Chiều buồn nhớ buổi chiều xưa
Bến đò sương phủ thuyền trôi xa bờ
Lẽ nào chỉ một bài thơ
Tự tình giận dỗi mà tình chia đôi.
****
Xa nhau tiếc nuối ngậm ngùi
Bao bài thơ viết gửi lời mong em
Nỗi niềm xưa vẫn chưa quên
Lời thơ lời họa tình thêm mặn nồng.
****
Chiều nay nỗi nhớ trong lòng
Cô đơn thầm lặng nhớ mong một người
Mai về thăm lại bến xưa
Tìm người thương nhớ mộng mơ một thời.
****
Xa trông dáng đứng em chờ
Thanh tao áo sẫm dáng người kiêu sa
Dung nhan như Ngọc hồng trà
Của người con gái đậm đà nét duyên.
****
Rưng rưng chân bước xuống thuyền
Mừng vui tay nắm nhìn nhau mỉm cười
Qua bao năm tháng đợi chờ
Yêu thương hạnh phúc bây giờ là đây.
****
Chung nhau cạn chén men say
Nụ cười duyên dáng hây hây má hồng
Bến Mơ lộng gió trời xanh
Bên nhau lặng lẽ mà lòng đắm say...
Tiến Trúc 18-10-2015
ND ht
Trở về thăm lại chốn xưa
Lòng nghe thổn thức như vừa hôm qua
Bến mơ...một khúc tình ca
Dạt dào muôn thủa trong ta ngày nào.....
HA ht...
Hôm nay em đã trở về
Bâng khuâng nhớ lại lời thề năm xưa
Chảy trôi ngày tháng thoi đưa
Sao dời vật đổi nhưng chưa nguội lòng
CÁC BẠN VÀ CÁC EM thân mến
Mắt mình đang điều trị bảo hành hạn chế nhìn
ánh sáng màn hình ti vi vi tính....mình có bài vẫn đăng
mời các bạn qua đọc... nhưng mình chưa qua thăm đáp lễ được...
xin được lượng thứ...
chúc vui khỏe MẾN

Đừng tiếc nuối nhé anh ơi
Trả lờiXóaNgày ngày ta vẫn song hành cùng nhau (~_~)
Chúc anh trai tuần mới tràn niềm vui
cảm ơn em sang thăm đọc thơ..
Xóathơ thẩn mà ...cho đời vui khỏe...
MẾN
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaNgọc Dung21:30 Ngày 19 tháng 10 năm 2015
XóaTrở về thăm lại chốn xưa
Lòng nghe thổn thức như vừa hôm qua
Bến mơ...một khúc tình ca
Dạt dào muôn thủa trong ta ngày nào.....
ND sang thăm anh,chúc anh vui,khỏe,
Qua bao năm tháng đợi chờ
Trả lờiXóaYêu thương hạnh phúc bây giờ là đây.
.
Chúc mừng bạn,một cái kết có hậu.
Hú vía
Trả lờiXóaBến xưa ngày ấy bây giờ /
Ngẫm mình nghĩ lại như mơ nữa là /
Bác chèo đò lo ở nhà /
Để cho đêm vắng sương sa đôi bờ /
Đò ngang mái chèo trống trơ /
Anh em lên lái chèo quơ mấy vòng /
Đò ngang thành đò lộn lòng /
Anh em hú vía mặt hồng tía tai /
Càng chèo đò càng quái thai /
Vào bờ không chịu khoan thai xuôi dòng /
Hoảng quá em khóc mưa dông /
May mà gặp bác ngư ông giúp mình /
Em sang bờ ấy đứng im /
Sự sống trở lại con tim ấm dần /
bài thơ xúc động anh ơi
Trả lờiXóabến xưa hiện hữu bên anh suốt đời.
===
chúc anh mau lành mắt nè
Ngọc sang thăm, chúc anh tuần mới, tháng mới nhiều niềm vui, mắt mau lành, mau trở lại cùng bạn bè anh nhé!
Trả lờiXóaHôm nay em đã trở về
Trả lờiXóaBâng khuâng nhớ lại lời thề năm xưa
Chảy trôi ngày tháng thoi đưa
Sao dời vật đổi nhưng chưa nguội lòng