Đêm buồn ngồi ngắm trăng rơi
Mà em góc bể trân trời có hay
Lạnh lùng sương đẫm bàn tay
Trống tênh lòng vắng sầu đầy lệ sa.
* * *
Gửi buồn vào ánh trăng tà
Đêm buồn hưu quạnh mình ta nhớ người
Ngẩn ngơ buồn lắm trăng ơi
Mỏi mòn năm tháng sao trôi xa dần.
* * *
Vần thơ câu chữ không vần
Mà sao ấp úng tay cầm bút rung
Đời sao thương nhớ vô cùng
Mỏi mòn nỗi nhớ yêu thương một người.
* * *
Dẫu là đến tuổi mấy mươi
Trăng rằm thương tối ba mươi lẽ thường
Vần thơ nỗi nhớ yêu thương
Đọng trong kỷ niệm còn vương bao tình.
T.Trúc 25-4-2014
Trần lê Minh họa thơ
Nhạt trăng trong mắt ai buồn
Đêm sầu nhớ, rồi lệ tuôn trong lòng
.Câu thơ cứ mãi chờ mong
Canh thâu vạn nhớ bóng lồng còn đâu ............................
Trả lời
dù buồn dù nhớ lúc vui
dù sao cũng có một thời yêu nhau
bây giờ dù đã nhạt màu
nhưng người xưa ấy tìm đâu bây chừ...
Hết
Hai Lúa họa thơ
GIÀ mà tim vẫn sập sình
coi chừng bà chị của mình sẻ ghen
bên trăng xin chớ quên đèn
thương ai..ai nhớ lẻ thường...khổ thân
Hết
Trả lời
Đây mình chỉ dám tâm tư
cùng bạn Hai Lúa tình xưa của mình
nhà mình mà biết thì toi...
làm trai sống ở trên đời sợ chi....
hihihi chúcHai Lúa vui nhièu
Hết
Mây trang họa thơ
Nhớ ai mà viết run tay
Vầng thơ không trọn để sầu chơi vơi
Nhớ ai chẳng nói hết lời
Gởi thêm mây gió vào vườn yêu em !
Hết
Trả lời
Mỗi lần cầm bút làm thơ
Mà sao bóng dáng người xưa hiện về...
Bây giờ tuổi đã xế chiều
mà sao tôi vẫn viết nhiều người ta
Nói đi đừng có ngại ngùng
làm anh muốn nói ngập ngừng lại thôi
Quạnh hưu chỉ nói mấy lời
Sẻ chia tâm sự với người tri âm
Hết
Ngọc Liên Nguyên họa thơ
Những lời êm ái yêu thương
Trăng kia lẳng lặng sáng soi một mình
Trãi lòng ta đứng lặng thinh
Trăng tròn mong nhớ lối xưa hẹn thề
Hết
Niềm Tin họa thơ
"Đời sao thương nhớ vô cùng
Mỏi mòn nỗi nhớ yêu thương một người."
Tim anh đã vội yêu nàng
Nên anh đâu dễ quên nàng, Tim ơi
Hết
Trả lời
Mỗi lần cầm bút làm thơ
Mà sao bóng dáng người xưa hiện về...
Bây giờ tuổi đã xế chiều
mà sao tôi vẫn viết nhiều người ta
Tui nay đang hứng làm thơ
Bao nhiêu chuyện cũ một thời đã qua
Cái thương cái nhớ viết ra
Để cho các bạn cả nhà cùng nghe...
Hết

Ling linh trăng sáng trời đêm
Trả lờiXóaMà nghe nhung nhớ ngọt mềm trong tim
Người xưa xa vắng đâu tìm
Chỉ cô lẻ khuất chìm quạnh hiu
Em sang thăm ,chúc anh ngày CN an lành vui vẻ hp bên gđ ,bài thơ hay nhưng buồn quá anh ạ
bây chừ nghĩ lại chuyện xưa
Xóatình yêu giang dở bây giờ tâm tư
chúc H Nga luôn vui
.Nhạt trăng trong mắt ai buồn
Trả lờiXóaĐêm sầu nhớ, rồi lệ tuôn trong lòng
.Câu thơ cứ mãi chờ mong
Canh thâu vạn nhớ bóng lồng còn đâu ............................
dù buồn dù nhớ lúc vui
Xóadù sao cũng có một thời yêu nhau
bây giờ dù đã nhạt màu
nhưng người xưa ấy tìm đâu bây chừ....
chúc vui nhiều
Dẫu là đến tuổi mấy mươi
Trả lờiXóaTrăng rằm thương tối ba mươi lẽ thường
Vần thơ nỗi nhớ yêu thương
Đọng trong kỷ niệm còn vương bao tình.
***
GIÀ mà tim vẫn sập sình
coi chừng bà chị của mình sẻ ghen
bên trăng xin chớ quên đèn
thương ai..ai nhớ lẻ thường...khổ thân
TRẦN MINH LÊ hay qua ghẹo HAI LÚA...LÚA ghẹo lại anh...vui nhé!
Đây mình chỉ dám tâm tư
Xóacùng bạn Hai Lúa tình xưa của mình
nhà mình mà biết thì toi...
làm trai sống ở trên đời sợ chi....
hihihi chúc vui nhièu
Nhớ ai mà viết run tay
Trả lờiXóaVầng thơ không trọn để sầu chơi vơi
Nhớ ai chẳng nói hết lời
Gởi thêm mây gió vào vườn yêu em !
Hi !Chúc anh Tiến vui vẻ bình an nhé !
Nói đi đừng có ngại ngùng
Xóalàm anh muốn nói ngập ngừng lại thôi
Quạnh hưu chỉ nói mấy lời
Sẻ chia tâm sự với người tri âm
chúc vui nhiều
Đêm buồn ngồi ngắm trăng rơi
Trả lờiXóaMà em góc bể trân trời có hay
Lạnh lùng sương đẫm bàn tay
Trống tênh lòng vắng sầu đầy lệ sa.
.....
Tâm trạng em buồn đọc thơ anh Tiến Trúc em càng buồn thêm....chủ nhật vui vẻ anh nhé....
cuộc đời ai cũng có lúc vui khi buồn... sướng khổ...đói no... khóc cười...
Xóakhi người ta vui thi hay nhắc những khi buồn...
khi nhắc đến nỗi buồn chính là lúc ta vui...
vậy ta cứ vui ... trời cho nhiều ít cứ vui....
chúc T.Trang vui nhièu
Đêm buồn ngồi ngắm trăng rơi
Trả lờiXóaMà em góc bể chân trời có hay
Lạnh lùng sương đẫm bàn tay
Trống tênh lòng vắng sầu đầy lệ sa.
Ngắm trăng lòng buồn thẫn thờ
Người xưa còn có bao giờ về không
cảm ơn
XóaMỗi lần cầm bút làm thơ
Mà sao bóng dáng người xưa hiện về...
Bây giờ tuổi đã xế chiều
mà sao tôi vẫn viết nhiều người ta
chúc vui nhiều
Những lời êm ái yêu thương
Trả lờiXóaTrăng kia lẳng lặng sáng soi một mình
Trãi lòng ta đứng lặng thinh
Trăng tròn mong nhớ lối xưa hẹn thề
Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân
tình yêu là chuyện vô cùng
Xóavần thơ tôi viết nhớ nhung một thời
chúc bạn vui nhiều
Đọc thơ thích thú làm sao
Trả lờiXóalàm thơ không được đi vào đi ra.
sang thăm chúc bạn phương xa
Thơ hay chử tốt cùng là liên miên.
cảm ơn
XóaThẫn thờ tôi viết vần thơ
liên miên tui viết tui mơ đến nàng
chúc vui nhiều
thơ hay nhưng chân tình và hết mực thủy chung TT à
Trả lờiXóa======
"Đời sao thương nhớ vô cùng
Mỏi mòn nỗi nhớ yêu thương một người."
Tim anh đã vội yêu nàng
Nên anh đâu dễ quên nàng, Tim ơi
===
Chúc TT tràn đầy HP nghe
Tui nay đang tập làm thơ
XóaBao nhiêu chuyện cũ một thời đã qua
Cái thương cái nhớ viết ra
Để cho các bạn cả nhà cùng nghe...
chúc vui nhé
Một thời dấu ái còn vương
Trả lờiXóaNgàn năm khắc mãi nhớ thương trong lòng.
Ngọc Dung sang thăm anh TIẾN TRÚC,chúc chiều ấm nồng anh nha
Cảm ơn N.Dung
XóaBao giờ đi hết đời ngươi
Mới thôi hết cái nợ đời nhớ thương
chúc vui trẻ duyên dáng