Về thăm xóm làng blogspot có để lại lời hỏi thăm
tôi viết bài thơ GỬI EM...
GỬI EM...
EM về xóm cũ thăm anh
EM về áo lụa tươi màu thanh thiên
Nỗi niềm xưa vẫn chưa quên
Kén chồng ...anh họa thơ em một thời.
****
Trời đông xe lạnh hồn tôi
Em về sưởi ấm hồn thơ êm đềm
Nắng chiều thơ thẩn bên thềm
EM về hoa đẹp tiếng chim gọi tình.
****
EM về tắm nước giếng khơi
làn da trắng mịn gương soi chải đầu
EM về chim hót lao sao
Em về nón trắng nghiêng trao lời chào.
****
EM về ngồi hát bên nhau
Phù du Giấc mộng ngân cao tiếng đàn
Say xưa giọng hát Thùy Trang
Lời thơ lời họa chứa chan tình người.
****
EM đi để lại bài thơ
EM về bên ấy có người đợi em
Chiều đông giọt nắng bên thềm
Chia tay lưu luyến hẹn em ngày về...
TIẾN TRÚC 30-11-2014
Bài hát GIẤC MỘNG PHÙ DU nghe bên Google
http://youtu.be/KiFuluG2p6Y

Ui may quá ! xí con tem vàng cái coi..hehehehehe
Trả lờiXóaXin trân trong trao Ban HAI LÚA
XóaTEM VÀNG 9999
Bắt tay chúc mừng vui khỏe
Đêm qua ngoài trời mưa lớn lắm
Trả lờiXóaGió giật đùng đùng, điện cúp, di động cũng hết pin
Mình tôi ngồi lặng lẻ giữa đêm đen
Đêm bảo tố không đèn giông gào thét..
Lặng lẻ một mình ôm đàn nghêu ngao hát
Mơ bóng một người như ẢO MỘNG PHÙ DU...
Thơ của 2 người xướng họa hay quá, hai Lúa hông họa lại được, nhơ chuyện hôm qua liền cảm tác mấy câu, miễn có mấy chữ "mộng phù du" coi như cũng hông lạc đề chứ anh? hêhhehe
Cảm ơn HAI LÚA nhiều bài thơ hay hợp đề...
Xóahihihi Bạn THÙY TRANG về thăm để cho bài thơ
vạy là mình lại làm bài thơ GỬI EM...hihi
bạn bè vui vui mà... cứ vui cứ ghẹo cho vui khỏe người
chúc luôn vui khỏe nhé
Thùy Trang sang thăm anh !
XóaTrang mới biết anh đây thôi, Trang cảm thấy anh rất tình cảm với mọi người, luôn tạo cho bạn bè những bất ngờ, từ những bất ngờ của anh, làm cho rất rất nhiều người vui đấy anh ạ !
Trang chúc anh luôn vui vẻ hạnh phúc, và nhiều người quý mến...
hihi,
Trả lờiXóaEm về sáng tỏ vầng trăng
Em về tan nỗi giá băng ngập lòng
Gió lay ngan ngát hương nồng
Mà ôi say mãi nụ hồng em trao…
Cảm ơn HOA TÍM sang thăm
Xóahọa bài thơ đúng tâm trạng hihi
cảm ơn nhiều
chúc bạn luôn vui khỏe
Xin trao tăng bạn HOA TÍM
XóaTEM BAC
bắt tay chúc mừng vui khỏe
Dạ,
XóaHoa tím lại tới thăm,
Gửi anh một vần thơ nữa nhé !
Thuở em đi chiều thu lặng lẽ
Nỗi ngập buồn che phủ hoàng hôn
Và chừ đông khẽ lạnh hơn
Em về nghiêng nỗi cô đơn ngỡ ngàng…
Chúc anh thật nhiều niềm vui hp nhé !
cảm ơn HOA TÍM họa bài thơ ...
Xóalúc em đi là mùa thu em về mùa đông
EM đi để lại bài thơ
EM về bên ấy có người đợi em
Chiều đông giọt nắng bên thềm
Chia tay lưu luyến hẹn em ngày về...
chúc bạn luôn vui khỏe
hihi,
XóaMột chiều thật vui anh nhé !
cảm ơn Hoa Tím Nhiều
Xóachúc luôn vui nhiều
Em về thoang thoảng hoàng hôn .
Trả lờiXóaNgười đi đi mãi để hồn ngẩn ngơ .
Trăng thu soi sáng đôi bờ .
Chúc người nơi ấy lời thơ ấm tình .
===========
Cảm ơn HƯƠNG QUÊ sang thăm
Xóahọa bài thơ rất hay
EM về bên ấy có người chờ mong
cảm ơn nhiều
chúc em luôn vui khỏe
NN chào anh TT
Trả lờiXóaCả hai bài thơ sao hay anh ạ
===
Em về thăm lại bến xưa
Ngắm nhìn bến cũ, thấy nhiều đổi thay
con đò xưa gọi là đò
Nay con đò đó, là thuyền thật to...
=====
Chúc anh TT vui và thơ văn hay và luôn tuôn trào anh nhé
Cảm ơn Hoa tím sang thăm
Trả lờiXóahọa bài thơ hay
Con đò xưa mới là đò
Nay con đò đó người ta bỏ đi mất rồi
chúc bạn luôn vui khỏe
HA sang thăm và đọc thơ của anh và Thùy Trang thật hay.
Trả lờiXóaChúc anh và Thùy Trang hạnh phúc an lành!
BẾN CŨ VẪN CHỜ VÀ MÃI ĐỢI
Trả lờiXóaNGƯỜI XA MUÔN LỐI VẪN NHỚ VỀ
Chào bạn NGÔ DỤC sang thăm
Xóahai câu thơ vần điệu rất chuẩn và hay...
hihi xin được đọc là :
Bến cũ không chờ và chẳng đợi...
bạn về thăm để lại bài thơ...
thì mình cũng viết bài thơ GỬI EM
cho đẹp lòng nhau mà... có đi có lại ...
Chúc bạn luôn vui khỏe
Cảm ơn HUNG PHI sang thăm
Trả lờiXóacùng vui chia sẻ hai bài thơ...
hihi bạn về thăm để lại bài thơ ...
thì mình cũng phải trả lời cho đẹp lòng nhau mà...
chúc bạn luôn vui nhiều khỏe nhiều..
Ghé thăm chủ nhà. Chúc tuần mới vui tràn trề nhé!
Trả lờiXóahttp://img1.imagehousing.com/1/9a7e76afda933c7726ca4c305ce24d28.gif
cảm ơn bạn PHU DOAN sang thăm
Xóacảm ơn lời chúc tốt đẹp
chúc vui khỏe
GUI EM chac da nhan roi
Trả lờiXóaBai tho anh viet tuyet voi lam sao
Ban be lang ao thanh cao
Chia tay nhung nho, gap nhau vui mung
CHUC ANH VUI VE NHUNG NGAY CUOI NAM
Cảm ơn bạn Xuân Thu sang thăm
Xóacùng nhau bình phẩm bài thơ
GỬI EM
GỬI EM chắc đã nhận roi
Bài thơ anh viết tuyệt vời làm sao....
chúc bạn luôn vui khỏe
lời thơ tình cảm dạt dào...
Trả lờiXóacảm ơn bạn NHÃ MY sang thăm
Xóacùng chia sẻ bài thơ GỬI EM
chúc bạn luôn vui khỏe
.Em đi vẫn nhớ nơi này
Trả lờiXóaKhông quên bạn cũ hôm nay thăm người ...................
........
Tối vui anh nhé -
cảm ơn bạn MINH LÊ sang thăm
Xóamấy vần thơ bạn họa rất hay
May mà em nhớ chưa quên
Em về anh lại viết thêm lời chào...
chúc bạn luôn vui khỏe
Em về trời bỗng tạnh mây /
Trả lờiXóaCơn dông đang tới tắt ngay mưa rào /
Nụ cười em thay lời chào /
Tiếng thơm giọng ngọt ngấm vào lòng anh /
Mong rằng làng cũ mới toanh /
Chắp nối làng mới hợp doanh đại làng./
Cảm ơn bạn Kinh Hoang sang thăm họa bài thơ hay
Xóachỉ là tình cảm đi xa chào hỏi nhau thôi mà hihi
blog tiếng Việt và blog spot gàn nhau ....
cúc bạn luôn vui khỏe
T. Trang về thăm làng G
Trả lờiXóaThấy anh Trang vội làm thơ tặng liền
biết rằng anh cất thơ Trang
Và rồi anh lại trình làng thấy hay.
====
Chúc anh TT vui khỏe và HP ạ
chào Niềm Tin sang thăm
Xóađúng như 4 câu thơ bạn viết đấy hihi
mọi việc tùy cơ ứng biến mà...
chúc N TINb vui khỏe
Người về dìu dịu heo may
Trả lờiXóaLối xưa lá đỏ vương đầy gót son
Chiều nay xao xác lối mòn
Người xa xa lắm, biết còn nhớ nhung..
Ngọc sang thăm anh, chúc anh chiều thứ bảy ấm áp an lành nhé!
Cảm ơn CHU NGỌC sang thăm
Xóahọa bài thơ hay... cùng chia sẻ những bài thơ
chúc em luôn vui tươi gặp nhiều may mắn
Em về vui biết bao nhiêu
Trả lờiXóaEm đi mang cả bao điều nhớ mong
Gửi em một chút nắng hồng
Xua tan cơn gió mùa đông lạnh lùng !
Cảm ơn Hương PHÙ SA sang thăm
Xóađể lại bài thơ hay
đúng như thơ em viết ...
em về thì vui
em đi lại nhớ....
chúc em luôn vui khỏe
hd ghé thăm TIẾN TRÚC, mùa đông về rồi thật ấm nồng và hạnh phúc nhiều TIẾN TRÚC nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn em Hà Duyên sang thăm
Xóacảm ơn những lời chúc tốt đẹp
chúc em luôn vui tươi khỏe mạnh
EM đi để lại bài thơ
Trả lờiXóaEM về bên ấy có người đợi em
Chiều đông giọt nắng bên thềm
Chia tay lưu luyến hẹn em ngày về...
TIẾN TRÚC THAY MẶT BÀ CON LÀNG G HAY ĐẤY!....
cảm ơn mưa rừng chiều sang thăm
Xóacung nhau chia sẻ bài thơ GỬI EM
cảm ơn những lời động viên khích lệ
chúc bạn luôn vui khỏe
Hai bạn ở hai quốc gia
Trả lờiXóaBên thì Spot bên là tiếng ta(Tiếng Việt)
Đi đâu cũng nước non nhà
Mà sao lưu luyến quá ta thế nay
.
Bởi chưng say quá là say
Nên anh bịn dịn, nhớ ngày gần Trang(Thùy Trang)
Há há vui vui ghê.
Tiến Trúc thông cảm độ này bận quá nên chưa đi đâu được.
Nhưng bài đăng trên blog mình tranh thủ lúc giải lạo làm và đăng lên đó.
Hẹn bạn một thời gian ngắn nữa chúng ta sẽ giao lưu thường xuyên nhé.
Thân ái: Hải Thăng
cảm ơn bạn sang thăm
Xóađể lại bài thơ họa đông viên rất hay
chúc bạn luôn vui khỏe