Con ơi nay mẹ đã già
Cha con chết ở nơi xa chiến trường
Mong con có một tình thương
Ông bà cô bác quê hương dân mình.
Sài Gòn Hà Nội biểu tình
Phản đối giặc tàu chiếm đảo của ta
Hoàng xa trường xa là của Việt Nam
Chém cha bè lũ Bắc Kinh bạo tàn
Mày chém mày giết đất đai lấn dần
Mày gây chia rẽ con bà hai dân
Con tôi sắc phục tay cầm dùi cui
Mặt con ngơ ngác tay du đẩy người
Bạn con vung gậy đứa xô phụ nữ ông già
Đứa thì chân đạp mặt người bắt giam...
Sao mà vô cảm táng tận lương tâm
Bất nhân bất hiếu với dân đồng bào
Trời phật có mắt tránh đâu chúng mày.
Ác nhân quả báo mai sau úa tàn
Hại người ắt sẽ có người hại cho
Vua tàu cộng sản ngồi ở bắc kinh
Rượu mao gái đẹp chó ninh lưỡi bò
Đất liền bốn tốt chữ vàng ta lo
Hảo hảo yên tâm mà lấn biển đông.
Cái thời quan tham nhũng nhiễu chuyên quyền
Dân thì o ép giặc thì nhu nhơ
Con ơi tỉnh ngộ sám hói tạ trời...
Về đây ăn năn báo hiếu ông bà tổ tiên
Thương người yêu nước quê hương đồng bào.
T.Trúc 15-7-2014

LÚA xé tem mở hàng cho anh nè ! còn họa được hay không phải chờ sự thông minh đột xuất của bộ nảo cứng đầu của LÚA anh nhé
Trả lờiXóacảm ơn Hai Lúa nhiều...
XóaMình nợ 3 tem vàng rồi...
thơ in tập chẳng ai mua
In báo thì phải cậy nhờ quen thân
vậy mình năn nỉ cho mình trả nợ tem vàng bằng thơ...hiiiiiiii
Việt nam - trung hoa
Trả lờiXóanúi liền núi
sông liền sôn
biên liền biển
Nên trung cứ ngoạm đất nam ăn dần
Biển kia ranh giới rành rành
trung là bành trướng, tung hoành lấn sang
Nước to sao dạ lại tham
sao thâm nham hiểu hởi bành trướng ơi
===
Thăm anh TT đọc bài thơ hay
thấy lòng căm giận lên ngùn ngụt viết họa cùng anh nè
chúc anh chiều vui khỏe ạ
cảm ơn niềm Tin chia sẻ bài thơ
Xóachúc khỏe nhiều
cảm ơn bạn Niềm Tin
Xóacùng chia sẻ