![]() |
|
Ngày xuân thấm thoát thoi đưa
Mưa bui hái lộc giao thừa bên nhau
Ngập ngừng chưa
nói hết câu
Năm cũ qua lâu tình sao chưa nồng
****
Bài thơ em dệt áo xuân
Cành đào cây quất phong lan chào mời
Ngày xuân trẩy hội vui chơi
Áo xuân ai mặc lời thơ hôm nào
****
Vườn xuân hoa
nở tươi màu
Mai vàng hoa tím sắc nào hơn nhau ?...
Hoa thơm
không chỉ đẹp màu
Mai vàng sánh với hoa đào điểm trang
****
Chiều đi
dưới nắng xuân vàng
Một mình lặng lẽ bên đường vui xuân
Chợt buồn nhớ
cánh hoa xưa
Thuyền xưa bến cũ một thời chưa phai.
****
Nắng xuân trẩy hội men say
Dừng chân đứng ngắm một cây mai vàng
Mùa xuân
hoa nở bên đường
Câu thơ khúc nhạc vấn vương đợi chờ
Tháng giêng là
tháng vui chơi
Tháng hai lễ hội hẹn em hội làng...
Họa thơ.............
Trăm hoa
đua sắc bên đàng
Lung linh hoa thắm đỏ vàng đẹp thay
Lắng nghe chim hót
thật hay
Nào mai nào huệ đắm say ngọt ngào
****
Nhớ chi
bến cũ thủa nào
Rêu phong phủ kín lối vào còn đâu
Dòng xưa ai
khuấy đục ngầu
Đóa hoa cánh tím thấy sầu giúp ai
****
Chẳng xinh như cánh
hoa mai
Chẳng thơm như nụ hoa lài hoa mơ
Chẳng ngọt ngào những
vần thơ
Nhạt nhòa sắc tím vẫn treo trên cành
....................................
Mừng ngày mồng
tám tháng ba
Nhà anh trồng được bông hoa hồng vàng
Ngập ngừng anh chửa
dám sang
Nụ hông muốn tặng nhưng mà ngại em
Nắng xuân
hửng ấm dịu êm
Lời thơ lời họa tình thêm mặn nồng...
Họa thơ...................
Mừng anh trồng được
hoa vàng
Mang sang dành tặng cô nàng dấu yêu
Cho tình nồng thắm
thêm nhiều
Men say tình ái dệt thêu khúc tình
****
Nàng như
đóa hoa thật xinh
Tỏa muôn sắc thắm lung linh tuyệt vời
Mùa xuân thơm ngát
hương trời
Lòng nghe phơi phới hát lời tình yêu...
TIẾN TRÚC
12 - 3 - 2015
|

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015
VUI XUÂN CÙNG NHAU SƯỚNG HỌA NHỮNG VẦN THƠ VUI
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Thăm TT đọc thơ xướng họa thật rôm rả
Trả lờiXóaChia sẻ cùng TT nhé.Chúc an lành.Thân mến
cảm ơn GIÁM MỤC sang thăm cùng chia sẻ bài thơ
XóaChúc bạn muôn nẻo đường đời vui xuân
Hôm nay em đến nhà Anh
Trả lờiXóaXuân đi chưa hết lẩn quanh nhà mình
Ngã nghiêng đọng giọt thơ tình
Ôi sao nghe sướng Ân tình thơ ơi...
Sang thăm Anh ! Rảnh rồi
Cảm ơn em gái M TÂM sang thăm họa vần thơ hay
XóaĐầu xuân anh tặng bông hoa
Chúc vui chúc khỏe yêu đời tình xuân
Mừng xuân ta hát, ta ca
Trả lờiXóaCâu thơ xướng họa trao qua, đưa về.
Thơ... vui xin chớ có nề
Này tôi này bạn vẫn kề bên nhau.
Thơ hay bạn viết đã mau
Họa vần tôi sẽ nối sau ngay liền
Tình thơ tôi bạn là duyên
Yêu thơ ta sẽ triền miên nối vần.
.
Thăm bạn và đọc xướng họa trăm câu, trăm vần...rất hào khí cho những ngày đầu năm.
Chúc bạn luôn dạt dào cảm xúc và sáng tác nhiều thơ hay bạn nhé.
cảm ơn bạn HƯƠNG NAM sang thăm
Xóahọa bài thơ hay
Chúc bạn muôn nẻo đường đời vui xuân
Lâu ngày sang thăm nhà anh /
Trả lờiXóaVườn Xuân đâm lộc nhiều nhành hoa thơm /
Hi vọng ong bướm đến vờn /
Kiếm thêm mật ngọt phấn son no kềnh /
Anh lo chuẩn bị mà khênh /
Bàn ghế ấm chén chúng mềnh hàn huyên /
Rượu chè đối ẩm xuống lên /
Cần câu bị ngoắc lăn kềnh thơ Xuân./
cảm ơn bạn KINH HOANG sang đọc
Xóavà họa bài thơ hay..
Chúc bạn muôn nẻo đường đời vui xuân
MT ko biết họa thơ , qua thăm anh và đọc những bài thơ hoạ về Xuân thật là hay ... Cuối tuần vui vẻ , hp anh nhé !
Trả lờiXóacảm ơn em sang đọc thơ cùng chia sẻ
XóaĐầu xuân anh tặng bông hoa
Chúc vui chúc khỏe yêu đời tình xuân
Thăm anh ngày cuối tuần vui
Trả lờiXóaChúc anh muôn nẻo đường đời vui xuân (~_~)
cảm ơn lời chúc tốt lành của em
XóaChúc anh muôn nẻo đường đời vui xuân
Đầu xuân anh tặng bông hoa
Chúc vui chúc khỏe yêu đời tình xuân
Xuân về hỏa có lên xanh
Trả lờiXóaEm ơi về nhé cùng anh xây tình
Đến bờ hạnh phúc lung linh
Em là tia nắng bình minh anh chờ
cảm ơn bạn sang thăm hoại bài thơ hay
XóaĐầu xuân tặng bạn bông hoa
Chúc vui chúc khỏe yêu đời tình xuân
Bài thơ anh xướng thật hay
Trả lờiXóaĐẹp thêm câu họa vui thay cửa nhà
Hình như khác...tí...thôi mà
Nên câu thơ...quá...thiết tha ngọt lời
Ngỡ là ong bướm lã lơi
Biết chăng đâu đó người...hơi buồn lòng...
Cảm ơn em NGỌC DUNG sang thăm họa bài thơ hay
Xóahihi vui xuân sướng họa thơ cho vui mà em...
Yêu thơ chứ có yêu người...Biết chăng đâu đó người...hơi buồn lòng...
Đầu xuân anh tặng bông hoa
Chúc vui chúc khỏe yêu đời tình xuân
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaÔ hay! thế giới thật hay
Xóacó Chàng G+ nối vòng tay nhau
năm châu, bốn biển gần xa
từ Nam chí Bắc, một nhà anh em
Ới tí Nhớ đã vọt sang
Thăm anh TIến Trúc họa thơ vui nè.
====
Những vần thơ hết sức gần gũi và tình cảm anh TT ạ
chúc anh đêm vui khỏe và HP
Cảm ơn NIỀM TIN sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóahihi chắp những bài họa thơ ... và những bài trả lời thơ của bạn
Đầu xuân
Chúc vui chúc khỏe thơ ca yêu đời
Em qua ngồi ở nhà anh hơn nửa tiếng rồi đó mà không thấy anh đâu cả! Em về thôi... xa anh thôi!
Trả lờiXóaCảm ơn em CHÂU THANH THỦY sang thăm
Xóaxin nhận lỗi ...hẹn em hôm nao sang thăm núi non bộ
Đầu xuân anh tặng bông hoa
Chúc vui chúc khỏe thơ ca yêu đời
Thăm anh đọc những vần thơ thật thú vị, cuối tuần an lành anh nhe!
Trả lờiXóacảm ơn HÙNG PHI đọc thơ cùng chia sẻ
XóaChúc vui chúc khỏe yêu đời tình xuân...
Thơ anh Tiến Trúc rất trẻ trung, yêu đời, phơi phới sức xuân!
Trả lờiXóaChúc anh luôn dồi dào thi hứng!
Cảm ơn em Chu NGỌC sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ đông viên lời khen...
Đầu xuân anh tặng bông hoa
Chúc vui chúc khỏe thơ ca yêu đời
Anh TT ơi, đừng mang thơ comt ở nơi khác về mà sửa chữ sửa lời, như thế sẽ là không tôn trọng người đã viết...
Trả lờiXóaem Ngọc dung thân mến anh đã sửa lại đúng
Xóanhư lời thơ em trả lời họa thơ...
hihi anh nghĩ đơn giả cho vui thôi mà ..
Đầu xuân anh tặng bông hoa
Chúc vui chúc khỏe thơ ca yêu đời
Cuối tuần em sang nhà anh
Trả lờiXóaHoạ vài Câu để nối vần cho thông
Anh ơi! Anh có hay không
Sang mùa hoa gạo đỏ Hồng tim ai
Mùa hoa gạo đến thật thế là sắp hết mùa xuân ..
Chúc Anh vui và hạnh phúc
cảm ơn em MINH TÂM sang thăm
Xóahọa mấy vần thơ rất hay và ý nghĩa
anh đang bận viết dở câu chuyện
nên không họa lại mấy câu thơ của em
thông cảm nhé hihi
Đầu xuân anh tặng bông hoa
Chúc vui chúc khỏe thơ ca yêu đời
Vui xuân xướng họa thi vần
Trả lờiXóaGiao lưu bè bạn cho gần nhau hơn...
Em sang thăm và chúc anh ngày chủ nhật thật vui nhé !
cảm ơn em sang thăm
XóaĐầu xuân anh tặng bông hoa
Chúc vui chúc khỏe thơ ca yêu đời
Vui xuân xướng họa thi vần
Trả lờiXóaGiao lưu bè bạn cho gần nhau hơn...
Em sang thăm và chúc anh ngày chủ nhật thật vui nhé !
cảm ơn Em H PHÙ SA sang thăm
Trả lờiXóahọa mấy vâng thơ ý nghĩa...
Đầu xuân anh tặng bông hoa
Chúc vui chúc khỏe thơ ca yêu đời
Lần sau anh TT đừng làm vậy,không chỉ riêng ND mà tất cả mọi người ai cũng thế,lời còm và cả lời họa tùy thuộc vào từng bài viết và(mỗi lúc mỗi nơi)làm như thế lời thơ sẻ bị lệch lạc,người đọc sẻ hiểu sai nghĩa của nó,như vậy là xem thường người viết mong anh hiểu.
Trả lờiXóađồng ý với em để rút kinh nghiệm
XóaĐầu xuân anh tặng bông hoa
Chúc vui chúc khỏe thơ ca yêu đời