
Gặp nhau cứ ngỡ như vừa thân quen
Phương Trang phúc hậu dịu hiền
Xinh tươi tà áo lụa mềm hoa mai.
****
Hôm nay em mặc áo dài
Vẫn em dù đã lâu ngày xa nhau
Nét xưa xinh đẹp thủa nào
Sài gòn giọng nói ngọt ngào thân thương
****
Quê hương nét đẹp còn vương
Luân hồi kiếp trước, kiếp sau, răn đời
Bây giờ Trang đã quy chùa
Tu tâm, tu đức, sớm trưa chuyên cần.
****
Mỗi lần cầm chổi quét sân
Mà như quét sạch bụi trần trong con
Rửa lau đồ lễ vàng son
Cho tâm trong sáng cho lòng từ bi.
****
Nhớ ngày chấp tác con đi
Cúng vong lễ tổ nghe Thầy giảng Kinh
Nhớ lời phật dạy chúng sinh
Tu nhà, tu chợ, sống đời từ bi.
****
Ngày rằm mồng một con đi
Hương hoa lễ phật nhớ lời phật răn
Làm người ăn ở có nhân
Giúp người làm phước dành phần mai sau.
****
Ăn chay niệm Phật nguyện cầu
Góp công từ thiện kiếp sau được phần
Chữ tình chữ hiếu chữ tâm
Chỉ trong ngần đó tri ân cho đời.
****
Kiếp này sống tạm một thời
Kiếp sau dày phước lộc trời hiển vinh....
TIẾN TRÚC 14-12-2014
Xin chân thành cầu chúc PHƯƠNG TRANG
luôn thực hiên được đức tin tụng Kinh niệm PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT

Kiếp này sống tạm một thời
Trả lờiXóaKiếp sau dày phước lộc trời hiển vinh....
Chúc bạn luôn vui.
Chúc cô Trang đạt được ý nguyện.
Cảm ơn bạn LANHUE sang thăm
Xóacùng chia sẻ nơi đức tin lễ chùa
chúc bạn luôn vui khỏe
Chúc mừng anh có cuộc gặp ý nghĩa và đầy ắp tình!
Trả lờiXóacảm ơn bạn sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ bài thơ chúc luôn vui khỏe
Tu thân tích đức phật thành /
Trả lờiXóaNâng niu chân bước dân lành lớn khôn./
cảm ơn Kinh Hoang sang thăm
Xóađể lai mấy câu thơ hay
Tu thân tích đức phật thành /
chúc bạn luôn vui khỏe
A DI ĐÀ PHẬT
Trả lờiXóaXin chân thành cảm ơn đa tạ
XóaღLá Bồ Đềღ sang thăm đọc bài thơ
A DI ĐÀ PHẬT
xin chúc luôn vui khỏe
Ngày rằm mồng một con đi
Trả lờiXóaHương hoa lễ phật nhớ lời phật răn
Làm người ăn ở có nhân
Giúp người làm phước dành phần mai sau.
..........
A Di Đà Phật.....bài thơ khuyên người hướng thiện của anh Tiến hay lắm!....
cảm ơn em Tuyết TRANG sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ bài thơ
ĐỨC TIN NƠI CỬA PHẬT.
chúc Trang luôn vui khỏe
Ăn chay niệm phật nguyện cầu .
Trả lờiXóaGóp công góp sức mong câu an lành .
Nhân gian bến tạm nơi trần
Ráng tu tâm để an lành mai sau .
===========
HQ thăm anh TT .....hihihi .Như vậy là HQ ít hơn anh TT 5t đó
Chúc anh những gì may mắn sẻ luôn đến cùng anh ..
===========
--------hihihi------
cảm ơn bạn HƯƠNG QUÊ sang thăm
Xóachia sẻ họa bà thơ hay và ý nghĩa...
chúc bạn luôn vui khỏe
Hãy luôn hướng về cửa Phật TUYẾT TRANG nhé.
Trả lờiXóaĂn chay niệm Phật nguyện cầu
Góp công từ thiện kiếp sau được phần
Chữ tình chữ hiếu chữ tâm
Chỉ trong ngần đó tri ân cho đời.
ND sang thăm anh TT,cảm ơn đã chia sẻ bài thơ thật hay anh nha,chúc đêm an vui.
Cảm ơn em Ngọc Dung sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ cảm nhận bài thơ
ĐỨC TIN NƠI CỬA PHẬT.
không có chi N D à văn xuôi em viết rất hay...
chúc em luôn hạnh phúc bên người... đêm Giáng Sinh
"Làm người ăn ở có nhân
Trả lờiXóaGiúp người làm phước dành phần mai sau."
NN sang thăm anh bài thơ là lời răn dạy cho con cháu thật hay
Chúc anh TT đêm vui khỏe và HP ạ
cảm ơn NIỀM TIN cùng nhau
Xóachia sẻ cảm nhận bài thơ
ĐỨC TIN NƠI CỬA PHẬT.
chúc luôn vui khỏe
" MAY XƯA CHƯA NÓI CÂU GÌ
Trả lờiXóaĐỂ EM THANH THẢN "... KHI ĐI VÀO CHÙA...!
Thôi để cho người ta yên lão ơi !
Cảm ơn bạn Nam Chung
Xóacùng nhau chia sẻ cảm nhận bài thơ
ĐỨC TIN NƠI CỬA PHẬT.
bài thơ dang viết đọng viên cô TRANG
luôn ĐỨC TIN NƠI CỬA PHẬT.
chúc bạn luôn vui khỏe
Niềm tin vời vợi bao la
Trả lờiXóaNơi miền cửa Phật thật là từ bi
Tan bao phiền lụy sân si
Tâm hồn thanh thản còn gì vui hơn ....
HN sang thăm chia sẻ entry với anh ...
Chúc anh ngày mới ấm áp vui vẻ hp !
cảm ơn út H NGA sang thăm
Trả lờiXóacùng nhau chia sẻ ĐỨC TIN NƠI CỬA PHẬT.
để lại bài thơ hay và ý nghĩa
chúc út NGA luôn vui tươi an lành
NHÌN THẤY ĐỨC PHẬT HIỀN TỪ UY NGHI LÒNG NGƯỜI THẬT AN NHIÊN THANH THẢN...
Trả lờiXóacảm ơn bạn NHAMY sang thăm
Xóachia sẻ bài thơ ĐỨC TIN NƠI CỬA PHẬT.
chúc bạn luôn vui khỏe
Mong cho trời đất yên bình .
Trả lờiXóaNhân gian có được niềm tin sống đời .
Bình minh sáng tõa mọi nơi
Bên dòng suối mát bao lời yêu thương .
============
HQ chúc anh luôn bình an và hạnh phúc anh nhé .
Cảm ơn em HƯƠNG QUÊ sang thăm
Xóacùng chia sẻ bài thơ
cuộc sóng của chúng ta mỗi người mỗi hoàn cảnh
nhưng luôn phải sống hướng về THIỆN TÂM
làm những điều tốt như em vừa có chuyền đi làm từ thiện
chúc em luôn vui khỏe
Thăm bạn và chia sẻ
Trả lờiXóa...Kiếp này sống tạm một thời
Kiếp sau dày phước lộc trời hiển vinh....
**
Chữ tâm chữ hiếu chữ tình
Vun trồng thiện nghiệp linh minh phúc dày...
Chúc an vui.Thân mến
Cảm ơn bạn THIEN MINH sang thăm
Xóachia sẻ bài thơ ĐỨC TIN NƠI CỬA PHẬT
để lại hai câu thơ hay và ý nghĩa
chúc bạn luôn vui khỏe
Cầu chúc cho TT luôn bình an dù ở nơi nao. Lâu rồi em ko qua TT. Thấy TT cũng ít giao lưu, em ko nghĩ có chuyện ko vui thế này.
Trả lờiXóaCảm ơn em BẠCH MAI sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ bài thơ ĐỨC TIN NƠI CỬA PHẬT
đức tin của mỗi người nơi cửa PHẬT
bây giờ ngoài những người lớn tuổi
thanh niên nam nữ luôn lễ chùa ngày rằm mồng một
hướng về THIỆN TÂM...
chúc em luôn vui an lành
. Từ tâm bác ái của thiền
Trả lờiXóaCho lòng thanh thản phận duyên cửa chùa ...............
............
Thăm anh -tối vui vui anh nhé
Cảm ơn bạn Trần M Lê sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ bài thơ ĐỨC TIN NƠI CỬA PHẬT.
và để lại 2 cau thơ rất ý nghĩa
chúc bạn luôn vui khỏe
Trăm năm trong cõi vô thường
Trả lờiXóaNguồn tâm tỏa rạng thoát đường tử sanh
Sang thăm bạn - Chúc bạn buổi tối ấm áp , đong đầy hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
cảm ơn bạn NGỌC LIÊN sang thăm
Xóachia sẻ bà thơ ĐỨC TIN NƠI CỬA PHẬT
để lại 2 câu thơ rất ý nghĩa
chúc bạn luôn vui khỏe
Chị Trang ơi ! "đừng cắt đứt dây chuông đừng lạnh lùng khép cổng..." ....rồi gì nữa anh Tiến Trúc xuống câu vọng cổ đi..hj hj ...Anh Tiến Trúc ơi anh đừng có buồn...anh đừng bối rối ...quy y chứ đâu phải xuống tóc đi tu đâu mà buồn..he he , anh mà la làng như vậy làm sao chị Trang làm thơ tình cho anh đọc..cả làng mình nghe mà ngơ ngẩn theo hết đấy ! ka ka ! Lâu lâu em gái ghé nhà chọc ghẹo đừng chưởi nhé ! hj
Trả lờiXóaCảm ơn em MÂY sang thăm
Xóacảm ơn lời động viên khích lệ
bài thơ chủ yếu để mọi người suy ngẫm
sống trong đời sống cần có tấm lòng..
CHỮ TÂM CHỮ ĐỨC CHỮ NHÂN CHỮ THIỆN
Mọi tôn giáo đều cầu nguyện làm việc THIỆN
tránh làm ÁC....
chúc em Mây luôn vui tươi an lành
MT sang thăm anh đọc bài thơ thật hay và ý nghĩa ...Mẹ của MT thường dặn con gái hàng ngày phải niệm phật để cầu mong cho tất cả chúng sinh , sau đó đến gia đình bình an , thoát khỏi bệnh hoạn nếu con gái ko biết đọc kinh thì hãy NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT cũng là lời thành tâm tưởng đến Phật rồi... MT chúc anh cuối tuần vui vẻ , may mắn anh TT nhé !
Trả lờiXóacảm ơn Mực TÍM sang thăm
Xóacùng chia sẻ bài thơ ĐỨC TIN NƠI CỬA PHẬT.
những lời chia sẻ rất hay của em rất ý nghĩa
chúc em luôn vui khỏe an lành
Ghé thăm TIẾN TRÚC hd mong bình an luôn bên TIẾN TRÚC nhé!
Trả lờiXóacảm ơn HD sang thăn
Xóacùng nhau chia sẻ bài thơ
ĐỨC TIN NƠI CỬA PHẬT.
chúc em luôn vui khỏe
Chúc anh TT một mùa giáng sinh đầy ý nghĩa, và hạnh púc anh nhé
Trả lờiXóacảm ơn NIỀM TIN sang thăm
Xóacảm ơn lời chúc tốt đẹp dành cho mình
chúc luôn vui khỏe
Tâm an khi chạm chốn cửa thiền
Trả lờiXóaPhổ độ chúng sinh Phật pháp duyên ...........
...........
Thăm anh -chúc anh chiều thứ bảy an lành nhé
cảm ơn bạn MINH LÊ sang thăm
Xóasở dĩ tôi viết được bài thơ này
do nhà tôi và các chaú gái quy chùa
đi lễ làm các công việc của chùa luôn ...
chúc luôn vui khỏe
Em sang thăm ,chúc anh chiều đông ấm áp và thật vui trong mùa GS an lành hp nhé anh
Trả lờiXóacảm ơn út NGA sang thăm
Xóađộng viên những lời tốt đẹp
chúc HN luôn vui tươi an lành
Mô phật.
Trả lờiXóacảm ơn ban sang thăm
Xóacảm ơn A DI ĐÀ PHẬT
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Xóa