
Em xa tôi xa thật rồi
Chiều nay mong nhớ đợi chờ người ơi
Mà lòng trống trải khôn nguôi
Kiêu sa duyên dáng nụ cười ngây thơ.
****
Nhìn trông ánh mắt mộng mơ
Tháng ngày mong nhớ tôi đợi tôi chờ
Tóc dài duyên dáng khi xưa
Giọng ca tiếng hát ngâm thơ yêu đời.
****
Trông em cũng chỉ thường thôi
Mà sao tôi thấy bồi hồi trong tim
Cũng chỉ là ánh mắt nhìn
Mà sao tôi thấy niềm tin cuộc đời.
****
Cũng chỉ là nụ cười tươi
Mà sao tôi thấy mộng mơ im lìm
Nụ hôn chưa nở môi mềm
Mà sao tôi thấy êm đềm dành tôi.
****
Tiếng yêu chưa thốt ra lời
Mà sao tôi thấy cuộc đời lâng lâng
Giá đừng mơ mộng lửa lòng
Thì đâu đến nỗi bão trong cuộc đời...
TIẾN TRÚC 31-3-2015
Hương Quê họa thơ
Thôi đừng mơ nữa anh ơi .
Mơ chi hai kẻ hai nơi chẳng gần .
Mơ chi để phải bân khuân .
Mơ mà chẳng được chẳng cần phải mơ .
Anh ơi xin đừng thẩn thờ
Cho dù dù gặp chỉ mơ thôi mà .
Anh về chớ có xót xa .
Để tim anh khỏi nhạt nhòa đó nhe
. Anh về khép lại phòng the.
Nàng không đến được tim kia thôi sầu
Nghe em anh chớ mộng lâu
Ai bảo anh mộng làm sầu con tim .
hết
Nhớ sao cái buổi ban đầu
Cùng em mới gặp đã hầu như thân
Để rồi vương vấn vấn vương
Để rồi trao gửi niềm thương của lòng
Sông sâu nước đã nên dòng
Tưởng rằng sông nước dễ hòng xa nhau...
Bây giờ nước đã cạn mau
Để sông luống những dạt dào nhớ mong...
hết

Nhìn trông ánh mắt mộng mơ
Trả lờiXóaTháng ngày mong nhớ tôi đợi tôi chờ
Tóc dài duyên dáng khi xưa
Giọng ca tiếng hát ngâm thơ yêu đời.
Thơ trữ tình và mượt mà lắm anh ạ!
Chúc anh vui và nhiều sáng tác mới hay!
Cảm ơn bạn HÙNG PHI sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ bình phẩm
chúc vui nhiều
MTL sang thăm anh TT và được đọc bài thơ rất hay ....
Trả lờiXóachúc anh luôn có nhiều bài thơ hay nữa nhé !
cảm ơn em MAI THÚY LÊ đọc thơ động viên>>
Xóahihi thôi thì mình cũng ước mơ trải lòng cùng bạn bè thơ ca
chúc vui nhiều
Sang thăm anh nợ hoạ nhé ... Tâm lý bất thường rủi Anh Tiến ơi ...
Trả lờiXóacảm ơn em minh tâm sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ
trong mỗi cuộc đời có lúc vui lúc buồn
buồn thì thân thở
vui thì ước mơ tình yêu hạnh phúc cho đời vui tươi
chúc em vui nhiều nhé
Sang thăm anh đọc thơ hay
Trả lờiXóachúc anh ngày mới tràn đầy niềm vui (~_~)
cảm ơn em bạch dương sang đọc thơ
Xóacùng nhau chia sẻ động viên
chúc em luôn vui khỏe hồn nhiên
Giá đừng mơ mộng lửa lòng
Trả lờiXóaThì đâu đến nỗi bão trong cuộc đời...
**
Giá đừng yêu mến người ơi
Con tim đâu phải rã rời tình mê
Chia ẻ nhé.Chúc an vui.Thân mến
http://blogcaycanh.vn/uploads/caycanh/1400985027_hoa-ngoc-lan.jpg
cảm ơn bạn THIÊN MINH sang đọc thơ
Xóacùng nhau chia sẻ bình phẩm
bông hoa ngọc lan trắng đẹp
cảm ơn
chúc luôn vui khỏe thơ ca yêu đời
Em giờ vời vợi ngàn xa
Trả lờiXóaNơi này còn lại mình ta ..ngậm ngùi
Nhớ sao ánh mắt nụ cười
Nhớ sao dáng liễu một thời dấu yêu..
Chúc anh luôn đong đầy niềm vui, dồi dào thi hứng nhé!
Cảm ơn em Chu Ngọc sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóahọa bài thơ hay
thơ ca cảm hứng yêu đời chút xíu vui mà hihi...
chúc em luôn vui tươi thơ ca yêu đời
thôi thì nhớ gác một bên
Trả lờiXóachớ buồn, chớ nhớ, nhọc thân anh à
===
Hi Hi ... chúc anh TT ngày bình an và HP ạ
Cảm ơn Niềm Tin sang đọc thơ cùng chía sẻ
Xóacứ buồn cứ nhớ mộng mơ yêu đời...hihi
chúc luôn vui khỏe
Yến con sang thăm Chú đọc Thơ ha ạ!
Trả lờiXóa" Trông em cũng chỉ thường thôi
Mà sao tôi thấy bồi hồi trong tim
Cũng chỉ là ánh mắt nhìn
Mà sao tôi thấy niềm tin cuộc đời."
Con kính chúc Chú nhiều tin yêu và luôn may mắn trong cuộc sống nhé Chú kính mến !
Cảm ơn cháu YẾN nhiều sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóachúc cháu luôn vui tươi mạnh khỏe nhiều nhé
Em ơi khẽ cánh xuân thì
Trả lờiXóaMà đôi mắt ấy mơ gì đẹp thay
Vời vời trong gió chiều nay
Để anh mê mải lòng say nữa rồi… hihi
Hoa tím chúc anh một chiều vui nhé…
Cảm ơn Hoa Tím họa bài thơ hay
Xóabuồn thì than thở...
vui thì mộng mơ yêu đời chút xíu...
chúc luôn vui khỏe nhiều
Thôi đừng mơ nữa anh ơi .
Trả lờiXóaMơ chi hai kẻ hai nơi chẳng gần .
Mơ chi để phải bân khuân .
Mơ mà chẳng được chẳng cần phải mơ .
Anh ơi xin đừng thẩn thờ
Cho dù dù gặp chỉ mơ thôi mà .
Anh về chớ có xót xa .
Để tim anh khỏi nhạt nhòa đó nhe
. Anh về khép lại phòng the.
Nàng không đến được tim kia thôi sầu
Nghe em anh chớ mộng lâu
Ai bảo anh mộng làm sầu con tim .
****************hí.hí.hí**************
cảm ơn em HƯƠNG QUÊ sang đọc thơ
Xóachia sẻ họa bài thơ hay
Chiều ni đọc họa Hương Quê
Lòng anh cũng thấy dịu đi ít nhiều
Bên nhau đông viên sớm chiều
Tặng anh bài thơ bao nhiêu nghĩa tình...
chúc em vui khỏe nhiều
MT sang thăm anh TT , cuối tuần tràn ngập niềm vui , yêu thương anh nhé !
Trả lờiXóaCảm ơn em Mực Tím sang đọc thơ chia sẻ
Xóachúc em vui khỏe thành đạt
Vóc ngà dáng liễu kiêu sa
Trả lờiXóaMày cong môi thắm mặn mà nét duyên
Nhẹ nhàng năm ngón tay tiên
Đưa tôi vào mộng lạc miền thiên thai ...
HN sang thăm ,chúc anh ngày mới an lành thật vui !
Cảm ơn em út HẰNG NGA họa bài thơ rất hay..
Xóabuồn thì than thở ...
vui thì mơ mộng...
cảm ơn nhiều nhé...
chúc vui khỏe nhiều
Từ ngày gặp mặt tình thấu tỏ
Trả lờiXóaNhớ phút chia tay mỏi mắt chờ
Xao xuyến muôn màu bao nhung nhớ
Tình say như réo gọi trong mơ...
Sang thăm bạn và đọc bài thơ hay. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Cảm ơn bạn NGỌC LIÊN họa bài thơ rất hay..
Xóabuồn thì than thở ...
vui thì mơ mộng...
cảm ơn nhiều nhé...
chúc vui khỏe nhiều
Chỉ một ánh mắt em trao
Trả lờiXóaMà sao tôi đã nao,nao trong lòng
Ngày đêm sớm nhớ chiều mong
Nhớ em ánh mắt đã trao hôm nào
Cảm ơn bạn ANH NGUYÊN sang thăm
Xóahọa bài thơ hay đúng tâm trạng
chúc vui khỏe nhiều
ND sang thăm và cùng chia sẻ bài thơ hay của anh,chúc sức khỏe và chúc đêm an vui anh TT nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn em NGỌC DUNG sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ bình phẩm
Giá đừng mơ mộng lửa lòng
Thì đâu đến nỗi bão trong cuộc đời...
chúc em luôn vui khỏe nhiều
Giá như ngày ấy trao lời
Trả lờiXóaThì đâu đến nỗi trong đời bão giông
Giá như chẳng có bão lòng
Thì đâu có những câu vần thơ hay !
---
Qua anh đọc bài thơ tình hay lắm. Dịp cuối tuần, chúc anh mọi sự hanh thông, an nhàn và nhiều thi hứng.
Kính !
Cảm ơn bạn NGUYỄN ĐỊNH sang thăm
Xóahọa bài thơ rất hay
Giá như chẳng có bão lòng
Thì đâu có những câu vần thơ hay !
đúng vậy bạn ơi...
chúc vui khỏe nhiều
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaEm xa, xa thật xa rồi
XóaĐể tôi thương nhớ đứng ngồi không yên
Nhớ sao, nhớ lạ nét duyên
Bờ môi, ánh mắt...dịu hiền của em...
Nhớ sao cứ nhớ suốt đêm
Bao nhiêu nỗi nhớ về bên giấc nồng...
Nhớ sao lòng cứ những mong
Gặp nhau một chút cho lòng bớt đau...
.
Thăm bạn
Chúc bạn cuối tuần vui nhiều bạn nhé.
(Nhờ bạn xóa giùm mình mấy dấu...vì mình đánh chữ bị sai, mà không dó
lại được. )
cảm ơn bạn HƯƠNG NAM SG sang thăm
Xóahọa bài thơ hay
Giá như chẳng có bão lòng
Thì đâu có những câu vần thơ hay !
chúc vui khỏe nhiều
Sẽ có một ngày
Trả lờiXóaRợp tràn hoa nở, mình cầm tay nhau… hihi
Hoa tím rất vui, cám ơn anh thật nhiều
Chúc anh cũng luôn vui khỏe ạ…
Tháng Tư rồi, viết bài mới anh ơi...hihi...
Trả lờiXóaCảm ơn bạn BM H sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ
chúc luôn vui khỏe nhiều
cuộc đời tan hợp vô thường. chúc bạn luôn an nhiên bạn nhé.
Trả lờiXóacảm ơn bạn MẪN sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ bình phẩm bài thơ
chúc vui khỏe nhiều
HN sang thăm ,chúc anh ngày mới an lành mộng mơ với nỗi nhớ ko nguôi !
Trả lờiXóacảm ơn em gái H NGA sang thăm
Xóađọc thơ ..
chúc HN luôn vui tươi hồn nhiên
Bài thơ giàu cảm xúc.
Trả lờiXóaTôi chúc bạn luôn vui nghen.
cảm ơn bạn sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóachúc bạn luôn vui khỏe
Sang thăm anh mến chúc anh tối ngon giấc mộng đẹp
Trả lờiXóacảm ơn bạn Anh Nguyên sang đọc thơ
Xóachúc vui khỏe nhiều
Trông em thì cũng bình thường /
Trả lờiXóaNhưng vì đi đứng nhún nhường bên anh /
Miệng còn cười tỉm mắt lanh /
Tóc thơm hương toả trời xanh gió vờn /
Long lanh vòng cổ hạt cườm /
Tại sao anh lại không nhòm trời cho /
Trông em có vẻ thờ ơ /
Mà sao anh vẫn muốn chờ gặp em /
Phải chăng em là bánh kem /
Để cho anh thấy phát thèm thế kia./
cảm ơn bạn KINH HOANG sang đọc thơ
Xóabài thơ họa rất hay... cảm ơn nhiều....
chúc bạn luôn vui khỏe nhé
Ghé thăm chủ nhà. Mời dùng cà phê nhé!
Trả lờiXóahttp://img1.123tagged.com/en/Valentinehearts/196.gif
cảm ơn bạn sang thăm
Xóachúc luôn vui khỏe
Chúc anh ngon giấc
Trả lờiXóatình tứ dễ thương...
Trả lờiXóa