Biển chiều nay vắng bóng em
Mà nghe như gió thầm thì trong mưa
Mối tình thầm lặng khi xưa
Yêu thương chưa nói tỏ tình một câu
****
Giờ này em ở nơi đâu
Bao năm còn nhớ trọn câu hẹn thề
Anh giờ một bóng đi về
Chiều trông lá đổ mà tê tái lòng.
****
Biết em còn nhớ hay không
Mà anh lửa cháy bão bùng trong tim
Nhớ em nỗi nhớ triền miên
Phù Dung hoa tím nụ hồng khoe hương
****
Xuân đi đã quá nửa chừng
Mà sao nỗi nhớ yêu thương tràn đầy
Chiều đông se lạnh mưa bay
Đường xưa phố thị chiều nay vắng người.
****
Nhớ nhung biết mấy cho vừa
Cho đời cô quạnh vơi đi nỗi sầu
Vai anh em lại tựa đầu
Qua cơn mê lại có nhau trong đời
****
Đem buồn trả lại cho người
Yêu thương giữ lại chút thôi ấm lòng
Gửi về nơi ấy xa xăm
Thơ tình anh viết chờ mong em về...
Tiến Trúc 15-10-2015

Thăm anh bài thơ trữ tình ạ!
Trả lờiXóaChúc anh vui!
cảm ơn bạn sang thăm đọc thơ..
Xóathơ thẩn mà ...cho đời vui khỏe...
MẾN
Một mối tình đẹp.Chúc bạn luôn vui.
Trả lờiXóacảm ơn bạn sang thăm đọc thơ..
Xóathơ thẩn mà ...cho đời vui khỏe...
MẾN
Anh trai nhớ nàng nào thế
Trả lờiXóaChúc anh nỗi nhớ luôn đầy
Ngày cuối tuần bình yên anh nhé ! (~_~)
cảm ơn em sang thăm đọc thơ..
Xóathơ thẩn mà ...cho đời vui khỏe...
MẾN
Thăm anh bài thơ thích ạ!
Trả lờiXóacảm ơn bạn sang thăm đọc thơ..
Xóathơ thẩn mà ...cho đời vui khỏe...
MẾN
Thăm bạn...chúc bạn an vui!
Trả lờiXóacảm ơn bạn sang thăm đọc thơ..
Xóathơ thẩn mà ...cho đời vui khỏe...
MẾN
ND sang thăm anh,cảm ơn đã chia sẻ bài thơ thật trữ tình,cuối tuần vui anh TT nhé.
Trả lờiXóacảm ơn em sang thăm đọc thơ..
Xóathơ thẩn mà ...cho đời vui khỏe...
MẾN
Mối tình sâu đậm anh ơi
Trả lờiXóahãy nên giữ lấy, đi tìm chị đi
===
chúc anh TT sớm gặp lại người bạn yêu quí .
cảm ơn em sang thăm đọc thơ..
Xóathơ thẩn mà ...cho đời vui khỏe...
MẾN