http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Giấc mộng

    Nhạt nhòa ánh nắng chiều phai
Ngẩn ngơ chờ đợi thở dài thâu đêm
      Vui buồn chợt nhớ đến em
Tiếng lòng thổn thức con tim thẫn thờ.
                  ***
    Đắm mình trong giấc mộng mơ
Mây chiều lơ lửng câu thơ không hồn
       Má hồng trao nụ môi hôn
Tình lâng lâng nhẹ môi còn phấn hương.
                   ***
       Thì ra tôi đã trót thương
Đã say giấc mộng yêu thương với mình
        Em ơi giờ đã có tình
Để cho em được đẹp xinh tình nồng
                   ***
       Chiều nay như có em mong
Tôi nghe tràn ngập trong lòng tình em
       Tôi mơ giấc mộng êm đềm
Cùng nhau đi đến bến bờ yêu thương.
                   ***
     Không còn sáng nhớ chiều buồn
Không còn gối lẻ đêm trường mình em
       Không còn thổn thức con tim
Không còn giọt nắng bên thềm hắt hiu.
                   ***
     Tình yêu hạnh phúc sớm chiều
Ôm bờ vai nhỏ tôi dìu em đi
     Cho em giấc mộng xuân thì
Tôi xin dành trọn những gì cho em.
                 ***
    Trời thu giọt nắng dịu êm
Mây trôi vờn gió đi tìm ước mơ
      Tình ơi sao mãi chơi vơi
Để tôi theo đuổi giấc mơ khôn cùng.

           Tiến Trúc 18-7-2014

            Xuân Duy họa thơ
 Cho em xin giấc mộng bình thường
Bên lũy tre làng đẫm gió sương
Gà gáy gọi bình minh thức giấc
Hai thôn trai gái bước vang đường

Cho em xin tiếng hát nằm nôi
Nhịp võng đong đưa giấc mộng đời
Hơi ấm ca dao lời Quốc gọi
Ru hời ...tình Mẹ mãi đầy vơi

Cho em xin giấc mộng quê hương
Ngọn cỏ , bờ đê lúa trổ đồng
Bên Mẹ nồi cơm thơm gạo mới
Ngọt ngào tình nước mãi mênh mông ...
                     hết

           Ngọc Dung họa thơ
       Xin cho em giấc mộng lành
Chút duyên tình muộn em dành tặng anh
   Chiều buông giọt nắng tàn nhanh
Lời anh khe khẽ ngọt lành dịu êm.

                  ****
      Trao nhau tình thắm êm đềm
Bến mơ em nguyện dệt thêm mộng vàng
     Đàn tình gảy khúc rộn vang
Dìu nhau ta đến thiên đàng tình yêu.

     Bên nhau hạnh phúc sớm chiều
Ta cùng chia sẻ bao điều buồn vui...

                    hết

36 nhận xét:

  1. Vậy là NN được nhận tem của TT rồi nghe
    mang tem về đã rồi qua họa thơ cùng bạn sau
    http://xmedia.nguoiduatin.vn/public/data/images/ngocluong/thang10/tuan4/3110/nguoiduatin-LONELYMANbyredmemet.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đọc đầu tiên
      Tem vàng chắc bạn sẽ nhận được thôi
      hẹn mai mình hỏi nhà mình
      Hồi ni kIỂM - ĐẾM ngặt nghèo lắm cơ
      ĐẦU TIÊN khi nhận tem vàng mang theo..
      Hihiiii nhớ nhé...
      chúc vui nhé

      Xóa
  2. Muốn tặng một tấm ảnh xinh
    để xin và lấy tem vàng của anh
    nào ngờ ảnh chẳng thấy đâu
    chắc anh TT chịu thua gửi quà.


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà mình không thích ảnh xinh
      Tem vàng khi tặng thủ tục < Đầu Tiên >
      Nhà mình không thích nói dài
      Cứ có thủ tục đầu - tiên mần liền....
      chúc vui nhiều

      Xóa
  3. Giấc mơ anh mộng quá trời
    Sao ước nhiều thế, mộng sao được mà
    Ước ít, mộng chắp cánh bay
    Vào sâu giấc ngủ, cùng anh mỉm cười.
    hi hi
    Chúc TT tối vui khỏe và HP, và mơ đẹp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn mình nhớ một câu
      Đời người được mấy giấc mơ...
      HIHIiiiiii nên mình cứ ước mộng mơ
      May ra tiên sa giáng trần...
      Mình trúng độc đắc lên đời đại gia
      chúc vui nhiều

      Xóa
  4. Giấc mộng sao mà buồn thế...đầy tâm trạng. Sâu lắng!

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn em gái gai gia
    Mơ tình nó đến thì vui
    Tình đi thì lại buồn thiu một mình
    chúc vui nhé
    một người bạn rất lâu từ hồi mới lập blog 2011

    Trả lờiXóa
  6. Vui buồn chợt nhớ đến em
    Tiếng lòng thổn thức con tim thẫn thờ.
    Vui buồn cũng chỉ trong mơ
    Vắng em xin chớ đừng chờ nha anh ! hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em gái sang thăm
      Vắng em anh nhớ anh mong cả ngày
      Trời thu se lạnh heo may
      Cầu trời anh LƯỢM được ngay em... hi

      Xóa
  7. Hoa tím ghé thăm anh hơi muộn,
    Chúc anh nhiều niềm vui và ngon giấc mộng đẹp anh nhé !

    Trả lờiXóa
  8. Lòng cứ tưởng như xa vạn dặm
    Mấy mùa thu dịu vợi trôi qua
    Lang thang trong buổi chiều tà
    Ngân nga gẩy khúc đàn chi tình buồn..

    Sang thăm bạn và chúc bạn cuối tuần vui vẻ , hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Ngọc Liên sang thăm
      Tình như nắng vụt tắt chiều hôm
      Tình vu vơ sao ta buồn phiền
      Tiếng thì thầm từng đêm thức dậy
      Ngỡ chỉ là cơn say....
      ................
      chúc N.Liên vui nhiều nhé

      Xóa
  9. Cho em xin giấc mộng bình thường
    Bên lũy tre làng đẫm gió sương
    Gà gáy gọi bình minh thức giấc
    Hai thôn trai gái bước vang đường

    Cho em xin tiếng hát nằm nôi
    Nhịp võng đong đưa giấc mộng đời
    Hơi ấm ca dao lời Quốc gọi
    Ru hời ...tình Mẹ mãi đầy vơi

    Cho em xin giấc mộng quê hương
    Ngọn cỏ , bờ đê lúa trổ đồng
    Bên Mẹ nồi cơm thơm gạo mới
    Ngọt ngào tình nước mãi mênh mông ...

    Em Xuanduy qua thăm anh ...Chúc anh ngày cuối tuần ấm áp và nhiều hạnh phúc anh nhé...!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em gái Xuân Duy
      Sang thặm thơ họa rất hay em à...
      Em xin giấc mộng bình thường
      Anh cho giấc mộng yêu thương tình nồng
      Mộng ước sẵn ở trong lòng
      Hay ta nói ra giấc mộng trong lòng
      Cùng em được không hi hi
      chúc vui trẻ

      Xóa
  10. Cùng em ru giấc mộng tình
    Chiều thu hoa nắng lung linh bên thềm
    Lá rơi từng cánh dịu êm
    Ngỡ như chân bước êm đềm cùng ai

    Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui .HN sang thăm anh ......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thỏ Ngọc Hằng Nga
      Sang thăm họa mấy vần thơ vui
      Đêm rằm tỏa sáng vui chơi
      Trung thu bầy cỗ rước đèn ông sao
      chúc vui nhièu

      Xóa
  11. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin cho em giấc mộng lành
      Chút duyên tình muộn em dành tặng anh
      Chiều buông giọt nắng tàn nhanh
      Lời anh khe khẽ ngọt lành dịu êm.

      Trao nhau tình thắm êm đềm
      Bến mơ em nguyện dệt thêm mộng vàng
      Đàn tình gảy khúc rộn vang
      Dìu nhau ta đến thiên đàng tình yêu.

      Bên nhau hạnh phúc sớm chiều
      Ta cùng chia sẻ bao điều buồn vui...

      Ngọc Dung sang thăm anh,chúc đêm ngot ngào anh TT nhé.

      Xóa
    2. Tiếng lòng em đã nói ra
      Thẹn thùng em lại xóa đi mất rồi

      Xóa
    3. Cảm ơn DUNG họa bài thơ
      Đọc xong vui quá cuộc đời lên tiên
      Cảm ơn bến cưu mang thuyền
      Tri âm tri kỷ tình bền dài lâu....
      chúc vui trẻ đẹp vui tươi

      Xóa
  12. Ghé thăm chủ nhà. Chúc chủ nhật vui nhiều nhé!

    http://d4.violet.vn/uploads/blogs/1438/1daef74bd9fe96b7ff53064b3cfd9953_web_01.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Phú Doan
      bài hát giai điệu nghe cả chục làn vẫn hay....
      chúc vui nhiều

      Xóa
  13. Bờ vai em nhỏ...tôi dìu...
    Khi tan giấc mộng...phiêu diêu...một mình...TienTruc hén!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời người được mấy giấc mơ...
      Cứ mơ cứ mộng cho đời vui tươi
      chúc bên nhà cũng cứ mơ mộng

      Xóa
  14. Ngọc thăm anh, chúc anh nghỉ Tết Độc lập thật vui, luôn dồi dào thi hứng anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Chu Ngọc sang thăm
      Đọc thơ chia sẻ chúc nừng lẫn nhau

      Xóa
  15. Mấy khi ta mộng anh ơi
    đành liều ta cứ mộng hoài may ra
    Nếu thấy hay ta nằm mộng tiếp
    nếu thực tình mông chẳng ra chi
    tỉnh dậy rửa mặt, hết mơ
    Cười vui thoải mái ta làm bài thơ.
    ===
    NN chúc TT ngày lễ thật vui và HP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Niềm Tin đến thăm
      ĐỜI NGƯỜI ĐƯỢC MẤY GIẤC MƠ
      Tôi xin mơ mộng cho đời vui tươi
      Mộng mơ mới có thơ tình hi hi

      Xóa
  16. Cho em còn mãi những mùa thu
    Điệp khúc vui hòa theo tiếng ru
    Muôn đóa hoa thơ lòng nở vội
    Gọi tình trên cánh gió vi vu.

    Anh đi nhặt lá ướm tơ vàng
    Viết vội vần thơ gởi tặng nàng
    Nối kết yêu thương về bến mộng
    Ru tình khắc khoải dạ hoài mang.
    ............
    Em chào anh Tiến Trúc....rất vui anh sang họa thơ cùng vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu về thời tiết dao mùa
      Lòng người xốn sang ước thầm mông mơ
      Tương tư giọng nói nụ cười
      Ai ru giấc mộng tôi vào ước mơ..
      Từng khoảng đáy mắt chiều mơ
      Biết đến bao giờ.....
      Mới đến...
      Mùa xuân
      chúc vui nhiều

      Xóa
  17. Nhạt nhòa ánh nắng chiều phai
    Ngẩn ngơ chờ đợi thở dài thâu đêm
    Trao nhau tình thắm êm đềm
    Bến mơ em nguyện dệt thêm mộng vàng
    Đàn tình gảy khúc rộn vang
    Tôi xin dành trọn những gì cho em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Mưa rừng chiều
      HIHIiii có thơ là có tình yêu mượt mà...
      Của trời ta cứ nhớ nàng đã sao....
      Cảm hứng mộng mơ cho zui yêu đời...
      chúc vui nhiều

      Xóa
  18. Nhạt nhòa ánh nắng chiều phai
    Ngẩn ngơ chờ đợi thở dài thâu đêm
    Vui buồn chợt nhớ đến em
    Tiếng lòng thổn thức con tim thẫn thờ.
    ===================

    Nắng chiều đã nhạt tình phai
    Câu thơ gợi nhớ người ơi hãy về...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Xuân Thu sang thăm
      Cần Thơ gạo trắng nước trong
      Mình vô trong đó lòng không muốn zề...
      chúc vui nhiều

      Xóa