Heo may sào xạc tình rời xa nhau
Em đi trời đổ mưa ngâu
Hồng nhan bạc mệnh lệ sầu em gieo.
****
Gieo mầm thương nhớ mang theo
Đào hoa duyên nợ em đèo dở dang
Loài hoa đêm nở sáng tàn
Bến xưa ai trải sương mù khói mây.
****
Vì đâu nên nông nỗi này
Vườn hoa ai bán chợ làng không vui
Ra đi bỏ lại mình tôi
Đêm ôm gối chiếc ngồi buồn nhớ thương.
****
Trời gom bao nỗi nhớ nhung
Mà đem trút xuống mịt mùng ngày ngâu
Tình xưa nghĩa cũ còn đâu
Thôi đành cất bước qua cầu đoạn ân.
****
Tình xưa lưu niệm một thời
Đường đời dài lắm em ơi... nhớ lời
Âu là duyên phận số trời
Tu chưa trọn kiếp nên tình khổ đau.
****
Trải qua một cuộc bể dâu
Đào hoa duyên phận chia nhau nỗi buồn...
Tiến Trúc 2-10-2014
Ngọc Liên họa thơ
Đường về đã lỡ chuyến tàu
Khóc cho duyên phận bẽ bàng vì ai
Người đi quên nghĩa trúc mai
Lưng cong vò vỏ đợi chờ năm canh
Tiếc thay cho chiếc chiếu manh
Thương thay số phận má hồng truân chuyên
Còn đâu phận gái thuyền quyên
Trách chi duyên số, quên đi nỗi buồn...
hết


NN nhận tem vàng vàng đã
Trả lờiXóahọa thơ anh TT sau nghe.
chúc anh với bài thơ tình thật hay
ngày mới vui nhé anh TT ơi
Cảm ơn Niềm Tin sang thăm
XóaNghĩa tình cốt ở tấm lòng
Xin trao tặng bạn tem vàng
Mời bạn luôn sang vui cùng
chúc bạn luôn vui
Em qua nhận TEM BẠC về nhà nhe anh . Em nợ lại mấy câu thơ hoạ sau mha anh. Chúc anh buổi trưa nghỉ ngơi mát mẻ nhé....
Trả lờiXóaThương em thân gái dặm trường
XóaXa xôi cách trở dặm đường vẫn ra
Trao em tem bạc làm quà
Về làm lưu niệm bông hoa để dành...
Rưng rưng chỉ biết cảm ơn
Bên nhau cùng họa vần thơ nghĩa tình....
chúc em luôn vui nhé
Dung sang thăm anh TIẾN TRÚC hên vẫn còn nhận được tem đồng,chúc Bến mơ của anh hết sương mù anh há.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn gái Ngọc Dung
XóaHôm xưa anh đã trao vàng
Hôm nay anh lại trao đồng
Hôm mai anh trao tem bạc
Được trao cho bạn anh mừng
Ước mong trao bạn Ngọc Dung tem vàng
Hôm nay lòng dạ xôn sang
Có em có bạn sang nhà họa thơ
Tình này anh xin ngỏ lời sẻ chia
chúc luôn vui nhé
Trải qua một cuộc bể dâu
Trả lờiXóaĐào hoa duyên phận chia nhau nỗi buồn...
Cảm ơn bạn NHAMY sang thăm
Xóađọc thơ chia sẻ vần thơ nghĩa tình
Em đi chia lại nỗi buồn cho nhau
chúc bạn luôn vui
Đường về đã lỡ chuyến tàu
Trả lờiXóaKhóc cho duyên phận bẽ bàng vì ai
Người đi quên nghĩa trúc mai
Lưng cong vò vỏ đợi chờ năm canh
Tiếc thay cho chiếc chiếu manh
Thương thay số phận má hồng truân chuyên
Còn đâu phận gái thuyền quyên
Trách chi duyên số, quên đi nỗi buồn...
Sang thăm bạn và đọc bài thơ Bến mơ trải hết sương mù thật hay . Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và an bình bạn nhé. Thân mến
cảm ơn bạn Ngoc Liên Nguyên
Xóasang thăm bạn họa vần thơ hay...
Em đi để lai chia đôi nỗi buồn....
chúc bạn luôn vui
. Mịt mù thu nhớ trong sương
Trả lờiXóaBan mai lành lạnh con đường tình hoa
. Duyên nợ thì cũng đã xa
Không phai màu áo trong ta thu lòng ..................
---------------
cảm ơn bạn Minh Lê
Trả lờiXóasang thăm chia sẻ họa vần thơ vui
Đúng là duyên nợ giờ cũng đã xa
chúc luôn vui nhiều
Giờ này thăm anh chỉ còn nước" chúc ngủ ngon" thui, chứ hai mắt díp lại rồi, hẹn quay lại họa sau anh nhé ! hihihihi
Trả lờiXóaCảm ơn bạn Lúa sang thăm
Xóađã 11 giờ đêm đọc thơ...
sao không gọi mình thức dậy chào mời....
hẹn bạn hôm khác sang chơi từ chiều....
chúc luôn luôn vui
Duyên em, em giữ cho tròn
Trả lờiXóaLàm sao có thể chia buồn cho ai...
hi hi ...
Họa vui với anh TT nhé
Chúc anh chiều vui
cảm ơn bạn sang thăm
Xóaấy vậy mà ng ta cứ bất tui phải nhớ....
phải buồn.....
chúc vui nhé
hd qua thăm đọc thơ xong rồi về luôn TIẾN TRÚC nha!
Trả lờiXóacảm ơn bạn Ha Duyên sang thăm
Trả lờiXóasao em không ở lại dùng trà với anh
chúc em nắng ấm bên mình..
Mùa thu nơi ấy tượng hình
Trả lờiXóaỞ đây chưa thấy chuyển mình Trúc ơi !
Ngoài kia mưa bảo tơi bời
Trong nhà hai cũng đứng ngồi không yên
Cà fe chín đỏ cành liền
Cỏ cao xanh tốt kín triền đất Hai
Qua thăm Tiến Trúc đọc bài
Vần thơ sướt mướt... tình ai xa rồi
Cảm thông chỉ trách ông trời
Đừng làm mưa nửa kẻo tôi khóc cùng
Buồn thay duyên phận long đong
Đành thôi về nhé..vô mùng... khóc thêm...
hà hà hà..ghẹo anh chút cho vui nhé !
Câu hò đối giao duyên của nam bộ xem vậy chứ rất dể làm lắm anh, chỉ cần anh chú ý nhé. Nền của nó là thơ lục bát, và câu cuối thì nhắc lại thêm 1 lần để hò kết thúc là ok rồi! vì là ứng đối nên chỉ cần 2 câu hoặc 4 câu là đủ, chúc anh ứng dụng thành công.
Xóacảm ơn Hai Lúa họa thơ
XóaCủa người thấy bỏ cũng hoài
nên tui tiếc của thì hay thương mà...
chúc luôn vui
hihiiii để mình thử coi...
Xóacác ban gái thích hò đấy...
chúc vui nhé
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóacảm ơn
XóaSao em ra đi mùa thu /
Trả lờiXóaBếp lòng để lại tù mù thế em /
Hay là em đi ăn kem /
Mùa đông đang đến em xem lại mình /
Chúng ta của nhau trời sinh /
Xa nhau vạn dặm trái tim héo mòn /
Dừng hận xích mích nóng giòn /
Để lòng cô quạnh cánh đồng xác xơ./
cảm ơn bạn Kinh hoang sang thăm họa thơ
XóaVì đâu nên nông nỗi này
Vườn hoa ai bàn chợ làng không vui
chúc vui nhé
Đêm cuối tuần được đọc một bài thơ rất hay . Chúc bạn một đêm ngon giấc nhé
Trả lờiXóaCảm ơn bạn Đặng nguyên Hải sang thăm
XóaĐọc thơ chia sẻ vần thơ nghĩa tình
chuc vui nhiều
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóacảm ơn...
XóaSang thăm bạn đã ngủ rồi
Trả lờiXóaVội vàng tôi cũng về thôi
Kẻo mà ai thấy kêu là vô duyên
Hẹn bạn lần khác sang liền
Từ sớm đến tối xin phiềm cơm trưa
Cảm ơn bạn gái Anh Nguyên
XóaRưng rưng cảm hứng trào dâng
Hôm nào mời đòn bạn sang
Cho tình thắm đẹp chứa chan
Đưa em đi uống cà phê nhà hành
chúc luôn vui
Trăng vàng mây trắng lững lơ
Trả lờiXóaMình ta ngồi ngắm làm thơ một mình
Những ngôi sao sáng lung linh
Dường như đang muốn tỏ tình cùng ta
Vi vu gió cũng hòa ca
Du dương vũ điệu thiết tha ngọt ngào
Biển đêm huyền diệu làm sao
Lung linh ánh bạc trăng cao gợn tình
Trời mây trăng nước đẹp xinh
Lòng ta như muốn tự tình cùng trăng...
Trả lờiXóaXôn xao con sóng ru bờ cát xinh
Thoảng cơn gió khẽ ru tình
Đưa làn mây tím lung linh chiều tàn
Non xanh nước biếc mây ngàn
Ô! miền duyên hải muôn vàn dấu yêu
Tôi về bên biển mỗi chiều
Lòng nghe tan biến bao nhiêu muộn phiền...
Hoàng hôn dần khuất lâu rồi
Trả lờiXóaMà sao em vẫn mãi ngồi đợi ai
Lòng buồn nhớ cuộc tình phai
Lệ nhòa mắt biếc mãi hoài xót xa.
Người ơi có nhớ đến ta?
Với bao kỷ niệm đã qua một thời
Giờ đây mỗi đứa mỗi nơi
Chân trời tím biếc hợt hời tim côi.
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Cho câu thương nhớ phai phôi cuộc tình