http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

Xem hội

     Hội làng Đông Ngạc đầu xuân
Người đi xem hội kín sân đình làng
     Múa lân chiêng trống rộn ràng
Sáng xem rước kiệu lọng vàng kiệu quay.
                  * * *
     Chiều về xem thả chim bay
Trò chơi dân giã trưng bày bảng khoa
     Hội làng dâng lễ hương hoa
Cầu cho làng xóm mọi nhà bình yên.
                * * *
     Được mùa đào quất trồng thêm
Tình làng nghĩa xóm ấm êm chung lòng
      Hội làng đông thật là đông
Người chen chân đứng vòng trong vòng ngoài.
                   * * *
      Hò reo trống dục cuộc chơi
Thắng thua nhận giải thi đua trao cờ
        Trẻ già vui vẻ nói cười
Mặt người rạng rỡ ngời ngời nét xuân.
                    * * *
     Có người thiếu phụ năm xưa
Má hồng duyên dáng nụ cười còn xuân
       Nhìn nhau e lệ tần ngần
Duyên xưa chẳng đặng lấy chồng xa quê.
                   * * *
        Nhớ ngày lễ hội em về
Thăm quê xem hội lễ chùa đầu xuân

       Chia tay giã hội bần thần
Ra về nhớ mãi hội xuân quê mình.

       Tiến Trúc 22-3-2014


        Bình Dương họa thơ
 Chúc mừng lễ hội quê anh
Vui với hội bạn gần bạn xa
Ân tình nặng nghĩa quê ta
Mùa vui cứ mãi ngân nga tiếng lòng (~_~)
                        Hết
        Kinh Hoang họa thơ
     Lễ hội trống gõ tùng tùng /
Cờ hoa rực rỡ ung dung các nàng /
     Chỉ khổ cho mắt các chàng /
Càng nhìn càng đắm dễ sang méo vành /
        Cơ hội bỏ qua sao đành /
Biết đâu nhặt được một nhành xuân rơi./
                          Hết



13 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. nợ em hai cái tem vàng
      chờ anh bán thơ mang sang trả liền
      bây chừ anh chỉ cười trừ
      chúc em vui tươi trẻ đẹp

      Xóa
  2. Chúc mừng lễ hội quê anh
    Vui với hội bạn gần bạn xa
    Ân tình nặng nghĩa quê ta
    Mùa vui cứ mãi ngân nga tiếng lòng (~_~)

    Ngày mới vui khỏe nhé anh !

    Trả lờiXóa
  3. xem ra Tiến Trúc thấy lễ hôi vui là do có người thiếu phụ.... hiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. xin bái phục hihihi ai cũng rứa mà...
      gặp nhau hội cũng vui thêm
      gặp nhau lại thấy mến yêu cuộc đời
      hôm nay lại nhớ Mưa Rừng
      chúc bạn khỏe vui yêu đời

      Xóa
  4. Lễ hội trống gõ tùng tùng /
    Cờ hoa rực rỡ ung dung các nàng /
    Chỉ khổ cho mắt các chàng /
    Càng nhìn càng đắm dễ sang méo vành /
    Cơ hội bỏ qua sao đành /
    Biết đâu nhặt được một nhành xuân rơi./

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn Kinh Hoang
      hihihi biết đâu nhặt được một nhành xuân rơi
      năm sau mình tặng bạn nhé
      chúc vui yêu đời

      Xóa
  5. Hôm nay ghé nhà bạn. Nhà bạn đẹp quá ! Bài thơ thật hay. Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé. Thân
    ngocliennguyen.wordpress,com

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn
      lân đầu gặp bạn mong được gặp nhau giao lưu thơ ca....
      chúc vui khỏe

      Xóa
  6. TRỞ VỀ

    HAI LÚA về đây các bạn ơi !
    Đường mê không chứa chấp LÚA rồi
    Nửa tháng rời nhà xa bạn hữu
    Nhớ quá trang thơ…nhớ cả người…!

    HAI LÚA về nè ! nhé bạn ơi !
    Nối tiếp vần thơ hí họa vui
    Cảm ơn tri hữu vào thăm viếng
    Không chủ nhà hoang…chẳng vắng người.
    HAI LÚA

    Trả lờiXóa
  7. TIẾN TRÚC06:48 Ngày 09 tháng 04 năm 2014

    đi đâu cũng có em kèm
    làm sao mà dám nhập nhèm Lúa ơi
    thôi thì lả lướt buông lơi
    vô trang mạng ảo mần thơ của người...
    chúc vui yêu đời

    Trả lời

    Hai Lúa07:32 Ngày 09 tháng 04 năm 2014

    anh ơi ! phận LÚA cecond
    em xã đi kèm lả lướt sao đây
    nhờ trang mạng ảo vui vầy
    mần thơ trêu ghẹo...kiếp này...vẫn vui...hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn Hai Lúa
      chúc hai bạn luôn zui hạnh phúc

      Xóa