
Em ơi hạnh phúc mong manh
Đời dư cay đắng người đành xa nhau
Sông chiều nước chảy về đâu
Để rưng rưng sóng để đau nỗi bờ.
****
Người còn nông nổi dại khờ
Dấu chân bỏ lại những lời nhớ mong
Phải chi nắng trải trong lòng
Bao năm tình vẫn hư không lời thề.
****
Phải chi tình lại ra đi
Lênh đênh chìm nổi tìm không thấy bờ
Tình luôn mơ ước mộng mơ...
Phải chi thề hẹn như mưa đầu mùa.
****
Như đời rớt nắng rơi mưa
Như tình không có đợi chờ nhớ mong
Phải chi tình đã xuôi dòng....
Như hoa nắng hạn bướm ong hững hờ.
****
Tình yêu hờ hững dư thừa
Phải chi cách biệt cho đời thảnh thơi
Như hoa đón nắng gió trời
Cho đời nở những nụ cười trên môi.
****
Rượu tình em rót cho tôi...
Chưa lần được nếm mà môi đã mềm
Chỉ là mộng ước mơ đêm
Gửi vào thương nhớ con Tim mơ màng.
****
Gió nào đưa cuộc truy hoan
Mưa nào hiểu giọt lệ tràn khóe môi
Đừng than thở nữa mưa ơi !
Men nồng chỉ để cho người say sưa.
****
Mơ chi một chút duyên thừa
Tương tư mãi chỉ đánh lừa con Tim
Trở về với cõi bình yên
Trả cho ảo mộng ưu phiền đa mang.
****
Đừng nuôi thêm giấc mộng vàng
Đừng nâng chén rượu hoang đường lên môi
Giang tay đánh thức nụ cười
Khi xưa trót gửi cho người xa xăm.
****
Rượu tình em rót bao năm
Chưa từng say giấc mộng tình bên em
Thôi thì giấc mộng mơ đêm
Xem như lạc bến êm đềm trong tôi.
****
Khổ đau tâm sự đôi lời
Cho vơi nỗi nhớ cho đời vui tươi
Em đi tôi gửi mấy lời
Hồn thơ tình nghĩa bây giờ riêng tôi.
Tiến Trúc 14-2-2016Ngọc Dung ht
Duyên thơ không trọn thôi đành
Thả tình vào mộng nhé anh đừng buồn
Ngoài trời từng giọt mưa tuôn
Lòng em trĩu nặng lệ buồn hoen mi
Buốt lòng tình lặng lẽ đi
Hồn thơ bao nổi tình si trả người.
...
Gởi vào mây gió mấy lời
Duyên thừa góp nhặt lã lơi đẹp lòng...
Hương Quê ht
Rượu tình em rót lâu rồi .
Sao anh còn trách xa xôi não lòng .
Trời sinh em phận má hồng .
Long đong một cõi vẫn không nhạt mờ .
Buồn vui viết khúc thi thơ .
Duyên tình lạc bến thẩn thờ tim em .
Đêm đêm nhỏ lệ sau rèm .
Anh nào hay biết nỗi niềm em mang...
Hăng Nga ht
Tình này gởi gió mây ngàn
Người về có nhớ lệ tràn tiễn đưa
Chua cay biết mấy cho vừa
Lệ tình thấm ướt bao mùa thu sang
Cũng đành chấp nhận dở dang
Cung thương lỡ phím cung đàn đứt dây
Tình nay vào cuối chân mây...

Duyên thơ không trọn thôi đành
Trả lờiXóaThả tình vào mộng nhé anh đừng buồn
Ngoài trời từng giọt mưa tuôn
Lòng em trĩu nặng lệ buồn hoen mi
Buốt lòng tình lặng lẽ đi
Hồn thơ bao nổi tình si trả người.
...
Gởi vào mây gió mấy lời
Duyên thừa góp nhặt lã lơi đẹp lòng...
Cảm ơn bạn Ngọc Dung sang mở hàng đọc bài thơ
Xóahọa một bài thơ hay chia sẻ đồng cảm... với bài thơ
tình lại về đâu... lúc bạn Dung đọc bài thơ thì tôi chưa viết
lời phân bua với các bạn...cảm súc khi say rượu nhớ lại những
kỷ niệm xưa...ngày lễ này năm qua tặng nhau quà cáp ...năm nay
đã xa... nên viết bài thơ tình lại về đâu...
Lệ làng anh tặng Ngọc Dung
XóaNhẫn vàng kỷ niệm vàng dòng 9999
Bắt tay ôm hôn thắm tình cảm ơn
Chèn ui.......phải ôm hôn luôn mới chịu......hihihi.....
XóaCon sang thăm Chú đọc thơ thật hay và cũng lắm nổi niềm ...!
Trả lờiXóaKính chúc Chú TT của con thật HP bên cạnhMỘT NỮA yêu thương tuyệt vời nhất của Chú trong đêm Lễ Tình Yêu ạ ! Trọng kính .
cảm ơn cháu YẾN đọc cùng chia sẻ bình phẩm thơ
Xóavà những lời chúc tốt đẹp an lành
Năm mới mừng tuổi cháu YẾN
chậu hoa quý hiếm thủy tiên nhị vàng
Rượu tình em rót lâu rồi .
Trả lờiXóaSao anh còn trách xa xôi não lòng .
Trời sinh em phận má hồng .
Long đong một cõi vẫn không nhạt mờ .
Buồn vui viết khúc thi thơ .
Duyên tình lạc bến thẩn thờ tim em .
Đêm đêm nhỏ lệ sau rèm .
Anh nào hay biết nỗi niềm em mang .
=============
Cảm ơn em đọc bài thơ
XóaSẻ chia tâm sự những lời thiết tha
Bao câu tình nghĩa mặn mà
Giêng hai anh sẽ qua nhà em chơi
cùng nhau viết một bài thơ
Nghĩa tình chia sẻ ước mơ cuộc đời
chúc em ngày xuân vui khỏe yêu đời
Chúc anh trai hậu ngày lễ tình yêu
Trả lờiXóaVẫn luôn nhận đc thật nhiều yêu thương (~_~)
cảm ơn em gái chúc anh
Xóanhững lời tốt đẹp an lanh vui xuân
Năm mới mừng tuổi Bạch Dương
Khỏe vui xinh đẹp sen vàng tặng em...
Đừng nuôi thêm giấc mộng vàng
Trả lờiXóaĐừng nâng chén rượu hoang đường lên môi
HAY LẮM.
Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui.
cảm ơn bạn LAN HUE sang đọc thơ
Trả lờiXóacùng chia sẻ bình phẩm động viên
Năm mới mừng tuổi LAN HUE
một bông hoa huệ hương thơm yêu đời
Thơ thật thích, chúc an an khang hạnh phúc !
Trả lờiXóacảm ơn bạn Hùng Phi sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ bình phẩm động viên
Tháng giêng khai bút vui xuân
chim ca bướm lượn phong lan khoe màu
Tình nay gởi gió mây ngàn
Trả lờiXóaNgười về có nhớ lệ tràn tiễn đưa
Chua cay biết mấy cho vừa
Lệ tình thấm ướt bao mùa thu sang
Cũng đành chấp nhận dở dang
Cung thương lỡ phím cung đàn đứt dây
Tình nay vào cuối chân mây
Rưng rưng nuốt giọt lệ đầy trong tim ...
HN sang thăm chia sẻ vài dòng với bài thơ hay của anh .
Chúc anh ngày xuân ấm áp vui khỏe hp tràn đầy !
cảm ơn H N đọc thơ họa bài thơ hay
Trả lờiXóaMột mình đêm mộng ôm mơ
Tỉnh say chỉ thấy nàng thơ ỡm ờ...
Mơ chi một chút duyên thừa
Tương tư mãi chỉ đánh lừa con Tim
mùa xuân năm mới chúc em vui khỏe nhiều
Ngày xuân dầy ý, thơ , tình ...
Trả lờiXóaTình quê tình bạn lòng mình xốn sang !!!
Chào Tiến Trúc !!
cảm ơn bạn H Mạnh Tường sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ bình phẩm động viên
Tháng giêng khai bút vui xuân
chim ca bướm lượn phong lan khoe màu
GT em ghé đọc thơ hay ,chúc anh vui khỏe.
Trả lờiXóaMến
cảm ơn em gái giatue sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ bình phẩm động viên
Tháng giêng khai bút vui xuân
chim ca bướm lượn phong lan khoe màu
Sang thăm bạn hiền đọc bài thơ hay. Chúc bạn buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóacảm ơn bạn Ngọc Liên sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ bình phẩm động viên
Tháng giêng khai bút vui xuân
chim ca bướm lượn phong lan khoe màu
Em ơi hạnh phúc mong manh
Trả lờiXóaĐời dư cay đắng người đành xa nhau
Sông chiều nước chảy về đâu
Để rưng rưng sóng để đau đôi bờ.
MRC sang chúc anh TT một năm mới luôn hạnh phúc & bình an nhé!...
cảm ơn bạn mưa rừng chiều sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ bình phẩm động viên
Tháng giêng khai bút vui xuân
chim ca bướm lượn phong lan khoe màu
MT sang thăm anh NT. Tuần mới vui vẻ , may mắn ..anh nhé!
Trả lờiXóacảm ơn em Mực Tím sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ bình phẩm động viên
Tháng giêng khai bút vui xuân
chim ca bướm lượn phong lan khoe màu
Như dòng sông chảy về khơi
Trả lờiXóaTình ra biển lớn vui trời thênh thang....
Chúc Anh năm mới vạn an !
cảm ơn bạn Lý Đức Quỳnh sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ bình phẩm động viên
Tháng giêng khai bút vui xuân
chim ca bướm lượn phong lan khoe màu
Sang thăm anh đọc thơ xướng họa rất hay mà HA lúc này chữ chạy đâu mất cả . chúc anh vui khỏe
Trả lờiXóaCảm ơn bạn Hồng Anh sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ bình phẩm động viên
thơ bên bạn mình cũng thich hợp với mình
Chuyện ngày xưa không thể hóa giải sao anh ? chuyện đã qua lâu rồi mà ... một người yêu thương mình sẽ tránh được một người thù... có một người đồng hành yêu thương mình làm cho cuộc sống mình phong phú hơn thì có gì bằng ...em chỉ nghĩ riêng mình vậy thôi ...anh đừng rày em nhé !
Trả lờiXóaAnh TT ơi ! Em chỉ là người ngoài cuộc không hiểu rõ những gì xãy ra ....chỉ đôi lời nhỏ...anh đừng buồn nhe
XóaCảm ơn em Mây đọc thơ chia sẻ bình phẩm
Xóachuyện rượu vào lời ra mà...
chả là giờ này một số bạn thơ thân thiết
giờ đã đóng cửa blog nên anh tháy nhớ...
vì mọi việc trong cuộc sống nhiều khi không vui
thì viết thế thôi... thơ mà nghĩ sao tì nói thế
em cũng lầm thơ thì phaỉ viết được nhiều thể loai
Xóavui buonf sung sướng đau khổ ...hihihi vì nhiều ng
có hoàn cảnh tình lại về đâu
Ai biểu anh làm thơ vu vơ...để có người hiểu lầm chi...gây mất đoàn kết hết trơn !
Xóađã là người làm tơ thì phỉ hiểu người ta bảo thơ thẩn
Xóamộng mơ trìu tượng có có không trăm hoa đua nở thich
tháy hay thì đọc... có gì ma hiểu lầm mất đoàn kết là
do mình cứ đâu phải thơ... tất cả chỉ vì thơ văn...
ngoài ra k có gì khác
Chúc anh những ngày xuân ấm áp mãi còn vui nhé anh ,HN sang thăm anh ạ !
Trả lờiXóaCảm ơn em Hằng Nga sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ bình phẩm động viên
chúc em xin được quẻ thẻ đẹp may mắn