
Tháng năm phượng nở rực hồng
Cơn mưa đường ngập phố phường chiều nay
Gió rung cành lá hàng cây
Tiết trời mát dịu bao ngày hạn khô.
****
Chiều nay ngồi đọc bài thơ
Nhớ anh ai nhớ mơ màng cùng ai
Nhớ người ngồi dựa gốc cây
Buồn không son phấn mắt nai rầu rầu.
****
Thuyền tình giờ ở nơi đâu
Lênh đênh sóng gió nhớ người bạn thơ
Một thời thơ họa ước mơ
Bâng khuâng nỗi nhớ sầu dâng nặng lòng.
****
Ngỡ chiều mưa tạnh là xong
Ngờ đâu day dứt buồn đong đã đầy
Bao năm vất vả tháng ngày
Hai vai gánh nặng không ai đỡ đần
****
Tuổi xuân năm tháng phai dần
Nỗi buồn cô quạnh bao năm đợi chờ
Bao giờ đi hết cuộc đời
Con tim hết nhớ thôi mong đợi chờ...
Tiến Trúc 12-5-2016
Hoa đào mùa xuân ht
Ngắm nhìn cảnh đẹp chẳng mê
Vì lòng ai mải bộn bề nhớ thương
Mong là trong cõi đời thường
Tình còn đẹp mãi, xóa tương tư chiều.
Bạn thơ anh đẹp như mơ
Cho anh tháng đợi năm chờ nhớ nhung
Tháng năm hoa phượng thắm nồng
Màu hoa lưu luyến trong lòng không nguôi ...
Tuyết Trang ht
Nỗi buồn biết tỏ cùng ai?
Lòng mang một mối tình hoài không quên
Ai đi nắng tắt bên thềm
Có chăng giữ lại cho mình tim côi...
NIỀM TIN ht
Nhớ hoài người bạn năm xưa
lời thơ nhè nhẹ anh chưa quên nè
Từng ngày, anh nhớ đêm xem
chao ơi vương vấn --- viết em càng nhiều
Nam Chung ht
Cháy trời hoa Phượng hè sang
Bạn thơ ơi vẫn lang thang chiều tà
Tình đời lai láng tỏa xa
Tình người gói lại trong ta nỗi niềm...!
Hồng Anh ht
Ngắm người trong ảnh bàng hoàng
Mắt xanh môi đỏ rõ nàng đoan trang
Thảo nào anh trúc mơ màng
Tương tư nhung nhớ đa mang bóng hình....
Bạn thơ ơi vẫn lang thang chiều tà
Tình đời lai láng tỏa xa
Tình người gói lại trong ta nỗi niềm...!
Hồng Anh ht
Ngắm người trong ảnh bàng hoàng
Mắt xanh môi đỏ rõ nàng đoan trang
Thảo nào anh trúc mơ màng
Tương tư nhung nhớ đa mang bóng hình....

Em trai sang thăm anh, đọc bài thơ đầy cam xúc. Chúc anh trai luôn an vui , hạnh phúc thật nhiều anh nhé ! Thân mến !
Trả lờiXóarất vui được em Bao sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóavui khỏe nhiều em nhé
Thăm anh đọc thơ
Trả lờiXóaChúc anh luôn an lành.Mến
cảm ơn bạn THIEN MINH sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóachúc bạn luôn vui khỏe
Thơ hay lắm.Chúc bạn luôn vui,khoẻ.
Trả lờiXóacảm ơn bạn LANHUE sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóachúc bạn luôn vui khỏe
Yến con nay sang thăm Bác TT được đọc bài thơ hay thật nhiều xúc cảm !
Trả lờiXóa" Ngỡ chiều mưa tạnh là xong
Ngờ đâu day dứt buồn đong đã đầy " híc híc ...Yến con xin chia sẻ nổi niềm ạ ! Kính chúc Bác nhiều qúy mến của con luôn an lành ,sức khỏe và bút lực dồi dào ..có nhiều Thơ_Văn hay cho con đọc . Bác ngủ ngon !
https://lh3.googleusercontent.com/-0qgGU4DU8Ak/VPvEMCo2zoI/AAAAAAAHFns/uOUeqGP4zWI/w506-h486/good%2Bnight%2Bmoon.gif
Rất vui đươc con Yên Phạm sang đọc thơ
Xóachia sẻ bình phẩm động viên
bác chúc cháu luôn vui có bạn tuổi hồng ngày hè...
Thăm anh trai đọc thơ hay
Trả lờiXóaChúc anh trai mạnh giỏi (~_~)
http://i.imgur.com/lmef6lB.gif
Rất vui được em BĐ đọc thơ
Xóarất phấn khởi được em khen
cảm ơn em nhiều
mai lại sang đọc nhé
vui nhiều em gái nhé
Bạn thơ anh đẹp như mơ
Trả lờiXóaCho anh tháng đợi năm chờ nhớ nhung
Tháng năm hoa phượng thắm nồng
Màu hoa lưu luyến trong lòng không nguôi ...
HN sang thăm chia sẻ entry với anh .
Chúc anh ngày mới tốt lành vui khỏe nhiều thương yên và hp !
Rát vui em HẰNG NGA1 sang họa thơ hay
Trả lờiXóađúng vậy em ơi... những bông hoa đep những cây cảnh đẹp
nhưng người đẹp... luôn là nguồn thi hứng thơ ca âm nhạc hội họa....
chúc em luôn vui khỏe viết nhiều họa nhiều thơ hay
Nỗi buồn biết tỏ cùng ai?
Trả lờiXóaLòng mang một mối tình hoài không quên
Ai đi nắng tắt bên thềm
Có chăng giữ lại cho mình tim côi.
............
TT sang họa thơ và thăm anh TT....chúc anh luôn khỏe.
Rát vui em Tuyết Trang sang họa thơ hay
Xóađúng vậy em ơi... những bông hoa đep những cây cảnh đẹp
nhưng người đẹp... luôn là nguồn thi hứng thơ ca âm nhạc hội họa....
chúc em luôn vui khỏe nhiều em nhé
Bức ảnh đẹp và họa thơ cũng hay nữa/ Vi ghé thăm TT nè, chúc chiều an lành và nhiều niềm vui nhé
Trả lờiXóacảm ơn em nhiều chỉ là mơ thôi
Xóaem đọc thơ lại khen anh phấn khởi qua...
chúc em luôn vui khỏe trẻ đẹp nhiều
Tuệ em ghé thăm anh TT đọc thơ hay lắm,Tuệ chúc an vui anh TT nhé !
Trả lờiXóacảm ơn em Gia Tue nhiều chỉ là mơ thôi
Xóaem đọc thơ cùng chia sẻ động viên
chúc em luôn vui khỏe trẻ đẹp nhiều
MT sang thăm anh , đọc thơ hay . Chuẩn bị cuối tuần vui , khỏe anh TT nhé !
Trả lờiXóacảm ơn em muctim nhiều chỉ là mơ thôi
Xóaem đọc thơ cùng chia sẻ động viên
chúc em luôn vui khỏe trẻ đẹp nhiều
ND sang thăm anh cùng chia sẻ bài thơ hay đầy nổi niềm,đêm an giấc anh TT nhé!
Trả lờiXóaRát vui em Ngọc Dung cùng nhau chia sẻ bình phẩm bài thơ
Xóachúc em luôn vui khỏe xinh đẹp nhiều em nhé
Nhớ hoài người bạn năm xưa
Trả lờiXóalời thơ nhè nhẹ anh chưa quên nè
Từng ngày, anh nhớ đêm xem
chao ơi vương vấn --- viết em càng nhiều
===
Bài thơ đầy xúc động và hay ạ
chúc anh SK và vui vẻ anh nhé
cảm ơn em NT nhiều sang họa khổ thơ hay
Xóacùng nhau chia sẻ lại được khen vui quá
chúc em luôn vui nhiều
Cháy trời hoa Phượng hè sang
Trả lờiXóaBạn thơ ơi vẫn lang thang chiều tà
Tình đời lai láng tỏa xa
Tình người gói lại trong ta nỗi niềm...!
cảm ơn bạn sang đọc thơ hoại khổ thơ chia sẻ
Trả lờiXóachúc vui khỏe nhiều
Ngắm người trong ảnh bàng hoàng
Trả lờiXóaMắt xanh môi đỏ rõ nàng đoan trang
Thảo nào anh trúc mơ màng
Tương tư nhung nhớ đa mang bóng hình
cảm ơn bạn sang họa khổ thơ
Xóacùng chia sẻ động viên
vui khỏe nhiều bạn nhé
Bạn thơ của anh đẹp đằm thắm, chẳng trách thi sĩ bao ngày bao tháng chờ mong! chúc mừng anh, ảnh đẹp và bài thật tình cảm!
Trả lờiXóacảm ơn em Chu Ngọc sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóacảm ơn những lời đông viên khen thưởng
hihihi đẹp bình thường thôi
vui khỏe nhiều nhé
Bài thơ nhiều cảm xúc quá, tiếc là em tài mọn k họa dc nên chỉ biết đọc thôi
Trả lờiXóaQua thăm, chúc anh tối nhiều an lành anh nhé
came ơn em nhiều đọc thơ
Trả lờiXóacùng nhau chia sẻ bình phẩm động viên
là quý rồi
chúc em luôn vui khỏe nhiều nhé