Trên trời có vẩy tê tê
Có đám mây trắng bay về nơi đâu
Chuồn chuồn đậu cọc cầu ao
Trưa hè ràng rạc ve sầu râm ran.
* * *
Chiều chiều ra đứng cổng làng
Nhìn diều no gió sáo vang lưng trời
Ơ kìa nàng đến đây rồi
Đang thì con gái đẹp xinh má hồng.
* * *
Nàng kiều thắt đáy lưng ong
Kiêu sa duyên dáng môi hồng còn xuân
Về đây thăm lại vườn xưa
Cam chanh bưởi khế đang chờ đợi em.
* * *
Tuổi mà chanh khế đang thèm
Bên nhau anh dẫn đi xem cây tùng
Nói đi đừng có ngại ngùng
Làm anh định nói ngập ngừng lại thôi.
* * *
Môi em như muốn tỏ tình
Khúc khích em cười sóng mắt đong đưa
Vườn cây phong cảnh mộng mơ
Tình còn dan díu nợ đời chưa nguôi
* * *
Tuổi xuân cũng chỉ có thời
Đời người cũng chỉ một lần mà thôi
Những ngày yêu dấu xưa ơi
Xin còn giữ mãi trong đời nơi đây.
* * *
Em ơi có thích vườn cây
Để anh che mát tình đầy cho em
Đời cho ngày tháng êm đềm
Cánh diều no gió tình thêm mặn nồng.
T.Trúc 14-4-2014

bài thơ là lời tỏ tình thật hay
Trả lờiXóaNN sang thăm TT nè
thôi cho xin tem vàng đã nghe
chúc bạn ngày thứ 3 tràn đầy HP và vui tươi
Nhà mình nghèo lắm bạn ơi
Trả lờiXóaXin chờ mình bán được thơ tặng liền
chúc vui nhiều
. Hạ rồi gió lướt triền đê
Trả lờiXóaCánh chuồn chuồn nhỏ mải mê xoay vòng
. Trẻ trâu hò hét ngoài đồng
Thả diều cao tít trên không mây đùa
.
.TIẾN TRÚC cũng nhớ ngày xưa
Thả diều bắt bướm nô đùa tắm sông
.Bây giờ đời bước theo dòng
Ngồi thừ nghĩ lại tuổi hồng quá xa ...................
cảm ơn bạn
Xóahihihi thôi thì cũng cứ gặm nhấm lại kỷ niệm xưa...
cho thơ nó ủy mị chút xíu...
chúc vui khỏe
Mây trắng ghé thăm anh Trúc nè ! Chúc anh T buổi sáng bình yên
Trả lờiXóacảm ơn
Xóakỷ niệm xưa cho thơ nó ủy mị chút xíu
chúc em vui trẻ
Bài thơ lãng mạn vô cùng
Trả lờiXóaTháng ngày mơ mộng nhớ nhung tìm về
Thưở xưa tình nhỏ đê mê
Cùng nàng buông xỏa tóc thề mộng mơ ......
Chúc anh ngày mới thật vui với cánh diều nhé anh
chiều chiều bắt bướm thả diều
Xóatối ngồi nắm chị Hằng Nga mỉm cười
về đây sướng họa ngâm thơ
xem hoa quỳnh nở cho đời vui tươi
chúc em vui
Tiếc chi tình đã bay xa
Trả lờiXóaXóa kỉ niệm nhiều thương nhớ
Vì tình ta luôn cách trở
Vẫn ray rứt trái tim em.
....
Anh Tiến Trúc....Trang xin chào anh...hôm nay em rất vui anh sang và họa thơ cùng em...
kỷ niệm xưa không bao giờ quên
Xóacho dù cách trở vẫn nhớ tên em
chúc T.Trang vui nhiều
Wa thăm TT . Chúc bạn đêm cuối tuần ấm áp và ngon giấc
Trả lờiXóaCảm ơn bạn Đặng Nguyễn Hải
XóaQua thăm thơ đọc chúc mừng cùng nhau
chúc vui nhiều
Chiều chiều mà được sang đây
Trả lờiXóacùng anh đứng đợi nỗi ngày cũng vui.
Chúc anh vui vẻ an lành.
Cảm ơn bạn Mẫn sang thăm
XóaHôm nao mời bạn về đây
Xem thả diều sáo mắt say đắm lòng...
chúc vui nhiều
Chuồn chuồn bám cọc cầu ao
Trả lờiXóaĐợi chi ? Giang cánh phơi nào áo hoa
Để anh diều liệng nghiêng qua
Nhìn cô nữ khách miệng ca thẫn thờ .
Tại cô xinh đẹp như mơ
Làm quên tiếng sáo diều giờ gió lên
Bắt đền cô đó hỏi tên
Cho anh vơi bớt nỗi niềm những khi .
Thăm anh chúc vui nhé.
Hôm nay ghé nhà bạn. Bài thơ hay quá ! Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc đong dầy bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóa