http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

Chợ tết hoa xuân

Vườn đào Nhật Tân nhộn nhịp trước Tết - ảnh 22

 Trời đang hưng hửng nắng xuân
Nàng về hong nắng vai trần hở lưng
    Nửa chừng xuân sắc rực hồng
Phù dung mơ mộng má hây hây tình.
                    ****
      Kiêu sa duyên dáng đẹp xinh
Đang thì khoe sắc váy hồng mộng mơ
       Nhìn nàng tức cảnh nên thơ
Ai như nàng  ở  bến mơ  thủa nào...
                  ****
       Nàng như cây thế giãi dầu
Khen chê sấu đẹp có đâu mươi phần
    Thời trang son phấn nàng chăm
Để cho người ngắm để ru mắt người.
                   ****
          Mai ngày có ai chao mời
Bõ công trang điểm cho người yêu thương
      Bao năm trộm nhớ ngắm nàng
Thơ tình tôi viết chưa sang tặng nàng.
                    ****
       Nàng về chợ tết cuối năm
Bán hoa cây cảnh người đông chào mời
       Nàng về đông chợ thêm vui
Mai, đào, đua nở hoa tươi vẫy chào.
                  ****
       Nàng về chim hót lao sao
Nắng vàng nón trắng nghiêng trao lối vào
      Quất  xanh đào thắm tươi màu
Nàng về đứng bán người chào mua đông.
                     ****
      Xinh tươi môi thắm má hồng
Kiêu sa duyên dáng như cành đào phai
       Nàng đi tôi tặng cành mai
Chia tay lưu luyến cầm tay hẹn ngày...

   TIẾN TRÚC 2-1-2016
         
 
Hằng Nga ht
        Xuân về chợ tết đông vui
Muôn hoa khoe sắc tuyệt vời mộng mơ
      Cô hàng hoa thật nên thơ
Môi hồng má thắm chào mời khách mua
        Hoa trong gió ấm đong đưa
Thì thầm mừng đón xuân vừa chớm sang
       Nàng xuân e ấp dịu dàng
Cùng anh hòa khúc mênh mang xuân hồng...

 Ngọc Dung h t

        Em về chợ tết cùng anh
Thăm vườn hoa thắm đỏ xanh tím vàng
       Bên anh lòng thấy rộn ràng
Nhận hoa anh tặng xốn xang lòng mình
     Ô kìa…vườn quất đẹp xinh
Quả vàng chín mọng rung rinh…tuyệt vời
      Vườn đào đỏ rực góc trời
Vườn mai khoe sắc vàng tươi thắm màu
    Sánh vai ta bước bên nhau
Hoa lòng nở nụ hát câu ân tình...
                 hết

45 nhận xét:

  1. Thăm anh đọc thơ

    Năm mới thật an khang hạnh phúc anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm mới chúc mừng
      Khỏe vui yêu đời
      Hoa tươi tặng bạn
      Chúc lời an khang

      Xóa
  2. Mãi lo chạy chợ kiếm tiền
    Nên quên mất tết..có phiền đệ chăng?
    Qua rồi bận rộn cuối năm
    Đầu xuân chúc tết..cầu mong...anh an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm mới chúc mừng
      Khỏe vui yêu đời
      Hoa tươi tặng bạn
      Chúc lời an khang

      Xóa
  3. Năm mới Chúc bạn luôn có nhiều sức khoẻ và nhiều niềm vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm mới chúc mừng
      Khỏe vui yêu đời
      Hoa tươi tặng bạn
      Chúc lời an khang

      Xóa
  4. Xuân về chợ tết đông vui
    Muôn hoa khoe sắc tuyệt vời mộng mơ
    Cô hàng hoa thật nên thơ
    Môi hồng má thắm chào mời khách mua
    Hoa trong gió ấm đong đưa
    Thì thầm mừng đón xuân vừa chớm sang
    Nàng xuân e ấp dịu dàng
    Cùng anh hòa khúc mênh mang xuân hồng ...

    HN sang thăm chia sẻ entry với anh .
    Chúc anh ngày CN hồng của năm mới vui khỏe hp tràn đầy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm mới anh tặng Hằng Nga
      Bông lan vàng thắm vườn nhà anh chăm
      Bài thơ em họa xuân sang
      Cùng em hòa khúc mênh mang xuân hồng...

      Xóa
  5. Em sang thăm anh / chúc anh năm mới an khang hạnh phúc ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm mới chúc mừng
      Khỏe vui yêu đời
      Hoa tươi tặng bạn
      Chúc lời an khang

      Xóa
  6. Em sang thăm anh / chúc anh năm mới an khang hạnh phúc ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm mới chúc mừng
      Khỏe vui yêu đời
      Hoa tươi tặng bạn
      Chúc lời an khang

      Xóa
  7. Xuân tươi nở thắm hoa đời
    Muôn cây trổ lộc sắc ngời thanh tân
    Chân vui nối bước xa gần
    Cho tình rạo rực cùng xuân giao hòa

    Em sang thăm,kính chúc anh và gia đình năm mới an lành hạnh phúc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời vui như một vườn thơ
      Xuân sang mơ ước cho đời vui tươi
      Năm mới chúc mừng
      Khỏe vui yêu đời
      Hoa tươi tặng bạn
      Chúc lời an khang

      Xóa
  8. Thơ hay vui vẻ anh ơi
    Sang anh thưởng thức thơ hay tuyệt vời
    hoa xuân, người đẹp sắc xuân
    cảnh vui, nhộn nhịp đón xuân tưng bừng
    ===
    Chúc anh và gđ năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe và hạnh phúc ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời vui như một vườn thơ
      Xuân sang mơ ước cho đời vui tươi
      Năm mới chúc mừng
      Khỏe vui yêu đời
      Hoa tươi anh tặng
      Chúc lời an khang

      Xóa
  9. Em về chợ tết cùng anh
    Thăm vườn hoa thắm đỏ xanh tím vàng
    Bên anh lòng thấy rộn ràng
    Nhận hoa anh tặng xốn xang lòng mình
    Ô kìa…vườn quất đẹp xinh
    Quả vàng chín mọng rung rinh…tuyệt vời
    Vườn đào đỏ rực góc trời
    Vườn mai khoe sắc vàng tươi thắm màu
    Sánh vai ta bước bên nhau
    Hoa lòng nở nụ hát câu ân tình…

    ND sang thăm anh với mấy dòng góp vui,chúc đêm ấm áp anh TT nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc mừng em DUNG sang thăm
      Đời vui có bạn tri âm
      Lời thơ lời họa nghĩa tình thơ ca
      Đời vui như một vườn hoa
      Cho nhau nhan sắc cho nhau nụ cười
      Trời cho ta có cuộc đời
      Thương yêu chờ đợi cuối xuân muộn màng
      Tặng em một bông hồng vàng
      Anh trồng chăm sóc để dành tặng em...

      Xóa
  10. Hj ! Mây sang cảm ơn anh bó hoa anh tặng nhe ! Hoa phu dung đẹp lắm , em rất thích , cám ơn hai người đã trồng những đoá hoa tuyệt vời để làm đẹp cho đời ....anh TT ơi ! Người đẹp mà cho đi bán chợ rùi đen làm sao ...?em phản đối nghe ! Hai người mãi mãi là bạn tốt của em nhé ! Năm mới Mây chúc hai người mua may bán dắt , làm ăn phát đạt , hạnh phúc ngập tràn, vui vẻ an khang ....nhất định như vậy nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc mừng MÂY TRANG sang thăm
      Trồng hoa làm đẹp cho đời
      Giãi dầu mưa nắng sớm trưa âm thầm
      Đời vui có bạn tri âm
      Lời thơ lời họa sẻ chia ân tình
      Phù dung cành trúc bên đình
      Cùng nhau lãng đãng mối tình thơ ca
      tái xuân tình lại nở hoa
      Cùng nhau họa khúc dân ca yêu đời
      Tặng em một bó hoa tươi nhà trồng

      Xóa
  11. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc anh trai tuần mới tràn niềm vui, mạng em khó còm, khó đăng bài, chán thía chứ (~_~)

      Xóa
  12. Mừng em BD sang thăm
    Năm mới chúc mừng
    Khỏe vui yêu đời
    Hoa tươi anh tặng
    Chúc lời an khang

    Trả lờiXóa
  13. Em về chợ tết cuối năm .
    Nhìn mai sắc thắm nhớ thầm duyên xưa .
    Nắng vàng nghiêng ngã gió lùa .
    Mai vàng nở rộ sao chưa thấy người .
    Bên đường hai dãy hoa tươi .
    Tím ,vàng ,xanh ,đỏ bao người sóng đôi .
    Em về nắng cũng nở cười .
    Em về mây cũng lã lơi đồng chiều .
    ==========

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm mới anh tặng Hương Quê
      Bông lan vàng thắm huệ lan nhà trồng
      Bài thơ em họa đầu năm
      Cùng anh hòa khúc mênh mang xuân hồng...
      Cùng em can chén rượu mơ
      Hoa tươi anh tặng chúc lời an khang...

      Xóa
  14. Anh ơi 2 chữ cuối là ĐÔNG CHIỀU anh nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi cảm ơn em nhiều...
      cùng nhau bầu bạn thơ ca họa vần

      Xóa
  15. Sang thăm bạn đoc bài thơ hay. Chúc bạn buổi tối ấm áp và đong đầy hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mừng bạn N LiÊN sang thăm
      Năm mới chúc mừng
      Khỏe vui yêu đời
      Hoa tươi tặng bạn
      Chúc lời an khang

      Xóa
  16. A Em thấy bạn Hằng Nga , chị Quê Hương ,ND họa thơ làm em cũng cảm hứng, em họa bức tranh tình tặng anh cho vui nhà vui cửa nhen , nhớ treo ở trên đầu giường mộng của hai người để luôn nhớ đến em hí hí !

    Sẽ có một ngày em về thăm phố !
    Ta cầm tay nối lại mối tình xưa
    Đã qua rồi ngày giông bão gió mưa
    Mình sẽ đón nắng hồng lên tươi sáng

    Sẽ có một ngày...em về thăm phố
    Anh dắt em thăm hàng xóm láng giềng
    Thăm lại ông bà cô bác tổ tiên
    Đặt vòng hoa trên đền đài gia tổ

    Sẽ có một ngày ...em về thăm phố !
    Ta dìu nhau đi hết đoạn đường đời
    Tình yêu ta mãi mãi sẽ không vơi
    Như bài hát mà ngày xưa anh tặng !

    Ta yêu nhau bằng tình yêu thầm lặng
    Với những trở ngăn...thách thức , dập dồn
    Chúng mình vẫn giữ vẹn tình chung
    Trái tim ta ...chẳng có biển nào ngăn nổi lối !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ha ha ! Em giải vây cho anh nghe , vui thôi mà đừng căng thẳng thế anh , cứ thoải mái vui vẻ , thư thái ....

      Xóa
    2. Mừng em Mây đến họa bài thơ ...
      Anh đến với thơ rất muộn màng
      như người thực tập mới bước vào nghề
      Hầu như anh chỉ viết làm thơ lục bát
      luôn ca ngợi phong cảnh đẹp mồi tình đẹp người đẹp...
      Được các bạn đọc thơ và họa thơ động viên là nguồn cảm hứng
      dồi dào để viết được những bài thơ...
      Bài thơ không phải riêng mình...
      Môi em anh tặng bông hồng
      Lời thơ lời họa cùng nhau
      viết tiếp bài thơ yêu đời...

      Xóa
    3. Em MÂY TRANG ời thơ ca thì cũng phải
      cho ướt át mui mẫn chút xíu
      cú vui yêu đời...

      Xóa
  17. chúc anh năm mới an khang thịnh vượng nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm mới chúc mừng
      Khỏe vui yêu đời
      Hoa tươi tặng bạn
      Chúc lời an khang

      Xóa
  18. Sáng mới sang thăm anh
    Chúc cả nhà hạnh phúc
    Tiền tình tăng liên tục
    Sức khỏe luôn dồi dào

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mừng bạn năm mới sang thăm
      Tiền tăng thì mừng
      Tình tăng thì buồn
      Năm mới chúc mừng
      Khỏe vui yêu đời
      Hoa tươi tặng bạn
      Chúc lời an khang

      Xóa
  19. Con sang thăm Chú nhiều qúy mến đọc thơ hay .Đọc mà con nhớ ngày Tết trên QH mình qúa luôn Chú ơi !Kính chúc Chú Tiến Trúc của con ùng người thân trong gia đình năm mới Phúc An _Thịnh Vượng ạ ! Nay là thứ 4 của tuần đầu năm mới Chú nhiều vui nha Chú !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc mừng cháu YẾN đọc thơ...
      Năm mới chúc mừng
      Khỏe vui thành đạt
      Hoa tươi tặng cháu
      Chúc lời an khang

      Xóa
  20. THĂM TT ĐỌC BÀI THƠ HAY
    CHÚC TT AN LÀNH NHÉ.MẾN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm mới chúc mừng
      Khỏe vui yêu đời
      Hoa tươi tặng bạn
      Chúc lời an khang

      Xóa
  21. GT em qua đọc thơ họa ,chúc anh luôn vui khỏe nhé.
    Mến

    Trả lờiXóa
  22. Năm mới chúc mừng
    gia tue sang thăm
    Khỏe vui yêu đời
    Hoa tươi anh tặng
    Chúc lời an khang

    Trả lờiXóa
  23. Sang đây thưởng thức thơ hay... Còn hoạ thì botay.... Hi.. hi...

    Trả lờiXóa
  24. Năm mới chúc mừng
    em NGUYÊN sang thăm
    Khỏe vui yêu đời
    Hoa tươi anh tặng
    Chúc lời an khang

    Trả lờiXóa