http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

BIỂN TÌNH YÊU THƯƠNG

http://www2.vietbao.vn/images/vi55/the-gioi-giai-tri/55170871-hanhdttyeub1.jpg
   
     Tôi về thăm lại bến xưa
Mùa hoa phượng nở rực hồng lối đi
    Biển chiều con sóng thầm thì
Nha Trang lộng gió ngày hè tắm bơi.
                 ****
     Gặp nhau tay bắt chào mời
Người xưa bến cũ bây giờ là đây
       Lời thơ lời họa đắm say
Mừng vui ngây ngất nắm tay tuổi chiều.
                  ****
     Thả hồn mơ mộng phiêu diêu
Bên nhau gợi nhớ bao điều thiết tha
     Bồng bềnh ánh nắng chiều tà
Kiêu sa duyên dáng nõn nà đắm say.
                 ****
       Gió vờn mái tóc em bay
Sau bao nỗi nhớ đong đầy dấu yêu
    Cùng nhau hứng giọt nắng chiều
Mây trời xanh thẳm cánh diều vi vu.
                  ****
        Lời thơ chia sẻ tâm tư
Bến mơ văng vẳng khúc ru tình nồng
       Bờ môi em lại tươi hồng
Sau bao nỗi nhớ lạnh đông đợi chờ.
                    ****
        Trăng non treo ngọn xa mờ
Trao nhau tình thắm mộng mơ ngọt ngào
        Bên em anh sẽ thì thào
Em là bến đỗ  anh trao lời tình...

           TIẾN TRÚC 28-5-2015

             Phù Vân họa thơ
    Trăng non treo ngọn xa mờ
Trao nhau tình thắm mộng mơ ngọt ngào
     Bên em anh sẽ thì thào
Em là bến đỗ anh trao lời tình...

    Ngày xưa em cố làm thinh
Nhưng nay gặp lại tình mình xót xa
     Xưa kia duyên phận chúng ta
Bến bờ trôi dạt thuyền xa nghìn trùng

    Hôm nay duyên lại trùng phùng
Thì thôi anh nhé ta cùng bên nhau
     Lời yêu thương vẫn ngọt ngào
Nghìn năm muôn thuở dạt dào yêu thương
                     hết


37 nhận xét:

  1. Biển tình lai láng anh ơi !
    Mong sao nơi ấy gió lành trăng thanh
    Mây thăm anh TT , bài thơ hay , trữ tình ...chúc đêm an lành nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em Mây... lâu em lại thăm anh
      văn thơ mộng mơ thẫn thờ mà
      cảm hứng vui mà..
      chúc em hè về phượng nở má em thêm hồng

      Xóa
    2. Thật ra thế giới ảo mà ....cứ mộng cứ mơ , ai bắt bỏ tù đâu mà sợ...hj miễn sao vui vẻ yêu đời là được rùi... hãy sống thoải mái , suy nghĩ tích cực ...ta sẽ thấy đời đáng yêu biết bao ...Mình thương người chứ đâu ghét người mà sợ...hj

      Xóa
    3. cảm ơn em đong viên..
      không có tình yêu thương
      thì làm sao có thơ văn
      vui nhiều thân mến

      Xóa
  2. BD rất yêu biển anh ạ
    Chúc mừng anh có bài thơ về biển thật tình
    Ngày mới tràn niềm vui anh trai nhé (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em B DƯƠNG sang đọc thơ cùng chia se
      biển tình mọng mơ ...
      chúc em hè về phượng nở má em thêm hồng

      Xóa
  3. Ngày mới nhiều niềm vui nhe anh TT ơi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em sang thăm đọc thơ
      cùng chia sẻ BIỂN TÌNH YÊU THƯƠNG
      chúc em hè về phượng nở má em thêm hồng

      Xóa
  4. Về thăm lại nẻo đường xưa
    Ve ngân phượng thắm hương đưa lối nồng
    Gặp nhau giữa quãng mênh mông
    Môi cười thắm mộng đắm say nắng tà
    Vui sao em đẹp bên ta
    Trăng treo lối mộng tình sa lối tình
    Chia sẻ nhé.Chúc an vui.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn THIÊN MINH
      sang họa bài thơ hay
      hè này lại về Nha Trang thì cảm hứng mông mơ
      chúc vui nhiều thân mến

      Xóa
  5. một bài thơ hay và dat dào tình cảm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn Nhã My sang đọc thơ
      cùng chia sẻ động viên
      chú luôn vui khỏe thân mến

      Xóa
  6. Chốn xưa được chuyến về thăm
    Gì vui hơn,biệt tháng năm trùng phùng
    Nha Trang trời biển mênh mông
    Chan hòa tình bạn thỏa lòng bấy nay...

    Thăm anh được đọc bài thơ Biển Tình Quê Hương thật dạt dào....
    Hồi nhỏ Quỳnh ở Cam Ranh,cũng vẫn thường ra Nha Trang chơi.
    Chúc anh an vui,sức khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn Lý Đức Quỳnh
      sang họa bài thơ hay
      hè này lại về Nha Trang thì cảm hứng mông mơ
      chúc vui nhiều thân mến

      Xóa
  7. Em sang thăm đọc thơ hay
    Chúc anh vui khỏe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em sang đọc thơ
      cùng nhau chia sẻ
      chúc em hè về phượng nở má em thêm hồng

      Xóa
  8. Bài thơ hay lắm.Chúc bạn luôn vui.
    http://3.bp.blogspot.com/-I1jB40TofJ4/UnDFEJZ0lXI/AAAAAAAAC6g/f44gELkiivY/s400/clipimage001_copy.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn LAN HUE sang thăm
      cùng chi sẻ bài thơ
      chúc vui nhiều thân mến

      Xóa
  9. Biển tình lai láng mênh mông
    Trao về nhau cả tình nồng đắm say
    Giọt tình êm ái ngất ngây
    Vui cùng biển hát mây bay ngàn trùng ...

    HN sang thăm chia sẻ entry hay với anh .Chúc anh ngày CN hồng vui vẻ hp với biển tình mênh mông ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn H NGA sang thăm họa bài thơ hay
      biển tình mơ mộng mộng mơ
      cho đời vui vẻ cho thơ có hồn
      chúc em hè về phượng nở má em thêm hồng

      Xóa
  10. Em thăm anh đọc thơ, cuối tuần an lành thanh thản!

    Trả lờiXóa
  11. "Tôi về thăm lại bến xưa
    Mùa hoa phượng nở rực hồng lối đi
    Biển chiều con sóng thầm thì
    Nha Trang lộng gió ngày hè tắm bơi."
    Thơ hay hay lắm nghe anh
    Đất lành, bạn tốt về thăm thật mừng....
    ===
    Chúc anh TT chủ nhật vui và HP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn N TIN sang thăm cùng chía sẻ
      bình phẩm bài thơ
      hè về phượng nở má hồng thêm tươi

      Xóa
  12. Trăng non treo ngọn xa mờ
    Trao nhau tình thắm mộng mơ ngọt ngào
    Bên em anh sẽ thì thào
    Em là bến đỗ anh trao lời tình...

    Ngày xưa em cố làm thinh
    Nhưng nay gặp lại tình mình xót xa
    Xưa kia duyên phận chúng ta
    Bến bờ trôi dạt thuyền xa nghìn trùng

    Hôm nay duyện lại trùng phùng
    Thì thôi em nhé ta cùng bên nhau
    Lời yêu thương vẫn ngọt ngào
    Nghìn năm muôn thuở dạt dào yêu thương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em PHÙ VÂN sang thăm
      cùng chia sẻ họa bài thơ hay
      bây giờ mình đã quen nhau
      lời thơ lời họa ngọt ngào sẻ chia...
      chúc em hè về phượng nở má hồng thêm tươi

      Xóa
  13. Ghé thăm chủ nhà, chúc tuần mới đầy niềm vui nhé!

    http://img1.123tagged.com/en/goodweek/27.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn PHU ĐOAN sang thăm
      vui khỏe nhiều than mến

      Xóa
  14. Ngọc thăm anh! Chúc anh và gia đình một mùa hè an lành, nhiều niềm vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em sang thăm cùng chia sẻ
      chúc em hè về phượng nở má hồng thêm tươi

      Xóa
  15. Sang thăm bạn TIEN TRUC đọc thơ hay. Chúc bạn ngày mới vui khỏe và công việc như ý bạn nhé, Thân mến
    Nha Trang bến cũ năm nào
    Người xưa gặp lại ngỡ ngàng phút giây
    Thương em nỗi nhớ đong đầy
    Biển chiều sóng vỗ thầm thì yêu thương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn NGỌC LIÊN sang hoa những vần thơ hay
      Biển chiều sóng vỗ thầm thì yêu thương...
      chúc bạn luôn vui khỏe thân mến

      Xóa
  16. GT thích biển lắm
    GT chúc anh luôn vui khỏe nhé
    Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em GIA TUỆ sang thăm
      Nha trang lộng gió có người em gái
      chờ mông tôi về tắm bơi
      chúc em hè về phượng nở má hồng thêm tươi

      Xóa
  17. Anh TT ơi ! Đi biển Nha Trang nhớ đem đồ biển về cho em với nhen ! Chúc anh vui ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em mây cùng chia sẻ bài thơ
      Người xưa bến cũ bây giờ là đây...
      Trao nhau tình thắm mộng mơ ngọt ngào...
      chúc em hè về phượng nở má hồng thêm tươi

      Xóa
  18. Bến xưa gặp lại ấm nồng /
    Tình xưa hâm lại thêm hồng chân chim /
    Dõi mắt cố để lần tìm /
    Nhưng vì rơi kính nên nhìn không ra /
    Ngày ấy trông nó điệu đà /
    Ngày nay mờ ảo như là bà tiên./

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn sang họa thơ rất hay
      đúng là
      Ngày ấy trông nó điệu đà /
      Ngày nay mờ ảo như là bà tiên./
      chúc vui khỏe thân mến

      Xóa