
Người ta rao bán nụ cười
Nhưng anh nghèo khó thiếu tiền để mua
Lời thơ cứ tưởng như mơ
Nụ cười em chỉ tặng người em yêu.
****
Ngỏ lời xin cứ nói liều
Tuy nghèo tiền của nhưng nhiều yêu thương
Nụ cười em dệt tơ vương
Cho tình ta mãi thắm nồng bên nhau.
****
Có duyên ta bắc nhịp cầu
Trao nhau ánh mắt trao nhau nụ cười
Má hồng tô thắm đôi môi
Vì em tôi trót ước mơ mất rồi.
****
Vì em đẹp nết đẹp người
Vì em giọng nói nụ cười thắm tươi
Quen nhau nên nghĩa nên tình
Xa xôi vẫn nhớ bóng hình trong mơ.
****
Ngẩn ngơ đứng giữa chợ đời
Tôi tìm đã thấy nụ cười yêu thương
Cho tôi tình thắm chứa chan
Để tôi nâng giấc mơ màng cho em.
****
Cho tôi hơi thở môi mềm
Để tôi ôm ấp con tim đợi chờ...
Tiến Trúc 6-10-2015
Họa bài thơ ngắn của Mực Tím

Nụ cười má núm đồng tiền
Trả lờiXóa...
Bài thơ hay.Chúc bạn luôn vui khoẻ
Em nghèo nhưng có đồng tiền /
Trả lờiXóaLúc chìm lúc lặn bên miền bờ môi /
Em tức em dận tiền lồi /
Em vui ríu rít tiền trồi vào trong /
Thân em quả thật long đong /
Tiền có như không lúm đồng khổ thân./
Anh trai Tiến Trúc đang yêu
Trả lờiXóaChúc anh ngày mới tràn đầy niềm vui (~_~)
Thăm anh thơ trữ tình ạ!
Trả lờiXóaHôm qua em gái sang thăm anh , thấy ảnh minh họa khác mà , vì bận chút việc nên chưa com , sao hôm nay anh đổi ảnh minh hoạ của em vậy ...?? hihi MT đùa nha anh . Tối thứ 4 vui , ngon giấc anh nhé ! MT cám ơn bài thơ hoạ của anh TT
Trả lờiXóaNay nhà anh đẹp quá
Trả lờiXóaSang thăm anh đọc thơ hay
Chúc anh an lành
Sang thăm bạn đọc bài thơ hay. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóa