![]() |
Hoàng hôn buông xuống tối rồi
Trăng lên lấp ló cuối trời xa xa
Mùa đông cũng sắp đi qua
Mai vàng Đào bích nụ trà chờ xuân.
****
Dẫu rằng những kỷ niệm xưa
Đón xuân đã mấy giao thừa tiễn đưa
Vẫn em duyên dáng nụ cười
Vẫn em xưa vẫn đón đưa tan tầm.
****
Nơi con đường nhỏ thì thầm
Còn hay chút nhớ ái ân trong lòng
Chê nghèo nỡ bỏ dứt tình
Để giờ cơ sự cuộc đời âm u .
****
Tình từ dạo ấy phân ly
Giá như ngày ấy mà như bây giờ
Nhà cao xe đón xe đưa
Cơm ăn áo mặc dư thừa ngày vui.
****
Vẫn em say đắm một thời
Vẫn em một mối tình đầu thủa xưa
Vẫn em nỗi nhớ chia đôi
Tình xưa nồng ấm xa rồi còn đâu.
****
Kỷ niệm xưa đã phai màu
Nén trong tim giọt lệ sầu chưa nguôi
Tình yêu duyên phận số trời
Người cười người khóc cuộc đời khác nhau.
****
Tình không kén chọn được đâu
Tình yêu phúc phận nông sâu khó lường
Vẫn em vừa giận vừa thương
Âu là duyên số nỗi buồn chia đôi...
TIẾN TRÚC 27-1-2015


Em mở hàng nhé
Trả lờiXóaDù rằng là kỷ niệm xưa
Xin người giữ mãi những mùa bên nhau
Dù cho tóc bạc phai màu
Vẫn lưu mãi nhớ nụ cười duyên xưa
Hổng biết em đổi hình này đẹp hôn Anh TT ? Chúc ngủ ngon
cảm ơn em MINH TÂM sang đọc thơ
Xóabài họa rất hay và ý nghĩa
chúc em luôn vui khỏe an khang
Phong lan trà bạch thắm tình ngày xuân...
Xin trao tặng MINH TÂM
XóaTEM VÀNG 9999
BẮT TAY CHÚC MỪNG
Tình không kén chọn được đâu
Trả lờiXóaTình yêu phúc phận nông sâu khó lường
ĐÚNG THẾ ĐẤY BẠN Ạ.CHÚC BẠN LIO6N VUI.
cảm ơn bạn LAN HUE sang đọc thơ
Xóacùng nhau chia sẻ bình phẩm
chúc bạn luôn vui khỏe an khang
Phong lan trà bạch thắm tình ngày xuân...
MT sang thăm anh TT , bài thơ hay quá ..Thứ 4 vui vẻ , may mắn anh nhé !
Trả lờiXóaCảm ơn em muctim sang đọc thơ
Xóacùng nhau chia sẻ bình phảm
chúc em luôn vui khỏe an khang
Phong lan trà bạch thắm tình ngày xuân...
Tình yêu hình như là duyên số trời định anh nhỉ ? Những kỷ niệm xưa cũ cứ sống mãi trong ta ko phai nhòa
Trả lờiXóaChúc anh ngày mới chuẩn bị đón xuân thật an lành nhé ! (~_~)
Cảm ơn em BẠCH DƯƠNG sang đọc thơ
Xóacùng nhau chia sẻ bình phảm
chúc em luôn vui khỏe an khang
Phong lan trà bạch thắm tình ngày xuân...
...Tình không kén chọn được đâu
Trả lờiXóaTình yêu phúc phận nông sâu khó lường
Vẫn em vừa giận vừa thương
Âu là duyên số nỗi buồn chia đôi...
Khổ thơ này thật hay chia sẻ nhé.Thân mến
http://www.trathainguyen.org/upload/images/article/tra-thai-nguyen-ngon(3).jpg
Cảm ơn bạn THIEN MINH sang đọc thơ
Xóacùng nhau chia sẻ bình phẩm
chúc bạn luôn vui khỏe an khang
Phong lan trà bạch thắm tình ngày xuân...
Gió thổi bên song ngàn xa khuất
Trả lờiXóaMưa bay rèm vắng biệt ơ thờ
Đường xưa ngoảnh lại không còn nữa
Trắng xóa sương tàn tóc bạc phơ....
Sang thăm bạn và đọc thơ hay. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và công việc như ý bạn nhé. Thân mến
https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/01/9-3.gif
cảm ơn bạn NGỌC LIÊN sang đọc thơ
Xóahọa bài thơ rất ý nghĩa
cùng nhau chia sẻ bình phẩm
chúc bạn luôn vui khỏe an khang
Phong lan trà bạch thắm tình ngày xuân...
hihi,
Trả lờiXóaHoa tím tới thăm,
Chúc anh một sáng xinh tươi,
nồng nàn yêu dấu nhé !
Cảm ơn HAO TÍM sang đọc thơ
Xóacùng nhau chia sẻ bình phẩm
chúc em luôn vui khỏe an khang
Phong lan trà bạch thắm tình ngày xuân...
Sang thăm anh đọc bài lục bát mượt mà trữ tình.
Trả lờiXóaChúc anh vui ạ!
cảm ơn HÙNG PHI đọc thơ
Xóacùng nhau chia sẻ bình phẩm
chúc bạn luôn vui khỏe an khang
Phong lan trà bạch thắm tình ngày xuân...
dạo này goole sao ý mãi em mới sang được nhà anh hi hẹn anh hôm khác em họa thơ nhé bài thơ đúng là tình ko kén chọn được đâu anh nhỉ chúc anh tối nhiều niềm vui
Trả lờiXóacảm ơn em đọc thơ
Xóachúc em luôn vui khỏe an khang
Phong lan trà bạch thắm tình ngày xuân...
dạo này goole sao ý mãi em mới sang được nhà anh hi hẹn anh hôm khác em họa thơ nhé bài thơ đúng là tình ko kén chọn được đâu anh nhỉ chúc anh tối nhiều niềm vui
Trả lờiXóacảm ơn HÀ THU sang thăm đọc thơ
Xóacùng nhau chía sẻ bình phẩm
chúc em luôn vui khỏe an khang
Phong lan trà bạch thắm tình ngày xuân...
Ai cũng có vài kỷ niệm buồn,thơ hay.
Trả lờiXóacảm ơn gia tue sang thăm
Xóađọc thơ cùng nhau chia sẻ bình phẩm
chúc em vui khỏe an khang
Phong lan trà bạch thắm tình ngày xuân...
Là lá la Anh Trần Minh Lê mở cửa rồi vui quá . Nhờ nước mắt của em đó. Qua thăm Anh chúc Anh mua may bán đắt nhé
Trả lờiXóasao mừng thế hả em...
Xóamừng như cha về chợ...
Kỷ niệm xưa bao giờ cũng đẹp và nên thơ anh nhỉ.. MTL sang thăm chúc anh ngày mới an lành nhé
Trả lờiXóacảm ơn em THÚY LÊ sang đoc thơ
Xóacùng nhau chia sẻ bình phẩm
chúc em vui khỏe an khang
Phong lan trà bạch thắm tình ngày xuân.
Làm sao quên được chuyện xưa
Trả lờiXóaHương xuân thắm đượm tình vừa lên ngôi
Mắt em xanh biếc màu trời
Cho anh yêu mến bồi hồi trong tim ....
HN sang thăm ,chúc anh ngày mới thật vui
cảm ơn HẰNG NGA sang đọc thơ
Xóađể lại bài họa ý nghĩa chia sẻ
Chúc em vui khỏe an khang
Phong lan trà bạch thắm tình ngày xuân...
Biết nói gì đây giấy trắng ơi!
Trả lờiXóaTâm tư héo úa mộng tàn rồi
Bao ngày gần gũi đầy mong nhớ
Giờ xa nhau cảm thấy buồn
Hehe .... Con cóc đang nhảy vào nhà anh đó!
cảm ơn em MINH TÂM họa bài thơ hay
Xóahhihi sao em nhớ ai chia tay với ai
lại cứ nhảy vào nhà anh ...chán lắm em ơi
nhà anh chỉ vui thôi không thích nghe khóc và buồn
Chúc em vui khỏe an khang
Phong lan trà bạch thắm tình ngày xuân...
Em gái phiêu du thăm phố blogspot ...ghé thăm anh TT nè ...đêm an lành anh TT nhé !
Trả lờiXóacảm ơn em mây sang thăm đọc thơ
Xóaem đi phiêu du ở Mỹ hay châu Âu
mà ghé qua thăm anh cảm ơn em nhiều nhièu
Chúc em vui khỏe an khang
Phong lan trà bạch thắm tình ngày xuân...
Nỗi buồn đã sẻ làm đôi
Trả lờiXóaNửa vui em giữ, nửa sầu giành tôi
Người ơi! Trăm sự tại trời
Tiễn em đi trước, Tôi ngồi ngẩn ngơ
.
Giá như chẳng đến bao giờ
Thì ta chẳng có phút giờ chia tay.
Bai thơ hay và sao xuyến lắm Tiến Trúc ơi!
Cám ơn b ạn.
cảm ơn bạn HẢI THĂNG họa bài thơ hay và ý nghĩa...
XóaTình yêu duyên phận số trời
Người cười người khóc cuộc đời khác nhau.
chúc bạn vui khỏe an khang
Phong lan trà bạch thắm tình ngày xuân...
. Tình ơi mấy nẻo hợp tan
Trả lờiXóanối nào về bến mơ làn hương yêu
. Đâu đường về bến cô liêu
Xuân trời hoa ngát mấy điều ưu tư ...........
.........
cảm ơn ban TRẦN MINH LÊ họa bài thơ rất ý nghĩa
XóaBến mơ hồi ấy bây giờ tàn phai
chúc bạn vui khỏe an khang
Phong lan trà bạch thắm tình ngày xuân...
Bao giờ cho đến ngày xưa
Trả lờiXóaĐể cho người ấy đón đưa em về
Qua thăm anh hoạ thơ chúc ngon giấc:)):
Bao giờ cho đến tháng mười
XóaCó cơm gạo mới anh sang đón về...
chúc em luôn vui khỏe an khang
Phong lan trà bạch thắm tình ngày xuân...
hd ghé thăm TT chúc vui vẻ nhiều.
Trả lờiXóacảm ơn em HÀ DUYÊN sang đọc thơ
Xóachúc em vui khỏe an khang
Phong lan trà bạch thắm tình ngày xuân...
Kỷ niệm là gì?
Trả lờiXóaSao mãi nhớ người
Tình yêu là gì?
Hỡi Anh Tiến ơi....
Kỷ niệm là gì?
XóaSao mãi nhớ người
Tình yêu là gì?
HỠI EM MINH TÂM ƠI
ND sang thăm anh TIẾN TRÚC,chúc sức khỏe và chúc ngày mới vui anh nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn em NGỌC DUNG sang đọc thơ
Xóavà lời chúc sức khỏe
chúc em vui khỏe an khang
Phong lan trà bạch thắm tình ngày xuân...
GT ghé thăm anh
Trả lờiXóaGT chúc anh luôn thơ hay nhé
Mến.
cảm ơn em gia tue sang đọc thơ
Xóachúc em vui khỏe an khang
Phong lan trà bạch thắm tình ngày xuân...
Em thăm lại anh, chúc anh vui nhé!
Trả lờiXóacảm ơn Hung Phi sang thăm đọc thơ
Xóachúc bạn vui khỏe an khang
Em sang thăm Anh ! Chúc anh vui:):
Trả lờiXóacảm ơn em nhiều nhiều
Xóadang viết dở câu chuyện bí dì gì.. nên chưa sang em được
chúc em vui khỏe an khang
Phong lan trà bạch thắm tình ngày xuân...
Em không có cảm xúc mần thơ huhu
Trả lờiXóachào em hihihi vì em không thích yêu ...
Xóaem có năng khiếu làm thơ hơn anh đấy
nhưng em ít cảm hứng lại chạy theo số lượng
phải đi vào chất lượng ... nhiều mà làm gì
cứ yêu nhiều vào...
chúc em vui khỏe an khang