Đời dư cay đắng người đành xa nhau
Sông chiều nước chảy về đâu
Để rưng rưng sóng để đau nỗi bờ.
****
Người còn nông nổi dại khờ
Dấu chân bỏ lại những lời nhớ mong
Phải chi nắng trải trong lòng
Bao năm tình vẫn hư không lời thề.
****
Phải chi tình lại ra đi
Lênh đênh chìm nổi tìm về bến xưa
Tình luôn mơ ước mộng mơ...
Phải chi thề hẹn như mưa đầu mùa.
****
Như đời rớt nắng rơi mưa
Như tình không có đợi chờ nhớ mong
Phải chi tình đã xuôi dòng....
Như hoa nắng hạn bướm ong hững hờ.
****
Tình yêu hờ hững dư thừa
Phải chi cách biệt cho đời thảnh thơi
Như hoa đón nắng gió trời
Cho đời nở những nụ cười trên môi.
****
Khổ đau tâm sự đôi lời
Cho vơi nỗi nhớ cho đời vui tươi
Em đi tôi gửi mấy lời
Hồn thơ tình nghĩa bây giờ riêng tôi.
T.Trúc 4-10-2014
ĐỢI EM
Tôi đã đợi em từ rất lâu
Sông đầy bể cạn em nơi đâu
Từng khoảng chiều sa đầy đáy mắt
Biết đến bao giờ mới có nhau...
T Trúc 5-10-2014
Ngọc Dung họa thơ
Em đến bên anh từ rất lâu
Chỉ mong tình mãi chẳng phai màu
Chiều trên bến hẹn ta chung bước
Anh hỡi đôi mình mãi có nhau...
hết
Kinh Hoang họa thơ
Tình đi mới có người thương /
Nếu mà ở lại thành thường đó thôi /
Thương nhiều nên lắm chơi vơi /
Vì yêu nhau lắm nên xơi quá nhiều /
Đời người mấy ai không yêu /
Khổ đau ly biệt sớm chiều ngóng trông /
Tình yêu khi đã trổ bông /
Ai mà ngăn lại sấm dông nổi khùng./
hết
Hằng Nga họa thơ
Chuyện đời tình đến rồi đi
Nay còn mai đã chia ly đôi đường
Tình như những áng mây vương
Người đi kẻ ở hai phương ngậm ngùi
Cũng đành chấp nhận mà thôi
Tình vào sương khói tuyệt vời thương đau....
hết
THƠ Ngọc Dung
Nha Trang biển đẹp,nên thơ
Xôn xao con sóng ru bờ cát xinh
Thoảng cơn gió khẽ ru tình
Đưa làn mây tím lung linh chiều tàn
Non xanh nước biếc mây ngàn
Ô! miền duyên hải muôn vàn dấu yêu
Tôi về bên biển mỗi chiều
- Thu Nay tôi về thăm lại Nha TrangTrả lờiXóa
Lăn tăn gợn sóng biển xanh gió ngàn
bao nhiêu kỷ niệm hiện về năm xưa
Du dương khúc nhac bao thương nhớ
Nghe bước chân mình trên bờ cát chênh trao
Xa anh rồi giờ em ở nơi đâu
Chỉ tiếng sóng dội vào đêm thăm thẳm
Anh đã tưởng lòng không giông bão nữa
Nhưng biển như đùa gợi nhớ vết thương xưa
Anh đã tưởng lòng không nhung nhớ nữa
Nhưng biển Như đùa hát mãi khúc ca xưa
Ôi biển Nha Trang những buổi chiều chiều ..
Bến Mơ ngày ấy kỷ niệm trong tôi nhớ đời...
Nha Trang gợi lại trong tôi bao thương nhớ..
Lòng thấy xôn xang vội viết mấy vần thơ
Vang lên khúc nhạc... ƠI Nha Trang mùa thu
lại về....
chúc em luôn vui nhiều



Tem vàng đã nói chuyện sau anh TIẾN TRÚC nha.
Trả lờiXóaCảm ơn em gái Ngọc Dung
XóaSang thăm chia sẻ họa cùng vần thơ
Mình xin trao tặng tem vàng cho em
Em đeo ở cổ ngày đêm
Coi như người tặng môi em thơm vào
Hôm nao anh lại xin trao
Tem nào em có nhu cầu anh trao...
chúc em vui nhiều
Chuyện đời tình đến rồi đi
Trả lờiXóaNay còn mai đã chia ly đôi đường
Tình như những áng mây vương
Người đi kẻ ở hai phương ngậm ngùi
Cũng đành chấp nhận mà thôi
Tình vào sương khói tuyệt vời thương đau......
HN sang thăm chia sẻ entry với anh ,chúc anh những ngày cuối tuần an lành thật vui hp tràn đầy .......
Cảm ơn Hằng Nga sang thăm
Xóatình như những áng mây vương
Hai người hai ngả đôi đường ra đi
chúc luôn vui nhé
Tình đi mới có người thương /
Trả lờiXóaNếu mà ở lại thành thường đó thôi /
Thương nhiều nên lắm chơi vơi /
Vì yêu nhau lắm nên xơi quá nhiều /
Đời người mấy ai không yêu /
Khổ đau ly biệt sớm chiều ngóng trông /
Tình yêu khi đã trổ bông /
Ai mà ngăn lại sấm dông nổi khùng./
cảm ơn bạn Kinh Hoang nhiều
Xóađúng là :
Tình đi mới có người thương
Tình đi ta lại vấn vương đổi đời..
chúc vui nhé
Vô tình lạc lối đường yêu
Trả lờiXóaLời thơ xướng họa đôi điều xin ghi
Bến mơ,bến ảo mong chi
Sai đường lạc lối mộng thì vỡ tan....
Dung sang thăm anh,ngày nghĩ vui anh TIẾN TRÚC nhé.
Lang thang thơ thẩn làm thơ
XóaNhìn xa thì thấy hai người cãi nhau
Thì ra chồng đánh vợ đau
Thế là chòng vợ đưa nhau ra tòa
Về sau người vợ ra đi
Người chồng ở lại đứng im mà nhìn
chuc em luôn vui nhé
Bến mơ bến ảo thật tình /
XóaVì vậy theo mãi chúng mình năm canh./
cảm ơn ban nhiều
Xóachú luôn vui khỏe
Chở giùm ta nỗi nhớ, hỡi gió lành
XóaVề với miền ta yêu thương tha thiết
Dẫu chia xa, lòng ta đâu cách biệt
Nỗi nhớ cứ nồng nàn da diết mãi khôn nguôi
chúc luôn vui khỏe
Hi...hi...bạn tui hôm nay tâm trạng quá...Cafe với tui đi...để không còn nhớ nàng...
Trả lờiXóaCảm ơn bạn Nguyên nhiều
XóaThơ phú cũng chia ly lệ sầu mà
đúng là yêu lắm... thì lại ghét nhiều....
cảm ơn lời mời của bạn
chúc vui nhiều
. Hỏi sao tình nỡ em ơi
Trả lờiXóathu mà héo ngọn nắng rồi chiều phong
. Thương yêu sao nỡ nhạt lòng
Ba thu chờ đợi về không hỡi người ...................
.................
Cảm ơn bạn T M Lê sang thăm
Trả lờiXóaHỏi làm chi nữa bạn ơi
Tình đi tình tình thích những lời hót hay
Thôi thì ta cứ chia tay
Mai kia ai đó chìa tay theo về
chúc luôn vui
Ghé thăm chủ nhà. Chủ nhật tươi hồng nhé!
Trả lờiXóahttp://img1.123tagged.com/en/sunday/190.gif
cảm ơn bạn sang thăm đọc thơ
Xóachúc luôn vui
BÀI THƠ LỤC BÁT THẬT HAY...
Trả lờiXóacảm ơn bạn NHAMY
Xóasang thăm đọc thơ...
chúc luôn vui
Khổ đau tâm sự đôi lời
Trả lờiXóaCho vơi nỗi nhớ cho đời vui tươi
Em đi tôi gửi mấy lời
Hồn thơ tình nghĩa bây giờ riêng tôi...
.................
Chuyện tình của anh Tiến Trúc sao bi đát thế!!!......xin chia buồn cùng anh.
cảm ơn em gái T Trang
Xóasang thăm chia sẻ đọc thơ
Lời yêu hứa hẹn như mưa đầu mùa
chúc vui nhiều
Sương mây lơ lững buồn trông
Trả lờiXóaLoan kêu Phượng rũ cách xa địa đàng
Giọt thương xao xuyến dịu dàng
Ngã nghiêng hai bóng chênh vênh nỗi buồn
Sang thăm bạn buổi sáng và đọc bài thơ tình thật hay . Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé, Thân mến
http://img1.gbpicsonline.com/gb/208/007.gif
Cảm ơn bạn Ngoc Liên
Trả lờiXóasang thăm chia sẻ họa cùng vần thơ
Tình đến tình đi lẽ thuận ở đời..
chúc luôn vui
Em gái qua thăm anh TT .... Cho em nợ mấy vần thơ hoạ sao nha. Chúc anh TT ngày mới nhiều may mắn và hạnh phúc
Trả lờiXóacảm ơn em gái sang thăm
Xóathơ ca cốt ở tấm lòng
cùng nhau chia sẻ là vui lắm rồi...
chúc em vui khỏe
Chở giùm ta nỗi nhớ, hỡi gió lành
Trả lờiXóaVề với miền ta yêu thương tha thiết
Dẫu chia xa, lòng ta đâu cách biệt
Nỗi nhớ cứ nồng nàn da diết mãi khôn nguôi
Tôi đã đợi em từ rất lâu
Trả lờiXóaSông đầy bể cạn em nơi đâu
Từng khoảng chiều sa đầy đáy mắt
Biết đến bao giờ mới có nhau...
mời họa........
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaNgọc Dung họa thơ
Trả lờiXóaEm đến bên anh từ rất lâu
Chỉ mong tình mãi chẳng phai màu
Chiều trên bến hẹn ta chung bước
Anh hỡi đôi mình mãi có nhau...
hết
cảm ơn ngọc dung nhiều
Xóađọc thơ để lại mấy vần thơ hay
chúc em luôn vui nhiều...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaCuộc đời em cũng giống như tôi
XóaCũng hiếm hoi thay một nụ cười
Bỗng chốc đôi lòng như gắn lại
Một ngày má phấn lại thêm tươi
****
Em sẻ cho tôi những nỗi niềm
Tôi chia em lại cõi sầu riêng
Đêm dài quạnh quẽ trao tâm sự
Gửi gió nhờ mây đến một miền
****
Đã mấy Thu rồi em biết không ?
Yêu thương vẫn chỉ giấc mơ hồng
Đắm chìm chi mãi trong mộng ảo
Xây nấm mồ chôn những ước mong
****
Em và tôi chỉ có thế thôi !
Bước nào cho đủ tới niềm vui
Hai phương trời nhớ, càng thêm nhớ
Một cõi tình riêng ... Em với Tôi ...
Xa lắm rồi ư một cuộc tình ?
Đêm dài xiêu lạc cõi chênh vênh
Nhắm mắt ru hồn theo lối mộng
Bẽ bàng chăn gối gợi buồn tênh...
****
Nơi ấy đêm này em có vui ?
Bên người em có gọi tên tôi ?
Giây phút thăng hoa thành sầu hận
Giăng lòng đêm vắng phủ quanh tôi...
họa thơ
XóaRượu tình em rót cho tôi...
Chưa lần được nếm mà môi đã mềm
Chỉ là mộng ước đêm đêm
Gửi cho miền ảo con Tim mơ màng
Gió nào đưa cuộc truy hoan ?
Mưa nào hiểu giọt lệ tràn khóe môi ?
Đừng than thở nữa mưa ơi !
Men nồng chỉ để cho người say sưa...
Mơ chi một chút duyên thừa
Tương tư mãi...chỉ đánh lừa con Tim
Trở về với cõi bình yên
Trả cho ảo mộng ưu phiền trót mang
Đừng nuôi thêm giấc mộng vàng
Đừng nâng chén rượu hoang đàng lên môi
Giang tay đánh thức nụ cười
Khi xưa trót gửi cho người xa xăm
Rượu tình em rót bao năm
Chưa từng cạn với người nằm bên em...
Thì thôi...giấc mộng đêm đêm
Xem như lạc bến êm đềm... trong ta...
Mưa vẫn rơi đều bên mái hiên
Đêm nằm ao ước mộng êm đềm
Gối chăn đâu đủ cho lòng ấm...
Có một mình ta nghe tiếng đêm
****
Mưa dệt cung buồn không có tên
Gió gào nỗi nhớ lại dày thêm
Muốn nhắn bên trời vay chút nắng
Phả vào hoang lạnh gọi bình yên
Chiều nay anh buồn lắm
Cơn mưa vừa qua đây...
Nhớ thuở nào vương vấn
Tay chúng mình trong tay
****
Đi trong chiều mưa gió
Lá trên cành lắt lay...
Thì thầm em khẽ bảo :
"Xin đừng như gió mây"
****
Anh nào đâu là gió
Sao phải đành buông tay ?
Những ngày ...
...yêu thương đó...
Theo mưa ...
...về hôm nay ...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa