
Tôi về nhớ lại một người
Người đó ngày xưa giúp nhau căn nhà
Làng gờ nối mạng thơ ca
Người đó cách xa nên tôi chưa vào.
****
Sài Gòn phố rộng nhà cao
Tiếng dạ nhỏ nhẹ nghe sao ấm lòng
Cùng nhau thơ họa bao năm
Vẫn còn ghi đậm những lời tri âm.
****
Dù cho cách biệt xa đường
Vẫn luôn thương bạn tri ân nghĩa tình
Lời thơ nói hộ lòng mình
Áo xưa vẫn giữ dáng hình phương nam.
****
Tóc dài tết vấn đuôi sam
Nét xưa nam bộ vẫn còn chưa phai
Lễ chùa làm phước tháng ngày
Nguyện cầu tâm đức Phật đài từ bi.
****
Đời người một cõi về đi
Nghĩa tình bầu bạn nhớ ngày năm xưa
Giúp nhau chẳng quản nắng mưa
Lời thơ viết tặng bạn hiền tri ân...
Tiến Trúc 17-5-2016Tuyết Trang ht
Ân tình với nghĩa lâu nay
Phương Nam hướng Bắc sớm ngày sẽ chia
Anh cần em giúp có nhau
Khắc tâm ghi nhớ tháng ngày chẳng phai.
Tuy xa mà lại như gần
Bởi tình bờ lốc cũng thân thương nhiều
Đến thăm nhau lúc sớm chiều
Giúp nhau một chút là điều khó chi.

Cùng nhau lên mạng vui thơ
Trả lờiXóaDuyên may hội ngộ...bây giờ TRI ÂN.
Chúc anh cuối tuần nhiều vui !
rất vui được bạn Lý Đức Quỳnh sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóatrong cuộc sống ngoài đời cũng như mạng ảo bạn bè giúp nhau nhiều lắm
đối với tôi trình độ vi tính hầu như A B C nhờ các bạn bè làm cho... còn trao cả mật khẩu cho giữ nhà hộ... sửa viết truyện thì sộc sệch bạn phải chỉnh sửa cho kể cả lỗi chính tả...nhiều việc nhỏ tôi cũng phải nhờ
chúc luôn vui nhé
Tình bạn tri kỷ thâm giao
Trả lờiXóaCùng nhau năm tháng dạt dào tình thơ
Vui bên trang blog nên thơ
Tình thân tương ngộ vô bờ vui thay
HN sang thăm,chúc anh chiều cuối tuần an lành nhiều thương yêu & hp !
rất vui được em út HN sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóahọa bài thơ đúng tâm trạng
chúc em luôn vui khỏe may mắn nhé
đọc liên khúc thơ hay, chúc anh chúa nhật bình an nhé.
Trả lờiXóacảm ơn bạn Mẫn sang đọc thơ cùng chia sẻ
Trả lờiXóachúc bạn luôn vui khỏe nhiều
Ân tình với nghĩa lâu nay
Trả lờiXóaPhương Nam hướng Bắc sớm ngày sẽ chia
Anh cần em giúp có nhau
Khắc tâm ghi nhớ tháng ngày chẳng phai.
........
Ngày mới yên bình anh TT nhé.
Rất vui được em TT sang đọc thơ cùng chia sẻ
Trả lờiXóahọa bài thơ hay
luôn vui khỏe nhé TT
Tuy xa mà lại như gần
Trả lờiXóaBởi tình bờ lốc cũng thân thương nhiều
Đến thăm nhau lúc sớm chiều
Giúp nhau một chút là điều khó chi.
Em sang thăm anh, vu vơ họa thơ một chút.
Rất vui được em sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóahihii anh k biết trả lời bằng thơ viêc vi tính về lập blog và sử dụng
tuy không khó lắm nhưng nhiều ng không dùng... nên họ cũng k giúp đươc
riêng anh lúc gặp khó khăn ai giúp an biết ơn....