
Đêm buồn ngồi ngắm sao rơi
Xa xa tiếng vọng Cuốc kêu gọi hè
Ve sầu kêu đậu cành me
Bến xưa tình cũ về đi xa rồi.
****
Trăng buồn nửa mảnh đang chờ
Nhớ thương vời vợi tháng ngày chơi vơi
Trăng tà vàng nhạt bến mơ
Buồn vương mắt biếc sầu rơi đêm dài.
****
Đàng đông rạng sáng sao mai
Mưa nguồn chớp bể mây bay cuối trời
Xinh tươi duyên dáng nụ cười
Trăng treo khuyết nửa bồi hồi xót xa.
****
Sóng xô biển động đã qua
Trả đau bờ cát sóng nhòa dấu chân
Mai về thăm lại bến xưa
Nghe như tiếng vọng thơ lời gọi nhau.
****
Lặng nhìn con sóng lao sao
Tiếng lòng tôi lại gửi trao ngỏ lời...
Mai về viết một vần thơ
Nửa mảnh trăng buồn đang chờ bóng ai.
****
Thiết tha đời sống mê say
Rồi ta tay nắm đi trên đường đời
Cùng nhau chia sẻ tiếng cười
Luôn ghi kỷ niệm một thời yêu thương....
TIẾN TRÚC 9-5-2015
Hương Quê họa thơ
Đêm dài mơ mộng trầm tư .
Trăng ơi trăng có có như ta nào .
Nhân gian sóng gió dâng trào .
Trăng treo tận đỉnh làm sao chia cùng.
Ai bảo trăng cũng sầu chung .
Trăng đợi ai...đứng dửng dưng đêm tàn .
Trăng chờ đến khuyết nữa vành .
Người ta chẳng đến trăng thanh cũng sầu .
hết
Họa thơ
Vâng trăng ai sẻ làm đôi
Nửa buồn hiu hắt nửa trôi cuối trời
Canh tàn đêm lạnh sương rơi
Tình xưa đọng giọt đầy vơi tuôn trào
Anh về trong giấc chiêm bao
Dắt em đi giữa chiều vào hoàng hôn
Trời đêm sao trốn tủi hờn
Ghen em nên trút đổ cơn mưa rào
Vầng trăng trôi khuất nơi nào
Mình em lặng giữa nghẹn ngào nhớ thương
Vầng trăng soi tỏ dặm đường
Biết không em mãi yêu thương đợi chờ
Lệ buồn trộn lẫn vần thơ
Rải tung trời đất bao giờ nguội tan
Buồn sao !duyên phận bẽ bàng
Nửa vầng trăng mãi dọc ngang cuối trời!
Cho dù vật đổi sao rơi
Tình em nguyện mãi một đời không phai
Cho dù năm tháng nối dài
Anh ơi! em vẫn đợi mai trăng tròn!
hết
Nguyễn Hữu Hải họa thơ
Mượn trăng anh tỏ tâm tư
Bóng hồng thủa ấy cũng từ hôm xưa
Cái hôm trăng sáng mây vừa
Thiết tha chợt đến mà chưa trở thành .
Nhìn trăng sáng độ vạch vành
Hôm nay ngồi ngắm mông manh thủa nào
Lâng lâng nhịp đập nôn nao
Hỏi mình phương ấy dạt dào còn không .
Vài lời họa cũng hòa sông
Lâu rồi ghé lại thăm nồng tình thân .
Chúc anh sức khỏe thêm phần
Vui thêm hạnh phúc càng xuân cuộc đời.
hết

Sang thăm anh đọc thơ hay
Trả lờiXóaChúc anh chiều thứ bảy tràn đầy niềm vui (~_~)
cảm ơn em B DƯƠNG SANG ĐỌC THƠ CÙNG CHIA SẺ
Xóachúc em hè về
phương hồng đỏ thắm môi em
Bên nhau ta mãi đắm say
Trả lờiXóaBuồn vui năm tháng chắc tay cùng đời
Hòa nhau chung mở nụ cười
Khắc ghi dĩ vãng một hời yêu đương
Thăm TT chia sẻ nhé.Thân mến
cảm ơn bạn T MINH sang họa bài thơ hay
XóaTA buồn ta lại làm thơ
cho quên nỗi nhớ quên đi nỗi buồn
chúc luôn vui khỏe
Trăng buồn nửa mảnh nghiêng không
Trả lờiXóaTàn khuya rơi xuống hoang trùng vô thanh !
Thăm anh,chúc anh cuối tuần an vui !
Cảm ơn bạn L Đ QUỲNH CÙNG CHIA SẺ
Xóanhững vần thơ hay
chúc luôn vui nhiều
Đợi em đi hết đoạn đời
Trả lờiXóaTa vui duyên nợ một trời ỷu thuơng.
Thăm anh chúc anh vui ạ.
Cảm ơn bạn HÙNG PHI CÙNG CHIA SẺ
Xóanhững vần thơ hay
chúc luôn vui nhiều
Đêm buồn ngồi ngắm sao rơi...
Trả lờiXóaLÃNG MẠN QUÁ.
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTuFKpiOa49Ib6mYdqnmq3D5SpuALj67GiTqXlAqNJsaQOzyZYo
cảm ơn bạn LAN HUE sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ
TA buồn ta lại làm thơ
cho quên nỗi nhớ quên đi nỗi buồn
chúc luôn vui khỏe
Trăng treo nửa mảnh chờ ai
Trả lờiXóaSương đêm rơi lạnh mãi hoài nhớ nhung
Mơ sao giây phút tương phùng
Kề vai đôi bóng vui cùng tháng năm ...
HN sang thăm chia sẻ entry với anh .
Chúc anh ngày CN hồng vui vẻ nhiều thương yêu & hp
cảm ơn HẰNG NGA sang họa bài thơ hay
XóaTA buồn ta lại làm thơ
cho quên nỗi nhớ quên đi nỗi buồn
chúc luôn vui khỏe an lanh
Ghé thăm chủ nhà, chúc Chủ nhật vui nhiều nhé!
Trả lờiXóahttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/1438/1daef74bd9fe96b7ff53064b3cfd9953_web_01.gif
cảm ơn PHU DOAN sang thăm đọc thơ
Xóacùng chia sẻ
chúc luôn vui nhiều
Khi vui trăng lại sáng tròn
Trả lờiXóaTrăng khuyết trăng méo khi buồn cô đơn
cảm ơn bạn KINH HOANG sang đọc thơ cùng chia sẻ
XóaTA buồn ta lại làm thơ
cho quên nỗi nhớ quên đi nỗi buồn
chúc luôn vui khỏe
Đợi hoài chẳng thấy người thương.
Trả lờiXóaTrăng ơi có biết người thương, phương nào ..??
MT sang thăm anh , tối chủ nhật vui vẻ anh nhé !
Cảm ơn em sang đọc thơ
Xóachia sẻ mấy câu thơ hay
Em về thăm lại quê hương
Hoa thơm trái ngọt người thương đợi chờ
chúc em niềm vui thiệt nhiều
Ghé thăm chủ nhà. Chúc tối an lành nhé!
Trả lờiXóahttp://images2.fanpop.com/image/photos/8700000/Good-night-for-my-friends-keep-smiling-8797669-482-361.gif
Cảm ơn bạn Phu Đoan sang thăm
Xóacùng chia sẻ bài thơ
chúc có nhiều niềm vui
Em sang thăm Anh chúc Anh vui khỏe :)
Trả lờiXóaThơ hay
cảm ơn em MINH TÂM
Xóasang đọc thơ cùng chia sẻ
chúc luôn vui tươi
Qua thăm và chia sẻ cùng anh bài thơ hay nhưng len lén buồn buồn...
Trả lờiXóaChúc một ngày mới tươi đẹp !
cảm ơn NGUYỄN ĐỊNH qua thăm
Xóacùng chia sẻ bài thơ
hè về phượng nở vui nhiều bạn ơi
Sang thăm bạn Tiến Trúc đọc thơ hay. Chúc bạn ngày mới vui khỏe và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttps://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/04/57-1.gif
cảm ơn bạn NGỌC LIÊN qua thăm
Xóacùng chia sẻ bình phẩm bài thơ
hè về phượng nở vui nhiều bạn ơi
Đêm dài mơ mộng trầm tư .
Trả lờiXóaTrăng ơi trăng có có như ta nào .
Nhân gian sóng gió dâng trào .
Trăng treo tận đỉnh làm sao chia cùng.
Ai bảo trăng cũng sầu chung .
Trăng đợi ai...đứng dững dưng đêm tàn .
Trăng chờ đến khuyết nữa vành .
Người ta chẳng đến trăng thanh cũng sầu .
.........
cảm ơn em HƯƠNG QUẾ sang họa
Xóabài thơ hay và ý nghĩa
Buồn vui có bạn sẻ chia
Cho vơi nỗi nhớ quên đi nỗi buồn
chúc em phượng hồng nở rộ má em thêm hồng
Mai Thúy Lê sang thăm và đọc bài thơ hay..Chúc anh buổi chiều an lành và vui nhé .
Trả lờiXóacảm ơn em M T LÊ sang thăm
Xóacùng chia sẻ bình phẩm bài thơ
chúc em phượng hồng nở rộ môi em mỉm cười
Bồng bềnh ngan ngát hương say
Trả lờiXóaMảnh trăng buồn lại về đây - bồng bềnh !
cẩm ơn bạn NAM CHUNG
Xóasang cùng chia sẻ mấy vần thơ hay
hè về phượng nở vui nhiều bạn ơi
Bến mơ ngày ấy còn đâu
Trả lờiXóaNữa vầng trăng lặng lẽ sầu đơn côi
Tình thơ một thoáng xa rồi
Nhìn về dĩ vãng xa xôi đượm buồn.
ND sang thăm anh TT và bài thơ hay,chiều vui anh nhé.
cảm ơn em NGỌC DUNG sang cùng chia sẻ bình phẩm
Xóahọa một khổ thơ hay và ý nghĩa...
Đêm hè viết một bài thơ
Gió trăng vần vũ bến xưa nhớ thầm....
chúc em phượng hồng nở rộ môi em mỉm cười
MT sang thăm anh TT , tối thứ 5 ngon giấc để chuẩn bị cuối tuần nhiều niềm vui , hp ..anh nhé!
Trả lờiXóacảm ơn em MỰC TÍM sang đọc
Xóacùng chia sẻ bình phẩm bài thơ
chú em
phượng hồng nở rộ môi em mỉm cười
Mai về viết một vần thơ
Trả lờiXóaNửa vầng trăng hạ đang chờ bóng ai.
Chúc anh chiều thứ bảy an lành, nhiều niềm vui nhé!
cảm ơn em CHU NGỌC sang họa mấy vần thơ
Trả lờiXóacùng chia sẻ
Mai về viết một vần thơ
Gửi người em gái thủa xưa hạ về
chú em
phượng hồng nở rộ môi em mỉm cười
Trang xin chào anh Tiến Trúc....thơ anh lúc nào cũng lai láng tình thâm....Trang rất vui anh sang tặng thơ cho em.
Trả lờiXóacảm ơn em TUYẾT TRANG cùng chia sẻ bài thơ
XóaBuồn vui có bạn sẻ chia
Giúp nhau khi khó chia nhau vui mừng
Phương hồng đỏ thắm chúc em má hồng
GT ghé thăm anh đọc thơ hay
Trả lờiXóaGT chúc anh thật may mắn nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé
Mến
cảm ơn em gia tue sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóanhững vần thơ hay
chúc em
Phượng hồng đỏ thắm môi em
Vâng trăng ai sẻ làm đôi
Trả lờiXóaNửa buồn hiu hắt nửa trôi cuối trời
Canh tàn đêm lạnh sương rơi
Tình xưa đọng giọt đầy vơi tuôn trào
Anh về trong giấc chiêm bao
Dắt em đi giữa chiều vào hoàng hôn
Trời đêm sao trốn tủi hờn
Ghen em nên trút đổ cơn mưa rào
Vầng trăng trôi khuất nơi nào
Mình em lặng giữa nghẹn nghào nhớ thương
Vầng trăng soi tỏ dặm đường
Biết không em mãi yêu thương đợi chờ
Lệ buồn trộn lẫn vần thơ
Rải tung trời đất bao giờ nguội tan
Buồn sao !duyên phận bẽ bàng
Nửa vầng trăng mãi dọc ngang cuối trời!
Cho dù vật đổi sao rơi
Tình em nguyện mãi một đời không phai
Cho dù năm tháng nối dài
Anh ơi! em vẫn đợi mai trăng tròn!
cảm ơn bạn ANH NGUYÊN họa bài thơ dai hay
XóaCho dù vật đổi sao rơi
Tình em nguyện mãi một đời không phai
Cho dù năm tháng nối dài
EM ơi! anh vẫn hy vọng ngày mai em về...
chúc em luôn vui khỏe nhiều
Mượn trăng anh tỏ tâm tư
Trả lờiXóaBóng hồng thủa ấy cũng từ hôm xưa
Cái hôm trăng sáng mây vừa
Thiết tha chợt đến mà chưa trở thành .
Nhìn trăng sáng độ vạch vành
Hôm nay ngồi ngắm mông manh thủa nào
Lâng lâng nhịp đập nôn nao
Hỏi mình phương ấy dạt dào còn không .
Vài lời họa cũng hòa sông
Lâu rồi ghé lại thăm nồng tình thân .
Chúc anh sức khỏe thêm phần
Vui thêm hạnh phúc càng xuân cuộc đời.
Chúc anh sức khỏe và niềm vui.
Cảm ơn bạn N HỮU HẢI sang thăm họa bài thơ hay
Xóađã lâu lắm lại có bài họa thơ của bạn...
mình đăng lên để làm kỷ niệm cảm ơn nhiều
hồi này vẫn có cuộc sống bình thường đấy chứ
có gặp khó khăn không... còn mình vẫn như xưa ...
chỉ biết làm thơ lục bát... in được 3 tập rồi...
chúc luôn vui khỏe
HN sang thăm ,chúc anh tuần mới vui vẻ nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh !
Trả lờiXóacảm Ơn HẰNG NGA sang cùng chia sẻ bài thơ
Xóachúc em
Phượng hồng đỏ thắm môi em
ND tranh thủ sang thăm và đa tạ anh TT đã sang thăm và chia sẻ,mãi vui anh nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn em Ngoc DUNG
Xóasang cùng chia sẻ bài thơ
chúc em
Phượng hồng đỏ thắm môi em vui nhiều
Trăng sao chỉ có nữa thôi
Trả lờiXóaĐể người chờ đợi đơn côi lạnh lùng
Phải chăng mưa bão bập bùn
Đã làm một nữa cuối cùng nơi đây
cảm ơn PHÙ VÂN sang đọc thơ
Xóahọa bài thơ hay..
thật vậy
Trăng sao chỉ có nữa thôi
Đã làm một nữa cuối cùng nơi đây
chúc em hè về phượng nở má em thêm hồng