http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

QUÊN ĐI MƠ MỘNG ƯỚC MƠ




<a href="/channel/UCsdYOZYJ5tNlFxRzrCT_gcw" class=" yt-uix-sessionlink     spf-link  g-hovercard" data-ytid="UCsdYOZYJ5tNlFxRzrCT_gcw" data-sessionlink="ei=oquiVJCfPIWu4AK_0oC4Bg" data-name="">Bach Mai</a>                                                             
Bach Mai :  BIÊN TẬP DÀN DỰNG phong cảnh & âm nhạc
75                            VIDEO CALIP THƠ TIẾN TRÚC
           NĂM MỚI dương lịch CHÚC MỪNG BẠN NIỀM VUI HẠNH PHÚC 
                                         Phong lan, trà bạch, đóa hồng
                                    Vườn thơ đua nở  tưng bừng đón xuân 

   http://anh.24h.com.vn/upload/1-2014/images/2014-03-03/1393832262-hoa-hau-thu-thao--16-.jpg
          Quyên đi mơ mộng ước mơ

         Say xưa  lựa dáng thế cây
Thời gian thoáng đã tháng ngày trôi qua
      Vườn cây dáng thế chiều tà

Ong bay bướm lượn chim ca gọi tình
                ****

      Trông cây lại nhớ đến người
Môi hồng má phấn nụ cười mộng lơ
       Trăm cây vạn thế đời người
Sóng tình vẫy gọi xuân  hồi ước mơ


     Say xưa giấc mộng chơi vơi

Ngẩn ngơ tìm lại mảnh tình hương quê 
     Hôm qua vườn cảnh thầm thì
Người đi xa vắng đã về hôm qua.
                    ****
    Trông nom sân cảnh vườn hoa
Chăm vườn cây thế sứ trà sớm trưa
     Đời người sao lắm ước mơ
Tiền tình danh vọng có người vợ xinh.
                    ****
    Ước bao tốt đẹp cho mình
Đến khi mộng vỡ người tình bỏ ta
      Khổ đau bao nỗi sót xa
Tình làm đau khổ tim ta nhịp ngừng
                    ****
   Nhiều con lắm tội buồn thương
Tiền tài cũng lắm tai ương cũng nhiều
     Thiếu tình như đói tiền tiêu
Của Trời mơ ước bao nhiêu cho vừa.
                    ****
     Giờ ta gác lại mộng mơ
Trời cho ta có cuộc đời hôm nay
     Sửa cây dáng thế mê say
Vợ già canh ngọt cơm chan canh bầu
                  ****
    Quên đi mơ mộng tình đầu
Bạn bè thơ phú tình nào vui hơn
    Vần  thơ khúc nhạc tiếng đàn
Trời cho ta thế...chứa chan  tình đời....

TIẾN TRÚC 30-12 -2014

SINH NHẬT CHÁU NỘI ĐẦY NĂM

     Sinh nhật cháu HÀ hôm nay
Vừa tròn một tuổi thơ ngây hiền hòa
     Miệng cười chúm chím nụ hoa
Ngắm nhìn cháu gái ông bà thương yêu.
                   ****
      Cô Bác cũng rất  yêu chiều
Tổ chức sinh nhật cháu yêu tại nhà
      Tiệc vui ăn uống lẩu gà
Ông bà cô bác cả nhà nâng ly.
                 ****
    Mong cho cháu bé ngoan nhiều
Ngây thơ cười nói miệng cười líu lo
       Cả nhà chúc bé ăn no
Tập đi vững bước tập đi một mình.
                    ****
       Ngày vui ánh sáng lung linh
Châm nến sinh nhật bao người vây quanh
       Vỗ tay miệng hát tươi xinh
Chúc mừng sinh nhật bé cười ngây ngô.
                    ****
      Nến sáng bên bánh ga tô
Mừng sinh nhật bé năm nay tại nhà
       Ông bà Cô Bác Mẹ Cha
Anh chị ai cũng chan hòa yêu thương...

   TIẾN TRÚC 27-12-2014

53 nhận xét:

  1. Quên đi mơ mộng tình đầu
    Bạn bè thơ phú tình nào vui hơn
    Vần thơ khúc nhạc tiếng đàn
    Đời cho ta thế...chứa chan tình đời....

    Em thích đoạn nầy nhất. Chúc anh năm mới an khang!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn H PHI sang đọc thơ
      động viên chia sẻ vàn thơ

      TRAO TẶNG HÙNG PHI
      TEM VÀNG 9999
      bắt tay chúc mừng

      Xóa
  2. Anh à! Nói thiệt nha ! Ngày nào xách cái máy điện thoại đi thăm từng nhà chai cụt pin rồi ! Mới qua Mỹ thăm Yến Phạm, về ghé Anh HP... Hết pin giờ sạc tiếp chạy qua Anh hỏi thăm biết mới đăng giành tem nhưng có Anh HP đến trước! Hic

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em MINH TÂM sang đọc thơ
      hihi muốn được ng ta yêu mến thì phải xiêng đi...
      mới yêu em chứ..
      cái tên Yến Phạm nghe quen quá ...em cho địa chỉ...
      chúc em luôn vui khỏe an lành

      Xóa
    2. TẶNG EM MINH TÂM
      TEM BẠC
      Bát tay chúc mừng

      Xóa
  3. Enbiendethuong.blogspot.com ! Địa chỉ này mà em com được nhưng mở trang đọc Thơ không được!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em MINH TÂM nhiều
      sang năm mới 2015 anh chúc em
      luôn vui khỏe viết nhiều bài thơ hay

      Xóa

  4. Tay nâng chén trà hoa bạch cúc
    Chấp môi thấy ấm tận cõi lòng
    Hôm nay rủ bạn cùng vui hát
    Khúc hát xuân sang vạn người trông...

    Chúc bạn TIẾN TRÚC năm mới 2015 vui khỏe, an khang và hanh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn NGỌC LIÊN sang đọc thơ
      để lại bài thơ họa rất hay ý nghĩa
      Hôm nay rủ bạn cùng vui hát...
      mình k biết trả lời bằng thơ
      mình rất vui nếu được ...
      Năm mới chúc bạn liên luôn vui khỏe
      vườn thơ nhà bạn nở hoa bón mùa

      Xóa
  5. MT sang thăm anh TT , chúc anh ngày cuối năm bình yên và một năm mới 2015 nhiều niềm vui , hp , sk anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em MỰC TÍM đọc thơ
      chúc em M T ngày cuối năm bình yên
      năm mới nhiều niềm vui ,hạnh phúc thành đạt !

      Xóa
  6. Quên đi mọi buồn phiền để đón chào năm mới đầy tươi vui nhé.Chúc bạn năm mới nhiều niềm vui,nhiều hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn LAN HUỆ sang đọc thơ
      cùng chia sẻ quên đi muộn phiền
      chúc bạn luôn vui khỏe hạnh phúc an lành

      Xóa
  7. CHÚC MỪNG NĂM MỚI Chúc mừng cuộc sống an bài hạnh phúc và vui với việc chăm cây dáng thế . Có một cây bon sai nó nói với tôi thế này ông ạ :
    Người không muốn sẹo, thích ta sẹo
    Người muốn trẻ trung thích ta già
    Đục thân cắt tỉa cành rớm máu
    Nỗi đau mình vui thú kẻ hào hoa !
    hi hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn ban sang đọc thơ
      quả đúng không sai ng già k ai thích ngược lại cây lại thích cổ thụ
      khổ quá ng ta lại tạo cho già lâu năm bàng thủ thuật... đôi khi còn nói lưa
      thêm năm tháng...
      Ta như cây thế giãi dầu
      Khen chê xấu đẹp có đâu mươi phần
      chúc bạn luôn vui khỏe an lành

      Xóa
  8. Em sang thăm anh và đọc thơ..bài thơ tuyệt hay anh ạ, MTL chúc anh một năm mới thật nhiều niềm vui nhe :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em MT LÊ sang đọc thơ
      đông viên chia sẻ
      chúc em năm mới bình yên
      nhiều niềm vui ,hạnh phúc thành đạt !

      Xóa
  9. ý thơ tuyệt vời. em sang chúc anh năm mới an vui hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn MẪN sang đọc thơ
      đọng viên chia sẻ
      chúc bạn năm mới an vui hạnh phúc may mắn

      Xóa
  10. Thăm TT đọc thơ và chia sẻ nhé
    Quên đi mơ mộng tình đầu
    Bạn bè thơ phú tình nào vui hơn
    Vần thơ khúc nhạc tiếng đàn
    Trời cho ta thế...chứa chan tình đời....
    Chúc năm 2015 tràn đầy niềm vui.Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Came ơn bạn Thiền MINH nhiều
      đọc thơ đọng viên chia sẻ vàn thơ
      chúc bạn một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc

      Xóa
  11. ếang thăm anh đọc bài thơ rất hay chúc anh một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn ANH NGUYÊN sang đọc thơ
      động viên chia sẻ
      chúc bạn một năm mới thật nhiều niềm vui
      và hạnh phúc may mắn

      Xóa
  12. ND sang thăm và cùng chia vui với không khí chuẩn bị đón giao thừa,chúc anh cùng gia đình đón năm mới VẠN SỰ NHƯ Ý anh TIẾN TRÚC nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn Ngọc Dung sang đọc thơ
      động viên chia sẻ
      tình buồn cảnh cũng kém vui giao thời
      chúc NGỌC DUNG một năm mới thật nhiều niềm vui hạnh phúc và may mắn

      Xóa
  13. Em qua đây chúc năm mới Anh trai này: năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc, an khang Thịnh vượng ! Yes

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em MINH TÂM nhiều
      Hôm nay năm mới đến rồi
      em qua mở hàng blog của anh
      CHÚC EM NẮNG ẤM BÊN MÌNH
      PHONG LAN TRÀ BẠCH THẮM TÌNH NGÀY XUÂN

      Xóa
  14. Thân chúc chủ nhà cùng gia quyến năm mới 2015 an khang hạnh phúc!

    http://2.bp.blogspot.com/-ux5qzMo-bwc/VH1SMMfGHcI/AAAAAAAAGj4/0qdTatbofdw/s1600/2zxD0-BXFB-1.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn PHU ĐOAN sang thăm
      bạn sang mở hàng blog
      chúc bạn
      năm mới vui vẻ, vạn sự như ý,hạnh phúc
      an khang Thịnh vượng !

      Xóa
  15. Hiiiiiii.....Trang chú anh Tiến Trúc sức khỏe dồi dào, sang năm anh sẽ cho mọi người thưởng thức những câu chuyện hay và nhiều những bài thơ hay anh Tiến nha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Em TUYẾT TRANG nhiều
      cảm ơn lời động viên khích lệ của em
      CHÚC EM VÀ GIA ĐINH NĂM MỚI năm
      mới vui vẻ, vạn sự như ý,hạnh phúc
      an khang Thịnh vượng

      Xóa
  16. Em chúc anh cùng gia đình năm mới thật an khang hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn H PHI sang thăm
      Chúc mừng măm mới dương lịch
      niềm vui hạnh phúc an khang thịnh vượng

      Xóa
  17. Cái thú chơi tao nhã
    Nhưng cũng rất cầu kỳ
    Tâm ý luôn phải chuẩn
    Dáng đẹp mới có uy !

    Sang thăm anh cùng vườn cây cảnh của anh nè. Chúc anh cùng gia đình đón năm mới thật an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Camr ơn em Phù Sa sang thăm
      Chúc em cùng gia đình năm mới an khang hạnh phúc
      CHÚC EM GÁI THÁI ĐẸP XINH
      Một bông hồng bạch thắm tình ngày xuân...

      Xóa
  18. Quên sao được hỡi người ơi
    Bạn bè thi phú tuyệt vời mến trao
    Bao nhiêu kỷ niệm dạt dào
    Mừng nhau năm mới tuôn trào ý thơ....

    HN sang thăm ,thân chúc anh cùng gia quyến một năm mới an khang thịnh vượng và hp ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn HẰNG NGA họa bài rất ý nghĩa
      đông viên khích lệ
      NĂM MỚI CHÚC MỪNG HÀNG NGA NIỀM VUI HẠNH PHÚC
      Phong lan, trà bạch, đóa hồng
      Vườn thơ đua nở tưng bừng đón xuân

      Xóa
  19. TÌNH THƠ MÃI MÃI VANG NGÂN
    XUÂN VỀ ÊM ĐẸP TRONG NGẦN TÌNH TA

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn tặng mấy câu thơ hay
      NĂM MỚI dương lịch CHÚC MỪNG BẠN NIỀM VUI HẠNH PHÚC
      Phong lan, trà bạch, đóa hồng
      Vườn thơ đua nở tưng bừng đón xuân

      Xóa
  20. Chúc anh xuân mới luôn vui nhé
    Phúc lộc an khang với toàn gia
    Công danh thành đạt trong xuân mới
    Xa gần vui vẻ thắm thiết hoa ...............

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn TRẦN MINH LÊ
      TẶNG bài thơ hay tình cảm
      NĂM MỚI dương lịch CHÚC MỪNG BẠN NIỀM VUI HẠNH PHÚC
      Phong lan, trà bạch, đóa hồng
      Vườn thơ đua nở tưng bừng đón xuân

      Xóa
  21. Ta mơ những giấc mơ xa
    Để rồi ta lại thương ta đợi chờ
    Đợi chờ phí uổng thời giờ
    Bao giờ, biết đến bao giờ như mơ
    đâu bằng ta chẳng hững hờ
    Bên ta sẵn có người chờ đợi ta
    Tình kia tình của...bao la...
    Tình này mới thật rõ là của ta
    Người yêu ta rất thiết tha
    Sao ta cứ mãi bám người ta thương ?
    Chắc gì người thật thương ta
    Nếu là thương gượng... rõ là phiêu lưu...?
    .
    Lần đầu thăm bạn đọc bài thơ chứa nhiều triết lý...tình...
    Chúc bạn và gia đình một năm mới luôn tràn đầy niềm vui
    hạnh phúc bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn HƯƠNG NAM sg họa tặng bài thơ
      rất ý nghĩa hợp với tâm trạng bài thơ cảm ơn nhiều
      NĂM MỚI dương lịch CHÚC MỪNG BẠN NIỀM VUI HẠNH PHÚC
      Phong lan, trà bạch, đóa hồng
      Vườn thơ đua nở tưng bừng đón xuân

      Xóa
  22. lời thơ bay bổng cùng hoa
    Cùng cây cùng cối, mượt mà xanh tươi
    hồn thơ rất đỗi tự nhiên
    Giống như cây cảnh anh trồng anh chăm
    Xuân về thơ lại được màu
    giống như mai trúc, đào, hồng mận mơ...
    =====
    NN thăm anh TT
    Chúc anh xuân mới an khang , và hạnh phúc ạ

    Trả lờiXóa
  23. Chúc anh và gia đình một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn ngan do sang đọc thơ
      đầu năm
      CHÚC bạn tình ấm nắng xuân
      TÌNH yêu hạnh phúc vần thơ nghĩa tình..

      Xóa
  24. Anh à ! Qua mở hàng blog sớm có lý do e bệnh hic ! Ho muốn bể phổi đầu năm mà bệnh xui quá... Thân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn không sao cho lây chút thơ hay ...
      đầù năm
      CHÚC em tình ấm nắng xuân
      TÌNH yêu hạnh phúc vần thơ nghĩa tình..

      Xóa
  25. Năm mới hạnh phúc tràn đầy
    Tình thân bạn hữu xum vầy sẻ chia ...

    Năm mới vui vẻ nhiều may mắn nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn Hằng Nga nhiều
      Tình thân bạn hữu xum vầy sẻ chia ...

      đầu năm
      CHÚC em tình ấm nắng xuân
      TÌNH yêu hạnh phúc vần thơ nghĩa tình..

      Xóa
  26. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  27. Sang thăm Tiến Trúc,
    đọc bài thơ hay
    Em gái thơ ngây
    Làm anh say đắm
    Sang thăm TT được đọc bài thơ hay, có đôi diong cảm nhận về người con gái của bạn(Ảnh Minh họa).
    Nhân tiện báo tin cho bạn biết: Mình đã nhận được lời góp ý của TT qua Email rồi.Rất chân tình cám ơn bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn đã sang thăm
      đọc thơ động viên
      CHÚC nhau tình ấm nắng xuân
      TÌNH yêu hạnh phúc vần thơ nghĩa tình..

      Xóa