
Tiết trời đã chuyển sang thu
Heo may se lạnh đổi mùa nắng mưa
Vườn hoa cây kiểng xanh tươi
Phong lan khoe sắc hương mùi dịu êm.
****
Bướm ong bay lượn đi tìm
Mật hoa ngọt lịm chim ca rộn ràng
Gánh hoa em bán chợ làng
Thiếu em chợ vắng hàng hoa em trồng.
****
Vắng em người đợi người mong
Nụ cười duyên dáng lưng ong yêu kiều
Em đi bao mắt dõi theo
Kiêu sa kiều diễm bao lời ngợi khen.
****
Bến Mơ phố biển tên em
Về đây xây lại tình thêm mặn nồng
Bên nhau chung sức chung lòng
Anh làm cây kiểng em trồng hoa lan.
****
Nguồn vui cảm hứng ngân vang
Sửa cây... ,đưa dáng... em vào thế cây
Phu thê chàng thiếp là đây
Em cho tình thắm men say hương đời.
****
Em cho nhan sắc nụ cười
Em cho hạnh phúc cuộc đời thương yêu
Bến Mơ thần tượng trong tôi
Là nguồn cảm hứng một thời thơ ca.
****
Vang lên khúc nhạc quê nhà
ƠI... Nha Trang mùa thu lại về...
Nụ cười tiếng hát say mê...
Yêu thương say đắm nhớ về Bến Mơ...
T. Trúc 1-9-2014
Ngọc Dung hạo thơ
Lời yêu thắm đượm hồn thơ
Trào dâng nổi nhớ bến mơ ngày nào
Trao anh tình thắm ngọt ngào
Vỗ về giấc mộng đêm trao tình nồng....
hết

Em đã cho tôi một trời thu
Trả lờiXóaEm đã cho tôi những rối mù ...... ngày qua ? ...có phải vậy ko anh TT
Cảm ơn em gái Son Mien...
XóaTem vàng cho chịu... tăng em một lời biết ơn...
Em cho sắc đẹp tuyệt vời
Em cho nhung nhớ yêu hờ... vu vơ
Em cho bao ý vần thơ
Thì tôi cứ nhớ ... cô nàng đã sao...?
chúc vui nhiều
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaTiết trời đã chuyển giao mùa
Trả lờiXóaEm cho tôi vạt gió lùa chênh chao
Để con tim cứ khát khao
Những vần thơ ngỏ xiết bao nồng nàn !
Em cho tôi giọt nắng vàng
Để tôi hong những đêm tàn tương tư
Em cho tôi những lời ru
Giấc mơ ngọt lịm tiếng thu trong ngần...
Cảm ơn em gái sang thăm
XóaThì tôi cứ nhớ vu vơ
Thì tôi mơ mộng với nàng đã sao...?
chúc vui nhiều
Chúc anh Tiến Trúc ngày lễ vui thật vui nhé !
Trả lờiXóaCảm ơn em Mây Trang sang thăm
XóaMộng mơ thơ ca yêu đời...
Rượu vào lời ra...
Cảm hứng thơ mà
Xinh đẹp như hoa
Thì ta cứ ngắm...
Nhận nhầm của ta
Cứ vui thơ ca
Sống vui la đà...
chúc em vui trẻ
Sẽ có một ngày....
.............
vui vui
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaTôi như cây thế giãi dầu
XóaKhen chê xấu đẹp có đâu mươi phần
Bốn mùa dầu giãi nắng mưa
Để cho người ngắm cho người chê bai
..............................
chúc em vui lại thêm vui
Sang thăm bạn và đọc bài thơ hay. Chúc bạn buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóaCảm ơn bạn Ngọc Liên Nguyên
XóaSang thăm chia sẻ thơ thêm thắm tình
Chúc cho tình bạn chúng mình
Thơ ca nở rộ nụ cười xinh tươi
chúc vui nhiều
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa
XóaLời yêu thắm đượm hồn thơ
Trào dâng nổi nhớ bến mơ ngày nào
Trao anh tình thắm ngọt ngào
Vỗ về giấc mộng đêm trao tình nồng....
Thăm anh ngày mới,chúc vui anh TT nhé.
Cảm ơn em gái Ngọc Dung
Trả lờiXóaSang thăm chia sẻ họa vần thơ vui
Tôi làm, sửa, uốn, tạo dáng thế cây kiểng
Luôn tạo được các thế dáng đẹp của cây
dáng cây đẹp và người phụ nữ đẹp tương ứng nhau
cây...và người muốn đẹp cũng phải trang điểm
Cây và người nhiều khi được thiên nhiên trời cho sẵn có sắc đẹp...
Nên trong thơ của tôi hay ca ngợi cái đẹp....
một chút mộng mơ lãng mạn...hihiiiiiiiiiiiiiii
Chúc anh buổi chiều vui vẻ nhé !
Trả lờiXóaCảm ơn em Mai Thùy Lê
XóaSang thăm chia sẻ chúc nhau thắm tình
chúc em vui tươi đêm ngày
Anh đã cho em thu ngàn say mãi
Trả lờiXóaĐể hương nồng con gái mãi em xinh…
Hihi,
Hoa tím tới thăm,
Chúc anh một chiều thu thật vui anh nhé !
Cảm ơn Hoa tím sang thăm
Trả lờiXóaThu về lòng thấy xốn sang
Mộng mơ em gái dịu dàng
Trời cho đôi mắt ngắm nàng đẹp xinh
chúc vui nhiều
Bài thơ anh viết thật hay
Trả lờiXóa=====
cảnh đời rất thực, nhẹ nhàn thấy hay
Anh nghệ nhân, trồng cây, tỉa cảnh
gắn hình em vào ý tưởng của anh
Trời ơi! cây đẹp anh thương
Anh thương nên ngắm suốt ngày cây ơi
==============
Chúc TT nhà nghệ nhân - nhà thơ gặt hái nhiều thành công
Cảm ơn Niềm Tin sang thăm
Trả lờiXóahihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
mình xin đổi lại câu cuối bạn họa...
Anh thương nên ngắm suốt ngày em ơi...
chúc zui nhé
Tiết trời đã chuyển sang thu
Trả lờiXóaHeo may se lạnh đổi mùa nắng mưa
-----------------------
Ngắm nhìn lá rụng cuối mùa
Nhớ sao cái thuở ngu ngơ ban đầu
Bên ai nghe nhạc đếm sao
Bên ai ngồi ước mai sau ....tiên thần
Trải qua năm tháng tảo tần
Bây giờ ngồi ngắm những lần lá rơi
Thương cho năm tháng đầy vơi
Bao nhiêu vất vả cuộc đời thương đau
....
=============================================
Chào bạn
Bài thơ bạn viết rất hay,rất lãng mạn,nhưng tui đang nặng nỗi buồn phiền,gieo thêm mấy câu lạc điệu,mong bạn cảm thông
Chúc bạn vui nhiều và luôn viết những bài thơ thâm thúy,ngọt ngào yêu thương
Cảm ơn bạn Xuân Thu
XóaMỗi người có một phận đời
Trời cho nhiều ít mỗi người khác nhau
thơ bạn họa rất hay cũng hợp vì có vui thì cũng phải có buồn ...
luôn song hành...
chúc bạn vui khỏe
Em trao tôi một nụ cười
Trả lờiXóaĐể tươi thắm một cuộc đời bên nhau!
Thơ lục bát của anh thật mượt mà! Chúc anh luôn dồi dào thi hứng!
Cảm ơn Chu Ngọc
Xóacho anh sửa câu thơ em họa nhé hihiiiiiii
Anh trao em một nụ cười
Để tươi thắm một cuộc đời bên nhau...
chúc vui trẻ
Bến Mơ tôi nhớ tôi yêu
Trả lờiXóaĐến nay càng đẹp khi chiều thu sang
Bến Mơ tôi gọi tên nàng
Đắm trong vườn cảnh mơ màng hương say...
...............
Thăm anh, chúc tình bến Mơ đẹp mãi...
Cảm ơn bạn Ngan do
XóaMộng mơ thơ thẩn cho đời vui tươi ....
chúc bạn vui nhiều
Sang thăm bạn, chúc bạn buổi chiều êm bạn nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn Mẫn sang thăm
Xóachia sẻ bài thơ
chúc vui nhiều
MT sang thăm anh TT , bài thơ của anh hay lại thêm các bạn hoạ nữa , còn MT chỉ biết sang đọc thơ thôi, anh đừng buồn MT nha ... Tối thứ 5 bình yên để đón cuối tuần tràn ngập yêu thương anh nhé !
Trả lờiXóaCảm ơn Mực Tím sang thăm
Xóađọc thơ chia sẻ là vui lắm rồi
chúc vui nhiều
Yêu thương hai trái tim vàng /
Trả lờiXóaCuộc đời xe đạp cà tàng chở nhau /
Vợ thì ngồi chợ bán rau /
Chồng thì đưa đón áo khâu vá nhiều /
Buôn thúng bán mẹt nuôi yêu /
Đồng lẻ không đủ sớm chiều gom vô /
Cuộc sống lên xuống xô bồ /
Người ăn thừa mửa người mò không ra /
Vợ chồng mua bán quả hoa /
Nhờ bông sặc sỡ làm nhòa cheo leo /
Lên núi rồi lại xuống đèo /
Sức đâu có dẻo uốn theo tim vàng./
Cảm ơn Kinh Hoang đã lâu xa
Xóahôm nay lại thăm mình họa vần thơ hay...
HIHIIIIIIIIIIIIIIII
mình thích mộng mơ tình yêu như đại gia....
chúc vui nhiều nhé