Người dân nước Việt Nam ta
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Giặc tàu lán chiếm biển đông
Hoàng sa chúng chiếm Trường Sa lấn dần.
* * *
Giàn khoan sừng sững tối tân
Khẳng định bá quyền ai dám chống không
Máy bay tàu chiến vây quanh
Quân đông ức hiếp sẵn sàng đánh nhau.
* * *
Gian tham cộng sản giặc Tàu
Kể lể công lao giúp Việt Nam ta
Gạo tiền súng đạn chiến xa
Giúp đỡ cho ta đánh thắng miền Nam.
* * *
Chúng vin vào cái công hàm
Ông Đồng công nhận Tường Sa của Tàu
Nhất thời không nghĩ dài lâu
Để quân bành trướng thi nhau lấn dần.
* * *
Việt Nam biên giới liền gần
Cùng là cộng sản như là răng môi
Cái quân Trung Quốc Bắc Kinh
Cậy đông ức hiếp dân mình bao phen.
* * *
Chỉ vì nước bé nghèo hèn
Nó đè nó nén,vùng lên dân mình
Đập tan bốn tốt viển vông
Toàn dân đoàn kết đồng lòng tiến lên.
* * *
Đòi lại biển đảo đất liền
Đòi lại dân chủ nhân quyền tự do
Xây nền dân chủ ấm no
Việt Nam giầu mạnh nở hoa bốn mùa.
T.Trúc 3-7-2014

Người dân nước Việt Nam ta
Trả lờiXóaNhững điều trông thấy mà đau đớn lòng
Rừng vàng biển bạc trống không
Lũ quân bành trướng cậy đông làm càn
cảm ơn bạn Anh Nguyên
Xóacùng chia sẻ bài thơ....
chúc vui nhiều
Thật là khổ với láng giềng tráo trở
Trả lờiXóaLời ca vang sông núi tình còn kia
Mà dao đâm cho tình nghiwx phải lìa
Người nước VIỆT sẽ không chịu khuất phục -
.
Thăm Tiến Trúc nè -ngày mới vui vui nhe -
cảm ơn bạn Trần Minh Lê
Trả lờiXóacùng chia sẻ bài thơ
chúc vui nhiều
xét ra thì chúng nợ ta
Trả lờiXóabao nhiêu xương máu đổ ra giúp Tàu
tiền đồn chống Mỹ năm nào
giử yên Trung Quốc lẻ nào chúng quên.
bạn Mẫn nói rất đúng....
Trả lờiXóacảm ơn cùng chia sẻ
Láng giềng ở cùng hổ to /
Trả lờiXóaNó luôn ăn thịt nên lo lâu dài /
Mâm trên cùng Mỹ cãi dai /
Hòa bình trỗi dậy mang đai tranh hùng /
Đầu tiên Biển Đông vẫy vùng /
Lưỡi Bò chiếm được mới tung búa rìu /
Việt Nam Tổ Quốc mến yêu /
Ngàn năm luôn nhớ mãi điều Tàu thâm./
cảm ơn bạn Kinh Hoang cùng chia sẻ bàu thơ
Xóachúc vui khỏe
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa