Cho tôi mơ mộng giấc mơ ngàn trùng
Dù cho sóng gió bão bùng
Hải đăng báo hiệu tìm đường đi theo.
***
Bến ơi thuyền muốn buông neo
Lênh đênh lưu lạc đói nghèo tình thương
Dù rằng tóc đã phong sương
Trái tim nồng ấm tình thương dạt dào.
***
Bến ơi thuyền muốn cắm sào
Đã quên lời hẹn mà sao hững hờ
Em ơi biết nói sao giờ
Tôi tuy nghèo khó nhưng thơ thì nhiều.
***
Có thơ là có tiền tiêu
Có thơ là có tình yêu mượt mà
Hai ta chung cất căn nhà
Vườn trồng cây kiểng hoa trà phong lan.
***
Một hòn non bộ giữa sân
Cheo leo dốc núi cá vàng lội bơi
Tưởng rằng đời đã thảnh thơi
Ai ngờ thơ ế bây giờ trắng tay.
***
Thôi thì ta lại trồng cây
Nửa kia trồng cảnh, nửa này trồng hoa
Sớm hôm chăm sóc vườn nhà
Tôi làm cây thế trồng hoa cúc vàng.
***
Gánh hoa em bán chợ làng
Chịu thương chịu khó làng nhàng đủ ăn
Trời cho duyên số muộn màng
Tình yêu hạnh phúc vợ chồng thương yêu.
***
Trồng hoa làm đẹp cho đời
Sửa cây dáng thế cho người chơi cây
Trời thu xanh biếc mây bay
Bến mơ ngày ấy bây giờ là đây....
..
Tiến Trúc 23-8-2014
Hai Lúa họa thơ
Có thơ là có tiền tiêu
Có thơ là có tình yêu mượt mà
Hai ta chung cất căn nhà
Vườn trồng cây kiểng hoa trà phong lan. (T.T )
Anh ơi thơ chất một nhà...
Mà tiền chẳng chịu ló ra...sao giờ...?
Thơ thì cũng vẫn là thơ
Mấy em tủm tỉm... "gã khờ thi nhân"
Túi rổng mơ mộng gái lành
Thuyền quyên thục nữ mời anh với trời
Đành thôi xuống đất anh ơi !
Quên thơ với thẩn chăm đời nắng mưa
Ruộng sâu chịu khó cày bừa
Vừa phân đủ nước lúa no tròn đầy
Trúng mùa sản lượng ngất ngây
Cất ngay một hủ rượu đầy thật thơm
Hú anh Tiến Trúc om xòm
Đến cùng đối ẩm vui buồn có nhau
Quên đi con chữ ngoằng ngoèo
Xướng ca thi phú là đeo... cái bần...!
Có thơ là có tình yêu mượt mà
Hai ta chung cất căn nhà
Vườn trồng cây kiểng hoa trà phong lan. (T.T )
Anh ơi thơ chất một nhà...
Mà tiền chẳng chịu ló ra...sao giờ...?
Thơ thì cũng vẫn là thơ
Mấy em tủm tỉm... "gã khờ thi nhân"
Túi rổng mơ mộng gái lành
Thuyền quyên thục nữ mời anh với trời
Đành thôi xuống đất anh ơi !
Quên thơ với thẩn chăm đời nắng mưa
Ruộng sâu chịu khó cày bừa
Vừa phân đủ nước lúa no tròn đầy
Trúng mùa sản lượng ngất ngây
Cất ngay một hủ rượu đầy thật thơm
Hú anh Tiến Trúc om xòm
Đến cùng đối ẩm vui buồn có nhau
Quên đi con chữ ngoằng ngoèo
Xướng ca thi phú là đeo... cái bần...!
hà hà..ghẹo anh T.T. cho vui nhé !
hết
Xuân Duy họa thơ
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ duyên chữ phận khéo là ghét nhau
Tưởng đâu duyên số tằm dâu
Tưởng đâu có thể bạc đầu răng long
Ai ngờ số kiếp long đong
Ai ngờ chia cách trong lòng lệ tuôn
Kể ra trăm chuyện vẫn buồn
Bởi tình chia cách lệ tuôn mi tràn
Núi non xa cách ngút ngàn
Mà duyên vẫn có mà tình vẫn sâu
Lời thề trót lưỡi môi đầu
Mà nay ngăn cách người đâu mất rồi
Hay cho 2 chữ "than ôi"
Nói sao mà dễ để rồi đắng cay
Chữ "ngờ" nhân thế ai hay
Tình ta đang thắm mà nay xa rời
Hỏi ai mang lỗi ở đời
Để cho đôi lứa tách rời hai phương
Người đi muôn nẻo dặm đường
Người thì ở lại nhớ thương âu sầu
Người ơi người ở nơi đâu
Có còn nhớ tới người sầu đây chăng
Sóng gió nổi dậy đất bằng
Làm tình xa cách làm trăng khuyết mờ
Đau lòng một mối tình thơ
Trăng non thề hẹn nào ngờ cách xa
Đành mượn một bản tình ca
Nói lên đau sót mà ta giữ thầm
Tình ca một bản trầm ngâm
Lòng đau buông tiếng thăng trầm khôn nguôi...
Em gái ghé thăm và chia sẻ với anh mấy vần thơ...
Em chúc anh luôn vui khỏe và lời thơ thật dạt dào...
hết
Mưa Rừng Chiều họa thơ
Bến ơi thuyền muốn cắm sào
Đã quên lời hẹn mà sao hững hờ
Bến này còn rất hoang sơ
Chèo khua thì được cắm sào thì không...
hiiiiiiiiiiiiii.........
hết
Xuân Duy họa thơ
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ duyên chữ phận khéo là ghét nhau
Tưởng đâu duyên số tằm dâu
Tưởng đâu có thể bạc đầu răng long
Ai ngờ số kiếp long đong
Ai ngờ chia cách trong lòng lệ tuôn
Kể ra trăm chuyện vẫn buồn
Bởi tình chia cách lệ tuôn mi tràn
Núi non xa cách ngút ngàn
Mà duyên vẫn có mà tình vẫn sâu
Lời thề trót lưỡi môi đầu
Mà nay ngăn cách người đâu mất rồi
Hay cho 2 chữ "than ôi"
Nói sao mà dễ để rồi đắng cay
Chữ "ngờ" nhân thế ai hay
Tình ta đang thắm mà nay xa rời
Hỏi ai mang lỗi ở đời
Để cho đôi lứa tách rời hai phương
Người đi muôn nẻo dặm đường
Người thì ở lại nhớ thương âu sầu
Người ơi người ở nơi đâu
Có còn nhớ tới người sầu đây chăng
Sóng gió nổi dậy đất bằng
Làm tình xa cách làm trăng khuyết mờ
Đau lòng một mối tình thơ
Trăng non thề hẹn nào ngờ cách xa
Đành mượn một bản tình ca
Nói lên đau sót mà ta giữ thầm
Tình ca một bản trầm ngâm
Lòng đau buông tiếng thăng trầm khôn nguôi...
Em gái ghé thăm và chia sẻ với anh mấy vần thơ...
Em chúc anh luôn vui khỏe và lời thơ thật dạt dào...
hết
Mưa Rừng Chiều họa thơ
Bến ơi thuyền muốn cắm sào
Đã quên lời hẹn mà sao hững hờ
Bến này còn rất hoang sơ
Chèo khua thì được cắm sào thì không...
hiiiiiiiiiiiiii.........

Cho dù duyên số muộn màng
Trả lờiXóaNhưng vì còn nợ nên chàng gặp ta
Bên này bên ấy còn xa
Nghĩ chi cái chuyện xây nhà vậy anh .............. hì ...muộn cho muộn lun a nhé !
Anh như cái rổ lâu ngày
XóaEm là cái rá lâu ngày
thôi thì cùng nhau cạp lại
Của bền tại người
Tình yêu tổ ấm do mình Dựng xây
Tặng em cái têm vàng
chúc vui
Khen em khéo họa vần thơ
Trả lờiXóaCho tôi mơ mộng giấc mơ ngàn trùng
Dù cho sóng gió bão bùng
Hải đăng báo hiệu tìm đường đi theo.
........
Nhà em vốn dĩ rất nghèo
Thơ phú cũng vậy trong veo hay gì ?
Mong cho mưa ngập đường đi
Để anh ngài ngại ..thôi thì ... mình xa ! ... nhà nghèo tếu vài dòng cùng anh !
Thương nhau đâu nghĩ giầu nghèo
XóaThương nhau chẳng đặng ngại ngần xa xôi
Dù cho mưa lũ ngập đường
Tình yêu hạnh phúc yêu thương xá gì...
chúc em vui trẻ
Khen ai khéo vẽ hồn thơ
Trả lờiXóađể tôi sang dạo, muốn hòa cùng theo
Thơ tôi đâu phải là thơ
nên hổng giám họa mất duyên anh nè.
.
Có thơ là có tiền tiêu
Nên anh cứ viết đủ tiêu anh à
Có thơ là có tình yêu
Nên anh cứ viết tình yêu mượt mà
Hai ta chung cất căn nhà
Vườn trồng cây kiểng hoa trà phong lan.
==========
bài thơ hay lắm bạn ơi
Chúc TT thật vui viết nhiều bài thơ hay nghe
Cảm ơn bạn thơ Niềm Tin
Xóacùng nhau chia sẻ mấy vần thơ vui
cây nhà lá vườn vui mà
trăm hoa đua nở rượu vào lời ra....
hihiiiiiiiiiiiiiiii
đôi khi như kẻ tâm thần
giấy tốn vợ hay cằn nhằn năm không
chúc vui nhiều
Wa thăm TT và được đọc bài thơ rất hay . Thú thật là mình ko biết họa thơ . Bạn thông cảm nhé . Chúc bạn đêm cuối tuần thật ngon giấc
Trả lờiXóacảm ơn bạn Hải sang thăm đọc cùng chia sẻ
Xóachúc vui nhiều
Bài thơ anh viết tặng em
Trả lờiXóaChan hòa hơi ấm tình thương mặn nồng
Duyên tình như chỉ tơ hồng
Sáng soi trong những đêm trời có sao
Mai này hương sắc qua mau
Xin anh nhớ giử tình xưa ngập tràn
Dẫu mai xa cách không màng
Vì nhau giử trọn mối duyên ban đầu...
Chúc bạn buổi tối ấm áp và ngọt ngào yêu thương bạn nhé. Thân mến
Em ơi em cứ yên tâm
XóaCó em bên cạnh anh không thay lòng...
............................
Chúc bạn Ngọc Liên vui nhiều
Có thơ là có tiền tiêu
Trả lờiXóaCó thơ là có tình yêu mượt mà
Hai ta chung cất căn nhà
Vườn trồng cây kiểng hoa trà phong lan.
---------------------
Rất thú vị khi đọc khổ thơ này anh Tiến Trúc ơi!
Bạn Châu Thanh Thủy sang thăm
Xóađọc : tình .....chó...mà hay, ở đây thơ nhiều... người yêu có thích không...
vui vui mà hihiiiiiii
Có thơ là có tiền tiêu
Trả lờiXóaCó thơ là có tình yêu mượt mà
Hai ta chung cất căn nhà
Vườn trồng cây kiểng hoa trà phong lan. (T.T )
Anh ơi thơ chất một nhà...
Mà tiền chẳng chịu ló ra...sao giờ...?
Thơ thì cũng vẫn là thơ
Mấy em tủm tỉm... "gã khờ thi nhân"
Túi rổng mơ mộng gái lành
Thuyền quyên thục nữ mời anh với trời
Đành thôi xuống đất anh ơi !
Quên thơ với thẩn chăm đời nắng mưa
Ruộng sâu chịu khó cày bừa
Vừa phân đủ nước lúa no tròn đầy
Trúng mùa sản lượng ngất ngây
Cất ngay một hủ rượu đầy thật thơm
Hú anh Tiến Trúc om xòm
Đến cùng đối ẩm vui buồn có nhau
Quên đi con chữ ngoằng ngoèo
Xướng ca thi phú là đeo... cái bần...!
hà hà..ghẹo anh T.T. cho vui nhé !
Cảm ơn Hai lúa họa thơ
XóaBạn có thửa ruộng ba bờ thì mới cày bừa
Tui thi chỉ có mấy bài thơ ước mơ thẫn thờ
Ruộng thì cầy bừa cấy lúa vợ yêu...
Thơ thì vợ tui ngày năm bảy lượt dí....dí l....vào thơ
chúc hai ta cứ vui vui
Anh Tiến Trúc ơi ! cà phê sáng cùng em gái nhé anh TT !
Trả lờiXóaCảm ơn em gái sang thăm
Xóamời sáng đi uống cà phê
Nhà anh nó bảo chỉ cho uống lúc tôi đêm
bây chừ khổ lắm em ơi
thơ không bán được ăn nhờ vợ nuôi
Gặp em than thở mấy lời
Ngày năm ba lượt dí..l... vào thơ...
chúc em vui trẻ
. Hoa đời định mệnh ngày trôi
Trả lờiXóaDuyên chiều có muộn nhưng đời vẫn vui
. Sương mây không lấp nụ cười
Duyên chiều thấm đậm cuộc đời ai ơi -
Duyên chiều thấm đậm cuộc đời ai ơi
XóaBến mơ ngày ấy bây giờ là đây
chúc vui nhiều
Trời cho ta gặp lại nhau
Trả lờiXóaCho dù trầu héo dù cau đã già
Đường xa chẳng ngại đường xa
Dòng thơ chắp cánh bay là đến em....
Cho dù trầu héo cau già
XóaĐã thương dù có thế nào vẫn yêu
Trèo đèo lội xuối mình vẫn có lời
Xin nhờ mạng ảo làm mối cho tôi......
chúc vui nhiều
Sang thăm bạn bài thơ thật thích. Chúc vụi nhiều.
Trả lờiXóaCảm ơn Hùng Phi lần đầu sang thăm
Xóarất vui hai nhà qua lại rượu và lời ra...
chúc vui nhiều
Ngọc Dung bận quá giờ này mới sang thăm anh TT,đọc bài thơ thật hay nhưng không họa được mong anh thông cảm cho nhé,chúc đêm an giấc.
Trả lờiXóaCảm ơn em gái Ngọc Dung
XóaBến mơ ngày ấy bây chừ là đây...
chúc vui trẻ nhé
MTL ghé thăm và đọc thơ chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui nè :)
Trả lờiXóaCảm ơn em Mai Thùy Lê sang thăm
XóaTình yêu hạnh phúc dài dài
Ngợi ca than thở mãi mãi chưa thôi
chúc vui nhé
Trăm năm trong cõi người ta
Trả lờiXóaChữ duyên chữ phận khéo là ghét nhau
Tưởng đâu duyên số tằm dâu
Tưởng đâu có thể bạc đầu răng long
Ai ngờ số kiếp long đong
Ai ngờ chia cách trong lòng lệ tuôn
Kể ra trăm chuyện vẫn buồn
Bởi tình chia cách lệ tuôn mi tràn
Núi non xa cách ngút ngàn
Mà duyên vẫn có mà tình vẫn sâu
Lời thề trót lưỡi môi đầu
Mà nay ngăn cách người đâu mất rồi
Hay cho 2 chữ "than ôi"
Nói sao mà dễ để rồi đắng cay
Chữ "ngờ" nhân thế ai hay
Tình ta đang thắm mà nay xa rời
Hỏi ai mang lỗi ở đời
Để cho đôi lứa tách rời hai phương
Người đi muôn nẻo dặm đường
Người thì ở lại nhớ thương âu sầu
Người ơi người ở nơi đâu
Có còn nhớ tới người sầu đây chăng
Sóng gió nổi dậy đất bằng
Làm tình xa cách làm trăng khuyết mờ
Đau lòng một mối tình thơ
Trăng non thề hẹn nào ngờ cách xa
Đành mượn một bản tình ca
Nói lên đau sót mà ta giữ thầm
Tình ca một bản trầm ngâm
Lòng đau buông tiếng thăng trầm khôn nguôi...
Em gái ghé thăm và chia sẻ với anh mấy vần thơ... Em chúc anh luôn vui khoẻ và lời thơ thật dạt dào. Trưa thứ tư vui vẻ anh nhé...!
Tình yêu của mỗi một người
XóaMỗi cây mỗi hoa cuộc đời khác nhau
Hai nửa cuộc đời gắn vào...
Dù trong dù đục sống đời có đôi....
chúc vui nhé
Bến ơi thuyền muốn cắm sào
Trả lờiXóaĐã quên lời hẹn mà sao hững hờ
Bến này còn rất hoang sơ
Chèo khua thì được cắm sào thì không...
hiiiiiiiiiiiiii.........
Cảm ơn bạn họa vần thơ
XóaLàm tôi bùng tỉnh giấc mơ... đúng rồi...
Bến này còn rất hoang sơ
Chèo khua thì được cắm sào thì không...
Đã lâu mới gặp bậc thầy tiên tri...
HIHIIIIIIIIIII