
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Đầu năm xin chúc mọi người
Chúc anh chúc ban yên vui yêu đời
Chúc cho mỗi một phận người
Trời cho nhiều ít phần đời khác nhau.
****Chúc anh chúc ban yên vui yêu đời
Chúc cho mỗi một phận người
Trời cho nhiều ít phần đời khác nhau.
Xuân về chim hót lao sao
Cùng nhau sướng họa một câu thơ tình
Mời em mời bạn đến chơi
Thăm vườn cây thế vịnh thơ yêu đời.
****
Phong lan, khoe sắc chào mời
Cùng nhau uống rượu ngâm thơ họa vần
Một hòn non bộ giữa sân
Sung, Sanh, Tùng,Lộc, Mộc Lan, Sứ, Trà.
****
Yến, oanh, khuyên, sáo, hót ca
Ngâm thơ ca hát ngợi ca tình người
Cùng đi thăm hỏi bạn thơ
Buồn cười vui lắm bạn ơi xa gần.
****
Nàng thơ dân tộc nhà sàn
Đêm trăng chọc gậy gọi nàng đi ra
Giờ ta đi thăm các nhà
Không mời ta cứ vào nhà mà xem.
****
Trai gọi bạn gái gọi em
Mở thơ ra đọc lục xem ảnh hình
Váy ngắn em mặc cười xinh
Bồng con vẫn đọc thơ tình ngắm trăng
****
Thơ hay người đẹp ai bằng
Bình thơ tặng bạn mấy dòng cho vui
Cảm ơn tặng lại bằng thơ
Có tình có nghĩa tuổi xuân đang thì.
****
Có em chỉ tặng tiếng cười ...hihi
Họa thơ vịnh cảnh xuân thì hây hây
Lời họa như gió đùa mây
Họa thơ hơi kém anh đây cười xòa.
****
Mỗi em anh tặng nhành Hoa
Bạn trai mình tặng cây trà bông sen
Đời cho có bạn có em
Yêu thương giữ lại cho ngày buồn đi.
****
Đời còn day dứt những gì
Cùng nhau san sẻ chia đôi nhọc nhằn
CHÚC em tình ấm nắng xuân
TÌNH yêu hạnh phúc vần thơ nghĩa tình...
TIẾN TRÚC 2-1-2015
Họa thơ TIẾNG XUÂN
Bỗng nghe tiếng giọt xuân rơi
Giật mình ngoảnh lại thấy trời đang xanh
Lao xao chim hót đầu cành
Tan sương giăng lối trong lành bình minh
Bước chân dồn nhịp thậm thình
Ngực trời phồng thở trải mình vào xuân
Ríu rít tiếng trẻ vang ngân
Chuông chùa hoài vọng gọi lần câu kinh
Nụ hoa uống đẫm sương tình
Rượu quê nồng ché hai mình ngà nghiêng
Say xuân say cả miền riêng
Để mơ mộng cứ đắm thuyền mắt ai
Tiếng xuân nhẹ bước khoan thai
Đưa em chọn lối …trang đài Tình Xuân
hết
THÌ THẦM MÙA XUÂN
Đông đi Xuân nhớ một thời
Ủ gom vạt nắng hong lời gió mây
Hương xưa phảng phất đâu đây
Bùa mê dẫn lối gọi ngày vào đêm
Bàn tay săn chắc nỗi niềm
Mắt đong đưa vẹt mòn miền yêu xưa
Xuân về ủ hạt nắng mưa|
Ươm mầm hạnh phúc gieo mùa hoan ca
Tưng bừng xuân ghé mọi nhà
Thì thầm trao gửi Yêu và Đam Mê ..
hết

Xem và đọc Thơ Anh chứ họa thì... Bótay.com hén !
Trả lờiXóacảm ơn em Minh Tâm văn hay chữ tốt
Xóacầm bút họa mấy vần láy hên...
đầu năm
CHÚC NHAU TÌNH ẤM NẮNG XUÂN
Bướm ong bay lượn hoa Lan khoe màu
Trao tặng MINH TÂM
XóaTEM VÀNG 9999
bắt tay chúc mừng
CHÚC NHAU TÌNH ẤM NẮNG XUÂN
Bướm ong bay lượn hoa Lan khoe màu
Nghĩ răng được nhận tem vàng
Trả lờiXóaThì ra mình vẫn chậm chân mất rồi
Chắc rằng được nhân chậu hoa
đem về trưng tết vui chung bạn bè
Hoa gì cũng được anh ơi
nhưng hoa chậu cảnh để chơi dài ngày
------
NN chúc anh TT năm mới hạnh phúc và thịnh vượng ạ
TEM VÀNG TEM BẠC đều sang
XóaCảm ơn bạn sang họa vần thơ xuân
XIN TRAO TẶNG BẠN TEM BẠC
Bắt tay chúc mừng
CHÚC NHAU TÌNH ẤM NẮNG XUÂN
Bướm ong bay lượn hoa Lan khoe màu
Xuân về chim hót lao sao
Trả lờiXóaCùng nhau sướng họa một câu thơ tình
Mời em mời bạn đến chơi
Thăm vườn cây thế vịnh thơ yêu đời.
Năm mới anh thật an lành nhé!
Cảm ơn Hùng Phi sang đọc thơ
Xóacùng nhau chia sẻ
dầu năm
CHÚC NHAU TÌNH ẤM NẮNG XUÂN
Bướm ong bay lượn hoa Lan khoe màu
Năm mới hd ghé nhà đọc thơ XUÂN,chúc TIẾN TRÚC VẠN SỰ NHƯ Ý nhé
Trả lờiXóacảm ơn em HA DUYÊN đọc thơ
Trả lờiXóacảm ơn em chúc anh muốn gì được nấy
đầu năm
CHÚC em tình ấm nắng xuân
TÌNH yêu hạnh phúc vần thơ nghĩa tình..
Hihi,
Trả lờiXóaChúc anh một chiều xuân thơ mộng nhé !
HIHI HOA TÍM sang thăm
Xóađầu năm
CHÚC H T tình ấm nắng xuân
TÌNH yêu hạnh phúc vần thơ nghĩa tình..
MTL chúc anh một năm mới thật nhiều bài thơ cho mọi người thưởng thức nhe
Trả lờiXóacảm ơn em sang đọc thơ
XóaCHÚC em tình ấm nắng xuân
TÌNH yêu hạnh phúc vần thơ nghĩa tình..
Ngọc sang thăm, chúc anh một năm mới mọi sự tốt lanh, dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui anh nhé!
Trả lờiXóacảm ơn em sang đọc thơ
XóaCHÚC em tình ấm nắng xuân
TÌNH yêu hạnh phúc vần thơ nghĩa tình..
Bài thơ rất hay . Chúc anh TT năm mới được hạnh phúc và thành công
Trả lờiXóacảm ơn bạn sang đọc thơ
Xóachúc bạn năm mới vui khỏe
hạnh phúc an khang thịnh vượng
Chúc anh xuân mới rộn ràng
Trả lờiXóaGia đình hạnh phúc ngập tràn niềm vui
Tài lộc thi phú tuyệt vời
Gần xa bè bạn muôn lời thâm giao....
Thân chúc anh cùng gđ một năm mới vui khỏe VẠN SƯ NHƯ Ý ....
cảm ơn HÀNG NGA đọc thơ
Xóahọa bài thơ chúc rát hý ý nghĩa
CHÚC em tình ấm nắng xuân
TÌNH yêu hạnh phúc vần thơ nghĩa tình..
Qua thăm Anh mà anh phiêu du ở đâu thế?
Trả lờiXóacảm ơn em MINH TÂM
XóaCHÚC em tình ấm nắng xuân
TÌNH yêu hạnh phúc vần thơ nghĩa tình..
MÌNH GHÉ THĂM BẠN NÈ . CHÚC BẠN ĐẦU NĂM DƯƠNG LỊCH NHIỀU SỨC KHỎE , NHIỀU THUẬN LỢI VÀ ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU KẾT QUẢ TRONG NĂM MỚI NÀY NHÉ
Trả lờiXóaP/S : BẠN VÀO TRANG LƯU TRỮ BLOG CỦA MÌNH THÌ SẼ TÌM RA BÀI VIẾT MỚI CỦA MÌNH ĐÓ.
Xóacảm ơn bạn sang thăm đọc thơ
Xóachúc bạn năm mới vui khỏe
hạnh phúc an khang thịnh vượng
cảm ơn bạn cho địa chỉ blog
Xóachúng mình qua lại giao lưu
ĐỊA CHỈ NÈ
Xóanghiem25nh blogspot.com
cảm ơn bạn dã nhận được địa chỉ
XóaLắng nghe như tiếng nàng xuân
Trả lờiXóaLướt trên ngọn gió thì thầm gọi hương.
........
Giúp đỡ mọi người là niềm vui của em .... chúc anh Tiến luôn vui.
cảm ơn em TUYẾT TRANG sang đọc thơ
Xóađể lại mấy câu thơ hay
Em là cô Tấm dịu hiền
Tu tâm tu đức cửa thiền từ bi
CHÚC em tình ấm nắng xuân
TÌNH yêu hạnh phúc vần thơ nghĩa tình..
Trả lờiXóaMừng xuân mai hé nhụy vàng ánh
Lộc đến tân niên quá rộn ràng
Đào hồng trong nắng xuân đỏ thắm
Cúc xinh man mác đón xuân sang...
Chúc bạn năm mới vui khỏe, yên bình và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
cảm ơn bạn NGỌC LIÊN sang đọc thơ
Xóađể lại bài thơ họa hay ý nghĩa
đầu năm
CHÚC bạn tình ấm nắng xuân
TÌNH yêu hạnh phúc vần thơ nghĩa tình..
Ngco5 Hoài đến thăm mong anh sẽ có một ngày chủ nhật thật an lành và thật nhiều niềm vui anh nhé .....
Trả lờiXóacảm ơn NGỌC HOÀI NGUYỄN sang đọc thơ
XóaCHÚC em TÌNH ẤM NẮNG XUÂN
YÊU THƯƠNG HẠNH PHÚC NỤ HỒNG KHOE HƯƠNG
Em qua thăm Anh ngày chủ Nhật vui nhé!
Trả lờiXóacảm ơn em đọc thơ Chúc mùng năm mới
XóaCHÚC NHAU TÌNH ẤM NẮNG XUÂN
YÊU THƯƠNG HẠNH PHÚC NỤ HỒNG KHOE HƯƠNG
Chủ nhật thật yêu thương nhé anh!
Trả lờiXóacảm ơn H PHI sang đọc thơ
XóaCHÚC NHAU TÌNH ẤM NẮNG XUÂN
YÊU THƯƠNG HẠNH PHÚC NỤ HỒNG KHOE HƯƠNG
"Nàng thơ dân tộc nhà sàn
Trả lờiXóaĐêm trăng chọc gậy gọi nàng đi ra"
May mà chọc đúng em ta
Chọc nhầm phải chỗ ông bà - Chí Nguy...
Chọc gậy nhầm bao giờ chưa ông "Thái Bình", "Thái Nguyên" Còn Thái trắng, Thái đen chúng tôi không bị chọc nhầm đâu.
Ngày xuân hỏi khó Tiến Trúc tý chơi cho vui nhé.
Vừa rổi mải sáng tác quá, Hải Thăng gọi không thấy trả lời! hì
cảm ơn bạn HẢI THĂNG dọc thơ
Xóađể lại mấy vần thơ vui...
có ai đã viết câu chuyện choc nhầm mẹ đẻ cô gái đấy
nhưng k sao ... tập tục mà hihihi
CHÚC NHAU TÌNH ẤM NẮNG XUÂN
YÊU THƯƠNG HẠNH PHÚC NỤ HỒNG KHOE HƯƠNG
. Lời thơ ơi ý ngọt ngào
Trả lờiXóaĐầu xuân ngâm khúc lao xao ân tình
.Chúc anh Tiến Trúc bạn mình
Xuân này hạnh phúc gia đình mắn may
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaĐầu năm ghé thăm anh Tiến Trúc trong tư thế nghiêm trang, hông ngã ngớn nửa, chúc anh và gia đình năm mới an lành vui khỏe hạnh phúc nhé!
Trả lờiXóacảm ơn HAI LÚA sang đọc thơ
Xóahihi thơ phú văn nghệ sao lại nghiêm trang thì k hay đâu ...
cứ vui cứ ngả ngớn... chính bạn mới vui tươi lành mạnh
dí dỏm rất vui ... nhưng lại hết sức nghiêm... chính mình cũng muốn học
làm entri cho vui... cứ vui như Hai Lúa thủa nào hò lơ hò ơ ơ ơi
CHÚC NHAU TÌNH ẤM NẮNG XUÂN
YÊU THƯƠNG HẠNH PHÚC NỤ HỒNG KHOE HƯƠNG
HN sang thăm ,chúc anh đầu tuần của năm mới vui vẻ hp nhiều may mắn nhé anh !
Trả lờiXóacảm ơn H NGA sang đọc thơ
XóaCHÚC H NGA TÌNH ẤM NẮNG XUÂN
YÊU THƯƠNG HẠNH PHÚC NỤ HỒNG KHOE HƯƠNG
Em qua thăm anh! Chúc ngày đầu tuần vui nha. Thân
Trả lờiXóacảm ơm em nhiều
XóaCHÚC EM TÌNH ẤM NẮNG XUÂN
YÊU THƯƠNG HẠNH PHÚC NỤ HỒNG KHOE HƯƠNG
Xuân về mai cúc vàng tươi
Trả lờiXóaVườn xuân bướm lượn tuyệt vời bên hoa
Muôn hoa khoe sắc mặn mà
Cung đàn muôn điệu chan hòa tình xuân....
Ngày mới thật vui trong tình xuân vời vợi nhé anh !
cảm ơn H NGA họa bài thơ hay
XóaCHÚC EM TÌNH ẤM NẮNG XUÂN
YÊU THƯƠNG HẠNH PHÚC NỤ HỒNG KHOE HƯƠNG
Thơ xuân hay quá anh ơi
Trả lờiXóathơ ra dào dạt, nghĩa tình đậm sau
thơ họa thơ đối nhịp nhàng
Phong lan cây cảnh, hoa xuân mỉm cười
====
Chúc anh luôn khỏe vui và hạnh phúc trong năm mới
cảm ơn bạn N TIN đọc thơ
Xóalại họa mọt bài thơ hay
CHÚC bạn tình ấm nắng xuân
TÌNH yêu hạnh phúc vần thơ nghĩa tình..
Năm mới em sang chúc anh
Trả lờiXóaĐón xuân vui khỏe vạn đường thơ hay (~_~)
Rất vui được em BẠCH DƯƠNG sang đọc thơ
Xóacảm ơn lời chúc tót đẹp của em
CHÚC EM TÌNH ẤM NẮNG XUÂN
YÊU THƯƠNG HẠNH PHÚC LAN HỒNG KHOE HƯƠNG
Em gái sang thăm Anh ! Hu.,. hu con em bệnh chắc em nghỉ ngủ.. Trông chừng con bé..
Trả lờiXóacảm ơn em cho biết cháu bệnh
Xóaem nghỉ trông nom con cho tốt
lúc nào có thời gian thì lại thơ phú
con ốm con đau vất vả lắm...
chúc em vui khỏe nhé
Tối dịu êm anh Tiến Trúc nhe . hihi
Trả lờiXóacảm ơn em sang thăm
Xóatặng một bài thơ ... sao em chỉ chúc mấy câu cười hihi
CHÚC EM TÌNH ẤM NẮNG XUÂN
YÊU THƯƠNG HẠNH PHÚC LAN HỒNG KHOE HƯƠNG
Đời còn day dứt những gì
Trả lờiXóaCùng nhau san sẻ chia đôi nhọc nhằn
HAY QUÁ!.CHÚC BẠN LUÔN CÓ NHIỀU NIỀM VUI.
cảm ơn bạn LAN HUE đọc thơ
Xóađộng viên chia sẻ
CHÚC NHAU TÌNH ẤM NẮNG XUÂN
YÊU THƯƠNG HẠNH PHÚC LAN HỒNG KHOE HƯƠNG
Hù... Em qua thăm Anh này . Chúc anh ngày mới vui nhiều . Thân
Trả lờiXóahihi em sang hình như em k đọc thơ
Xóaem cho một lời bình...
CHÚC em tình ấm nắng xuân
TÌNH yêu hạnh phúc vần thơ nghĩa tình.
Hu... Hu blog của em nay đăng bài vó sự cố Anh chỉ em đi có gì email lyminhly456@gmail.com nha .. Hic
Trả lờiXóahỏi Hùng Phi bảo cho
Xóagì mà khóc thương thương ...
CHÚC em tình ấm nắng xuân
TÌNH yêu hạnh phúc vần thơ nghĩa tình.
Thăm TT nghe thơ và đọc thơ thật tuyệt cảm ơn nhé.Chúc an vui.Thân mến
Trả lờiXóacảm ơn bạn THIEN MINH sang đọc thơ
Xóachúc bạn
CHÚC NHAU TÌNH ẤM NẮNG XUÂN
YÊU THƯƠNG HẠNH PHÚC LAN HỒNG KHOE HƯƠNG
Qua thăm Anh và đọc Thơ . Hic ... hic blog hư rồi không đăng bài. Làm sao đây???
Trả lờiXóaND sang thăm anh,chúc sức khỏe và chúc cuối tuần vui anh TIẾN TRÚC nha.
Trả lờiXóacảm ơn Ngọc Dung sang đọc thơ
Xóavà lời chúc tốt lành
CHÚC NHAU TÌNH ẤM NẮNG XUÂN
YÊU THƯƠNG HẠNH PHÚC LAN HỒNG KHOE HƯƠNG
Anh ơi! Hãy ghé hongtambc.blogtiengviet.net nha!
Trả lờiXóaanh vào ròi nhưng lại phải đưng ký
Xóarườm rà lâu quá nên k bình luận
bảo nhờ HUNG phi làm họ nhanh thôi mà..
Tàn đông Xuân cứ ngọt ngào
Trả lờiXóaHương đồng gió nội ánh sao sáng ngời
Chúng mình quá tuổi đôi mươi
Mong Xuân mang đến tình yêu trọn đời
Được không??
Tình yêu không có tuổi đời
XóaTình cho ta ấm đôi môi dịu dàng
Bay giờ tóc đã phong sương
Mà sao ta vẫn yêu thương tràn đầy...
CHÚC em tình ấm nắng xuân
TÌNH yêu hạnh phúc vần thơ nghĩa tình.
Khà khà khà ! Em anh hai Lúa chúc anh TT vui vui nhé !
Trả lờiXóacảm ơn em MAY TRANG sang đọc thơ
Xóahihi cứ vui cứ hát cho đời sống lâu
CHÚC EM TÌNH ẤM NẮNG XUÂN
YÊU THƯƠNG HẠNH PHÚC LAN HỒNG KHOE HƯƠNG
Mong Xuân đem đến niềm vui
Trả lờiXóaCho bao lứa tuổi nụ cười tươi hơn
Qua chơi mà ngẫu hứng hổng có vui ! Hic blog bị xoá rồi ... Buồn lăm nó bị nhiễm bệnh ..
bảo đi hỏi thăm xem ai giỏi vi tính
Xóangười ta làm cho đăng nhạp lại cho
anh hổng biết cũng chuyên đi nhờ hihi
Hỏi H phi xem nào
Ghé thăm chủ nhà. Chúc ngày mới thanh thản nhé!
Trả lờiXóahttp://img1.imensagens.com/en/flowers-wishes/8.gif
cảm ơn bạn sang thăm
Xóadọc thơ
CHÚC NHAU TÌNH ẤM NẮNG XUÂN
YÊU THƯƠNG HẠNH PHÚC LAN HỒNG KHOE HƯƠNG