Sóm chiều chăm sóc vườn cây
Tối say men rượu đêm say mộng tình
Sáng nhìn sân cảnh nhà mình
Thấy đôi chim hót tỏ tình say xưa.
****
Đất lành chim đậu chim ơi
Vườn cây dáng thế Bon Sai điệu đà
Phong lan hương sắc mượt mà
Quên đi vất vả vui chơi sớm chiều.
****
Người thương ơi ở phương trời
Có nghe chim hót tỏ tình bên nhau
Gió lay hoa quả trúc đào
Vẫy chào cành lá lao xao gọi mời.
****
Gió ơi tới phía biển trời
Nhắn dùm ta gửi lời thương muộn màng
Gửi dùm ta chút yêu thương
Hãy đem đến tặng chữ tình cho ta.
****
Lối xưa giờ đã đi qua
Lối tìm cũng chỉ riêng ta với mình
Bao nhiêu lời nói ân tình
Bao nhiêu lời nói liêu linh chốn người.
****
Trồng hoa làm đẹp cho đời
Sửa cây dáng thế tặng người yêu hoa
Ngắm nhìn bướm lượn chim ca
Lòng người thanh thản nở hoa bốn mùa...
Tiến Trúc 21-4-2016Thiên Minh ht
Sớm chiều vui thú đó đây
Ngắm trăng treo núi cùng ai đêm vàng
Cùng đời mưa nắng hợp tan
Chia nhau thanh thản bên đàng chợ dâu...
Tuyết Trang ht
Tình thơ ai viết nhớ hoài
Cho tôi thơ thẩn hồn hoài vấn vướng
Trao người chữ nhớ chữ thương
Tình ơi! sao đến vội vàng bay xa...
::::::::::::::::::::::::::::
Tiến Trúc
Hãy vui giúp bạn vào đời
Hãy thương tha thứ cho tình có đôi
Cám ơn em cám ơn đời
Cho ta viết mãi lời thơ nghĩa tình
Em khuyên ta biết yêu đời
Em khuyên ta sống tình người thương yêu
..................
Hằng Nga ht
Sang vườn cây cảnh nhà anh
Thấy đôi chi đậu trên cành yêu thương
Líu lo ca hát vấn vương
Tỏ tình âu yếm lạ thường vui thay ...
....................................
VẪN LÀ VẦN THƠ RẤT TUYỆT
ĐỌC LÊN TA THẤY XAO LÒNG
Hoa Đào Mùa Xuân ht
Ngày ngày nghe tiếng chim ca
Bây giờ đơn giản chỉ là niềm vui
Nhìn đời lại thấy ngậm ngùi
Nên không vương vấn để thôi bực mình
Nghe chim ríu rít tỏ tình
Chỉ cần chừng đó là mình cũng vui.
..........

Em gái quê Quảng Trọi sang thăm anh trai
Trả lờiXóaChúc anh trai cuối tuần tràn niềm vui (~_~)
Cảm ơn em gái Bạch Dương
XóaQuảng Trị quê hương anh hùng
Chúc em vui khỏe luôn sang thăm nhà
Sớm chiều vui thú đó đây
Trả lờiXóaNgắm trăng treo núi cùng ai đêm vàng
Cùng đời mưa nắng hợp tan
Chia nhau thanh thản bên đàng chợ dâu
Thăm anh Chúc vui nhé.Mến
cảm ơn GM Thiên Minh sang họa khổ thơ cùng chia sẻ
XóaLòng người thanh thản thơ ca bốn mùa
chúc sức khỏe luôn vui
Ngắm nhìn bướm lượn chim ca
Trả lờiXóaLòng người thanh thản nở hoa bốn mùa...
Hay lắm.Chúc bạn luôn nhiều niềm vui.
cảm ơn LANHUE sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóabình phẩm động viên
vui khỏe nhiều nhé
Tình thơ ai viết nhớ hoài
Trả lờiXóaCho tôi thơ thẩn hồn hoài vấn vướng
Trao người chữ nhớ chữ thương
Tình ơi! sao đến vội vàng bay xa.
..........
Buổi tối vui anh TT nhé.
Hãy vui giúp bạn vào đời
XóaHãy thương tha thứ cho tình có đôi
Cám ơn em cám ơn đời
Cho ta viết mãi lời thơ nghĩa tình
Em khuyên ta biết yêu đời
Em khuyên ta sống tình người thương yêu
..................
cảm ơn TT sang họa khổ thơ cùng chia sẻ
chúc em luôn vui khỏe thành tâm
Yến con sang thăm Chú qúy mến ạ !
Trả lờiXóaWow bài thơ hay qúa nè Chú TT ưi ! Nhìn đôi chim tỏ tình ,lòng người cũng nao nao mún được như đôi chim kia Chú nhỉ ! Hihi
Kính chúc Chú TT của con luôn có cuộc sống an nhàn thảnh thơi và luôn làm đẹp cho đời ..cho người yêu cây cảnh ạ ! Trọng kính .
Cảm ơn cháu Yến nhiều sang đọc thơ chia sẻ bình phẩm
Xóalời hay ý đẹp của bài thơ đông viên ...
chúc cháu luôn vui khỏe học tạp tốt vui cùng bạn..
Tuệ em ghé thăm anh TT đọc thơ hay. Chúc anh luôn vui nhé !
Trả lờiXóacảm ơn Gia Tuesang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóabình phẩm động viên
vui khỏe nhiều nhé
Bốn mùa lặng lẽ trồng hoa
Trả lờiXóaCuộc đời thêm đẹp,nhà nhà thêm vui
Thăm anh,chúc anh cuối tuần thanh thản !
cảm ơn bạn Lý Đức Quỳnh sang đọc thơ cùng chia sẻ
XóaTháng ngày vui thú điền viên
Ngắm hoa ngắm cảnh ngắm tiên mỉm cười...
chúc luôn vui khỏe nhiều
Hàng ngày chăm sóc cây cảnh, nghe chim hót lòng rộn vui,ý thơ thêm dạt dào, còn gì hơn thế, anh nhỉ. hii
Trả lờiXóaBài thơ hay, nhẹ nhàng, thư thái .
Em chúc anh cuối tuần vui vẻ ạ!
cảm ơn bạn Hoa đào mùa xuân sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ đông viên anh
Tháng ngày vui thú điền viên
Ngắm hoa ngắm cảnh ngắm tiên mỉm cười...
chúc em luôn vui khỏe trẻ an lành
Yêu nghề cây cảnh ai ơi
Trả lờiXóaNên hình, thế đứng, cây rơi có hồn
Chim xà đậu nhánh cây non
Nhà thơ lại cắt hình con trên cành.
===
Chúc anh sk và hp ạ
cảm ơn bạn NIỀM TIN sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ đông viên họa khổ thơ hay
Trồng hoa làm đẹp cho đời
Sửa cây dáng thế tặng người yêu hoa
chúc em luôn vui khỏe trẻ an lành
Sang vườn cây cảnh nhà anh
Trả lờiXóaThấy đôi chi đậu trên cành yêu thương
Líu lo ca hát vấn vương
Tỏ tình âu yếm lạ thường vui thay ...
HN sang thăm chia sẻ entry với anh .
Chúc anh chiều CN an lành nhiều thương yêu & hp !
cảm ơn em HẰNG NGA sang đọc thơ
Trả lờiXóacùng chia sẻ đông viên họa khổ thơ hay
Trồng hoa làm đẹp cho đời
Sửa cây dáng thế tặng người yêu hoa
chúc em luôn vui khỏe nhiều
VẪN LÀ VẦN THƠ RẤT TUYỆT
Trả lờiXóaĐỌC LÊN TA THẤY XAO LÒNG
cảm ơn Tam Ngoduc sang đọc thơ cùng chia sẻ động viên
Trả lờiXóaTuổi còn mơ mộng nụ cười
Má hồng duyên dáng lời thơ bồng bềnh
chúc luôn vui khỏe nhiều
Thăm anh đọc thơ hay
Trả lờiXóaChúc anh vui vẻ!
cảm ơn bạn sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóavui khỏe nhiều nhé