http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

Ai Ơi kén chọn

      Cuốc kêu gọi nắng vào hè
Trúc Mai măng mọc tiếng ve gọi sầu
      Vườn cây xanh lá sẫm mầu
Chim khuyên bay lượn vờn nhau gọi tình.
               * * *
     Bướm ong say phấn rong chơi
Người làm cây cảnh nắng mưa âm thầm
    Ngồi buồn nhớ lại chuyện xưa
Quen nhau từ thuở đôi mươi tuổi đời.
              * * *
        Hai bên ngỏ ý nhận lời
Trầu cau ăn hỏi thành hôn tháng mười
      Vậy mà người ấy nuốt lời
Lấy người quyền quý ở nơi thị thành.
               * * *
    Mấy năm sung sướng tình nồng
Tối ngày son phấn má hồng ăn chơi
     Đẹp xinh cũng chỉ nhất thời
Có mới chồng lại bỏ quên mất mình.
              * * *
       Bây chừ nhắc gọi tên anh
Thôi đành kỷ niệm anh cứ riêng mang
    Cuộc đời mưa nắng phong sương
Quen rồi cuộc sống lo toan bộn bề.
             * * *
         Nghĩ mà tủi phận dân quê
Quẩn quanh vườn cảnh cái nghề sửa cây
        Người ta má phấn hây hây
Mình thì nhuộm nắng tối ngày rát lưng.
               * * *
      Người đời cũng thật đáng thương
Tình yêu chồng vợ không lường được đâu
          Ai ơi hãy nghĩ dài lâu
Tham vàng kén chọn trước sau cũng tàn.

            Tiến Trúc 3-4-2014

    May Trang họa thơ

Ai ơi tham phú phụ bần
Để cho anh Trúc nỗi niềm riêng mang
Bây giờ hai ngã đôi đàng
Hai người chấp nối đi cùng cho vui.

     Tuyết Trang họa thơ

Ra anh Tiến Trúc đây rồi!
Mấy lời anh nhắn em đà xin nghe
Trang mừng người lại tìm về
Anh em mừng tủi những ngày xa nhau..
                    Hết

       Lưu Ngọc họa thơ
Chuyện xưa nay đã quên dần
Người đi bận ấy bao lần nhớ nhớ anh
Thôi đành để gió cuốn nhanh
Cho người yên ấm để anh an lành .
                    Hết


16 nhận xét:

  1. Em sang gặt được tem vàng (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em mở hàng đọc bài thơ
      hihihi
      anh nghèo chỉ có tấm lòng
      tem vàng xin nợ,mong em thương tình
      chúc luôn vui nhé

      Xóa
  2. Thơ hay nhưng buồn lắm anh ơi
    Chúc anh cuối tuần an lành hạnh phúc nhé ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tình yêu hạnh phúc nông sâu khó lường
      may hơn khôn....
      chúc vui trẻ

      Xóa
  3. Ra anh Tiến Trúc đây rồi!
    Mấy lời anh nhắn em đà xin nghe
    Trang mừng người lại tìm về
    Anh em mừng tủi những ngày xa nhau...

    Hôm nay nhà anh Tiến Trúc....Trang nhìn rất ưng ý rồi....chúc anh luôn hạnh phúc với ngôi nhà của mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em gái
      không có bài thơ < gọi tên anh > thì anh em mình mới có mấy câu thơ trả lời nhau... và anh mới có bài thơ < ai ơi >
      nhà đẹp là nhờ em Tuyết Trang mát tay xây cho nhà tình nghĩa blogspots cho những hoàn cảnh neo đơn một mình...
      chúc luôn vui trẻ đẹp

      Xóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Hôm này hạ đã đến rồi
    được thăm chia sẻ nhiều bài thơ hay
    Viết nhiều, viết tiếp bạn nha
    Thỉnh thoảng sang đọc học thêm bạn nè
    ======
    chúc bạn cuối tuần vui nghe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hôm nay hạ đã sang rồi
      Niềm Tin sang đọc bài thơ của mình
      học nhau là lẽ thường tình
      .........................
      chúc luôn vui yêu đời

      Xóa
  6. NN chào TT. TH và NN là bạn biết nhau khi tới blog yahoo.vn bạn ạ
    Xưa khi ở Blog yahoo VN và HK Mây trắng là Thiên Hương đấy TT à
    Còn NN giờ là lang thang - sau đó sang Yahoo HK lại đổ tên là NN đây
    TH và LT thường chơi với nhau sau đó blog yahoo.vn không còn nữa hai đứa sang blog yahoo hk. ít thời gian chắc TH bận nên ít vô blog. từ đó tới nay thất lạc nhau, mỗi đứa mỗi phương. nhờ quả đất tròn hai đứa lại gặp nhau vậy đấy bạn à.
    Hãy vui cùng nhau bạn nhé
    Chúc TT vui thật nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihih bạn à hồi cuối năm 2013 trước khi Mây Trang Nguyên có lời chia tay
      blog với mọi người... có nhầm mình với anh chàng nào ấy... không biết bạn có đọc không cười chết được... kiểm tra xét hỏi mình... cuối cùng mình cũng nhận nhầm bạn ấy ... là người bạn chát của minh...song bây chừ trở nên thân mật...
      cảm ơn bạn nhé

      Xóa
  7. Ai ơi tham phú phụ bần
    Để cho anh Trúc nỗi niềm riêng mang
    Bây giờ hai ngã đôi đàng
    Hai người chấp nối đi cùng cho vui
    Chúc anh TT vui vẻ hạnh phúc nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tôi nào có tội tình chi
      chỉ vì nghèo túng em đi không về...
      chúc người xưa trẻ mãi...

      Xóa
  8. Chuyện xưa nay đã quên dần
    Người đi bận ấy bao lần nhớ nhớ anh
    Thôi đành để gió cuốn nhanh
    Cho người yên ấm để anh an lành .
    Bài thơ hay mà tâm trạng quá anh TT à . Chúc anh luôn vui nha !

    Trả lờiXóa