http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

Mối tình thơ mộng

http://i43.tinypic.com/4gr82f.jpg

       Chiều nay ra ngắm vườn cây
Đang còn ngất ngất cơn say mơ màng
       Mây trôi gọi nắng xuân sang
Chim khuyên gọi bạn bướm vàng vờn hoa.
                      ****
       Lặng thầm gợi nhớ người xa
Bến xưa thầm lặng nhạt nhòa ánh trăng
       Nhớ ai gửi tặng nắng vàng
Nhớ ai duyên dáng đậm đà nét duyên.
                        ****
      Quán xưa phố biển sáng đèn
CÀ phê giọt đắng trong phin nhỏ đều
       Giờ em ngồi cạnh bên tôi
Trao nhau ánh mắt bờ môi dịu hiền.
                     ****
     Trao nhau nỗi nhớ muộn phiền
Nhớ nhung thầm kín triền miên đợi chờ
     Trông cây lại nhớ đến người
À  ơi  tiếng  gọi  tình tôi  đâu  rồi.
                    ****
    Ngày ngày tôi chọn ước mơ
Gọi tình yêu đến cho thơ thêm vần
      Lời thơ bay bổng thanh trầm
Đêm nghe như tiếng thì thầm gọi nhau.
                    ****
       Bây giờ cho đến mai sau
Yêu thương giữ lại tình sầu cho qua
      Tuổi xuân rồi cũng nhạt nhòa
Mối tình thơ mộng tình ca yêu đời....

       Tiến Trúc 7-1- 2016

        Ngọc Dung ht

Biển chiều sóng vỗ lao xao
Ru con thuyền mộng lạc vào bến mơ
Lòng mong nhớ quyện lời thơ
Câu thương câu nhớ câu chờ là đây
Em phố biển,anh chân mây
Ân tình vẫn mãi vui vầy đắm say
Đôi tay nắm lấy bàn tay
Dìu nhau lối mộng ngất ngây men tình
Cà phê quán vắng một mình
Ngắm cây em lại nhớ hình bóng anh.
                   hết

40 nhận xét:

  1. MT sang thăm và đọc thơ hay của anh TT. Những ngày còn lại của tuần mọi việc như ý anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơ Mực Tím sang đọc thơ
      Hoa tươi anh tặn chúc lời an khang

      Xóa
  2. Bây giờ cho đến mai sau
    Yêu thương giữ lại tình sầu cho qua
    HAY LẮM.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn lan hue sang đọc thơ
      cùng chia sẻ bình phẩm
      hoa tươi tặng bạn chúc lời an khang

      Xóa
  3. Bài thơ Chú TT viết cho một chuyện tình đã là dĩ vãng nhưng đọng sâu trong lòng tác giả Chú những ngọt ngào ,yêu nhớ ...ko sầu. Ko oán trách ...với cái kết tuyệt vời :
    " Bây giờ cho đến mai sau
    Yêu thương giữ lại tình sầu cho qua " HAY LẮM LUN ạ .Tình đẹp ko chỉ là tình đầu hay tình cuối mà có cả tình bao dung nữa phải ko Chú !Kính chúc Chú TT của Yến con luôn vui vẻ,yêu đời ,thăng hoa cảm xúc và nhiều may mắn trong CS ạ ! Trọng kính .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cháu YẾN nhiều đọc thơ bình phẩm
      chia sẻ động viên...
      Hoa tươi tặng cháu chúc lời an khang

      Xóa
  4. Tình đầu thơ mộng không phai
    Người xưa yêu dấu mãi hoài trong tim
    Tình nay xa khuất nẻo tìm
    Nhưng lòng vẫn giữ dịu êm hương nồng ...

    Chúc anh ngày mới tốt lành vui khỏe nhiều thương yêu & hp !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em út Hằng Nga sang đọc thơ
      họa một khổ thơ hay
      Hoa tươi anh tặng chúc lời an khang

      Xóa
  5. Mối tình mơ mộng trong thơ
    Đẹp như câu hát ngày xưa mẹ à...!
    Xuân đi , xuân đến rồi qua
    Suốt đời in đậm trong ta giữ gìn !
    Chào Tiến Trúc !!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn manhtuong Hà sang đọc thơ
      họa một khổ thơ hay
      Hoa tươi tặng bạn chúc lời an khang

      Xóa
  6. Chúc anh cuối tuần bình an
    Thơ hay mọi nẻo đường quê yên bình (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em BD sang đọc thơ
      cùng chia sẻ bình phẩm
      hoa tươi anh tặng chúc lời an khang

      Xóa
  7. Qua thăm anh được đọc thơ
    Mối tình thật đẹp như bờ xuân trinh

    Chúc anh cuối tuần nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn Lý Đức Quỳnh sang đọc thơ
      cùng chia sẻ bình phẩm
      hoa tươi tặng bạn chúc lời an khang

      Xóa
  8. Hương xưa tình cũ mãi còn
    Dù cho núi lở non mòn không phai...

    HN sang thăm ,chúc anh chiều cuối tuần an lành hp tràn đầy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những kỷ niệm tình bạn tình yêu trong thơ ca
      thật kỳ lạ... cũng yêu thương nhớ nhung chờ đợi...
      là nguồn cảm hứng để ta viết được những bài thơ
      Hoa tươi anh tặng chúc lời an khang

      Xóa
  9. GT ghé thăm anh đọc thơ hay ạ,GT chúc an vui anh nhé,
    Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em gia tue sang đọc thơ chia sẻ
      và động viên
      Hoa tươi anh tặng chúc lời an khang

      Xóa
  10. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm nhận đọc một bài thơ ...
      từ đó để lại trong tôi nhiều ấn tương đẹp
      từ dạo ấy lời tơ lời họa như hình với bóng
      tôi đã viết rất nhiều bài thơ,
      như một chuyện tình giấc mơ

      Xóa
  11. Biển chiều sóng vỗ lao xao
    Ru con thuyền mộng lạc vào bến mơ
    Lòng mong nhớ quyện lời thơ
    Câu thương câu nhớ câu chờ là đây
    Em phố biển,anh chân mây
    Ân tình vẫn mãi vui vầy đắm say
    Đôi tay nắm lấy bàn tay
    Dìu nhau lối mộng ngất ngây men tình
    Cà phê quán vắng một mình
    Ngắm cây em lại nhớ hình bóng anh.

    ND sang thăm anh,như mọi lần xin góp vài câu cho vui,chủ nhật an nhiên anh TT nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em Ngọc Dung sang đọc thơ
      họa bài thơ đọng viên hay...
      Những kỷ niệm tình bạn tình yêu trong thơ ca
      thật kỳ lạ... cũng yêu thương nhớ nhung chờ đợi...
      và những lời động vên bình phẩm. Những bài họa thơ hay...
      là những tình cảm chân tình dành cho nhau...
      là nguồn cảm hứng súc cảm để viết được những bài thơ
      những câu thơ có hồn
      xin chân thành cảm ơn em ND nhiều
      Đầu năm anh tặng cành mai
      Xuân về anh tặng em cây trúc đào

      Xóa
  12. Sang thăm bạn đọc bài thơ lục bát thật hay. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
    https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2016/01/145230801745455.gif
    Trả lờiXóa

    Trả lờiXóa
  13. Em về thăm lại bến xưa
    Biển lao xao sóng, rung rinh nắng vàng
    Qua rồi hạ trắng chói chang
    Xác xơ cỏ úa đồi hoang lạnh lùng !
    Bây giờ mình đã trùng phùng
    Ngồi bên nhau ngắm ánh bình minh lên !
    Ly cà phê đắng ..." không tên"
    Ngọt ngào môi thắm tình nồng trao nhau
    Mối tình thơ mộng năm nào
    Lung linh trong sáng như sao trên trời !
    Tình trăng mãi mãi không vơi
    Nước ròng ...rồi nước tràn đầy yêu thương !
    Tình đầu ...mãi còn vấn vương
    Tình yêu chỉ đẹp...là tình thanh cao !
    Xin làm cát bụi đời nhau
    Ngày mai nếu lỡ...nghìn trùng cách xa !
    Anh TT ơi ! anh là "xiềng" thơ tình lục bát, sửa lại dùm em chỗ nào còn vụng về , lọng cọng...những " bài thơ là của hai người dựng xây "
    Bức tranh tình thứ hai em gởi tặng hai người nhen ... vui vui nhiều hai người hén !! sao mà đau khổ bi thương quá vj...có phải vì tuj mà ra nông nổi nầy không hả trùi ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai người cứ vui lên đi , đừng lụy trào làm như tui là người có tội vj đóa, sao mà vấn vương lưu luyến không rời ...làm tui cũng đứt ruột , lồi phèo ra rùi nì...Thui thì tui quyết định : hai ngừi sáp vô đi để khỏi dang dang dở dở... vui lên đi mọi người ơi ...đừng nín thở nữa hén !

      Xóa
    2. cảm ơn em MÂY sang đọc thơ
      anh đến với thơ văn rất muộn như một người lớn tuổi học nghè
      chỉ biết làm và thích thơ lục bat... theo anh cảm nghĩ muốm làm thơ viết văn
      phải có lòng say mê, vui vẻ chân thật học hỏi bạn bè thơ ca... nhiều việc anh
      cũng cưa am hiểu...
      còn viết thơ văn phải có cảm hứng đọc thơ của bạn những lời động viên bình luận
      giúp ta rất nhiều... còn viết một bài thơ nói về tình yêu nhớ nhung ngoài những sự việc cụ thể ra ...thường thì ta cũng phải tưởng tượng thêm cho hay mùi mẫn hơn...
      nếu mà thật thì có loạn sao yêu nhiều thế...
      đầu năm anh tăng bông hoa nhà trồng

      Xóa
  14. Anh TT ơi ! anh dạy em làm thơ tình yêu , dạy em làm thơ yêu anh thì được... chứ em nghe những bài triết học của anh ...nhức đầu quá ...!em ngủ gục rồi, hết vô nổi rồi...
    Xin làm cát bụi đời nhau nghe anh...ha ha vì kiếp sau đã có người đăng ký rùi... làm em hỏng "giò" . Hạnh phúc thật nhiều anh nghe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cứ viết nhiều vào trước lạ sau quen tay nghề
      vui với thơ văn làm cho ta quên hết mọi nỗi buồn vu vơ
      chúc vui nhiều

      Xóa
  15. Ngọc Dung ! Nang đã sở hữu được một người rồi đó ! Bạn là người chiến thắng ! Hãy vui lên đi bạn , Mây là người đầu hàng vô điều kiện, khỏi phải bịn rịn nát lòng người nữa nhé ! Mây cảm thấy giống như hai người yêu nhau tha thiết mà bị cha mẹ cấm đoán ngăn cản ... bi luỵ khóc lóc đắng cay ! Hai người hãy ăn mừng lớn đi ....đã loại được một đối thủ rồi đó !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em
      thơ ca muốn có nhiều cảm hứng sáng tác...
      thì phải có người tung kẻ hứng... lời thơ lời họa động viên nhau
      3 tháng trước măt anh phải thay đục tinh thể đị thôi k lân mạng giao lưu cùng bạn bè
      nhưng k có cảm hứng không viết được lại lên mạng
      mỗi người có một cuộc đời
      trời cho nhiều ít mỗi người khác nhau
      chúc vui khỏe nhiều

      Xóa
  16. Chiều nay ra ngắm vườn đào
    Người ơi người hỡi người sao không về
    Để anh Tiến Chúc mẫn mê
    Nhớ người xưa ây lời thề năm xưa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn Anh Nguyên sang đọc thơ
      cùng chia sẻ bình phẩm
      thơ của mình và bên bạn
      đề tài cùng thể loại viết về
      tình cảm tình bạn tình yêu nỗi nhớ
      chúc vui khỏe nhiều

      Xóa
  17. Lâu nay NN bận quá ít ghé thăm bạn bè, thăm anh
    thơ anh viết hay quá
    nhiều bài thơ hay, thấy rung động quá anh ạ
    em chúc anh sức khỏe bình an và tràn đầy HP ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em NIỀN TIN sang đọc thơ
      Cùng nhau chia se bình phẩm động viên
      Hoa tươi anh tặng chúc lời an khang

      Xóa
  18. MT sang thăm anh . Tuần mới tràn ngập niềm vui , sk anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơ Mực Tím sang đọc thơ
      chia sẻ và những lời chúc tốt đẹp
      Hoa tươi anh tặng chúc lời an khang

      Xóa
  19. Hai Luá ghé thăm anh Tiến Trúc, đọc thơ, đọc com của mọi người cảm thấy vui vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn HAI LÚA sang đọc thơ
      chia sẻ động viên
      thôi thì mình cứ viết chia vui cùng nhau
      cho vui có mất mát gì đâu...
      chúc luôn vui khỏe nhiều

      Xóa
  20. .Mối tình ngẫm lại chiều nay
    Quán vắng lạnh chỉ gió bay lạnh lùng ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn N V tân qua thăm
      đọc thơ cùng chia sẻ
      chúc luôn vui khỏe nhiều

      Xóa