http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

GIÃ BIỆT!...

 


  Thôi đành giã biệt em ơi
Để anh về lại dòng đời trong anh
     Nhớ nhung dấu tận đáy lòng
Đắng cay chua sót dấu trong nụ cười.
                    ****
     Biết bao hứa hẹn những lời
Tưởng em yêu trọn cuộc tình cho anh
    Cho dù ngày tháng trôi nhanh
Thì anh vẫn mãi yêu em mặn nồng.
                   ****
    Anh như thuyền giữa bão giông
Em là bến của cõi lòng bình yên
     Đời anh lụy một chữ tình
Thôi thì cũng để cho đời nhớ quên.
                   ****
    Không ngờ anh sớm vô duyên
Còn em thì lại mau quên lời thề
      Thế là hết những si mê
Thôi thì giã biệt những gì mộng mơ.
                   ****
      Tiền tình xô đẩy cuộc đời
Xót xa cay đắng bao giờ mới nguôi
   Giận mình mình trách mình thôi
Đa mang thì phải chịu nhiều đớn đau.
                  ****
     Tình yêu chỉ đẹp khi nào.?
Thương yêu san sẻ cùng nhau xây đời
    Tôi nay về lại chính mình
Viết vần thơ mới cho đời vui tươi....
         T Trúc  2 - 11 - 2014






                             LỜI GIÃI BÀY
                          CÁC bạn thân mến...
                     Các em các cháu yêu quý...
      Blog của tôi lập được hơn 3 năm...Làm thơ chừng 2 năm. Viết được một lượng bài đáng kể ...đủ các thể loại nhưng nhiều nhất là tình bạn tình yêu, nỗi nhớ, chờ mong...
      Nay tôi tạm dừng thôi làm thơ, để trở lại thủa ban đầu của tôi là viết các thể loại văn xuôi và truyện ngắn...Mới nói lên nguyện vọng chính kiến đề tài xã hội chính trị những tiêu  cực, cái thiện, cái ác....
      Công việc mới tốn rất nhiều thời gian hơn làm thơ. Vậy không thể hàng ngày vào các nhà đọc thơ thường xuyên.... các bạn thông cảm...Blog của  tôi vẫn hoạt động  khi có các bài ngắn cũng đăng.   VẬY XIN CÓ LỜI  để các bạn các em biết thông cảm....
                    CHÚC CÁC BẠN
               CÁC EM và CÁC CHÁU
      Luôn vui tươi mạnh khỏe hạnh phúc thành đat
      VƯỜN THƠ TRĂM HOA ĐUA NỞ BỐN MÙA

                 TIẾN TRÚC  4 - 11 - 2014

 NN chào anh
Sao vội giã biệt vậy anh
hồn thơ đang độ chín muồi mến thương
bạn bè ngày tháng thăm nhau
giờ đây tạm biệt, thấy lòng buồn đau
=======
chúc anh sức khỏe,
sớm có những tác phẩm hay "trình làng "anh nhé

 Khép kín vào tim chuyện chúng mình
Cũng là nhắc nhở một niềm tin
Dõi theo hình bóng ta từ biệt
Hạnh phúc cho người hạnh phúc ta.

Anh mà giã biệt thơ ca
Lấy đâu em họa thiết tha nỗi lòng...

 Tưởng rằng Tiến bỏ hẳn đi
Nên tui buồn quá chẳng đi nổi về
Nhưng mà Tiến viết chuyện dài
Mong sao sẽ có những bài thật hay
Chờ tin nhé bạn yêu ơi!!!!













Cảm ơn bài thơ hay anh TT dành tặng,chúc những yêu thương nhất,
hạnh phúc nhất luôn đồng hành bên anh há.
com-img













KÝ ỨC PHƯỢNG




52 nhận xét:

  1. NN chào anh
    Sao vội giã biệt vậy anh
    hồn thơ đang độ chín muồi mến thương
    bạn bè ngày tháng thăm nhau
    giờ đây tạm biệt, thấy lòng buồn đau
    =======
    chúc anh sức khỏe,
    sớm có những tác phẩm hay "trình làng "anh nhé
    hẹn gặp lại anh TT

    Trả lờiXóa
  2. cảm ơn ban Niềm TIN chia sẻ..
    thật vậy đúng là thơ tôi đang khởi sắc...
    nhưng vì viết về tình yêu nhiều mình đã
    cảm thấy trùng lặp... những điệp khúc....
    vì thơ chơi chữ chơi vần nên nội dung hạn chế...
    lúc nhớ các bạn thơ sẽ vào đọc chào nhau hihihii
    chúc bạn luôn vui khỏe may mắn

    Trả lờiXóa
  3. Nhìn tựa bài HA thấy hết hồn, nhưng vậy cũng tốt anh à!

    Blog thơ văn, bạn bè, và các đề tài xã hội như vậy sẽ phong phú hơn. Anh vui!

    Trả lờiXóa
  4. cảm ơn bạn Hùng Phi sang thăm
    bạn chia sẻ đông viên rất đúng tâm trạng
    xin chân thành cảm ơn bạn
    chúc luôn vui khỏe

    Trả lờiXóa
  5. Khép kín vào tim chuyện chúng mình
    Cũng là nhắc nhở một niềm tin
    Dõi theo hình bóng ta từ biệt
    Hạnh phúc cho người hạnh phúc ta.

    Anh mà giã biệt thơ ca
    Lấy đâu em họa thiết tha nỗi lòng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn Bùi Minh Hiển sang thăm
      họa bài thơ chia sẻ động viên rất hay
      cảm ơn nhiều....
      chúc bạn luôn vui khỏe

      Xóa
  6. ND sang thăm anh TIẾN TRÚC,chúc ngày mới vui và may mắn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em NGỌC DUNG nhiêu
      cảm ơn lời chúc tốt lành của em
      chúc em luôn vui tươi trẻ khỏe

      Xóa
  7. Thơ ta giãi bày nguồn tình cảm
    Văn thì thổ lọ nỗi tâm tình
    Vui buồn tâm sự cùng bạn hữu
    Xả S ter cho sướng cái đời./.
    Theo mình là nên xen kẽ thì tốt hợn Tiến Trúc ạ.
    Chúc bạn thành công.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn Hải Thăng sang thăm
      chia sẻ động viên
      chúc luôn vui khỏe

      Xóa
  8. vui lắm, luôn chờ anh viết về xã hội, em chúc anh luôn thành công.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn Mẫn sang thăm
      lời chia sẻ động viên
      chúc vui khỏe

      Xóa
  9. Tưởng rằng Tiến bỏ hẳn đi
    Nên tui buồn quá chẳng đi nổi về
    Nhưng mà Tiến viết chuyện dài
    Mong sao sẽ có những bài thật hay
    Chờ tin nhé bạn yêu ơi!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em Xuân Thu sang thăm
      đọc chia sẻ đọng viên khích lệ
      và những lời chúc tốt đẹp
      xin sẽ có gắng
      chúc em luôn vui khỏe

      Xóa
    2. cảm ơn bạn
      những lời chúc tốt đẹp em dành cho
      chúc luôn vui khỏe

      Xóa
  10. Trả lời
    1. http://thoduongvophubong.blogspot.com/2014/11/ben-dong-sac-khong.html

      Xóa
    2. https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQn9A4Yh7FdctGi5kDKR08F-95Ml-RAXYK3dEip3QeIG1moavCa

      Xóa
    3. email: nhavandoclap@gmail.com

      Xóa
    4. Cái thời tôi viết

      Cái thời tôi viết cho tôi

      Cỏ non thì biếc, khoảng trời thì xanh.

      Đạn bom dội khúc quân hành

      Nào ai tính chuyện riêng mình ngày mai

      Bao mùa áo lính nhạt phai

      Ngày chung mâm pháo(*) đêm dài chung chăn

      Bao quê chung hướng(*) chung tầm (*)

      Đau chung đồng đội ướt đầm máu tươi...

      Cái thời tôi viết theo tôi

      Đi qua chiến cuộc về nơi ngỡ ngàng

      Niềm tin đỏ búp lá bàng

      Dù xuân có đến muộn màng màu xanh

      Đức tin như một chiên lành

      Nghĩ đâu đồng đội cũng tình nghĩa thôi

      Câu thơ tưởng đẹp lòng người

      Biết đâu tiếng khóc, tiếng cười mỉa mai...

      Cái thời tôi viết cho ai

      Ngày đi quên rộng, đêm dài quên sâu

      Dòng đời trong, đục biết đâu

      Bạn bè cởi áo thay màu trắng đen

      Có điều cay đắng bỗng quen

      Có lời ngon ngọt trở nên dối lừa

      Luân thường tìm lại xa xưa

      Thủy chung cam chịu rau dưa mặn mòi...

      Cái thời tôi viết nhắc tôi

      Đêm đêm trở gió trái trời đêm đêm.

      Duy Thảo

      _________

      Xóa
  11. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. “…Ta ngồi viết bài ca năm tháng
      Cuộc tình hoài lãng đãng trong mơ
      Hồn ta bỗng hóa bơ vơ
      Lạc vào lối mộng thẫn thờ say sưa”.

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa

    7. anh đang ngồi chờ ...
      Ngọc Dung
      chờ em tí
      rất vui gặp em
      28 6695 4846 9360
      47 5655 1400 7717
      Ngọc Dung
      chờ em tí xíu
      em đang bận
      vậy anh em mình quen nhau đã 2 năm rồi ... em có cảm tưởng gì em nói đi
      Ngọc Dung
      nói
      anh làm gì có hai mã số là sao
      hai năm buồn vui lẫn lộn
      k có 100 thì 2 thẻ 50.000
      Ngọc Dung
      hahaha....
      em tưởng 2 cá khoảng hai triệu chứ
      cái

      Xóa
    8. chúc vui
      cảm ơn
      baieyeu
      sai rồi
      77 2441 6934 3298
      21:42, 31 thg 3
      Ngọc Dung
      Chắc anh TT muốn ghẹo em nên dấu mất hai số đầu đúng hông?
      bây giờ em nạp được rồi
      cảm ơn anh nhiều nhé

      Xóa


    9. chỉ tại bà đưa mấy cái ảnh mông má lầm tui mệt đấy
      Ngọc Dung
      từ ngày vào mạng ảo chơi đến bây giờ
      tui đã bị ba người ghen rồi
      tui chết mệt vì mấy cái anh hihihi
      Ngọc Dung
      anh vô duyên vừa phải thôi nha
      ai ghen thằng Trúc này k thèm ghen nhé
      Ngọc Dung
      ảnh của tui xấu như quỷ anh bị điên à
      khổ quá tui bị BA MỤ ĐÀN BÀ GHEN
      nhũng đứa nào
      tui thuê mấy đứa nó dạy cho biết điều
      Ngọc Dung
      HỒNG NGA,CUOCSONMIEN,MÂY TRẮNG
      vây bz\à lên mạng lâu hơn tui
      Ngọc Dung
      HỒNG NGA và CUOCSONMIEN ghen từ thời blog yahoo cơ
      ở H Nội tôi cho chung nó biết mặt
      Ngọc Dung
      mụ CUOCSONMIEN theo tui sang bloger này vẫn gây đó
      hồi đó anh nào theo đuổi mà nó ghen
      Ngọc Dung
      một người ở HUẾ tui kg nhớ tên tui bị HỒNG NGA
      VÂN SƠN ở sài gòn tui bị CUOCSONMIEN ghen
      bây giờ đế n TT tui bị MÂY TRẮNG
      mệt
      vì bà đẹp nên khổ thế nhưng cũng tự hào chút chứ nếu xấu chắc k có ai ghen
      Ngọc Dung
      đẹp gì mà đẹp
      chỉ có lão TT mắt bị chá
      nói vui... chứ ng đẹp cũng nên cẩn thận trong quan hệ ...
      Ngọc Dung

      Xóa
  12. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  13. Thơ anh xin trả nợ rồi
    Trả nợ một thời em đã cùng tôi
    Thơ ca cùng họa một thời
    Bây giờ hai ngả chia đôi mất rồi
    Ai chia buồn nhớ cho tôi
    Để tôi lại phải tìm người họa thơ
    Bao giờ cho đến bao giờ
    Bến Mơ ngày ấy lời thơ yêu đời...

    Trả lờiXóa
  14. Thùy Trang
    GIẤC MỘNG PHÙ DU
    GIẤC MỘNG PHÙ DU
    http://youtu.be/KiFuluG2p6Y

    Trả lờiXóa
  15. Trả lời
    1. Canh khuya tiếng cuốc gọi hè
      Ve sầu kêu đậu cành me bên vườn
      Xa nhau lưu luyến vui buồn
      chia tay bè bạn mái trường thân yêu trương

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  16. Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Trưa hè ngồi dưới hàng cây
      Ngắm hoa phượng nở đong đầy vần thơ.
      Mang lòng yêu đến ngẩn ngơ
      Mà không dám nói phải nhờ cành hoa...

      Xóa
    4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    5. “Điểm khác biệt giữa giang hồ và quan chức là giang hồ không treo mặt nạ đạo đức giả. Trong khi đó hàng loạt quan chức lại sống hai mặt và đóng hai vai vừa vặn. Họ vừa là ông trùm vừa là quan chức, tồn tại một cách giật cục, nhiêu khê giữa lòng xã hội. Khi thì họ đeo mặt nạ cộng sản giảng lời đạo đức và liêm chính. Khi thì họ cáu quá, điên tiết giật mặt nạ ra và để lộ bộ mặt tư bản béo ị, trắng trợn và công khai thách thức hàng triệu bần nông”.

      Xóa
  17. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  18. “Điểm khác biệt giữa giang hồ và quan chức là giang hồ không treo mặt nạ đạo đức giả. Trong khi đó hàng loạt quan chức lại sống hai mặt và đóng hai vai vừa vặn. Họ vừa là ông trùm vừa là quan chức, tồn tại một cách giật cục, nhiêu khê giữa lòng xã hội. Khi thì họ đeo mặt nạ cộng sản giảng lời đạo đức và liêm chính. Khi thì họ cáu quá, điên tiết giật mặt nạ ra và để lộ bộ mặt tư bản béo ị, trắng trợn và công khai thách thức hàng triệu bần nông”
    Ý KIẾN CỦA ANH CHUẨN XÁC EM ĐỒNG CẢM

    Trả lờiXóa
  19. cảm ơn bạn cùng chia sẻ ... hiếm có

    Trả lờiXóa
  20. Năm mới chuc anh TT AN KHANG THINH VUONG và cho ra mắt nhieu entry hay

    Trả lờiXóa