Tưởng rằng tình đã ngủ yên
Ai ngờ gặp lại tình thêm mặn nồng
Tưởng rằng em đã quên anh
Nào ngờ em vẫn giữ tình như xưa.
****
Xa nhau dạo ấy đến giờ
Bão giông xô đẩy mỗi người một nơi
Gặp nhau lòng dạ rối bời
Sượng sùng e lệ ngậm ngùi nhìn nhau.
****
Bây chừ tóc đã phai màu
Tuổi xuân năm tháng trôi mau về già
Nhớ xưa mồng tám tháng ba
Không tiền mua lược tặng quà cho em.
****
Lai nhau xe đạp đi xem
Qua hồ Hoàn Kiếm lên chợ Đồng Xuân
Qua hàng phở ngó tần ngần * ''chỉ ngó không tiền ''
Mì không người lái vào ăn ít tiền.* '' Mì nước không thịt ''
****
Áo em phin nõn quần đen
Tóc dài búi ngược lên trên đỉnh đầu
Chiến tranh đành phải xa nhau
Tháng năm biền biệt biết đâu mà chờ.
****
Bây giờ quá nửa đời người
Hai ta đã có gia đình yên vui
Hãy ru tình cũ ngủ vùi
Âu là duyên phận trời cho mỗi người.
****
Gặp nhau ở giữa chợ đời
Sẻ chia tâm sự một thời đã qua
Nhớ ngày mùng tám tháng ba
Chúc nhau tuổi đã lên bà lên ông....
Tiến Trúc 7-3-2016
Con
ghi vội mấy dòng thay mặt các chị, các em
chúc mẹ những điều tốt đẹp nhất nhân ngày 8/3,
Mẹ
Một đời tần tảo vì con
Một đời nhân nghĩa vẹn tròn trước sau
Một đời vất vả canh thâu
Vườn sau ngõ trước, vườn trầu mẹ chăm
Một đời dầu dãi tháng năm
Bây giờ mẹ vẫn lặng thầm vén vun
Con về bên mẹ bình yên
Bao nhiêu cay đắng muộn phiền lắng sâu
Dù cho con ở nơi đâu
Từng lời mẹ dặn đậm câu ân tình...
Kính tặng mẹ cha
Bần thần ngồi nhớ mẹ cha
Mấy năm cách biệt con xa lâu về
Nghe chiều đông lạnh tái tê
Từng manh áo mẹ gửi về thương yêu
Con dù xa cách bao nhiêu
Vẫn lời cha me ven toàn trước sau
Con dù xa cách nơi đâu
Nhớ thương cha mẹ bao câu ân tình
Con tìm được chốn yên bình
Làm sao quên được nghĩa tình mẹ cha...
Phạm Thúy Nga là con nuôi tôi nhận ở blog yahoo
------------------------------------------------
chúc mẹ những điều tốt đẹp nhất nhân ngày 8/3,
Mẹ
Một đời tần tảo vì con
Một đời nhân nghĩa vẹn tròn trước sau
Một đời vất vả canh thâu
Vườn sau ngõ trước, vườn trầu mẹ chăm
Một đời dầu dãi tháng năm
Bây giờ mẹ vẫn lặng thầm vén vun
Con về bên mẹ bình yên
Bao nhiêu cay đắng muộn phiền lắng sâu
Dù cho con ở nơi đâu
Từng lời mẹ dặn đậm câu ân tình...
Kính tặng mẹ cha
Bần thần ngồi nhớ mẹ cha
Mấy năm cách biệt con xa lâu về
Nghe chiều đông lạnh tái tê
Từng manh áo mẹ gửi về thương yêu
Con dù xa cách bao nhiêu
Vẫn lời cha me ven toàn trước sau
Con dù xa cách nơi đâu
Nhớ thương cha mẹ bao câu ân tình
Con tìm được chốn yên bình
Làm sao quên được nghĩa tình mẹ cha...
Phạm Thúy Nga là con nuôi tôi nhận ở blog yahoo
------------------------------------------------

TEM VÀNG cho em HƯƠNG QUÊ anh TIẾN TRÚC nhé .
Trả lờiXóaHôm nay 8-3 đăng bài thơ KỶ NIỆM XƯA
XóaHƯƠNG QUÊ sang đọc đầu tiên
và họa hai bài thơ hay
XIN TRAO TẶNG HƯƠNG QUÊ 3 tem
VÀNG - BẠC - ĐỒNG
Bát tay ôm hôn chúc mừng
Hôm nay mồng tám tháng ba .
Trả lờiXóaAnh nhớ chuyện cũ làm ta thêm buồn .
Anh ơi thôi nhé qua luôn .
Mồng tám hãy vui đừng buồn nhé anh .
TEM BẠC anh nhé
rất vui em sang đọc thơ
XóaNgày xưa nghèo khó tiền tình
xe đạp đi bộ đi chơi phố phường...
vui khỏe nhiều
Qua rồi một thuở xuân xanh .
Trả lờiXóaNhưng ngày mồng tám vẫn dành hồng nhan .
Dù cho xuân sắc phai tàn .
Nhưng ngày mồng tám của nàng nha anh .
TEM ĐỒNG anh nhé
rất vui em sang đọc thơ
XóaNgày xưa nghèo khó tiền tình
xe đạp đi bộ đi chơi phố phường...
vui khỏe nhiều
Bây giờ quá nửa đời người
Trả lờiXóaHai ta đã có gia đình yên vui
Hãy ru tình cũ ngủ vùi
Âu là duyên phận trời cho mỗi người
Chia sẻ tâm trạng bài thơ. Chúc anh vui !
Rất vui HP sang đọc thơ cùng chia sẻ
XóaNgày xưa nghèo khó tiền tình
xe đạp đi bộ dạo chơi phố phường...
vui khỏe nhiều
Ân tình xưa cũ nào phai
Trả lờiXóaVẫn trong tim đẹp mãi hoài tháng năm
Tình xưa vào chốn xa xăm
Nhưng luôn như ánh trăng rằm mùa thu ...
Chúc anh ngày mới ấm áp và những người phụ nữ thân thương bên anh thật vui hp ngọt ngào trong ngày hôm nay 8/3 nhé anh !
http://www.inthiep.org/kcfinder/upload/images/Women%20day%208-3.jpg
Rất vui HẰNG NGA sang đọc thơ họa bài thơ hay
XóaNgày xưa nghèo khó tiền tình
xe đạp đi bộ dạo chơi phố phường...
vui khỏe xinh đẹp nhiều
Bây chừ lược ấy đã mua
Trả lờiXóaMà e lệ quá mãi chưa đưa nè
Tháng 3 mồng 8 đã về
Ôi còn thương mãi bộn bề ngày xưa… hihi
Chúc anh ngày 8/3 thật vui
Và hãy tặng quà cho người ấy anh nhé…
Rất vui Hoa Tím sang đọc thơ cùng chia sẻ
XóaNgày xưa nghèo khó tiền tình
xe đạp đi bộ dạo chơi phố phường...
vui khỏe nhiều
Thật vui và hạnh phúc bên một nửa thương của mình nhân ngày kỷ niệm 8 - 3 anh TT nhé.
Trả lờiXóaRất vui NGỌC DUNG sang đọc thơ cùng chia sẻ
XóaNgày xưa nghèo khó tiền tình
xe đạp đi bộ dạo chơi phố phường...
vui khỏe cùng cười thêm vui
Tình này! tình mãi say xưa
Trả lờiXóaTình em muôn thuở vẫn chưa nhạt nhòa
Lặng nhìn khoảng cách mênh mông
Đêm nay giá buốt cõi lòng không yên.
........
Nhân ngày 8/3 vui anh TT nha.
Rất vui TUYẾT TRANG sang họa bài thơ hay
XóaNgày xưa nghèo khó tiền tình
xe đạp đi bộ dạo chơi phố phường...
vui khỏe xinh đẹp nhiều
GT em ghé thăm anh đọc thơ hay,chúc anh luôn hạnh phúc nhé.
Trả lờiXóaRất vui gia tue sang đọc thơ cùng chia sẻ
XóaNgày xưa nghèo khó tiền tình
xe đạp đi bộ dạo chơi phố phường...
vui khỏe xinh đẹp nhiều
Chúc anh chị hậu 8/3 nhiều vui và sức khỏe !
Trả lờiXóaRất vui L Q ĐỨC sang đọc thơ cùng chia sẻ
Trả lờiXóaNgày xưa nghèo khó tiền tình
xe đạp đi bộ dạo chơi phố phường...
vui khỏe nhiều