
Mưa xuân nắng ấm tháng ba
Bước chân xuống phố lòng ta chợt buồn
Tình xưa còn mãi vấn vương
Bến xưa ngày ấy con đường đã xa.
****
Sót sa se sắt lòng ta
Tình này giờ đã tiếc thương cũng rồi
Mưa xuân thấm lệ sầu rơi
Bài thơ viết tặng ngày xưa thủa nào.
****
bây giờ tình đã xa nhau
Ngày xưa hẹn ước bao câu ân tình
, Mơ ước nhiều cũng thế thôi
Anh chỉ trách phận trách mình mà thôi.
****
Trả em duyên dáng nụ cười
Trả em nhan sắc đưa tình lả lơi
Ta về chăm lại vườn xưa
Sửa cây dáng thế nắng mưa giãi dầu.
****
Cây người như giấc chiêm bao
Dáng cây nhan sắc chia nhau lệ sầu
Bến xưa thuyền đã rời xa
Ta về người đợi trao ta nghĩa tình.
****
Trăm thế cây vạn thế đời
Dòng đời trôi nổi ngược xuôi xoay vần
Tình đời tuổi vẫn còn xuân
Bài thơ ta viết tặng người yêu thương...
Tiến Trúc 12-3-2016Kinh Hoàng ht
Thuyền tình xa bến thuở nào
Nắng Xuân gõ cửa nao nao cõi lòng
Ngoài vườn có mấy nụ hồng
Bướm vờn chờ đợi hương nồng tỏa ra
Càng nhìn càng thấy xót xa
Cảnh vui như thế sao ta buồn vầy...
Hằng Nga ht
Thuyền tình xa bến lênh đênh
Đong đưa giọt nhớ mông mênh thuở nào
Tình yêu đẹp tựa trăng sao
Bao nhiêu yêu mến ngọt ngào vào tim
Bây giờ sao biết đâu tìm
Người xa biền biệt cánh chim mịt mờ
Tình đành gởi trọn vào thơ
Gom bao thương nhớ bao giờ mới nguôi ...
M T HÀ ht
Thuyền tình xa bến đã xa
Vẫn còn đọng lại châu xa lệ buồn
Mỗi ngày ta đón hoàng hôn ,
Lại thấy tâm hồn nhớ tới người xưa !!
họa thơ
Ngẩn ngơ em giữa chợ đời
Giơ tay vẫy gió, gió vời vợi xanh
Em về ủ nhớ long lanh
Lời thề kẻ chợ, mong manh đợi mầm!
Xuân rơi lặng lẽ âm thầm
Bao mùa đợi,chẳng nảy mầm búp yêu
Người ta bận bịu sớm chiều
Em ngơ ngác nhặt nắng điều bện thơ
….
Xuân tàn, Thu vội, Đông mơ
Lòng em rạo rực Hạ ngơ ngác hồng!
Bên sông cây cải đang ngồng
Rau răm tủi phận trên đồng đắng cay!
Sang mùa lạnh trắng heo may
Mắt em vời vợi thả ngày vào mơ
Âm thầm mắt lá ngu ngơ
Lời thề năm ấy thành thơ phương nào?
Vẫn cười xanh giấc chiêm bao
Ngẩn ngơ…chú ếch bên ao lặng nhìn
Một bầy con xít đi tìm
Trống cơm trảy hội … lim dim đợi người!

Thuyền tình xa bến thuở nào /
Trả lờiXóaNắng Xuân gõ cửa nao nao cõi lòng /
Ngoài vườn có mấy nụ hồng /
Bướm vờn chờ đợi hương nồng tỏa ra /
Càng nhìn càng thấy xót xa /
Cảnh vui như thế sao ta buồn vầy.../
Rất vui được bạn K HOANG sang đọc thơ
Xóavà họa bài thơ hay
Ta về chặm lại vườn xưa
Sửa cây dáng thế nắng mưa giãi dầu.
chúc bạn luôn vui khỏe
Thuyền tình xa bến lênh đênh
Trả lờiXóaĐong đưa giọt nhớ mông mênh thuở nào
Tình yêu đẹp tựa trăng sao
Bao nhiêu yêu mến ngọt ngào vào tim
Bây giờ sao biết đâu tìm
Người xa biền biệt cánh chim mịt mờ
Tình đành gởi trọn vào thơ
Gom bao thương nhớ bao giờ mới nguôi ...
HN sang thăm chia sẻ entry với anh .
Chúc anh những ngày cuối tuần vui khỏe hp tràn đầy !
Rất vui em HÀNG NGA sang đọc thơ
Xóahọa bài thơ hay
Cây người như giấc chiêm bao
Dáng cây nhan sắc chia nhau lệ sầu
chúc luôn khỏe vui xinh đẹp thơ hay yêu đời
Lâu lắm trở về thăm lão đây. Ngày xuân sao mà tâm trạng quá vậy! ?
Trả lờiXóacảm ơn bạn NAM CHUNG sang đọc thơ
Xóahihi thơ thẩn mộng mơ mà...
Ta về chặm lại vườn xưa
Sửa cây dáng thế nắng mưa giãi dầu.
vui khỏe nhiều
Yến con sang thăm đọc bài thơ Chú VIẾT TẶNG NGƯỜI thật hay ! Kính chúc Chú TT nhiều qúy mến của con có một cuối tuần vui khỏe,ấm áp ,nhiều thương yêu,hp bên người thân trong gia đình ạ ! Trọng kính .
Trả lờiXóaRất vui được cháu YẾN nhỏ sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ động viên
chúc cháu mau khoẻ mau lành bệnh
Bến xưa nắng dãi ngày xuân
Trả lờiXóaNgười xưa đã vắng để bâng khuâng lòng...
Thăm anh,chúc anh cuối tuần an vui !
Rất vui được bạn K L Đ Q QUỲNH sang đọc thơ
Xóavà họa khổ thơ hay
Ta về chặm lại vườn xưa
Sửa cây dáng thế nắng mưa giãi dầu.
chúc bạn luôn vui khỏe
tháng ba trong mãi mưa xuân, quê em nắng hạn mặn tràn vô nương.
Trả lờiXóaRất vui được bạn MẪN sang đọc thơ
Xóavà họa khổ thơ hay
Ta về chặm lại vườn xưa
Sửa cây dáng thế nắng mưa giãi dầu.
chúc bạn luôn vui khỏe
ND sang thăm anh muộn,bài thơ hay lắm,chúc mừng và chúc đêm ngon giấc anh TT nhé.
Trả lờiXóaRất vui được em NGỌC DUNG sang đọc thơ
Xóasẻ chia động viên
chúc em luôn khỏe vui xinh đẹp nhiều
Sang thăm bạn hiền đọc bài thơ lục bát hay lắm. Chúc bạn luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóaRất vui được bạn LIÊN sang đọc thơ
Xóasẻ chia động viên
chúc bạn luôn vui khỏe nhiều
Thuyền tình xa bến đã xa
Trả lờiXóaVẫn còn đọng lại châu xa lệ buồn
Mỗi ngày ta đón hoàng hôn ,
Lại thấy tâm hồn nhớ tới người xưa !!
Chào tiến Trúc !!
Rất vui được bạn Manhtuong Hà sang đọc thơ
Xóavà họa khổ thơ hay
Ta về chặm lại vườn xưa
Sửa cây dáng thế nắng mưa giãi dầu.
chúc bạn luôn vui khỏe
Thăm anh trai đọc thơ hay
Trả lờiXóaChúc anh tuần mới đong đầy niềm vui (~_~)
Rất vui được em BẠCH DƯƠNG sang đọc thơ
Xóasẻ chia động viên
chúc em luôn vui khỏe nhiều
"Bến mơ giữ mãi nhé anh
Trả lờiXóaChớ để mây trắng vờn quanh xây thành..."
Bến kia giờ cũng thôi đành ...( bó tay)
Ngậm ngùi gạt lệ...để thuyền rời xa !
Mây ghé thăm anh , họa mấy câu cho vui nhé !
Rất vui được em Mây Trang sang đọc thơ
Xóahọa khổ hay....
thơ thẩn mộng mơ mà...có tình yêu hạnh phúc lứa đôi
thì ắt phải có nhưng cuộc chia ly tan vỡ.... buồn khổ đau
anh đang tập viết mà... bắt chước người ta...
chúc em luôn khỏe vui nhiều MẾN
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaBến xưa dẫu đã rời xa
Trả lờiXóaTình xưa vẫn đậm trong ta mỗi ngày
Trời xanh thắm đẹp...nàng mây
Lượn lờ theo gió tình...này chẳng trao
Thôi đành về với...hư hao
Tình đa ngơ ngẩn chênh chao nổi lòng...
ND sang thăm anh,chúc những ngày đầu tuần may mắn anh TT nhé.
Tình xưa vẫn đậm ...hãy trao
XóaBến mơ nối lại (hết) chênh chao nỗi lòng ...
Tình đa tình đợi tình mong
XóaBến mơ tình mãi giữ lòng trắng trong.
Rất vui em NGỌC DUNG hoạ bài thơ hay
Xóalàm thơ thì phải viết được nhiều thể loại
hạnh phúc ,chia ly,buồn, vui ca ngợi bông hoa đẹp...
hihi thơ thẩn mộng mơ mà ... người ta viết
thì anh cũng viết...
Chúc em luôn khỏe vui cũng tập viết thơ nhiều
Rất vui được N DUNG họa khổ thơ hay
XóaAnh là con thuyền đi
Còn em là bến đợi
Nỗi nhớ thương vời vợi
Anh chở đi theo cùng...
....................
Vui khỏe nhiều Mến
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Xóahãy vui tha thứ cho nhau...
yêu mình yêu người giúp nhau...