Chiều qua 1-12
tôi đang viết dở một câu chuyện Kỷ niệm một người bạn...thì có tin nhắn
qua email của blog có tên BẠCH MAI. Sau gần một năm blog HƯƠNG XƯA
- NGUYỆT CẦM đóng cửa... sau này bạn lại mở lại blog với tên biểu tượng bông
hoa hồng tím BẠCH MAI...đến chào tôi để đóng cửa blog nghỉ luôn...
Tôi rất sững sờ vừa vui lại vừa buồn...VUI vì gặp lại
người bạn xưa, với 2 bài thơ của tôi và 3 bài thơ họa của bạn...Buồn vì bạn bảo
thường xuyên vào đọc blog của tôi nhưng không cho biết chính bạn là Hương Xưa
& Nguyệt CẦM... gần đây tôi có viết < 3 bài tản văn > có bóng
dáng bạn trong đó...bạn đã đóng cửa blog tuần nay rồi, chiều nay đến chào
hỏi thăm tôi... và bạn lại mở lại một ngày để tôi vào đọc...các bạn thân mến
...ÔI...MẠNG ẢO CŨNG NHƯ NGOÀI ĐỜI để lại bao kỷ niệm buồn vui thương
nhớ...
EM ƠI...Nguyệt Cầm cùng với Hương Xưa. Gặp nhau chắc
chỉ lần này nữa thôi ...Để rồi anh và em mỗi người mỗi hoàn cảnh, đang cùng gia
đình đi về nơi hạnh phúc đời người...Những bài thơ những bài họa thơ
những lời lưu bút này... anh đã in xong tập
thơ lấy tên em HƯƠNG XƯA và em đã dưa vào video calip...để lưu giữ...
thơ lấy tên em HƯƠNG XƯA và em đã dưa vào video calip...để lưu giữ...
Kỷ niệm là thứ duy nhất không thay đổi...Đời người là
những chuyến đi -Gần nhau rồi lại xa nhau lẽ thường ...Chia tay lưu luyến
bắt tay. Chúc em luôn vui tươi xinh đẹp hạnh phúc yêu đời. Xin đăng lạị bài thơ
bài họa:
NÉT XƯA
Trời xanh gió mát heo may
Một bông hoa đẹp bướm bay lượn lờ
Chiều thu thơ đọc Hương Xưa
Nét xưa còn đọng đến giờ hương thơm.
****
Thân hình duyên dáng vai thon
Cổ cao má phấn đôi môi hồng đào
Tóc mây chớm gót mũi cao
Kiêu sa nhan sắc thanh tao xuân thì.
****
Ai như nàng ấy Thúy Kiều
Cầm kỳ thi họa đủ điều mộng mơ
Ngày ngày thi họa ngâm thơ
Hương Xưa sắc đẹp đang thì nở hoa.
****
Chiều nay thơ rượu la đà
Hương Xưa cũng đẹp như hoa Trúc Đào
Xuân thì hương sắc tươi màu
Tình yêu hạnh phúc nông sâu khó lường .
****
Đời người sướng khổ vui buồn
Mấy ai có được yêu thương mươi phần
Cùng nhau sướng họa thơ ngâm
HƯƠNG XƯA còn đọng trong vần
(thơ T.Trúc)
Trời xanh gió mát heo may
Một bông hoa đẹp bướm bay lượn lờ
Chiều thu thơ đọc Hương Xưa
Nét xưa còn đọng đến giờ hương thơm.
****
Thân hình duyên dáng vai thon
Cổ cao má phấn đôi môi hồng đào
Tóc mây chớm gót mũi cao
Kiêu sa nhan sắc thanh tao xuân thì.
****
Ai như nàng ấy Thúy Kiều
Cầm kỳ thi họa đủ điều mộng mơ
Ngày ngày thi họa ngâm thơ
Hương Xưa sắc đẹp đang thì nở hoa.
****
Chiều nay thơ rượu la đà
Hương Xưa cũng đẹp như hoa Trúc Đào
Xuân thì hương sắc tươi màu
Tình yêu hạnh phúc nông sâu khó lường .
****
Đời người sướng khổ vui buồn
Mấy ai có được yêu thương mươi phần
Cùng nhau sướng họa thơ ngâm
HƯƠNG XƯA còn đọng trong vần
(thơ T.Trúc)
LỐI EM VỀ
Em về lối ấy xa xôi
Nhờ muôn tia nắng bẻ tơi sương mờ
Em đi mây chợt hững hờ
Gió quên chẳng nhớ hững hờ bước qua.
Bên đường vạt cỏ lưa thưa
Im lìm lưu dấu chân vừa in lên.
Xôn xao mảnh lá rơi mềm
Tương tư đêm nhớ nỗi niềm riêng mang
Trời xanh gửi nắng xuân sang
Theo em lối ấy nhặt thương anh về...
(thơ Nguyệt Cầm)
TRỞ VỀ
Trở về lối cũ buồn tênh
Bâng khuâng đếm bước một mình lang thang
Ngoài kia thưa thớt nắng loang
Vương cành lá úa - bàng hoàng đêm buông.
Dường như trời đã sang đông
Dường như gió lạnh thổi toang nỗi niềm
Nhà ai rực ánh đèn đêm
Tiếng cười khúc khích ngọt mềm câu ca.
Niềm vui vừa chợt thoảng qua
Đã nghe sương lạnh trên vai ướt đầm ...
(thơ Nguyệt Cầm)
EM VỀ
Cuối năm lạnh buốt gió cào
Cánh đồng cây cảnh quất đào hoa sao
Tính ngày mà tuốt lá đào
Sao cho đúng tết nở chào đón xuân.
* * *
Nụ trà, hồng bạch, hoa lan
Lộc hoa cây quất xanh tươi chín vàng
Phong lan chờ đón xuân sang
Hoa hồng hoa cúc mai vàng ngọc lan.
* * *
Giao thừa pháo nổ ngân vang
Hoa đào áo mới dưa vàng bánh chưng
Tình yêu hạnh phúc tưng bừng
Đầu năm khai bút họa vần thơ xuân.
* * *
Vẳng nghe như tiếng đàn cầm
Nhặt khoan ru tiếng thơ ngâm thanh trầm
Nguyệt Cầm cùng với Hương Xưa
Kiêu xa duyên dáng mộng mơ xuân thì.
* * *
Dung nhan dáng đẹp Tây Thi
Hẹn ngày gần tết em về đi thăm
Chợ hoa đào quất ngoài đồng
Bán buôn bán lẻ người đông chào mời.
* * *
Em về chợ tết thêm vui
Mai đào đua nở hoa tươi vẫy chào
Em về chim hót lao sao
Nắng vàng nón trắng nghiêng trao lối vào.
***
Có em đào quất tươi mầu
Có em đứng ngắm khách hàng mua đông
Có em môi thắm má hồng
Chúa xuân kiều diễm như cành đào phai.
* * *
Em đi anh tặng cành mai
Hẹn ngày gặp lại em về năm sau…
( T.Trúc 21-12-2013)
THĂM LẠI VƯỜN XƯA
Trời đang hưng hửng nắng xuân
Đưa em về lại khu vườn sáng nay
Quán xưa cảnh cũ còn đây
Người xưa dường có đổi thay ít nhiều.
Nắng vàng nghiêng biếc lối vào
có con chim nhỏ hót chào cùng em
Vườn xanh hoa thắm đua chen
Thơm hương gió thoảng cỏ mềm bước chân
Bâng khuâng câu hát xa gần
Thăm nơi chốn cũ gieo vần câu thơ
Ngọt ngào ngỡ lạc trong mơ
Hân hoan thắp lửa phút chào đoàn viên...
(thơ Nguyệt Cầm
CHIỀU ĐÔNG
Chiều nay gặp lại người xưa
Bâng khuâng cứ ngỡ như vừa thân quen
Vẫn là em, vẫn là em
Xinh tươi mầu áo lụa mềm xanh mây.
****
Hôm nay em mặc áo dài
Dẫu trong xa cách lâu ngày gặp nhau
Kiêu xa xinh đẹp thủa nào...
Nét xưa duyên dáng lời chào thân thương.
****
Nhìn nhau ánh mắt ngỡ ngàng
Sao giờ vẫn vậy Nguyệt Cầm mộng mơ
Về đây thăm lại vườn xưa
Cam chanh bưởi khế đang chờ đợi em.
****
Hương thơm chanh cốm dịu êm
Bên nhau anh dẫn đi xem cây tùng
Nói đi đừng có ngại ngùng
Làm anh định nói ngập ngừng lại thôi.
****
Môi em như muốn tỏ tình
Khúc khích em cười sóng mắt đong đưa
Những ngày yêu dấu xưa ơi
Xin còn lưu mãi trong đời nơi đây.
****
Em về thăm lại vườn cây
Hoa thơm trái ngọt tình đầy cho em
Đời cho ngày tháng êm đềm
Câu thơ khúc nhạc tình thêm mặn nồng...
TIẾN TRÚC 12-12-2014
GỬI EM
Gửi em bằng một bài thơ
Gửi lời tâm sự gửi lời ước ao
Gửi em ánh mắt anh trao
Cả vườn hoa đẹp dồn vào cho em.
****
Gửi em nỗi nhớ dịu êm
Hương Xưa giọng hát Nguyệt Cầm ngâm thơ
Men tình đã trót say rồi
Em đưa anh đến bến bờ bên em.
****
Gửi em một nửa đi tìm
Cho tình luôn đến bên em sớm chiều
Đường dài rải nắng liêu xiêu
Bóng em đi dưới nắng chiều thướt tha.
****
Gửi lời em đến thăm nhà
Thăm vườn cây thế vườn hoa trước nhà
Em về đường nở đầy hoa
Bướm vàng bay lượn chim ca rộn ràng.
****
Em về lòng thấy xốn sang
Em về tim đập ngân vang mỗi lần
Anh đi theo những bước chân
Kiêu sa duyên dáng mỗi lần em đi.
****
Từ trong sâu thẳm anh nghe
Con tim thổn thức xuân thì thương yêu
Đêm nay mơ mộng hương đời
Bên em môi ấm những lời yêu thương...
TIẾN TRÚC 3-6-2014
THIÊN ĐƯỜNG TÌNH YÊU
Yêu em tôi viết vần thơ
Yêu em giữ trọn những lời thủy chung
Tôi xin dâng cả tấm lòng
Yêu em tuy có muộn màng thời gian.
****
Yêu em tình đẹp chứa chan
Để tôi ca ngợi mơ màng em luôn
Tôi xin trao nhẫn cầu hôn
Trao em tất cả tâm hồn mê say.
****
Tôi xin trao cả bàn tay
Để tôi chiều chuộng tấm thân nõn nà
Em như là một vườn hoa
Lan hồng thắm nở chói lòa sắc hương.
****
Cho tôi thương nhớ yêu thương
Cho tôi sung sướng bên bờ ái ân
Tôi yêu nhan sắc dịu dàng
Em là hạnh phúc thiên đường tình yêu.
****
Tôi nay có cả cuộc đời
Tình yêu hạnh phúc bây giờ là đây
Trao nhau giây phút đắm say
Những lời âu yếm nồng nàn trên môi.
****
Tuổi xuân cũng chỉ có thời
Tình yêu hạnh phúc cho đời vui tươi
Câu ca khúc nhạc vần thơ
Vườn yêu cảm hứng cho đời Yêu thương ...
TIẾN TRÚC 1-7-2014
NGHE xem chia sẻ bên Google
http://www.youtube.com/watch?v=f9rH3Ix-Fuc&list=UUsdYOZYJ5tNlFxR

Sang thăm bạn và đọc bài viết TÌNH CỜ GẶP LẠI HƯƠNG XƯA- Nguyệt Cầm cũng là người em gái hay nói đúng hơn là cô bạn thuở nào . Nguyệt Cầm quen với mình lúc còn bên blog Opera. Tình bạn thắm thiết qua lại thế rồi NC vắng bóng thời gian vì sức khỏe.Tình cờ gặp lại em trên blogspot. Thật là vui không sao kể xiết. Thế rồi em lại lặng lẳng đóng blog làm cho mình buồn quá. Đúng là mạng ào như bạn nói nhưng trong ấy có cả một tấm chân tình . Nguyệt Cầm của tôi. Một người bạn thân...
Trả lờiXóaChúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến.
Cảm ơn bạn NGỌC LIÊN sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ gặp lại H X - Nguyệt Cầm
thật vậy mạng ảo đem lại cho tôi bạn và mọi người
bao kỷ niệm buồn vui nhớ thương...
chúc bạn luôn vui khỏe
Em chào Anh, em rất vui vì Anh đã dành cho em entry đáng yêu này. Tình cảm chân tình của Anh, Chị Ngọc Liên và bạn bè luôn giúp em thấy thật ấm áp. Chỉ là em hay thất thường đi, ở nên ít liên lạc lại bạn bè. Dù sao giờ Em cũng đã gặp Anh, mong niềm vui vẫn luôn tràn đầy Anh nhé..
XóaEm chúc Anh luôn nhiều niềm vui, luôn có nhiều bài viết chân tình chia sẻ, chung vui cùng bạn bè anh nhé.
chào em , em đã dành cho anh những bài thơ bài họa
Xóanhững lời tốt đẹp nhưng tình cảm chan thật
NHƯNG dù sao bây giờ đã gặp lại sau năm tháng xa cách
niềm vui vẫn luôn tràn đầy với nhau em nhé...
ANH chúc em luôn vui khỏe niềm vui hạnh phúc gia đình
cuộc sống luôn gặp may mắn
KỶ NIỆM đẹp không bao giờ nhạt phai...
Lời tự sự Hương Xưa -Nguyệt Cầm
XóaAnh Tiến Trúc ơi... Thực ra em vẫn vào đọc các bài viết của Anh đó. Em cũng hay sống trong kỷ niệm và vì thế đôi khi... Em nghĩ nên quên đi. Có lúc em cũng muốn vui chút cùng anh và mọi người nhưng không hiểu sao em lại ngại, rồi dần thành xa lạ ?...Thôi, em viết nữa thì... Ko vui mất anh ạ. Em chúc anh luôn vui, có nhiều bài viết y nghia, hay , luôn ấm áp tình bạn bè Anh nhé. Hihi, tại anh nhắc nên em ráng viết vài dòng cùng anh đó.
Bach Mai20:24 Ngày 01 tháng 12 năm 2014
Hihi ... Ai cũng muốn vui anh ạ, đôi khi em cũng tưởng em là người biết vui nữa chứ... Vậy mà, mới đây mấy ngừời bạn gọi điện hỏi thăm và nói, xưa giờ em vẫn có nét buồn buồn... Em cũng hơi giật mình về bản thân mình. Có gì đâu phải buồn anh nhỉ. Hihi, ngày mai em sẽ vui, cứ cười ... là vui phải ko anh T.Trúc. Vậy em cười nhé, hihi. Hihi vui không anh...
Bài viết chân tình lắm anh TT ơi
Trả lờiXóathơ đối họa thật hay ạ
Chúc anh ngày mới vui khỏe
Cảm ơn NIỀM TIN nhiều chỉ là những bài thơ
Xóatừ cuối năm 2013 nay gặp lại dăng lên mọi ng cùng đọc...
chúc bạn luôn vui khỏe
* Hôm nay đọc được thơ hay...
Trả lờiXóaMong sao TIẾN TRÚC viết hoài nữa nhen ! ( HS )
Trả lờiXóa
cảm ơn bạn HỒNG SÂM sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ những bài thơ
chú bạn luôn vui khỏe
Thật ra trên mạng ảo thỉnh thoảng cũng có "chân tình' đúng nghĩa ,thật đáng quý.
Trả lờiXóaChúc bạn luôn vui.
cảm ơn bạn LANHUE sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ cuộc hội ngộ kỷ niệm
chúc bạn luôn vui khỏe
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Xóaanh com.. sang bên này để mọi ng cùng chia sẻ ...
Xóachúc ngày vui nhớ mãi
TIẾN TRÚC15:24 10/12/2014
XóaSang nhà B M Hiển nghe băng nhạc
ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA
nhìn đôi mắt người xưa
Sao buồn như thể nắng mưa cuối chiều
tai nghe giọng hát Quang Lê
Say xưa ra về nhớ mắt người xưa...
chúc vui nhiều nhé T TRÚC
Bach Mai16:09 10/12/2014
Bài thơ hái trộm , hihi...
Mắt xưa
Quê hương còn đó dáng người xưa
Mây trắng ngày thu sắp giữa mùa
Chân bước nghe lòng lâng kỷ niệm
Hiện về ánh mắt ấy say sưa
Giật mình nghe tiếng ai vừa gọi
Trống ngực liên hồi ánh mắt xưa
Lỡ chạm vào nhau ôi bối rối
Sao giờ vẫn vậy hỡi người xưa?
Bach Mai16:12 10/12/2014
Nhớ xưa mỗi khi mắt em cười
Lung linh có hạt nắng reo vui
Trong veo quá để tôi soi bóng
Ấm áp tình tôi giữa dòng đời
.
Tôi nhớ mãi một đôi mắt cười
Gói cả hoàng hôn tím chơi vơi
Xao xuyến vầng trăng vào cổ tích
Mắt cười ơi - thao thức đêm nay.
Mạng tuy ảo nhưng tình thân là thật
Trả lờiXóaXa nhau rồi ai không thấy luyến thương
Tuy tạm xa đôi ngả với đôi đường
Nhưng tình bạn trong ta luôn nhớ mãi....
Nhũng bài thơ của anh và chị BM thật hay gieo vào lòng ta một kỷ niệm khó quên cho dù là mạng ảo đó anh .HN cũng rất buồn khi chị NC xa blog vì bận cv nhưng chắc chỉ là tạm tạm xa thôi anh ạ ....
Chúc anh ngày mới thật vui nhé anh ....
cảm ơn H NGA sang thăm
Xóahọa bài thơ hay cùng chia sẻ bài viết
cảm ơn những lời tốt đẹp
chúc HN luôn vui khỏe
Thùy Trang sang thăm anh !
Trả lờiXóaTrang mới biết anh đây thôi, Trang cảm thấy anh rất tình cảm với mọi người, luôn tạo cho bạn bè những bất ngờ, từ những bất ngờ của anh, làm cho rất rất nhiều người vui đấy anh ạ !
Trang chúc anh luôn vui vẻ hạnh phúc, và nhiều người quý mến...
Cảm ơn em THÙY TRANG cùng chia sẻ
Xóathơ là tiếng lòng thơ là ngôn ngữ tình cảm ...
người làm thơ cần có tấm lòng chân thật
trong cuộc sống .... thì thơ viết ra lời thơ mới có hồn...
tôi vì thơ văn học hỏi mà đã nhận blog Thúy Nga
làm con nuôi hai năm rồi...
thơ văn làm cho ta đến với nhau tình cảm thân thiện
cho đời vui tươi...
chúc em luôn vui tươi khỏe mạnh
Mạng ảo nhưng tình người lại thât
Trả lờiXóaMọi sự chia li đều gửi lại chút buồn
========================
Ghé thăm,đọc bài viết thật chân tình cảm động
Xuân Thu chúc cho tình bạn mãi bền lâu,không bay mất theo sự đóng cửa blog HX
cảm ơn bạn Xuân Thu sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ những kỷ niệm
và những bài thơ bài họa thơ
cảm ơn những lời tốt đẹp
chúc bạn luôn vui khỏe
chị ý vẫn thường xuyên sang thăm anh tại anh ko nhận ra thôi giờ anh nhận ra rồi em chúc anh đã tìm thấy người bạn thơ ,tối vui anh nhé
Trả lờiXóacảm ơn Hà Thu sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ bài viết và gặp bạn xưa
đọc mà k ghi bình luận sao mà biết hihi ...
chúc em luôn vui khỏe
HD ghé thăm và đọc entry,chúc TIẾN TRÚC luôn vui và hạnh phúc nhiều trong cuộc sống nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn HẠ DUYÊN sang thăm
Xóađọc entry và lời chúc tót đẹp
chúc em luôn vui tươi khỏe mạnh
MT sang thăm anh TT , MT cũng cùng ý nghĩ như mọi người và anh , tình bạn ào tuy chưa bao giờ gặp nhau nhưng lại mang lại cho chúng ta nhiều kỷ niệm , những bài thơ hoạ đối ẩm,hay những lời chúc chân thành , dễ thương gởi cho nhau biết bao sự trìu mến ... Khi xa một người bạn , làm sao chúng ta ko khỏi bồi hồi , xúc động ...Anh còn nhớ ko ..?? ngày xưa blog yahoo đóng cửa, lúc những người bạn từ giả blog , MT ko sao cầm được nước mắt đó anh...Chúc anh những ngày còn lại của tuần thật nhiều niềm vui , may mắn ..anh nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn MỰC TÍM sang thăm cùng chia sẻ
Xóatình cờ gặp lại bạn xưa...
tuy là ảo nhưng những bài thơ bài họa để cho ta nhớ mãi ...
TÌNH NGƯỜI ĐÂU DỄ LÃNG QUYÊN
chúc em luôn vui tươi khỏe mạnh
Như vậy Bạch Mai - Nguyệt Cầm - Hương Xưa là một hả anh Tiến Trúc ơi...
Trả lờiXóaCảm ơn bạn B M HIỂN sang thăm
Xóađúng vậy 3 tên chỉ là một... cuối năm 2013 thì đóng cửa blog
sau lại mở lại lấy tên .. biểu tượng blog BẠCH MAI ...
thường xuyên đọc blog của tôi nhưng k để lại bình luận
và mình k giao lưu với blog B MAI ...
bấy giờ đến chào mình để lại nghỉ đóng cửa blog
chúc bạn luôn vui khỏe
. Người về thức nỗi buồn ta
Trả lờiXóathế rồi người lại chia xa -vẫn buồn ............
...........
Cảm ơn bạn Trần Minh Lê sang thăm
Xóađúng như mấy câu thơ của bạn
dang dần nguôi ngoai thì bạn lại xuất hiện
để lại xa nhau ...
Gần nhau ròi để xa nhau lẽ thường mà...
chúc luôn vui khỏe
Sang thăm anh, chúc anh đêm hạnh phúc anh nhé!
Trả lờiXóacảm ơn bạn HUNG PHI sang thăm
Xóacùng chia sẻ đọc bài thơ
chúc bạn luôn vui khỏe
TRỞ VỀ
Trả lờiXóaChiều nay trở lại gió heo may .
Đường xưa lối cũ vẫn còn đây .
Kĩ niệm xưa âm vang trong gió .
Chất chứa nơi đây bao tháng ngày .
Thời gian làm kĩ niệm mờ phai .
Còn đâu nửa.. dóc dáng trang đài .
Vẫn hàng me cũ...con đường ấy ..
Mái tóc xanh giờ đã đổi thay ...
===========
===========
Cảm ơn bạn HƯƠNG QUÊ sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ những bài thơ
cảm ơn bài họa thơ của bạn
Mái tóc xanh giờ đã đổi thay ...
chúc bạn luôn vui khỏe
Trời xanh gió mát heo may
Trả lờiXóaMột bông hoa đẹp bướm bay lượn lờ
Chiều thu thơ đọc Hương Xưa
Nét xưa còn đọng đến giờ hương thơm.
............
4 câu thơ này của anh Trang thích!...Em có cảm giác như đang đứng trong vườn hoa vậy.
Cảm ơn em gái TUYẾT TRANG
Xóacùng nhau chia sẻ bài thơ NÉT XƯA
Một bông hoa đẹp bướm bay lượn lờ...
chúc em luôn vui khỏe gặp nhiều may mắn
Chào Tiến Chúc . mạng ảo chỉ thành thật khi ở đó có một tấm lòng ...!
Trả lờiXóaXin chào bạn NAM CHUNG đến thăm
XóaTôi cách đây hơn tháng đã tạm biệt làm thơ
để viết truyện ngắn và các thể loại văn xuôi
viết được 6 bài tản văn truyện ngắn mời bạn đọc cho ý kiến
tham khảo..
chúc bạn luôn vui khỏe
MTL ghé thăm anh và đòi thơ hihihi :D
Trả lờiXóacảm ơn em MAI THÙY LÊ sang thăm
Xóacùng chia sẻ những bài thơ
chúc em luôn vui tươi xinh đẹp
ND sang thăm và chúc đêm ấm áp anh TIẾN TRÚC nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn Ngọc Dung sang thăm
Xóađọc thơ và những lời chúc tót đẹp
chúc luôn vui tươi hạnh phúc may mắn
Qua thăm anh, đọc bài viết thật gần gũi chân tình và rất thực tế, thơ xướng hoạ đều hay. Chúc anh và gia đình ngày cuối tuần an lành, mãi hạnh phúc !
Trả lờiXóaCảm ơn bạn Nguyễn Định sang thăm
Xóacùng nhau chí sẻ những bài thơ
và những lời chúc tốt đẹp
chúc bạn luôn vui khỏe
Sang thăm đọc entry của bạn thật ý nghĩa
Trả lờiXóacảm ơn bạn ANH NGUYÊN sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ những bài thơ
chúc luôn vui khỏe
Ngọc sang thăm anh, chúc anh đêm an lành ngủ ngon!
Trả lờiXóacảm ơn CHU NGỌC sang thăm
Xóachia sẻ những vần thơ
chúc luôn vui khỏe
Kỷ niệm là thứ duy nhất không thay đổi...Đời người là những chuyến đi -Gần nhau rồi lại xa nhau lẽ thường ...
Trả lờiXóaCảm ơn bạn NGUYÊN sang thăm
Trả lờiXóacùng chia sẻ những vần thơ
thật vậy
Kỷ niệm là thứ duy nhất không thay đổi...
Đời người là những chuyến đi -Gần nhau rồi lại xa nhau lẽ thường ...
chúc bạn luôn vui khỏe
Ngày mới vui vẻ nhé anh Tiến Trúc ơi
Trả lờiXóacảm ơn bạn Minh Lê sang thăm
Xóađọng viên chia sẻ
Đời cho mình thế cứ vui...
chúng mình thơ phú luôn vui mà ...
chúc bạn luôn vui khỏe
Hòa Tấu-Guitar-Tình Khúc Trịnh Công Sơn-vantaitrichau.com-
Trả lờiXóa