http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

Triệt từ mầm mống

     Tôi nằm nghĩ vẩn vơ. Bất chợt tôi lại nhớ một câu truyện ngắn "Người hùng trước làng". Được giải thưởng của báo văn nghệ năm 1993 trong đó có một câu truyện vui thế này. Một bà nấu rượu lậu, ở cạnh nhà một ông. Cảnh sát, ông cảnh sát rình mãi, không bắt được quả tang,mới tức mình nghĩ ra một kế sách, là thu hết đồ nấu rượu của bà này. Rồi giải về đồn bà ta cãi:
     - Ông có bắt được tôi nấu rượu đâu?
Ông cảnh sát bảo :
    - Bà không nấu rượu ,nhưng bà tàng chữ đồ nấu rượu.
    Trên đường giải về đồn, ông cảnh sát muốn giải quyết nỗi buồn mới tiến đến một bụi cây, mắt vẫn canh chừng phạm nhân. Lập tức bà kia xông ra tóm cái của quý của ông cảnh sát, rồi kêu lên.
     - Bớ làng nước ơi,ông cảnh sát hiếp dâm tôi...
       Ông cảnh sát cãi :
     - Đâu tôi có hiếp dâm bà đâu?
      Bà kia bảo :
     - Nhưng ông tàng chữ đồ hiếp dâm...
   Khá khen cho bà nấu rượu, bà chẳng hiểu pháp luật là gì. Nhưng cái lý của bà là cái lý của lẽ tự nhiên, ông cảnh sát khó mà cãi lại, khi đã trót dại quy kết cho bà tội nấu rượu lậu. Chỉ tại tàng chữ đồ nấu rượu....
            Ấy vậy bây giờ kế sách "TRIỆT TỪ MẦM MỐNG" đang phát triển thịnh hành lắm. Xin đơn cử như sau:
       Ở cái sứ sở của ta,các đầy tớ công bộc phát minh ra kế sách trị dân, mà thế giới hiện đại văn minh, chưa nghĩ ra ...
     - LUẬT không được khiếu kiện tập thể...Đơn chỉ có một người ký mới hợp lệ...Vậy có, 100 - 1000, người khiếu kiện,thì phải có, 100,- 1000  lá đơn ...gây khó khăn phiền phức,đi lại mệt nhọc tốn kém, tiền của thời gian ... chán không đi khiếu kiện thì càng tốt chứ sao.còn lại ít người càng dễ trị....
     - LUẬT không được tụ tập đông người...Không muốn dân đi khiếu kiện, và biểu tình, đề đạt nguyện vọng,hay phản đối Trung Quốc đồng chí cộng sản xâm chiếm Hoàng Sa -Trường Sa thì đã có kế sách luật cấm không được tụ tập đông người...Vậy là triệt tiêu ...chỉ có vài ba người thì biểu tình sao được....
      - Quốc hội chính phủ còn không dám ra sắc lệnh cấm biểu tình vì còn sợ vi phạm hiến pháp,và dư luận nhân loại  tiến bộ ...Vậy mà Hà Nội còn táo tợn ra ngay lệnh cấm biểu tình, là xong ngay...nhanh chóng đưa nền dân chủ, nhân quyền đến hư vô...Đây là chỉ hai đơn cử về luật cấm VI HIẾN..Tất cả cũng chỉ là kế sách muốn, triệt từ mầm mống....

                   Công Dân    8-11 -2014
 
.......................................................................

 Anh bắt đầu yêu em từ khi nào, bản thân anh không biết, tại sao anh yêu em, chính anh cũng không biết. Cũng như không biết vì sao hoa lại nở, không biết tại sao cầu vồng lại xuất hiện sau cơn mưa, không biết vì sao đứa bé sơ sinh lại cười…
                                       *    *    *

Nếu như đã không thể xoa dịu quá khứ, thì hãy để cuộc sống hiện tại là một món quà. Trong cuộc sống, có những người suốt ngày chỉ chăm chăm nhìn vào quá khứ tươi đẹp mà không biết trân trọng hiện tại – với những thứ mà họ đang có.
                                              *    *     *
Tôi yêu cách mà cô ấy mang lại cảm xúc cho tôi. Như thể bất cứ điều gì trên đời đều có thể thành sự thật.
Như thể cuộc sống này thật quý giá


    com-img











27 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BẠN bè ngồi uống vui cùng bên nhau
      Ca - Fe nhỏ giọt vị đắng thâm nâu
      Mà sao vẫn nhớ thiếu đâu một người ...
      Say xưa tôi hát ngậm ngùi lệ rơi
      Ngoài trời gió rét mưa rơi
      Bài thơ xóa bỏ bây giờ tìm đâu...
      Chiều về nhớ lại, viết lời hay hơn...
      trả lời
      Tìm lại chi bài thơ tình đã lỡ
      Nhớ làm gì kỷ niệm đã dần phai
      Người xưa ơi xin chớ mãi u hoài
      Chuyện tình buồn hãy chôn vào quên lãng.
      Qua cơn mưa trời lại sáng
      Nắng ấm tràn về dĩ vãng nhạt phai....

      Một mình ngồi uống sáng nay
      CA FE vị đắng bây giờ tình đâu
      Cô đơn lạnh lẽo theo sau
      Câu thơ bài viết làm sao không hồn
      Phải chi chỉ tại nỗi buồn
      Sợi nhớ dăng mắc sợi thương quanh mình
      Tình ơi lại đến cho đời
      Cho thơ nhiều ý vần yêu đợi chờ...
      trả lời
      Sợi thương chôn kín đáy lòng
      Sợi nhớ hãy thả bềnh bồng như mây
      Sợi buồn giăng kín phủ vây
      Xóa đi tất cả đừng day dứt lòng
      Còn gì đâu nữa mà mong
      Nếm từng giọt đắng vào lòng mà vui.

      Xóa
    2. Trăng vàng tỏa sáng lung linh
      Cô đơn ngồi ngồi ngắm sao rơi trên trời
      Ngắm nhìn anh cuội làm thơ
      Y..Như cũng muốn tỏ tình là sao...
      Trăng vàng thì ở trên cao
      Lòng mình cũng muốn trao nhau nụ cười
      Ngắm trăng cảm hứng làm thơ
      Cho đời cô quạnh mộng mơ thì thầm
      đọc thơ TỰ TÌNH ĐÊM TRĂNG
      thôi thì cũng tập đánh vàn mấy câu
      cùng với chị HẰNG cho vui...
      chúc NGỌC DUNG luôn vui tươi
      đong đầy may mắn nụ cười trên môi

      Ngọc DungThứ Bảy, 01 tháng 11, 2014

      Trăng vàng lơ lững trên cao
      Còn em ngồi ngắm ngàn sao trên trời
      Hồn thơ bay bỗng lã lơi
      Hòa vang trong gió vạn lời thiết tha
      Có chú Cuội dưới gốc đa
      Chờ chị Hằng đến ta bà lời thơ
      Cuội ơi hãy thôi mộng mơ
      Chị Hằng còn mãi thẩn thờ ngắm trăng...

      Xóa
    3. Đọc bài thơ THẢ... mà hay
      Tình nhiều như gió như mây cuối trời
      ĐẾN đi cũng đã nhiều rồi
      THẢ đi cho hết những tình cũ xưa
      Vì tình như thể nắng mưa
      Sông đầy tràn nước dư thừa bỏ đi
      Đời người hiếm có mấy khi
      Thả vào cánh nhạn cho đi bớt tình....
      Đọc bài thơ thả viết mấy vần thơ...
      Cho đời nở những nụ cười trên môi

      Ngọc Dung

      Tình yêu đâu phải nắng mưa
      Đâu dư mà thả,đâu thừa,mà so
      Ngọt ngào ai nỡ đem cho
      Đắng cay,chua chát thì lo THẢ liền
      Kẻo không thì bị làm phiền
      Dày vò cấu xé miệng thiên hạ cười
      Trời sinh ra kiếp con người
      Khéo ăn khéo nói thì đời mãi tươi
      Tâm hồn sẽ được thảnh thơi
      Còn gì hơn thế đời phơi phới lòng...

      Xóa
    4. Em ơi đừng vội THẢ đi
      Tình không so với cái gì được đâu
      Đem tình thả bỏ đi đâu
      Để anh nhặt lấy tình sao có thừa
      Biết đâu duyên số ở đời
      Tình xưa nghĩ cũ số trời cho ta...

      Ngọc Dung

      Tình xưa giờ có còn đâu
      Có chăng cũng những nổi sầu mà thôi
      Bây giờ tình đã nổi trôi
      Bay theo mây gió xa xôi cuối trời
      Nhặt chi những thứ hợt hời
      Hãy luôn hoài niệm một thời thơ ca....

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. KÉN CHỒNG Thùy Trang

      Thân em phận gái chốn chân quê
      Cục mịch đen thui xấu mọi bề
      Nhút nhát thành ra người ít nói
      Kén chồng, treo bảng có ai chê…?

      TIẾN TRÚC

      Nhà anh cũng ở thôn quê
      trồng hoa mang bán chợ quê của làng
      Thiếu người đi bán hoa tàn
      Biết em treo bảng..anh sang ngỏ lời....

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Em cám ơn anh sang thăm chia sẻ và đồng cảm với thơ em...
      Anh là cả một vần thơ
      Anh là cả những mộng mơ tuyệt vời
      Không sao nói hết bằng lời
      Biển tình vời vợi một đời trong ta ....

      Xóa
    4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng ba cái rét vẫn còn
      Mưa dìu dặt biếc mầm non trên cành.
      Vườn xuân đang rộ vào xanh,
      Mượt mà ngô lúa bức tranh quê mình.
      Gió mơn man, nắng lung linh
      Hoa đưa hương thoảng dập dình đó đây.
      Em đi gieo hạt trồng cây,
      Bước chân thoăn thoắt, đôi tay nhịp nhàng.
      Tiếng cười trong nắng giòn tan,
      Nghe như hương lúa đồng làng quê ta.
      Hội làng cũng mở tháng ba
      Trống chèo đã nổi, em ra vai nào.
      Áo nâu thắt dải yếm đào,
      Thị Mầu - em đấy, xôn xao tiếng cười.
      Riêng anh, anh đã biết rồi,
      Nét quê em vẵn là người của quê.
      Lối chung anh đợi em về,
      Thẹn thùng “đến ghét”, bước đi rộn ràng…
      Đêm khuya tắm ánh trăng vàng
      Chìm trong hương sắc đường làng tháng ba.

      Xóa
  8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  9. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  10. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  11. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa