Say xưa tôi viết vần thơ
Bỏ mặc yêu thương nỗi nhớ một thời
Bỏ mặc nhan sắc đẹp xinh
Bỏ đi dây dợ quanh mình khổ đau.
****
Về chăm vườn cảnh giàn trầu
Chim khuyên sáo sậu chào mào hót ca
Mời em mời bạn thăm nhà
Ngắm cây ngắm cảnh ngắm hoa yêu đời.
****
Xem thế phụ tử tình người
Mẫu tử quần thụ cá bơi chim lồng
Phu thê dáng thế thiếp chàng
Phong lan, hồ điệp,chi lan, cúc vàng.
****
Ngắm nhìn lan trắng mơ màng
Trinh nguyên một đóa ngỡ ngàng nàng tiên
Cùng nhau vui chốn điền viên
Ngắm hoa cây cảnh ngắm tiên mỉm cười.
****
Hoa quỳnh hé nhị trắng tinh
Để chú cuội ngắm thỏa tình héo ngay
Lộc vừng dáng thế hây hây
Hoa như băng pháo treo đầy cành cây.
****
Hoa sung là quả mọc sai
Bửa đôi có muỗi sống bay ra ngoài
Thơm như hoa cúc hương nhài
Phong lan khoe sắc trúc mai mỉm cười.
****
Cùng nhau cạn chén rượu mơ
Vịnh thơ vịnh cảnh tiếng cười thêm vui
Điền viên vui thú yêu đời
Mơ ước chi nhiều cũng chỉ thế thôi.
****
Mỗi em anh tặng hoa tươi
Mỗi bạn mình tặng lời thơ tình người
Tuổi còn mơ ước nụ cười
Giao lưu bầu bạn tình người yêu thương...
Tiến Trúc 16-6-2016
Thảnh thơi chăm sóc cây cành
Điền viên vui thú an lành ngày qua
Tiếng chim ca hót chan hòa
Lời thơ tha thiết xin dành bạn thơ
Điền viên vui thú an lành ngày qua
Tiếng chim ca hót chan hòa
Lời thơ tha thiết xin dành bạn thơ
Các bạn thân mến bài thơ VƯỜN CÂY BẦU BẠN là bài thơ cuối cùng
của tập thơ thứ 4... và cũng là thời điểm tôi dừng viết thơ ...
để nhường chỗ cho thể loại văn xuôi...và dành thời gian đọc lại những bài thơ
cũ đã viết sửa chữa cho được hoàn thiện hơn....

Luôn an vui Tiến Trúc nhé!
Trả lờiXóacảm ơn bạn sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóavui khỏe nhiều nhé
Chúc anh trai tuần mới vui
Trả lờiXóaBầu bạn thật tuyệt vời (~_~)
cảm ơn em sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóavui khỏe nhiều nhé
Em ghé thăm anh đọc bài thơ cuối cùng thật hay , thật thảnh thơi an nhàn thanh tịnh...Chúc anh luôn vui tươi yêu đời may mắn anh nhé !
Trả lờiXóacảm ơn em sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóalại động viên an ủi và mừng cho anh ...
chúc em May Trang luôn vui khỏe gặp nhiều may mắn nhé
Cùng nhau thăm viếng cùng nhau
Trả lờiXóaCầm tay bầu bạn trước sau đậm tình
Thăm anh Chúc anh an lành.Mến
cảm ơn GM THIEN MINH sang đọc thơ cùng chia sẻ
XóaTuổi còn mơ ước nụ cười
Giao lưu bầu bạn tình người yêu thương...
chúc bạn luôn vui khỏe nhiều
Điền viên vui thú yêu đời
Trả lờiXóaMơ ước chi nhiều cũng chỉ thế thôi.
CHÚC BẠN LUÔN CÓ NHIỀU NIỀM VUI.
cảm ơn bạn LANHUE sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóabạn không hay họa thơ nhưng bạn đọc rất kỹ nội dung ý tác giả
nên bạn đồng cảm với những câu thơ ý nghĩa hay...thực ra cả bài thơ tuy dài
nhưng chỉ có những câu ... những đoạn triết lý < hay > ý nghĩa...
chúc bạn luôn vui khỏe
Chú ưi ! Nay Yến con sang thăm được đọc bài thơ VƯỜN CÂY BẦU BẠN hay và thật thích vì được ngắm các loại hoa ,cây cảnh thật đẹp ở trong thơ của Chú đó ạ ! Nhưng có điều con hơi bị pùn một chút là bài thơ ni là bài thơ cuối ...cí mừ khi nào rảnh rỗi nhớ mần thêm Thơ cho Yến con cùng mọi người đọc nhen Chú !!! Kính chúc chúa TT nhiều qúy mến của con tâm thân an nhàn ĐIỀN VIÊN VUI THÚ thật ý nghĩa ...và một điều con luôn mong Chú của con lúc nào cũng dồi dào SK ,may mắn và HP ạ . Trọng kính !
Trả lờiXóaRất vui cháu YÉN sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóacháu không hay họa thơ nhưng cháu đọc rất kỹ nội dung ý tác giả
nên cháu đồng cảm với những câu thơ ý nghĩa hay...thực ra cả bài thơ tuy dài
nhưng chỉ có những câu ... những đoạn triết lý < hay > ý nghĩa...
Cháu tuy ít tuổi tính hãy còn ngây thơ lai có cuộc sống đầy đủ học tập ở MỸ
nhưng cháu có cái nhìn vê xã hội chính trị rất tinh tế...như một người lớn tuổi từng trải
chúc cháu luôn vui khỏe học tập tốt
Dáng cây đẹp với dáng người
Trả lờiXóaHòa vui năm tháng dâng đời bình an
Thăm anh,chúc anh an vui !
cảm ơn bạn Lý Đức Quỳnh sang đọc thơ cùng chia sẻ
XóaĐiền viên vui thú yêu đời
Mơ ước chi nhiều cũng chỉ thế thôi.
chúc bạn luôn vui khỏe nhiều
Em trai NB sang đọc thơ anh... một kết thúc có hậu , một tâm hồn thư thái an lạc...được ngắm hoa , nghe chim ca, thơ hát ..thì còn gì bằng anh nhỉ ! NB chúc anh mãi luôn bình an trong cuộc sống anh nhé
Trả lờiXóaCảm ơn N BAO sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóamình quý nhát tính trung thực thẳng thắn gặp sự bất bình giúp đỡ phân minh
mình làm cay kiểng thì thơ phú mộng mơ Tuổi còn mơ ước nụ cười...
chúc em luôn vui khỏe nhiều nhé
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaThăm anh khuya đọc thân
Trả lờiXóaVui hé !
cảm ơn bạn sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóavui nhiều nhé
Sang thăm bạn hiền đọc bài thơ hay . Cây cảnh là niềm vui nho nhỏ đôi khi cũng rất cần thiết cho người lớn tuổi. Mình có sưu tầm một số hình ảnh về BONSAI. Bạn xem trên trang ;
Trả lờiXóahttps://plus.google.com/b/116600239849921456240/116600239849921456240/posts
Chúc bạn luôn vui khỏe, yên lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
http://2.bp.blogspot.com/-o24KWOLRwkA/Uxv7PTZ52WI/AAAAAAAAC0s/sBeJsouQe78/s1600/42122157_40234649_file_php_id112206000a307da2bc1332101f51e18915e6ef517.gif
cảm ơn bạn Liên sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóavà sưu tầm nhiều cây cảnh bon sai đẹp quý hiếm
cảm ơn bạn nhiều chúc sức khỏe bạn
Sang thăm anh TT vào đúng bài thơ cuối tập.... chúc anh luôn có những bài viết thú vị cho làng G thưởng thức nhé!...
Trả lờiXóacảm ơn bạn mưa rừng chiều sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóachúc luôn vui khỏe nhiều
TT xin chào anh TT...luôn hạnh phúc tràn trề anh nhé.
Trả lờiXóacảm ơn em Tuyết Trang sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóalời chúc ốt lành
chúc em luôn vui khỏe nhiều thành tâm