Vui sao một sớm mùa xuân
Trời xanh mây trắng bướm vờn hoa tươi
Dưới ao đàn cá lội bơi
Trên bờ chim hót lả lơi trên cành.
****
Chiều qua em gọi cho anh
Sài Gòn giọng nói ấm lòng anh nghe
Tiếng dạ nhỏ nhẹ say mê
Em ru giấc mộng anh về ước ao
****
Nhớ nhau cứ gọi tên nhau
Mai anh gọi lại anh chào em nghe
Nơi anh có con sông quê
Có đường sông nhuệ có ao cầu vồng.
****
Cầu vồng ba nhịp nước trong
Phố phường Đức Thắng người đông hiền hòa
Cây xanh bóng mát trước nhà
Có vườn cây thế vườn hoa tươi màu.
****
Em về chim hót lao sao
Nắng vàng nón trắng nghiêng trao lời chào
Có em hoa lá tươi màu
Tiếng em nhỏ nhẹ bên nhau vui cười.
****
Tặng em anh viết vần thơ
Làm mầu áo tím thắm bờ vai xinh
Mắt em tựa ánh bình minh
Cho anh khúc nhạc cho tình đôi ta.
****
Mùa xuân đầy nắng đày hoa
Chiều xuân anh viết bài ca tặng nàng
Chìm trong giấc mộng mơ màng
Chiêm bao giọng nói thì thầm bên nhau....
Tiến Trúc 5-3-2016KÉN CHỒNG Thùy Trang
Thân em phận gái chốn chân quê
Cục mịch đen thui xấu mọi bề
Nhút nhát thành ra người ít nói
Kén chồng, treo bảng có ai chê…?
TIẾN TRÚC
Nhà anh cũng ở thôn quê
trồng hoa mang bán chợ quê của làng
Thiếu người đi bán hoa tàn
Biết em treo bảng..anh sang ngỏ lời....
THƠ NGUYỆT CẦM
Ta lại về đây với mùa thu
Trên cành cao lá lao xao vẫy gọi
Lối nhỏ vui chạm kỷ niệm ngày nào
Giọt thu hờn lăn vội vã trên môi.
Sợi nắng vàng đùa trên lá mê say
Ngọn cỏ mềm còn ướt hạt sương mai
Cơn gió nhẹ lùa qua vai bối rối
Bởi xa rồi nên lạ lẫm thế thôi.
Ta lại về đây nghe chiều rơi
Bước ngập ngừng cùng nốt nhạc, lời ru
Chút ngỡ ngàng nhớ – quên mùa thu cũ
Chắt chiu nào gom lại duổi đường xa.
Chạm phiến đá chơt giật mình xa lạ
có phải vì lâu rồi vắng người qua!
Dư vị thu xưa giờ đã nhạt nhòa
Mênh mang buồn lành lạnh mảnh tà dương.
Sao yêu quá cả mùa thu vàng võ
Ngẩn ngơ say câu hát nhỏ trong tim
Mùa thu rơi, rơi xuống giữa lặng im
Để bát ngát cả hồn thu mê mải.
Ta lại về đây với mùa thu
Trên cành cao lá lao xao vẫy gọi
Lối nhỏ vui chạm kỷ niệm ngày nào
Giọt thu hờn lăn vội vã trên môi.
Sợi nắng vàng đùa trên lá mê say
Ngọn cỏ mềm còn ướt hạt sương mai
Cơn gió nhẹ lùa qua vai bối rối
Bởi xa rồi nên lạ lẫm thế thôi.
Ta lại về đây nghe chiều rơi
Bước ngập ngừng cùng nốt nhạc, lời ru
Chút ngỡ ngàng nhớ – quên mùa thu cũ
Chắt chiu nào gom lại duổi đường xa.
Chạm phiến đá chơt giật mình xa lạ
có phải vì lâu rồi vắng người qua!
Dư vị thu xưa giờ đã nhạt nhòa
Mênh mang buồn lành lạnh mảnh tà dương.
Sao yêu quá cả mùa thu vàng võ
Ngẩn ngơ say câu hát nhỏ trong tim
Mùa thu rơi, rơi xuống giữa lặng im
Để bát ngát cả hồn thu mê mải.
Nguyệt Cầm 14 - 8 - 2014

NB sang thăm anh ,chúc anh có một ngày chúa nhật đẹp trời, luôn yêu đời...anh nhé !
Trả lờiXóaRất vui bạn sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ
chúc luôn vui khỏe
thơ hay, người đẹp anh ơi
Trả lờiXóađúng xuân hiện hữu trong thơ anh nè
==
Chúc anh đêm khỏe vui và HP ạ
Rất vui được ngươi đẹp sang đọc thơ
XóaMùa xuân ong bướm vờn hoa ...
Chúc luôn khỏe vui hạnh phúc yêu thương
Bài thơ hay lắm.Chúc bạn luôn vui.
Trả lờiXóaRất vui được bạn qua đọc thơ chia sẻ động viên
Xóachúc bạn luôn khỏe vui hạnh phúc yêu thương
Sang thăm anh đọc thơ hay
Trả lờiXóaChúc anh tuần mới tràn đầy niềm vui (~_~)
Rất vui được ngươi đẹp sang đọc thơ
XóaMùa xuân ong bướm vờn hoa ...
Chúc luôn khỏe vui hạnh phúc yêu thương
ND sang thăm anh cùng bài thơ hay,chúc mừng và chúc anh TT thật vui,thật hạnh phúc bên một nữa yêu thương của mình nhân dịp 8 - 3 anh nhé.
Trả lờiXóaRất vui được ngươi đẹp sang đọc thơ
XóaMùa xuân ong bướm vờn hoa ...
Chúc luôn khỏe vui hạnh phúc yêu thương
Bài thơ thật dạt dào tình cảm,ấm áp!
Trả lờiXóaChúc anh 8/3 hạnh phúc tròn đầy cùng gia đình !
Rất vui được bạn Lý Đức Quỳnh
Xóasang đọc thơ chia sẻ động viên
chúc luôn khỏe vui hạnh phúc yêu thương
MT sang thăm anh TT . Bài thơ Xuân và nàng xuân trong thơ của anh thật dễ thương . Tuần mới mọi việc tốt đẹp anh nhé !
Trả lờiXóaRát vui được em MỰC TÍM sang đọc thơ
Trả lờiXóachia sẻ động viên
chúc em khỏe vui hạnh phúc yêu thương
Tặng em anh viết vần thơ
Trả lờiXóaLàm mầu áo tím thắm bờ vai xinh
Mắt em tựa ánh bình minh
Cho anh khúc nhạc cho tình đôi ta.
Những vần thơ thật trữ tình. Chúc mừng anh!
Rất vui HP sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóachúc luôn khỏe vui hạnh phúc yêu thương
Thơ cha ngày càng hay, chúc cha luôn mạnh khoẻ để viết nhiều, viết hay hơn nữa.
Trả lờiXóaCảm ơn Thúy Nga chia sẻ đọng viên
XóaChuc con luôn khỏe vui lên lớp giảng dạy tốt
Thơ cha ngày càng hay, chúc cha luôn mạnh khoẻ để viết nhiều, viết hay hơn nữa.
Trả lờiXóaCảm ơn Thúy Nga chia sẻ đọng viên
XóaChuc con luôn khỏe vui lên lớp giảng dạy tốt
Quê anh có con sông Cầu /
Trả lờiXóaCó giọng Quan Họ bay vào quê em /
Du dương lảnh lót ngày đêm /
Trên sông Vàm Cỏ rộn thêm câu hò /
Rất vui K HOANG sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóachúc luôn khỏe vui hạnh phúc yêu thương