
Chiều xuân đi dạo phố phường
Qua hồ Hoàn Kiếm thăm phố Tràng Tiền
Nơi này quả lắm người tiên
Người nào cũng đẹp dịu hiền dễ thương.
****
Đem lòng thầm kín vấn vương
Lại mang ý muốn làm quen bạn hiền
Mắt liếc cười gật trao duyên
Tình người ngây ngất đi bên sao đành.
****
Đến khi nói chuyện lấy chồng
Nào ngờ nàng bảo thưa không đừng hòng
Nàng không thích có tình nồng
Khác nơi dân dã không tiền thì đi.
****
Ôi dao tiền để làm chi
Đẹp mà bỏ phí xuân thì thế sao
Tình nồng chăn gối má đào
Say xưa đắm đuối nàng chào đầu tiên * < tiền đâu >
****
Chẳng gì so sánh hơn tiền
Sống nơi đô thị có tiền nàng thương
Đêm qua đi dạo phố phường
Thấy nàng đứng đợi chờ ai gọi nàng.
****
Ngập trời trong sứ gối chăn
Phù du một kiếp má hồng trao duyên
Có tiền mua được cả tiên
Không tiền không chức nàng thèm cười duyên....
****
Du xuân một giấc mơ tiên
Đẹp xinh duyên dáng tiền tài giai nhân
Tình đời tuổi vẫn còn xuân
Hoa tươi mơn mởn đang thì tái xuân...
Tiến Trúc 26-2-2016Hằng Nga ht
Du xuân năm mới dạt dào
Hoa tươi mơn mởn ngọt ngào hương đưa
Bao nàng xinh mấy cho vừa
Lung linh sắc thắm bờ môi tỏ tình...
Du xuân ngát ý hương đời
Bao tà áo thắm tuyệt vời giai nhân
Tuy xa mà cũng hóa gần
Đường hoa đưa lối bước chân bồi hồi
Gặp nàng mắt biếc thơm môi
Lòng vui phơi phới đứng ngồi không yên
Lung linh dáng liễu mơ huyền
Đưa anh lạc bước vào miền thiên thai ...
Ngọc Dung ht
Du xuân vào một giấc mơ
Qua hồ Hoàng kiếm ngẩn ngơ cỏi lòng
Bao nàng tiên nữ thong dong
Áo dài duyên dáng má hồng xinh xinh
Tim anh bỗng đập thùng thình
Giật mình mới biết rằng mình đang mơ....
TUYẾT TRANG ht
Nhớ thuở đôi mình dạo phố xuân
Cả ngày thờ thẫn lắm bâng khuâng
Ra vào thầm nhớ hoài câu hỏi
Chọn áo màu chi cứ ngại ngần?...
thơ họa
Đôi khi muốn nói yêu em
Mà sao ấp úng nên đành lại thôi
Cuộc đời như áng mây trôi
Sợ cơn gió đẩy, tình trôi cuối trời.
Anh xin ngỏ ý một lời
Là anh đã trót yêu em thật lòng
Nghẹn ngào mắt lệ đôi dòng
Sông xưa trong đục nỗi lòng vương mang.
Nợ duyên, duyên nợ lỡ làng
Chữ yêu sao lắm bẽ bàng tình em
Trăng khuya bóng ngà bên thềm
Nhìn qua song cửa gió lùa trăng đi
Lòng anh chẳng biết nói gì
Thôi thì em hãy, nói đi ... một lời
Vì anh đã trót yêu rồi..
Vì anh đã trót ngỏ lời thương yêu
Mộng về ôm gối đăm chiêu
Thì thầm gửi gió ... Tiếng yêu ngọt ngào
Nơi xa cơn sóng thét gào
Anh xin em nhận anh trao tình rồi
.......

Du xuân năm mới dạt dào
Trả lờiXóaHoa tươi mơn mởn ngọt ngào hương đưa
Bao nàng xinh mấy cho vừa
Lung linh sắc thắm bên mùa xuân sang...
Chúc anh ngày CN hồng thật vui với chuyến du xuân nhé anh!
Du xuân lòng đầy an nhiên phơi phới
XóaChúc anh vui vẻ !
Rất vui được Hằng Nga sang họa khổ thơ hay
Xóacác em du xuân đi ô tô đông người...
anh đi bộ một mình ở nơi quê nhà...
Rất vui được HP qua đọc thơ
Xóachia sẻ du xuân
Ngày xuân quanh phố người đông
Trả lờiXóaTìm trong xa lạ tình nồng gửi trao...
Thăm và Du Xuân cùng Anh.
Chúc anh an vui !
Rất vui được L Đ Quỳnh sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ đọng viên
Hen bạn lần sau chùng đi nhé....
Thăm anh đọc bài DU XUÂN ....hihihi.....
Trả lờiXóaChúc anh ngày chủ nhật thật vui anh nhé .
Du xuân vui lắm em ơi
XóaLần sau anh rủ Hương Quê đi cùng...
http://tientruc175.blogspot.com/
Trả lờiXóacảm ơn T Trang nhiều
Xóachúc luôn vui khỏe an lành
Đi loanh quanh cùng tìm được Bác Tiến rồi nhỉ!....Oh! Bác mới xây nhà mới ấy à???....
Trả lờiXóacảm ơn Ba Khía mình mới làm nhà mới
Xóachúc luon vui khỏe
Du xuân một giấc mơ tiên
Trả lờiXóaChúc bạn luôn có nhiều ý thơ.
Rất vui được bạn Lan Hue sang đọc thơ
Xóađộng viên chia sẻ
Du xuân vào một giấc mơ
Trả lờiXóaQua hồ Hoàng kiếm ngẩn ngơ cỏi lòng
Bao nàng tiên nữ thong dong
Áo dài duyên dáng má hồng xinh xinh
Tim anh bỗng đập thùng thình
Giật mình mới biết rằng mình đang mơ....
Hihihi.....ND sang thăm thả vài con cóc nhảy cho vui,chúc đêm như ý anh TT há.
Rất vui được em DUNG họa bài thơ hay...
XóaDu xuân một giấc mơ tiên
Đẹp xinh duyên dáng tiền tài giai nhân
thì cùng cười tươi lần sau rủ em đi cùng
Yến con sang thăm Chú TT đọc thơ và Du Xuân vui cùng Chú ạ !
Trả lờiXóa" Du xuân một giấc mơ tiên " kính chúc Chú TT của con thiệt là vui,hp dịu êm trong giấc mơ tiên hihi ! Khuya Chúa nhật Chú ngủ ngon và ấm áp bên gia đình ạ ! Trọng kính .
Rất vui được cháu Yên sang đọc thơ
XóaCùng chia sẻ động viên...
chúc cháu luôn vui trẻ xinh MẾN
Thăm anh trai đọc thơ hay
Trả lờiXóaChúc anh tuần mới đong đầy niềm vui (~_~)
Rất vui được em gái đong viên
XóaNăm sau mời em gái cùng đi nhé
BK nghĩ anh Tiến Trúc là 1 nhà văn rồi...biết rõ lai lịch cả nhân vật.
Trả lờiXóaBK ơi chúng mình đều nghiệp dư cây nhà lá vườn
Xóaban đầu mình lập blog chỉ viết truyện ngắn các thể loại
sau tập và biết làm thơ... viết truyện lâu mất nhiều thời gian
viết vào blog cũng lau... làm thơ nó ngán nội dung không cần chính
sác ... chơi chữ chơi vần viết truyện phải nội dung phải như thật...
mấy lần mình đã xin giã biệt làm thơ... nhưng lại thấy ngon ăn ...
hợp với giao du blog tuần lễ có một bài mới... truyện thì lâu lắm...
Em ghé thăm anh , chúc mừng bài thơ Du xuân...ráng làm nhiều bài thơ để cho ra đời tập thơ thứ tư anh nhé !
Trả lờiXóaRất vui được em May sang đọc du xuân
Xóađộng viên và chia sẻ
Vui nhiều nhé
Sang thăm bạn hiền đoc thơ DU XUÂN hay quá . Chúc bạn luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóaRất vui được bạn Ngọc Liên sang đọc du xuân
Xóađông viên chia sẻ
chúc ban luôn vui khỏe nhiều
ước mơ một chuyến du xuân
Trả lờiXóangặt đời xô đẩy nói đừng du xuân.
Rất vui được bạn Mẫn đọc thơ cùng chia sẻ
Trả lờiXóaDu xuân một giấc mơ tiên
Đẹp xinh duyên dáng tiền tài giai nhân
vui khỏe nhiều
Du xuân ngát ý hương đời
Trả lờiXóaBao tà áo thắm tuyệt vời giai nhân
Tuy xa mà cũng hóa gần
Đường hoa đưa lối bước chân bồi hồi
Gặp nàng mắt biếc thơm môi
Lòng vui phơi phới đứng ngồi không yên
Lung linh dáng liễu mơ huyền
Đưa anh lạc bước vào miền thiên thai ...hihi...
Chúc anh chiều xuân ấm áp du xuân thật vui nhé anh !
Rất vui được em Hằng Nga họa bài thơ hay
Xóađăng lên để sau này in làm kỷ niệm...
chúc vui khỏe nhiều
ND ghé thăm anh,chúc ngày mới may mắn anh TT há.
Trả lờiXóaRất vui em DUNG sang thăm
Xóachúc ngày mới cùng nhau cười vui hihi
Sang thăm bạn, đọc được bài thơ rất hay...
Trả lờiXóaRất vui được bạn Nguyên sang đọc du xuân
Xóađông viên chia sẻ
chúc ban luôn vui khỏe nhiều
thơ hay
Trả lờiXóachúc một mùa xuân đẹp
Rất vui được bạn Ngo Đức Tâm sang đọc du xuân
Xóađông viên chia sẻ
chúc ban luôn vui khỏe nhiều
Nhớ thuở đôi mình dạo phố xuân
Trả lờiXóaCả ngày thờ thẫn lắm bâng khuâng
Ra vào thầm nhớ hoài câu hỏi
Chọn áo màu chi cứ ngại ngần?...
.......
Ngày mới vui anh TT nha.
Rát vui được em T Trang sang họa khổ hay
XóaNhớ thuở đôi mình dạo phố xuân
Ăn kem thủy tạ nhà hàng cafe
Chiều tối ra về mỏi nhừ đôi chân
Nhưng vui một chuyến du xuân...
Anh trai ơi .. Đi du Xuân về chưa vậy ..?? Hihihi . Chuẩn bị cuối tuần vui vẻ , hp ..anh nhé!
Trả lờiXóaRất vui em muctim sang thăm
Trả lờiXóachúc ngày mới cùng nhau cười vui