Gửi em bằng một bài thơ
Gửi lời tâm sự gửi lời ước ao
Gửi em ánh mắt anh trao
Cả vườn hoa đẹp dồn vào cho em.
* * *
Gửi em nỗi nhớ dịu êm
Tương tư giọng nói con tim thẫn thờ
Men tình đã trót say rồi
Em đưa anh đến bến bờ bên em.
* * *
Gửi em một nửa đi tìm
Cho tình luôn đến bên em sớm chiều
Đường dài rải nắng liêu xiêu
Bóng em đi dưới nắng chiều thướt tha.
* * *
Gửi lời em đến thăm nhà
Thăm vườn cây thế vườn na sau nhà
Em về đường nở đầy hoa
Bướm vàng bay lượn chim ca rộn ràng.
* * *
Em về lòng thấy xốn xang
Em về tim đập ngân vang mỗi lần
Anh đi theo những bước chân
Kiêu sa duyên dáng mỗi lần em đi.
* * *
Từ trong sâu thẳm anh nghe
Con tim thổn thức xuân thì yêu thương
Đêm nay mơ mộng hương đời
Bên em môi ấm những lời yêu thương.
Tiến Trúc 3-6-2014

. Tất cả chỉ gửi em thôi
Trả lờiXóaCho em thấy cả lòng tôi thật thà
. Yêu yêu yêu quá đấy mà
Mong tình mình vẹn nụ hoa ân tình -
.
TEM nhé anh nè -Tối chủ nhật vui vui nhe -
Cảm ơn bạn Minh Lê
Xóabạn hiểu quá chuẩn hiiiii đời mà...
NN thăm anh TT nè
Trả lờiXóaThơ gửi em
Hay nhiều anh ạ
Da diết vô cùng
Anh nhớ gửi nghe anh.
======
Sang thăm họa chút thơ anh
chúc anh CN vui nhiều nghe anh
Cảm ơn Niềm Tin đến thăm
Xóachuyện tình thì ai cũng có hiiii
chúc vui nhiều
TT nhớ em nào nhiều vậy ..hi..hi..? Chúc TT tuần mới thật vui và thành công nhé
Trả lờiXóacảm ơn bạn đên thăm
Xóahihihi chỉ có một mình biết - một mình mình yêu....
Gửi em nỗi nhớ vấn vương
Trả lờiXóaGửi em tất cả yêu thương tình nồng...
.................
Thăm bạn, đọc bài thơ dạt dào xúc cảm yêu thương. Chúc bạn ngủ ngon, mơ đẹp nhé!
cảm ơn bạn đến thăm chia sẻ vần thơ
Xóachúc vui nhiều
Hihi,
Trả lờiXóaMấy lâu anh nghỉ hè ạ?
Hoa tím cảm ơn anh thật nhiều !
Đêm nay mơ mộng hương đời
Bên em mà ấm những lời yêu thương…
Chúc anh cũng vui nhiều nhé…
cảm ơn bạn
Xóamình sửa
cảm ơn chúc vui nhiều