Đến nhà thăm hỏi thơ ca lời bình
Chỉ một lời nói ân tình
Mà sao cũng thấy lòng mình nhớ nhung.
Thật vậy sắp
năm hết tết đến... tất cả mọi người chúng ta mỗi người có một hoàn cảnh
khó khăn, thuận lợi nhưng đều phải lo lắng vất vả lo toan bộn bề…vùng quê
tôi trồng các loại hoa, cây cảnh Đào quất bạt ngàn, bán buôn bán lẻ tại vườn..mang
đi bán ở các chợ hoa, các tỉnh thành, người ta bận suốt ngày đêm, lo bán cho
hết hàng, không nghĩ gì đến tết, có người đêm ba mươi giao thừa mới về, đến
nhà, vì cả năm sống nhờ vào dịp tết cổ truyền...
Sắp đến ngày 23 tết ông Công ông Táo Tôi xin bộc bạch
đôi lời cùng bạn bè, cùng nhau giao lưu thơ văn trên blogspot, một năm qua đã
giúp đỡ tôi đọc thơ, bình phẩm, động viên khích lệ, giúp cho tôi có được ngôi
nhà blog khang trang, tiện ích. Trong khi bình luận và đôi khi lời họa có
gì sơ xuất làm bạn không hài lòng vừa ý... xin được lượng thứ...
Ngày Tết cũng làm cho con người trở nên vui vẻ hơn, độ
lượng hơn. Nếu ai có gì đó không vừa lòng nhau thì dịp này cũng bỏ qua hết để
mong năm mới sẽ ăn ở với nhau tốt đẹp hơn, hòa thuận hơn...Chiều qua bạn
NGUYỄN ĐỊNH tặng cho tôi bài thơ có nhan đề THANH NHÀN. Lòng tôi rất súc
đông, vui mừng bạn NGUYỄN ĐỊNH đã ưu ái dành cho tôi một phần thưởng lời
động viên bình phẩm đối với thơ văn của tôi...Tôi biết thơ Nguyễn ĐỊNH chưa
nhiều, nhưng qua đọc nhiều các bạn họa thơ N Đ đăng trên blog... chứng
tỏ thơ của NGUỄN ĐỊNH được nhiều người ngưỡng mộ đánh giá cao...
Đã có dịp đọc nhiều bài viết, thi hoạ của anh: Thơ,
văn đan xen, hoa lá, cảnh cây hoà lẫn rất thi vị, dễ cho độc giả hiểu phần nào
tâm hồn thi ca và cảnh sắc của điền gia hiện tại. NĐ viết tặng anh bài thơ mộc
mạc nhân mùa xuân mới đã về với mọi nhà.
---
THANH NHÀN
THANH NHÀN
Tuổi tác tuy rằng hơi đã cao
Thơ văn cảm tác vẫn dâng trào
Cúc mai quế nguyệt hương sân trước
Cảnh kiển si vừng..đẹp lối sau
Tửu mãn trà khuynh thân hữu cụng
Thi vần tự nghĩa bạn bè trao
Thanh xuân CHÂN-MỸ lòng thanh
bạch
Đông giá cội hồn chữ THIỆN cao.
---
Chúc anh đón tết trong niềm vui ấm áp, an khang !
Chúc anh đón tết trong niềm vui ấm áp, an khang !
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN xuân
về năm mới chúc bạn N Đ và gia đình luôn vui khỏe may mắn thành đạt AN
KHANG THỊNH VƯỢNG.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN bạn bè giao
lưu thơ văn trên mạng blog. Lờì chúc sức khỏe đầu xuân
Đầu xuân xin chúc mọi người
Chúc anh chúc bạn yên vui
yêu đời
Chúc cho mỗi một phận
người
Trời cho nhiều ít phần
đời khác nhau.
Chúc em nắng ấm anh trao
Phong lan trà bạch lời chào ngày xuân
TIẾN TRÚC 10-2-2015
HƯƠNG NAM SG họạ bài thơ Thanh Nhàn cùng bạn.
VUI TUỔI GIÀ
.VUI đời đến lúc tuổi hơi cao
ĐẾN với thơ văn đáng tự trào
VỚI gió, với trăng...lòng mê mãi
THƠ văn đôi chữ nối theo sau.
CŨNG trà,cũng rượu...khơi thi hứng
SƯỚNG... được thơ, mừng gửi bạn trao...
NHƯ Lý Bạch vui đời cứ vịnh
TIÊN đâu cần ở chốn trời cao
Xin chân thành cảm ơn
.VUI đời đến lúc tuổi hơi cao
ĐẾN với thơ văn đáng tự trào
VỚI gió, với trăng...lòng mê mãi
THƠ văn đôi chữ nối theo sau.
CŨNG trà,cũng rượu...khơi thi hứng
SƯỚNG... được thơ, mừng gửi bạn trao...
NHƯ Lý Bạch vui đời cứ vịnh
TIÊN đâu cần ở chốn trời cao
Xin chân thành cảm ơn
8 chữ đầu dòng : VUI ĐẾN VỚI THƠ CŨNG SƯỚNG NHƯ TIÊN
.........................................
GM họa cùng bạn nhé
TUỔI GIÀ VUI
Tuy là tuổi tác có hơi cao
Viết lách văn thơ thật ngọt ngào
Trúc biếc đào mai cùng lan huệ
Hồng phô nắng gió với trời cao
Sáng ra uống chén trà xanh ngát
Tối đến nâng ly rượu hồng đào
Gửi gắm đôi câu cùng bạn hữu
Vui đời hạc nội với trăng sao
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN GM.Nguyễn Đình Diệm
GM góp họa cùng anh HNSG
Y ĐỀ
VUI viết đôi dòng lúc tuổi cao
ĐẾN cùng phú lục hứng dâng trào
VỚI tình bạn hữu hòa câu cú
THƠ túi anh em hợp ý trao
CŨNG rượu say lời thêm thích thú
SƯỚNG lòng ngất tiếng đẹp ngàn sau
NHƯ hồn Lý Bạch ưa ngâm vịnh
TIÊN mãi bên đời xướng họa ca
CẢM ƠN GM.Nguyễn Đình Diệm
VUI ĐẾN VỚI THƠ CŨNG SƯỚNG NHƯ TIÊN
HN họa lại bài thơ của GM.Nguyễn Đình Diệm
VUI TUỔI GIÀ (2)
.
TUỔI vừa đến lúc gọi là cao
GIÀ cũng còn đây chút ý trào...
VUI thích văn chương, mê cảnh vật
VỚI người thơ phú bạn cùng trao...
THƠ hay làm được lòng mừng vội
CÒN để lại đời sẽ tính sau
GÌ nữa?Bấy nhiêu đời cũng thú !
HƠN người giàu có...vẫn kêu ca... ? (1)
. ...chức quyền cao
(1)Vì anh dùng vần "a", nên HN hoạ theo vần của anh.Nếu anh dùng vần "ao",
như bài đầu của HN thì câu cuối HN xin đổi lại là
"HƠN người giàu có..., chức quyền cao", như thế thì câu thơ chắc khá hơn?
CẢM ƠN vậy là hoạ lại thơ của nhau cũng phải đối xứng câu cuối...
HƯƠNG QUÊ họa thơ
Tuy rằng tuổi tác có hơi cao .
Thơ xuân lai láng ý dâng trào .
Một túi phong trần - cùng gánh chữ .
Ý tình vẹn vẻ truớc với sau .
Hương Hoa Huệ tím..đủ sắc màu .
Mai vàng rộ nở đẹp biết bao .
Túi thơ bầu rượu cùng tuế nguyệt .
Trúc liếc đào mai - ai biết nào ...
CẢM ƠN HƯƠNG QUÊ
.........................................
GM họa cùng bạn nhé
TUỔI GIÀ VUI
Tuy là tuổi tác có hơi cao
Viết lách văn thơ thật ngọt ngào
Trúc biếc đào mai cùng lan huệ
Hồng phô nắng gió với trời cao
Sáng ra uống chén trà xanh ngát
Tối đến nâng ly rượu hồng đào
Gửi gắm đôi câu cùng bạn hữu
Vui đời hạc nội với trăng sao
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN GM.Nguyễn Đình Diệm
GM góp họa cùng anh HNSG
Y ĐỀ
VUI viết đôi dòng lúc tuổi cao
ĐẾN cùng phú lục hứng dâng trào
VỚI tình bạn hữu hòa câu cú
THƠ túi anh em hợp ý trao
CŨNG rượu say lời thêm thích thú
SƯỚNG lòng ngất tiếng đẹp ngàn sau
NHƯ hồn Lý Bạch ưa ngâm vịnh
TIÊN mãi bên đời xướng họa ca
CẢM ƠN GM.Nguyễn Đình Diệm
VUI ĐẾN VỚI THƠ CŨNG SƯỚNG NHƯ TIÊN
HN họa lại bài thơ của GM.Nguyễn Đình Diệm
VUI TUỔI GIÀ (2)
.
TUỔI vừa đến lúc gọi là cao
GIÀ cũng còn đây chút ý trào...
VUI thích văn chương, mê cảnh vật
VỚI người thơ phú bạn cùng trao...
THƠ hay làm được lòng mừng vội
CÒN để lại đời sẽ tính sau
GÌ nữa?Bấy nhiêu đời cũng thú !
HƠN người giàu có...vẫn kêu ca... ? (1)
. ...chức quyền cao
(1)Vì anh dùng vần "a", nên HN hoạ theo vần của anh.Nếu anh dùng vần "ao",
như bài đầu của HN thì câu cuối HN xin đổi lại là
"HƠN người giàu có..., chức quyền cao", như thế thì câu thơ chắc khá hơn?
CẢM ƠN vậy là hoạ lại thơ của nhau cũng phải đối xứng câu cuối...
HƯƠNG QUÊ họa thơ
Tuy rằng tuổi tác có hơi cao .
Thơ xuân lai láng ý dâng trào .
Một túi phong trần - cùng gánh chữ .
Ý tình vẹn vẻ truớc với sau .
Hương Hoa Huệ tím..đủ sắc màu .
Mai vàng rộ nở đẹp biết bao .
Túi thơ bầu rượu cùng tuế nguyệt .
Trúc liếc đào mai - ai biết nào ...
CẢM ƠN HƯƠNG QUÊ


Em gái BD tem vàng (~_~)
Trả lờiXóaXIN TRÂN TRỌNG TRAO EM BẠCH DƯƠNG
XóaTEM VÀNG 9999
BẮT TAY CHÚC MỪNG
Sang thăm anh ngày đầu tuần
Trả lờiXóaChúc anh tuần mới tình xuân tràn đầy (~_~)
cảm ơn B DƯƠNG nhiều
XóaĐầu xuân tăng bó hoa tươi
Chúc vui chúc khỏe yêu đời tình xuân
Nghĩ rằng được nhận tem rồi
Trả lờiXóaNgờ đâu vẫn chậm chân hoài anh TT ơi
chúc anh xuân đến dạt dào
sức khỏe, hạnh phúc, tràn đầy niềm thương
====
cảm ơn NIỀM TIN đọc bài viết AN TÌNH
XóaTRAO TĂNG TEM BẠC
BÁT TAY CHÚC MỪNG
Đầu xuân tăng bó hoa tươi
Chúc vui chúc khỏe yêu đời tình xuân
Em thăm anh trước thềm năm mới chúc anh an lành và hạnh phúc!
Trả lờiXóacảm ơn HÙNG PHI sang đọc ÂN TÌNH
XóaĐầu xuân tăng bó hoa tươi
Chúc vui chúc khỏe yêu đời tình xuân
Ân tình trọn vẹn trước sau
Trả lờiXóaTrao dồi nghiên bút họa thơ vài hàng
Bạn bè nay đã mời sang
Tâm giao thắt chặt nối lời vần thơ...
Sang thăm bạn và đọc thơ hay. Năm mới chúc bạn dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Cảm ơn bạn NGỌC LIÊN nhiều
Xóahọa bài thơ hay và lời động viên
Đầu xuân tăng bó hoa tươi
Chúc vui chúc khỏe yêu đời tình xuân
Thơ là tiếng nói Tâm hồn
Trả lờiXóaGửi vào trang giấy nỗi niềm thơ ơi
Thơ là tiếng nói , nụ cười
Bao nhiêu thi sĩ gọi mời hoạ thơ
Em sang thăm anh hoạ vài dòng mong anh thứ lỗi vì dỡ nhé! Mất tem rùi
Chúc vui , thân
cảm ơn em MINH TÂM sang đọc và họa bài thơ hay
Xóangười ta cốt ở tấm lòng nhiệt tình chứ đâu
phải họa thơ hay và không hay...
Đầu xuân tăng bó hoa tươi
Chúc vui chúc khỏe yêu đời tình xuân
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaVUI TUỔI GIÀ
Xóa.
VUI đời đến lúc tuổi hơi cao
ĐẾN với thơ văn đáng tự trào
VỚI gió, với trăng...lòng mê mãi
THƠ văn đôi chữ nối theo sau.
CŨNG trà,cũng rượu...khơi thi hứng
SƯỚNG... được thơ, mừng gửi bạn trao...
NHƯ Lý Bạch vui đời cứ vịnh
TIÊN đâu cần ở chốn trời cao?
.
HN hoạ lại bài Thanh Nhàn cùng bạn.
Chúc bạn tối vui nhiều nhé.
xin cảm ơn HƯƠNG NAM họa bài thơ THANH NHÀN
Xóa8 chữ đầu dòng ghép lại rất hay....
Đầu xuân tăng bó hoa tươi
Chúc vui chúc khỏe yêu đời tình xuân
HN cảm ơn bạn nhiều về lời khen của bạn. Và cảm ơn bạn đã đem bài thơ lên
Xóaentry của bạn (tuy ở câu thơ cuối và từ cuối thiếu chữ O, nhưng không sao, bạn
khỏi phải sửa ).Rất cảm ơn sự trân trọng của bạn.
Chúc bạn tối vui nhiều và đêm ngon giấc nhé.
cảm ơn mình đã sửa lại rồi...
Xóahd qua thăm TT ,đêm rồi ngoan giấc nhe.
Trả lờiXóacảm ơn bạn HD sang đọc thơ và cùng chia sẻ
XóaĐầu xuân tăng bó hoa tươi
Chúc vui chúc khỏe yêu đời tình xuân
Đầu xuân xin chúc mọi người
Trả lờiXóa...
Phong lan trà bạch lời chào ngày xuân
TIẾN TRÚC 10-2-2015
.
Cám ơn lời chúc của bạn.Chúc bạn luôn vui-khoẻ.
cảm ơn bạn LAN HUE sang đọc thơ
Xóavà cùng nhau chia sẻ
Đầu xuân tăng bó hoa tươi
Chúc vui chúc khỏe yêu đời tình xuân
GT chúc anh ngủ ngon nhé,
Trả lờiXóaGT thăm anh
Mến
cảm ơn gia tue sang đọc thơ cùng chia sẻ
XóaĐầu xuân tăng bó hoa tươi
Chúc vui chúc khỏe yêu đời tình xuân
Sang thăm anh đọc "Ân tình"
Trả lờiXóaMừng xuân, bè bạn chúng mình thêm xuân
Chúc anh tốt đẹp muôn phần
Cuộc đời là một mùa xuân tươi hồng!
Cảm ơn em CHU NGỌC sang đọc thơ
Xóađể lại bài họa hay
Chúc em nắng ấm anh trao
Phong lan trà bạch lời chào ngày xuân
Chúc em tốt đẹp muôn phần
Cuộc đời là một mùa xuân tươi hồng!
GM họa cùng bạn nhé
Trả lờiXóaTUỔI GIÀ VUI
Tuy là tuổi tác có hơi cao
Viết lách văn thơ thật ngọt ngào
Trúc biếc đào mai cùng lan huệ
Hồng phô nắng gió với trời cao
Sáng ra uống chén trà xanh ngát
Tối đến nâng ly rượu hồng đào
Gửi gắm đôi câu cùng bạn hữu
Vui đời hạc nội với trăng sao
GM.Nguyễn Đình Diệm
Người chơi blog được bạn tặng thơ, họa thơ, thăm hỏi, là nhất rồi, không gì vui bằng anh nhỉ! Hi...hi..
Trả lờiXóaCảm ơn em Thùy TRANG sang đọc bài viết và thơ
Xóathật vậy...ở vào lứa tuổi như anh nhưng bài thơ những kỷ niệm
là những việc tiền của cũng không mua được...
Chúc em nắng ấm anh trao
Phong lan trà bạch lời chào ngày xuân
Chúc em tốt đẹp muôn phần
Cuộc đời là một mùa xuân tươi hồng!
Xuân đi xuân đến bao lần
Trả lờiXóaGieo tài lộc thắm thế nhân an hòa
Lưng trời én liệng vui ca
Vườn xuân hoa nở đậm đà sắc hương
Hoa anh tặng đẹp lạ thường
Lung linh trong nắng muôn phương dạt dào
Chúc anh xuân mới xôn xao
Vui khỏe hạnh phúc lộc vào quanh năm .....hihihi....
HN sang thăm chúc anh những ngày cuối năm thật vui !
Cảm ơn em gái HẰNG NGA cùng chia sẻ
Xóahọa bài thơ rất hay và ý nghĩa
Chúc em hoa nắng anh trao
Phong lan trà bạch lời chào ngày xuân
Chúc em tốt đẹp muôn phần
Cuộc đời là một mùa xuân tươi hồng!
GM góp họa cùng anh HNSG
Trả lờiXóaY ĐỀ
VUI viết đôi dòng lúc tuổi cao
ĐẾN cùng phú lục hứng dâng trào
VỚI tình bạn hữu hòa câu cú
THƠ túi anh em hợp ý trao
CŨNG rượu say lời thêm thích thú
SƯỚNG lòng ngất tiếng đẹp ngàn sau
NHƯ hồn Lý Bạch ưa ngâm vịnh
TIÊN mãi bên đời xướng họa ca
GM.Nguyễn Đình Diệm
cảm ơn GM.Nguyễn Đình DIỆM đã họa bài thơ ang HN
XóaChúc vui chúc khỏe yêu đời tình xuân
HN cảm ơn anh Tiến Trúc và anh THIEN MINH nhé.Dường như anh THIEN MINH
Xóacũng lớn tuổi lắm và là Giám Mục, không biết phải gọi anh thế nào cho phải lẽ.
Cảm ơn anh đã hoạ thơ HN, HN xin hoạ lại với anh nhé.
.
VUI TUỔI GIÀ (2)
.
TUỔI vừa đến lúc gọi là cao
GIÀ cũng còn đây chút ý trào...
VUI thích văn chương, mê cảnh vật
VỚI người thơ phú bạn cùng trao...
THƠ hay làm được lòng mừng vội
CÒN để lại đời sẽ tính sau
GÌ nữa?Bấy nhiêu đời cũng thú !
HƠN người giàu có...vẫn kêu ca... ? (1)
.
(1)Vì anh dùng vần "a", nên HN hoạ theo vần của anh.Nếu anh dùng vần "ao",
như bài đầu của HN thì câu cuối HN xin đổi lại là
"HƠN người giàu có..., chứ quyền cao", như thế thì câu thơ chắc khá hơn?
Kính anh, chúc anh luôn nhiều sức khoẻ để phụng sự Chúa anh nhé.
Đã lâu không vào Blog thăm anh .
Trả lờiXóaChúc anh xuân tới Sức khỏe & Hạnh phúc . Vạn sự như ý.
rất vui mừng gặp lại bạn N H HẢI..( HẢI ÂU )
Xóađến gần năm nay mới gặp lại... hoàn cảnh gì mà nghỉ blog lâu thế
mình vẫn mình vẫn say mê thơ văn đều đều...
gặp nhau BẮT TAY hẹn gặp cùng nhau giao lưu thơ văn ...
Đầu xuân tăng bó hoa tươi
Chúc vui chúc khỏe yêu đời tình xuân
ND sang thăm,chúc ngày lễ tình nhân ấm áp và đón tết AN LÀNH,HẠNH PHÚC anh TT nhé.
Trả lờiXóacảm ơn em NGỌC DUNG sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ...
chúc anh ngày lễ tình nhân... như em biết đấy lầm gì còn...
mà vui mừng ấm áp...tết này anh rất vui được mùa thơ ca
âu cũng là chỗ để anh anh ủi anh vui....
Chúc em hoa nắng anh trao
Phong lan trà bạch lời chào ngày xuân
Chúc em tốt đẹp muôn phần
Cuộc đời là một mùa xuân tươi hồng!
Xuân về hát khúc yêu thương
Trả lờiXóaHoạ thơ blog cho sướng tuổi già
Chúc Anh năm mới gặp may mắn
Vạn sự như ý, nhiều thành công
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
cảm ơn em MINH TÂM họa bài thơ hay
Trả lờiXóaChúc em hoa nắng anh trao
Phong lan trà bạch lời chào ngày xuân
Chúc em tốt đẹp muôn phần
Cuộc đời là một mùa xuân tươi hồng!
cảm ơn em MINH TÂM
Trả lờiXóamỗi khi được bạn bè tặng thơ thấy lòng rất vui ,sang thăm anh đọc thơ anh Định chúc anh cùng gia đình đón năm mới an khang thịnh vượng
Trả lờiXóacảm ơn HÀ THU sang đọc thơ cùng nhau chia sẻ
Xóađộng viên....
Chúc em hoa nắng anh trao
Phong lan trà bạch lời chào ngày xuân
Chúc em tốt đẹp muôn phần
Cuộc đời là một mùa xuân tươi hồng!
Trước là tình cảm ân tình
Trả lờiXóaSau là chia sẻ giữa mình với ta
:)
cảm ơn em sang đọc thơ và chia sẻ động viên
XóaChúc em hoa nắng anh trao
Phong lan trà bạch lời chào ngày xuân
Tuy rằng tuổi tác có hơi cao .
Trả lờiXóaThơ xuân lai láng ý dâng trào .
Một túi phong trần - cùng gánh chữ .
Ý tình vẹn vẻ truớc với sau .
Hương Hoa Huệ tím..đủ sắc màu .
Mai vàng rộ nở đẹp biết bao .
Túi thơ bầu rượu cùng tuế nguyệt .
Trúc liếc đào mai - ai biết nào ...
=============
hihihi....chúc anh thật ngon giấc .
cảm ơn em HƯƠNG quê hoại bài thơ rất hay
Xóaanh đăng lên mọi ng đọc...
Túi thơ bầu rượu cùng tuế nguyệt .
Trúc liếc đào mai - ai biết nào ...
Chúc em hoa nắng anh trao
Phong lan trà bạch lời chào ngày xuân
Ngày mới nhiều niềm vui anh TT nhe, MTL sang thăm anh và đọc thơ.
Trả lờiXóacảm ơn bạn MAI THÚY LÊ sng thăm đọc thơ
XóaCHÚC NHAU TÌNH ẤM NẮNG XUÂN
YÊU THƯƠNG HẠNH PHÚC NỤ HỒNG KHOE HƯƠNG
Ghé thăm chủ nhà, chúc Ngày lễ tình nhân tràn trề hạnh phúc !
Trả lờiXóahttp://i1090.photobucket.com/albums/i377/haduyennt/PD_zpsealp1dpg.gif
cảm ơn bạn sang thăm
XóaĐầu xuân tăng bó hoa tươi
Chúc vui chúc khỏe yêu đời tình xuân
Hôm nay là lễ Tình nhân
Trả lờiXóaĐóa hoa tươi hơn mọi ngày
Chúc Anh năm mới gặp may
Biết đâu trúng số Lộc trời Anh ơi
CÁT TƯỜNG NHƯ Ý
Thân mến
cảm ơn Minh Tâm sang tặng bài thơ
Xóaanh tặng em cũng như rứa...
Hôm nay là lễ Tình nhân
Đóa hoa tươi hơn mọi ngày
Chúc em năm mới gặp may
Biết đâu đâu em gặp một ngươi bạn xưa
CÁT TƯỜNG NHƯ Ý
Thân mến...
Mừng ngày Lễ Tình Nhân.Chúc bạn luôn ấm áp
Trả lờiXóavà tràn đầy hạnh phúc bạn nhé.
cảm ơn bạn HƯƠNG NAM sg
Xóacảm ơn nhiều
Đầu xuân tăng bó hoa tươi
Chúc vui chúc khỏe yêu đời tình xuân
Sang thăm bạn . Chúc bạn năm mới an khang, thịnh vượng, khoẻ mạnh và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttps://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/02/hoa-cuc.gif
xin cảm ơn bạn NỌC LIÊN
Xóachúc bạn
Đầu xuân tăng bó hoa tươi
Chúc vui chúc khỏe yêu đời tình xuân
HN sang thăm ,chúc anh những ngày cuối năm an lành hp và đón một mùa xuân mới VẠN SỰ CÁT TƯỜNG !
Trả lờiXóaGió xuân tươi mát ấm nồng
Vườn xuân mai cúc đào hồng thắm tươi
Bên hoa ong bướm tuyệt vời
Trao tình trong nắng buông lơi nồng nàn
Nàng xuân e ấp dịu dàng
Ru tình bên cúc mai vàng đẹp xinh
Một mùa xuân mới hữu tình
Chúc anh vui khỏe an bình xuân nay
Phát tài phát lộc vận may
Quanh năm tấn tới như mây gặp rồng ....
cảm ơn HẰNG NGA họa bài thơ rất hay
XóaHẹn em năm mới họa vần thơ xuân
Chiều nay thấy én bay về
Trả lờiXóaThì ta đã thấy xuân về nơi đây
Thì thầm nói với cỏ cây
Cầu xuân mang đến nơi này thêm xuân
Xin ai hãy xoá dỗi hờn
Đón xuân ta hãy hát tình yêu thương...
Chúc Anh vui nha . Thân mến
Cảm ơn em Minh tâm họa bài thơ rất hay
XóaHẹn em năm mới họa vần thơ xuân
HN sang thăm ,chúc anh những ngày cuối năm áp thật vui bên hương sắc tuyệt vời của mùa xuân đang về ....
Trả lờiXóacảm ơn Hằng Nga nhiều
XóaĐầu xuân tăng bó hoa tươi
Chúc vui chúc khỏe yêu đời tình xuân
mình sang thăm bạn để kịp chúc bạn một năm mới bình an và hạnh phúc.
Trả lờiXóacảm ơn bạn MẪN lời chúc tốt đep
XóaĐầu xuân tăng bó hoa tươi
Chúc vui chúc khỏe yêu đời tình xuân
Nhà Anh đó hả! Đẹp quá. Chúc an vui nha
Trả lờiXóacảm ơn em MINH TÂM
Xóanhà anh bàn thờ ngày tết
hẹn em năm mới cùng cùng nhau họa vần thơ xuân
Đầu xuân tăng bó hoa tươi
Chúc vui chúc khỏe yêu đời vui xuân