Anh không còn nhắc tên em
Mỗi chiều nắng về qua ngõ
Mỗi chiều vội cơn mưa đổ
Em mang nhớ về phương xa
****
Anh không còn nhớ ngày qua
Nắng bỏ buồn rơi trên lá
Bao người rồi qua vội vã
Chỉ cô đơn đi về bên em
****
Lòng người trong đục biết đâu
Tình xưa dáo dở trắng đen
Bao điều cay đắng thân quen
Nghe lời lơi lả dối lừa
Luân thường tìm lại xa xưa
Thủy chung cam chịu nắng mưa
Một thời tôi viết văn thơ
Yêu thương nỗi nhớ ê chề...
Anh không còn nhớ những gì hò hẹn
Mà quay đi bỏ lại những niềm đau
Cuộc đời như giấc chiêm bao
Mơ bến tình xưa mộng ảo hão huyền....
:::::::::::::::::::::::::::::::::::
Rồi một ngày ta nhìn lại chính ta
Bỗng thấy rõ trong ta lòng mộng mị
Trôi dạt mãi..chơi vơi với biển chiều
Luôn giận hờn , trói buộc một tình yêu
Tình cho oán trách đớn đau tận cùng
Đem mây đen phủ kín một niềm đau
Nhặt chiếc lá rụng rơi vì dông bão
Chợt thấy mình ngơ ngác giữa trần gian
BÊN MƠ ơi ! miền kỷ niệm miên man
Dằn vặt lắm lòng ta, ai có biết...
Nén đau thương hiểu rằng tình đã chết
Còn yêu nhau cũng chẳng thể quay về...
Tiến Trúc 29-5-2016Hương Quê ht
Nhắc lại làm chi ...chuyện xa xưa .
Tiếng yêu tiếng nhớ ...như mới vừa .
Nghe vang trong gió lời ai oán .
Thương thương nhớ nhớ ...buổi ban trưa .
Tình yêu có phải...giờ dã thừa .
Nhắc lại làm chi...chuyện xa xưa .
Hãy gửi nhớ thương...vào quên lãng .
Gom gió mây...kết bụi nhân gian .
Mây Trang ht
Anh không nhớ gì đã qua
Một ngày ... bổng nhiên xa lạ
Cơn mưa mùa về vội vả
Nỗi đau rồi cũng xoá nhoà
Anh đi anh phải xa thôi
Sương đêm vừa động trên môi giọt sầu
Tình xưa giờ đã qua cầu
Cung thương day dứt cung sầu lời thơ...
GM ht
Một thuở bên nhau còn nhắc nhở
Những chiều hanh nắng dội qua song
Những đêm hoang lạnh sầu viễn xứ
Nghe gió trăng về gọi tình mơ....
Hoa Đào Mùa Xuân ht
Thôi đừng nhắc lại chuyện ngày xưa
Để bao thương nhớ mấy cho vừa
Hãy thả cho thởi gian qua hết
Rồi nỗi buồn trôi hết cùng mưa...

Tem Vàng cho em HQ anh TT nhé
Trả lờiXóaXIN TRÂN TRỌNG TRAO TĂNG HƯƠNG QUÊ
XóaTEM VÀNG - BẠC - ĐỒNG ĐEN
BẮT TAY ÔM HÔN CHÚC MỪNG
Nhắc lại làm chi ...chuyện xa xưa .
Trả lờiXóaTiếng yêu tiếng nhớ ...như mới vừa .
Nghe vang trong gió lời ai oán .
Thương thương nhớ nhớ ...buổi ban trưa .
Tình yêu có phải...giờ dã thừa .
Nhắc lại làm chi...chuyện xa xưa .
Hãy gửi nhớ thương...vào quên lãng .
Gom gió mây...kết bụi nhân gian .
Cảm ơn em HQ sang họa khổ thơ cùng chia sẻ
XóaPHẢI ĐẾN LÚC CHIA TAY,ta mới thực sự hiểu rõ
được người mình đã từng yêu...
chúc em luôn vui khỏe nhiều
Em sang thăm anh đọc thơ , chúc anh vui khỏe ạ
Trả lờiXóacảm ơn em Hồng Tâm sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóachúc em luôn vui khỏe nhiều
Anh không nhớ gì đã qua
Trả lờiXóaMột ngày ... bổng nhiên xa lạ
Cơn mưa mùa về vội vả
Nỗi đau rồi cũng xoá nhoà
Mây cầu xin Chúa ở cùng anh nhé !
XóaCảm ơn em MÂY sang họa khổ thơ cùng chia sẻ
Anh đi anh phải xa thôi
Sương đêm vừa động trên môi giọt sầu
Tình xưa giờ đã qua cầu
Cung thương day dứt cung sầu lời thơ...
chúc em luôn vui khỏe nhiều
Một thuở bên nhau còn nhắc nhở
Trả lờiXóaNhững chiều hanh nắng dội qua song
Những đêm hoang lạnh sầu viễn xứ
Nghe gió trăng về gọi tình mơ
Thăm anh đọc thơ.Thân chúc anh sức khỏe
cảm ơn GM THIEN MINH sang họa khổ thơ
Xóacùng chia sẻ
chúc sức khỏe tuổi cao luôn vui khỏe
Thăm khuya anh
Trả lờiXóaĐọc thơ hay
cảm ơn HP sang đọc thơcùng chia sẻ
Xóavui nhiều bạn nhé
Thăm anh trai đọc thơ hay
Trả lờiXóaChúc anh ngày mới tràn đầy niềm vui (~_~)
cảm ơn em BẠCH DƯƠNG sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóachúc em luôn vui yêu đời
Tuệ thăm anh TT đọc thơ hay. Chúc an vui anh TT nhé.
Trả lờiXóacảm ơn em Gia Tue sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóachúc em luôn vui yêu đời
Em sang thăm anh, đọc thơ. Dạo này em bận học cả ngày, chẳng có thời gian nghĩ ra ý thơ, vài bữa nữa, em sang họa sau, anh nhé!
Trả lờiXóaEm chúc anh luôn vui và ý thơ dạt dào ạ!
cảm ơn em Hoa đào mùa xuân sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ bình phẩm động viên
học là trên hết có kiến thức họa thơ sẽ hay
chúc em luôn vui yêu đời thành đạt