Em về quê với anh không
Phố phường nào có gió đồng mà chơi
Nhà cao phố thị đông vui
Tàu xe khói bụi âm vang tối ngày.
***
Em về nhà có vườn cây
Lá xanh bóng mát gió lay vườn hồng
Dáng cây cổ thụ uốn cành
Sung tùng thế trực cây sanh la đà.
***
Em về vui ấm ngôi nhà
Hương thu cảm hứng thơ ca tình người
Em về tắm nước giếng khơi
Làn da trắng mịn đôi vai ngọc ngà.
***
Đang thì nhan sắc nở hoa
Của người thiếu phụ nõn nà kiêu sa
Sân vườn cây cảnh dàn hoa
Bên thềm ríu rít chan hòa tiếng em.
***
Bướm vàng bay lượn đi tìm
Mật hoa ngọt lịm chim ca gọi đàn
Người quê tình đẹp chứa chan
Dành em tất cả tình thương sớm chiều.
***
Em về cạp lại tình yêu
Dù trong dù đục cho tình có đôi
Em về đi bán hoa tươi
Chăm vườn cây thế thương yêu cuộc đời
***
Hương thu lắng đọng tình yêu
Người quê yêu cả những điều em mong
Nỗi niềm em cứ riêng mang
Tình yêu hạnh phúc... đang chờ đợi em...
T.Trúc 20-7-2014
Xuân Duy họa thơ
Sẽ có ngày anh đưa em về quê cũ
Thăm con đường chiều tháng hạ ướt mưa
Anh sẽ hái cho em cành phượng đỏ
Để nghe lòng sống lại một tình xưa.
Tuổi hoa niên tình học trò hai đứa
Thưở vẫn còn vụng dại nụ môi hôn
Còn ngây thơ còn nũng nịu dỗi hờn
Chậm một chút em giận buồn hay khóc
Anh đưa em qua chuyến phà xưa nọ
Để được nhìn dòng nước đỏ phù sa
Tóc em bay giữa chiều tà lộng gió
Anh nghe lòng mở ngõ một tình xa.
Mai anh sẽ đưa em về quê cũ
Để đi tìm chút kỷ niệm mù khơi
Một chút nhớ , chút thương từ dạo ấy
Chút mội hôn , sót lại của một thời.
hết
Hằng Nga họa thơ
Hoàng hôn nhuộm tím trời chiều
Vi vu trầm bổng sáo diều đê mê
Bâng khuâng gót nhỏ em về
Thăm con đò nhỏ sông quê ấm tình
Chiều tà hoa nắng long lanh
Hương đồng cỏ nội lung linh đón mời
Anh cười bên ánh vàng tươi
Đón em trong nắng tuyệt vời chiều say ...
hết
Ngọc Liên họa thơ
Chiều vàng tắt nắng trên đê
Mình ta ngơ ngẩn nhìn mây cuối trời
Dạt dào thương mến chơi vơi
Hàng cây xanh ngát gió đưa trỗi buồn
Lắng nghe nước chảy từ nguồn
Quanh co khúc khuỷu đường xưa lối mòn
Cây cầu bé tí cỏn con
Muôn hoa đua nở đường về quê anh..
hết
Ngọc Dung họa thơ
Theo anh về đến quê nhà
Chiều quê mây trắng là đà vờn quanh
Em cùng anh rảo bước nhanh
Gió lay sóng lúa gợn xanh thắm màu
Đàn cò sải cánh trắng phau
Chao đôi cánh lượn đua nhau bay về
Xa xa nơi cuối con đê
Lũy tre xanh ngát lối về nhà anh
Giàn hoa tím biếc vươn cành
Khói làm chiều tỏa mái tranh đậm tình
Trăng quê soi bóng đôi mình
Bên nhau cho mộng thêm xinh mỗi ngày....
hết

HAI LÚA sắp đi du lịch nên canh me dữ lắm để kiếm chát gỡ gạc mấy ngày đóng cửa anh ơi ! lụm tem zàng cất túi cho chắc ăn nè ! quay lại họa sau anh nhé !
Trả lờiXóaNợ ban bốn cái tem vàng
Trả lờiXóachờ mình bán ruộng dốc mông trả dần
hay là bạn lấy cày bừa...
cấy lúa được mùa du lịch tha hồ
mà tiêu hihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
chúc những ngày vui
Sẽ có ngày anh đưa em về quê cũ
Trả lờiXóaThăm con đường chiều tháng hạ ướt mưa
Anh sẽ hái cho em cành phượng đỏ
Để nghe lòng sống lại một tình xưa.
Tuổi hoa niên tình học trò hai đứa
Thưở vẫn còn vụng dại nụ môi hôn
Còn ngây thơ còn nũng nịu dỗi hờn
Chậm một chút em giận buồn hay khóc
Anh đưa em qua chuyến phà xưa nọ
Để được nhìn dòng nước đỏ phù sa
Tóc em bay giữa chiều tà lộng gió
Anh nghe lòng mở ngõ một tình xa.
Mai anh sẽ đưa em về quê cũ
Để đi tìm chút kỷ niệm mù khơi
Một chút nhớ , chút thương từ dạo ấy
Chút mội hôn , sót lại của một thời.
Xuanduy qua nhận TEM BẠC nha anh TIẾN TRÚC . Xuan duy chúc anh đêm an lành và chúc ngủ ngon anh nhé....
cảm ơn Xuân Duy chia sẻ vần thơ
Xóaem nói đúng :
Thủa vẫn còn vụng dại nụ môi hôn
Còn ngây thơ không biết nũng nịu dỗi hờn
Chậm một chút là em giận buồn hay khóc
Thật vậy chúng tôi sống vào thời khác khó khăn nhiều bề kể cả cái sống cái chết...... nên là gì có tình yêu theo đúng nghĩa.....
nên bây chừ tập viết thơ tình theo cảm hứng và tưởng tượng.... hihiiiii
chúc vui nhiều nhé
Hoàng hôn nhuộm tím trời chiều
Trả lờiXóaVi vu trầm bổng sáo diều đê mê
Bâng khuâng gót nhỏ em về
Thăm con đò nhỏ sông quê ấm tình
Chiều tà hoa nắng long lanh
Hương đồng cỏ nội lung linh đón mời
Anh cười bên ánh vàng tươi
Đón em trong nắng tuyệt vời chiều say ...
HN sang thăm chúc anh ngày mới an lành nhiều thương yêu và hp
cảm ơn em gái Hằng Nga
XóaSang thăm lại họa mấy vàn thơ vui
chúc vui trẻ
Cho em cất bước theo chàng....
Trả lờiXóaVề quê để đón nắng vàng yêu thương...hi...hi...
Em về cạp lại tình yêu
XóaDù trong dù đục cho tình có đôi...
.............................
chúc vui nhiều
Em thì muốn lắm về quê
Trả lờiXóaNhưng lại sợ bị què giò anh ơi...hehehe..!
Cảm ơn em chia sẻ bài thơ
Xóaxin bái phuc gái già tình yêu mà...
Em ơi em cứ về đi...
Có bị chân què anh xin đền em
...........................
chúc vui nhé
Em sẽ về tìm lửa ấm thân quen
Trả lờiXóaNgày ấy anh trao em chưa kịp nhận
Anh nhé những gì anh chưa cho mất
Hãy lại trao em đừng lỡ trao người
Tình thương trải khắp muôn phương
Xóaai yêu thì tặng ai buồn thì thương
chúc Anh Nguyên vui nhiều
Em về mẹ anh có hay
Trả lờiXóaĐể em còn biết giải bày chút nha
Anh giờ rõ lắm rồi mà
Suốt ngày thơ phú sa đà ...tính sao ? hehehe ..tính sao ?
Cảm ơn em đến thăm chia sẻ vần thơ
XóaEm về mẹ anh cầm tay
chỉ cho em biết đây nhà của em
Anh giờ vui lịm con tim
Suốt ngày thơ thẩn đợi em về nhà...
chúc vui trẻ
"em về cạp lại tình yêu"
Trả lờiXóahết đường đối hoạ nên liều câu thơ. chúc anh buổi tối an lành.
Cảm ơn bạn Mẫn sang thăm
XóaTình yêu giờ đã xế chiều
Thôi thì rổ rá cạp lại cho tình có đôi
chúc vui nhiều
Về đây sông nước vỗ bờ
Trả lờiXóaTrồng sen nuôi cá thả thơ tung diều
Hồn quê đầy ắp tình yêu
Người quê yêu cả những điều em mong
............
Trang sang về quê thăm anh Tiến Trúc đây!....
Em về thăm cửa thăm nhà
XóaVườn cây đang đợi dàn hoa đang chờ
Em về nở rộ tiếng cười
Bao ngày mong đợi hôm nay thỏa lòng
chúc vui nhiều
Thơ như mật ngọt rót tai
Trả lờiXóaĐọc xong đã muốn cùng ai chung đường
Thùy Trang sang thăm Tiến Trúc đáp lễ....
Cảm ơn bạn gái Thùy Trang
XóaMấy vần thơ họa mình đang ấm lòng
chúc vui nhiều
Chiều vàng tắt nắng trên đê
Trả lờiXóaMình ta ngơ ngẩn nhìn mây cuối trời
Dạt dào thương mến chơi vơi
Hàng cây xanh ngát gió đưa trỗi buồn
Lắng nghe nước chảy từ nguồn
Quanh co khúc khuỷu đường xưa lối mòn
Cây cầu bé tí cỏn con
Muôn hoa đua nở đường về quê anh..
Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và an bình bạn nhé. Thân mến
Cảm ơn bạn Ngọc Liên Nguyên
XóaSang thăm lại họa mấy vần thơ vui
Quê hương là của mỗi người
Mời em mời bạn về chơi thăm nhà...
chú bạn vui nhiều
Mình về quê cũ đi em
Trả lờiXóaNơi bao kỷ niệm êm đềm tuổi thơ
Cánh đồng xa mỏi cánh cò
Bờ tre mái rạ lượn lờ diều bay
Về đi em ở chốn này
Tuổi thơ chắp cánh tràn đầy yêu thương...
Phố phường đất chật người đông
XóaVề đây lấy chồng đất rộng giầu to...
Vườn rộng nhiều cỏ nuôi con dễ mà
......................
chúc vui bạn nhé
. Không không em chẳng về đâu
Trả lờiXóaQuanh năm vất vả bùn nâu mọi bề
. Cao gót sao bước đường đê
Êchs nhái ộp oạp đêm về chịu sao ???...hehehe.....
.
Chiều vui nhé anh -
HHIIiiiiiiiiiii Minh Lê nói cũng hơi hơi đúng...
XóaĐây là thiếu phụ rổ rá cạp lại mà....
mình cứ mời may ra lại có người về...
chúc vui nhé
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóakhông sao mà
XóaCuối tuần em ghé thăm anh và gia đình. Em chúc anh ngày nghỉ cuối tuần nhiều hạnh phúc anh nhé....!
Trả lờiXóaLý do mạng lổi amh xoá ở trên giúp em với. Thanks anh
cảm ơn em đã sang thăm
Xóađọc thơ cùng vui
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóakhông sao mà...
XóaTheo anh về đến quê nhà
Trả lờiXóaChiều quê mây trắng là đà vờn quanh
Em cùng anh rảo bước nhanh
Gió lay sóng lúa gợn xanh thắm màu
Đàn cò sải cánh trắng phau
Chao đôi cánh lượn đua nhau bay về
Xa xa nơi cuối con đê
Lũy tre xanh ngát lối về nhà anh
Giàn hoa tím biếc vươn cành
Khói làm chiều tỏa mái tranh đậm tình
Trăng quê soi bóng đôi mình
Bên nhau cho mộng thêm xinh mỗi ngày....
cảm ơn em Ngọc Dung họa thơ rất hay
XóaTrăng quê soi bóng hai mình
Bên nhau cho mộng thêm xinh mỗi ngày...
chúc vui trẻ đẹp
Wa thăm anh TT . Chúc anh có một đêm Trung Thu thật vui và ấm áp bên gia đình
Trả lờiXóaCảm ơn bạn sang thăm chia sẻ
Xóachúc vui nhiều
Trung thu vui vẻ chủ nhà nhé!
Trả lờiXóahttp://photos.kay.com.vn/Photos/PR/849/banh_trung_thu_phuc_long_2013719142441463.jpg
cảm ơn bạn cùng chia sẻ bài thơ
Xóachúc vui nhiều