Cuộc đời như thể đò đưa
Cho ta gặp lại tình xưa một thời
Vẫn vườn cây ấy năm xưa
Bướm vàng bay lượn nhởn nhơ nắng vàng.
* * *
Hoa cau trắng rụng ngát hương
Cây bưởi góc vườn đang rộ mùa hoa
Ngày xưa mồng ba tháng ba
Em ngâm hoa bưởi rẩy vào bánh trôi.
* * *
Cây khế chỗ chúng mình ngồi
Những chùm khế ngọt vàng tươi chĩu cành
Trăng soi ánh mắt long lanh
Đôi môi chín mọng ái ân tình nồng.
* * *
Vì ai để má em hồng
Gặp nhau ánh mắt thẹn thùng nhìn nhau
Một lời hẹn ước mai sau
Bao năm vẫn để cau trầu ngẩn ngơ.
* * *
Chiều nay trời đổ cơn mưa
Vườn cây đất nhão bước chân một mình
Một mình chân bước lặng thinh
Vẫn vườn cây ấy nay tình ở đâu ?...
T.Trúc 16-5-2014
Họa thơ
Chiều nay vườn vắng bóng em
Tím hoa khế rụng tiếng chim ngập ngừng
Bao năm chua ngọt đã từng
Da mồi tóc muối rưng rưng lệ nhoà
Những năm tôi mải đi xa
Chiến trường bom đạn khúc ca quân hành
Bước chân xanh cả rừng xanh
Có em cùng ngọn gió lành quê theo
Đời thường đến lắm gieo neo
Bên nhau cái đói cái nghèo cũng qua
Bây giờ cuối nẻo đường xa
Em đi chiều rụng tím hoa khế chiều...
hết
Họa thơ
Mải say lựa dáng cho cây
Thời gian thoáng đã nửa ngày trôi qua
Trời xanh rộng đất bao la
Chênh chao cỡi gửi khiến ta se lòng
Những mong gạn đục khơi trong
Nắn sông vắt núi lúa đồng thắm tươi
Trăm thế cây vạn thế đời
Sóng ngầm vẫn vỗ vô hồi xôn xao
Có gì trong chốn chiêm bao
Mà làm lay động nhành đào quần long
Ta như người lội ngược dòng
Ngẩn ngơ tìm hạt nắng hồng quê xa...
hết

Tình xưa còn ở trong tim
Trả lờiXóaMỗi người mỗi ngã hai đường cách xa
Nhớ chi chuyện cũ đã qua
Nhớ chi thêm thắt ruột đau buốt lòng
Đường tình ai vẹn vuông tròn
Hãy xem như giấc mộng đầu ....khó quên !
Anh Tiến làm thơ càng ngày càng có hồn...Chúc anh Tiến luôn hạnh phúc với những gì mình có ....đừng mơ mộng nhiều chị nhà anh buồn nghe !
Cảm ơn em gái Mây trang
Trả lờiXóaSang thăm cùng họa mấy vần thơ vui
Nếu có ước muốn thời gian quay trở lai....
Nếu có ước muốn kỷ niệm xưa quay trở lại
Không bao giờ quay trở lại....
vậy thì mình nghĩ và nhớ lại kỷ niêm xưa ...
cho đời thêm vui cho đời nhớ nhung
chỉ có lợi ... việc chi phải sợ ai buồn...hihihi
chúc vui nhiều
Cảnh củ còn đây
Trả lờiXóaNgười xưa vắng bóng
cuối tuần chúc bạn buổi chiều vui.
Cảm ơn bạn Mẫn sang thăm
XóaNgười xưa giờ ở xa xăm quê chồng
chúc vui nhiều
Anh Tiến Trúc đi du lịch hở anh? Anh đi đâu mà lâu thế? Anh cứ đi nhà cửa em trông giúp anh nhé!....Nhưng về nhớ mua quà về cho Trang nhé...Chúc anh có chuyện đi vui vẻ và bình an.
Trả lờiXóaAnh Tiến Trúc ơi! Cho Trang xin email yahoo của anh để em gởi mật khẩu mới cho anh nha, vì blogspot của anh đã thay mật khẩu mới rồi...
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
XóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
XóaBởi blogspot yêu cầu đổi mật khẩu...Anh vào nick chat đi em đã ghi mật khẩu cho anh rồi đấy nhé....
Xóacảm ơn blogspot đã hoạt động bình thường ok....
Xóangười đời có câu giầu vì bạn sang vì vợ...
nhà cửa có người chăm nom ... chỉ việc làm ăn thì mấy mà giầu...
chúc vui nhé
Hi ! Anh TT đi nghỉ mát thế nào cũng có cảm hứng sáng tác...nhớ viết gởi về bọn em đọc nghe anh T...Mây Trắng có bài hát này mới sưu tầm...cũng hay hay...tặng anh T nè...nghe đừng có " hóc" đó...!
Trả lờiXóaSayonra
Phi trường hôm nay một chiều mây bay
Ta tiễn đưa nhau mi thắm lệ nhoà
Thôi buồn chi em dù mình xa nhau
Mình yêu nhau hơn nhớ nhau nhiều mãi.
Khi mình xa nhau buồn nhiều không em
Ta viết cho nhau trăm nhớ nghìn sầu
Phương trời xa xăm người tình bơ vơ
Đừng quên em ơi bao kỷ niệm yêu.
[ĐK:]
Sayonara em hỡi em ơi xa nhau từ đây
Sayonara ôi phút chia ly đớn đau lòng thay.
...
Thôi mình chia tay lệ sầu thương vay
Xin nhớ mang theo câu hứa nguyện thề
Con tàu chia ly chìm dần trong mây
Người yêu em ơi bao giờ gặp đây.
Cảm ơn bạn gái May Trang
Xóabài ca vang trong cõi lòng đôi bên
Tình càng gắn bó bền thêm
Vui trong câu hát cùng em vui nhiều
chúc vui nhé
Tiếc nhớ mông lung một thời mộng mị
Trả lờiXóaDấu chân buồn hồn tri kỷ xa xăm
Lục bình xưa trôi mãi vẩn âm thầm
Nỗi nhớ loãng tàn còn thương trọn kiếp
Niềm son sắt ngậm ngùi như giấc điệp
Buổi ban sơ e ấp nỗi mong chờ
Lá thư tình in nét chữ đơn sơ
Lời nói cũ còn e dè ngượng ngập...
Chúc bạn có chuyến du lịch vào mùa hè nóng bức vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Bài thơ dễ thương quá anh ạ! Tình ở góc vườn, nơi có hoa cau rụng trắng và hoa khế đu đưa...
Trả lờiXóaAnh Tiến ơi ! Hi hi ! anh đùa gì mà dai thế ....em thấy coi bộ giống giống như hai lần trước rồi đó ...chọc ghẹo em hoài , kỳ này coi chừng em trị tội anh nữa đấy ! hu hu !
Trả lờiXóaĐã lâu, nay sang thăm anh, đọc bài thơ thật hay.. rất tiếc, anh lại vắng nhà. NĐ chúc anh chuyến nghỉ hè thật thú vị, niềm vui trọn vẹn và hạnh phúc ngọt ngào.
Trả lờiXóaBài thơ anh Tiến Trúc tặng cho Trang trữ tình thắm thiết....Em thích bài thơ này lắm!...Xin chúc anh luôn nhiều nguồn cảm xúc thơ hay, để làm tặng em anh Tiến Trúc nhé....
Trả lờiXóaNN sang thăm bạn nè TT ơi
Trả lờiXóabài thơ hay quá nghe
"Một lời hẹn ước mai sau
Bao năm vẫn để cau trầu ngẩn ngơ."
Chúc TT đêm ngon giấc
NN sang thăm bạn nè, bài thơ hay lắm
Trả lờiXóa" Cuộc đời như thể đò đưa
Cho ta gặp lại tình xưa một thời
Vẫn vườn cây ấy năm xưa
Bướm vàng bay lượn nhởn nhơ nắng vàng."
Chúc bạn ngày vui, khỏe và HP nhé
HAI LÚA sang thăm anh ...để chúc anh có kỳ nghĩ hè thật nhàn nhả tươi vui hạnh phúc nhé.khi nào trở lại nhớ thăm nhau..ta lại thi phú ngút trời anh nhé!
Trả lờiXóađã lâu không thấy bạn nè
Trả lờiXóakhông đăng bài mới
chẳng hoài thăm nhau
=====
chúc bạn TT vui khỏe nhé
Anh Tiến Nam ơi ! Đi du lịch làm thơ là như ý đấy ! Chắc hôm nay đã đầy túi thơ rùi ....gởi về cho bọn em đọc với nhé ! Chúc anh vui vẻ hạnh phúc ....thân hi !
Trả lờiXóaThăm anh một chiều đầy nắng hạ
Trả lờiXóaMà anh đã miền lạ tìm vui
Nhuốm lòng buồn mà thôi phải về thôi
Chúc anh nhé -luôn an bình vui khỏe -
Trang chào anh Tiến Trúc.....Bài thơ anh tặng em sao ngọt ngào quá!....Trang rất thích bài thơ này của anh Tiến Trúc....Em xin lưu trữ vào những bài thơ của Trang...chúc anh 1 ngày mới luôn dạt dào tình thơ hay....
Trả lờiXóa"Vì ai để má em hồng
Trả lờiXóaGặp nhau ánh mắt thẹn thùng nhìn nhau
Một lời hẹn ước mai sau
Bao năm vẫn để cau trầu ngẩn ngơ."
................
Những vần thơ tình thật đẹp và nhiều nuối tiếc! Lần đầu ghé thăm, mong làm quen cùng chủ nhà nhé!
Bài thơ hay quá tình luôn ở quanh ta..là hàng cau, là cây khế là góc vườn thật bình dị mộc mạc thân thương mà sâu lắng...Lâu quá em mới ghé thăm anh mà anh lại vắng nhà hiii..chúc anh luôn sức khỏe tràn đầy niềm vui!
Trả lờiXóaTrang kính chào anh Tiến Trúc...thơ của anh ngày càng hay hơn...Trang rất thích những vần thơ của anh...chúc anh 1 ngày mới luôn vui.
Trả lờiXóa