Vui sao một sáng tháng tư
Trời xanh mây trắng vi vu sáo diều
Dưới ao đàn cá lượn bơi
Trên bờ bói cá đậu chơi trên cành.
* * *
Vẳng nghe lời gọi tên anh
Mà sao da diết lửa tình ước mơ
Ngục tình giam hãm em ơi
Phá đi cho thắm đôi môi hồng đào.
* * *
Nhớ nhau cứ gọi tên nhau
Bao giờ gặp lại anh trao lời thề
Về đây có bến sông quê
Có vườn cây thế đi về có nhau.
* * *
Em về chim hót lao sao
Nắng vàng nón trắng nghiêng trao lối vào
Có em hoa lá tươi màu
Đời thêm tươi đẹp cau trầu nồng vôi.
* * *
Tuổi xuân rồi cũng phai phôi
Nhớ về kỷ niệm một thời thơ ca
Tiến Trúc 5 - 4 -2014
Trần Minh Lê họa thơ
Tháng tư nắng rải lao xao
Phượng hồng kết nụ trời vào hạ đưa
.Em về tìm nắng nô đùa
của thơi mơ mộng ngày xưa tới trường ................
Hết

Chào anh TT . Buổi tối vui vẻ anh nhé.
Trả lờiXóacảm ơn Hải nhiều
Xóavui mà....
chúc luôn vui yêu đời
Lâu quá, tưởng lạc mất anh rồi! Gặp lại bạn cũ thật mừng! Chúc anh ngày nghỉ vui vẻ đầm ấm nhé!
Trả lờiXóamừng lại gặp em sáng nay đã sang bên nhà có tặng mấy câu thơ
Xóahẹn gặp lại
chúc vui trẻ
. Tháng tư nắng rải lao xao
Trả lờiXóaPhượng hồng kết nụ trời vào hạ đưa
.Em về tìm nắng nô đùa
của thơi mơ mộng ngày xưa tới trường ................
cảm ơn bạn T M Lê
Xóamột thời khát khao yêu đương...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaBạn huongnam sg ơi! Sao mình vô nhà bạn không được?
Xóathăm bạn
Trả lờiXóalâu ngày đi thăm nhau tí xíu nè ông
chúc anh ngày nghỉ vui nghe
cảm ơn bạn
Xóađúng như bạn nói có một dạo mình ít lên mạng vì phải điều trị mắt
hôm nay bạn đến thặm gặp nhau mừng quá...
chúc bạn luôn vui yêu đời
Anh gọi ai đâu có gọi em
Trả lờiXóaEm sang anh đi vắng
Em dzìa nha anh (~_~)
hihihi để hôm nao anh gọi
Xóavì hoàn cảnh giầu giãi nắng mưa nghèo hèn nên cũng phải đắn đo không dám gọi
chúc em luôn nở nụ cười
Em sang đọc thơ anh của anh hay quá.
Trả lờiXóaChúc anh tuần mới vui, khỏe, bình an anh nhé
Ơ kìa o Mẫn đang đọc thơ vui
Xóachúc em luôn nở nụ cười
cho đời tươi thắm má hồng hây hây
"Tuổi xuân rồi cũng phai phôi
Trả lờiXóaNhớ về kỷ niệm một thời thơ ca". TT
-
Xuân đi hạ sắp về rồi
Giao mùa ấm nắng bồi hồi tuổi thơ.
Ơi em Hoa Tím yêu kiều
Trả lờiXóaTôi trồng Hoa Tím bên hiên cửa nhà
Sáng nhìn hoa nở uống trà
Nhìn bông hoa tím nõn nà tôi yêu
chúc em vui trẻ
"Áo xưa dù nhầu, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau"....hi ! anh TT ơi ! Hãy gọi tên nhau ...để đến khi già ...lúc ấy muốn ....cũng không còn nhớ tên nhau đâu mà gọi...Chúc anh TT hạnh phúc thật nhiều nhé !
Trả lờiXóacảm ơn May Trang nhiều
Xóamình xin sửa một chút .........nhớ mãi tên nhau
hihihi anh và em thì phải nhớ mãi tên nhau.....
anh đang viết bài về em Mây đấy
chúc luôn vui khỏe xinh đẹp