nên tôi xin đăng liên tục mời các bạn cùng đọc...
Đi lên Tam Đảo chiều nay
Trông xa đỉnh núi sóng mây sương mờ
Nắng vàng dịu mát gió trời
Lưng đèo thác Bạc bồng bềnh mây trôi.
****
Bên nhau nhớ lại khi xưa
Đôi mươi mười tám kết đôi vợ chồng
Nuôi con mấy chục năm ròng
Qua bao gian khó mong ngày sướng vui.
****
Hè lên Tam Đảo nghỉ ngơi
Thăm suối thác Bạc lễ chùa cầu may
Danh lam thắng cảnh nơi này
Nhấp nhô đỉnh núi may bay lưng trời.
****
Sân gôn phong cảnh hữu tình
Bồng lai tiên cảnh sân chơi tốn tiền
Cô em kéo gậy có duyên
Hầu anh đưa bóng tiến vào lỗ gôn...
****
Khi xưa vất vả bộn bề
Bây giờ sung sướng đã trôi về già
Tình yêu hạnh phúc mặn mà
Trời cho ta có cuộc đời ấm no.
****
Mai về em đi lễ chùa
Cầu xin tâm đức lộc trời ban cho
Anh trồng cây cảnh làm thơ
Lời thơ ca ngợi tình người yêu thương...
Tiến Trúc 16-5-2016

Tuyết Trang18:20 Ngày 01 tháng 06 năm 2016
Trả lờiXóaAnh TT đi nghĩ dưỡng về rồi đó à?...Chúc anh luôn khỏe.
Trả lờiXóa
cảm ơn em sang đọc thơ thăm anh
Xóachúc em luôn vui khỏe nhiều nhé
Chắc chắn anh sức khỏe diệu kỳ nên mới có sức viết đc nhiều thơ đến vậy
Trả lờiXóaChúc mừng anh (~_~)
http://i842.photobucket.com/albums/zz343/tieuthu_nt/1098435_hfajimc_l.gif
cảm ơn em BẠCH DƯƠNG sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóalàm thơ viết được khi mình có cảm súc cảm hứng vui buồn thì sẽ viết được nhiều
chúc em gái vui nhiều
Tuệ em ghé thăm anh đọc thơ hay.Chúc anh TT luôn vui khỏe nhé !
Trả lờiXóarất vui được em sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóachúc em luôn vui khỏe
Sang thăm bạn Tiến Trúc đọc thơ hay. Chúc bạn luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóacảm ơn bạn Ngoc Lien Nguyen sang đọc thơ
Xóacùng nhau chia sẻ động viên
chúc bạn luôn vui khỏe nhiều
MT sang thăm anh TT , anh khỏe ko ..?? anh thật là tài quá sáng tác được nhiều bài thơ hay , em gái dạo này chẳng viết được bài nào ( huhu) .. Chuẩn bị cuối tuần tràn ngập niềm vui , sk anh nhé !
Trả lờiXóarất vui được em gái chia sẻ động viên
Xóalàm thơ thì phải có nguồn cảm hứng mà mình phải tạo ra...
hihi như hôm anh viết cảm nhận đọc bài thơ NỤ CƯỜI của em viết
đọc xong anh viết ngay được bài thơ tặng em...
chúc em luôn vui nhiều nhé