Lặng thầm nhìn áng mây trôi

Nỗi lòng cô quạnh cuộc đời đáng thương
Người ơi đừng cố vẫn vương
Tôi đâu có muốn làm lòng người đau.
****
Phải chi tình vẹn trước sau
Để giờ xa cách chia nhau lệ nhòa
Nhớ thương hờn giận sót xa
Bao cơn sóng gió duyên ta không thành.
****
Chỉ nhìn làn nước biển xanh
Mà anh cứ ngỡ tình em mặn mà
Chỉ nghe sóng vỗ bờ xa
Mà anh cứ ngỡ như là giọng em.
****
Nhìn hoa quỳnh nở trắng đêm
Mà anh nghĩ tới môi em mỉn cười
Để rồi lạc bến đợi chờ
Mãi còn vang vọng lời thơ tình buồn.
****
Bao giờ nước chảy về nguồn
Cho tôi về lại yêu thương thủa nào
Bao gời ta lại gặp nhau
Trao nhau ánh mắt trao nhau thơ tình...
Tiến Trúc 28-4-2016

Chúc anh trai tuần mới vui khỏe bình yên (~_~)
Trả lờiXóacảm ơn em BD sang cha sẻ bài thơ
Xóachúc em luôn vui nhiều nhé
Tuệ ghé anh đọc thơ hay, chiều an lành anh TT nhé !
Trả lờiXóacảm ơn em Gia Tue sang cha sẻ bài thơ
Xóachúc em luôn vui nhiều nhé
Thơ hay
Trả lờiXóaChúc anh an lành !
cảm ơn HP sang cha sẻ bài thơ
Xóachúc luôn vui nhiều nhé
cảm ơn HP sang chia sẻ đoc bài thơ
Xóachúc luôn vui nhiều nhé
Bài thơ hay và da diết anh ạ
Trả lờiXóachúc anh luôn bình an và HP ạ
cảm ơn em NT đã động viên chia sẻ
Xóabình phẩm bài thơ cảm ơn nhiều
vui khỏe nhiều em nhé
Ngắm nhìn cảnh đẹp chẳng mê
Trả lờiXóaVì lòng ai mải bộn bề nhớ thương
Mong là trong cõi đời thường
Tình còn đẹp mãi, xóa tương tư chiều.
cảm ơn em Hoa đào mùa xuân chia sẻ
Xóahọa khổ thơ hay cảm ơn nhiều
vui khỏe nhiều em nhé