Giêng hai lễ hội tưng bừng
Hội đình đông ngạc múa lân treo cờ
Ba ngày hội chính mồng mười
Đình thờ ba vị thánh thời xa xưa.
* * *
Ngôi đình làng cổ lâu đời
Địa linh nhân kiệt có nhiều bảng khoa
Treo cờ cổng xóm kết hoa
Sân đình chiêng trống tiếng loa rộn ràng.
* * *
Đoàn người rước kiệu từng hàng
Đi đầu đoàn nữ sinh tiền dâng hương
Trống cơm chú tễu đánh bồng
Quan viên văn võ hai hàng binh đao.
* * *
Kiệu ngai lấp lánh long bào
Linh thiêng thần thánh công lao một thời
Vàng son bốn kiệu sáng ngời
Lọng vàng lấp lánh người người bên nhau.
* * *
Người đi rước kiệu theo sau
Trai tráng chân kiệu dâng cao lọng vàng
Rước lên Tư Khánh chùa làng
Dâng hương lễ phật cầu an yên bình.
* * *
Rước về quay kiệu sân đình
Quay tròn như múa thần linh hài lòng ...
Người đi xem hội chen đông
Hò reo chiêng trống âm vang tiếng cười.
* * *
Trò vui dân giã hội chơi
Thi chim gà chọi cờ người nấu ăn
Trưng bày cây thế phong lan
Ngâm thơ ca hát múa lân rộn ràng.
* * *
Xóm làng đi lễ Thành Hoàng
Mâm xôi giò chả chè đường rượu hoa
Cầu xin lộc thánh mọi nhà
An khang thịnh vượng nở hoa bốn mùa.
* * *
Bao đời dầu giãi nắng mưa
Cây đa cầu giếng thủa xưa hội đình
Người thân bầu bạn ân tình
Nhớ ngày vào hội mồng mười tháng hai.
1-2-2014
Nguyễn Tiến Trúc

Đem đi đăng báo đi bạn ơi
Trả lờiXóacảm ơn bạn ... lần đầu được làm quen cùng bạn
Xóablog của bạn bình luận nhận xét sao không hiện lên ngay ...bạn nên xem lại nhé
chúc bạn vui
Nhà TT đẹp wá . Nhờ bài thơ nầy mình thấy được lễ hội rước Thần Hoàng ở wê bạn . Vui và trang nghiêm nữa . Chúc bạn một tuần mới thật vui và thành công
Trả lờiXóacảm ơn Đặng Nguyễn Hải
Xóanhà nhờ T.Trang làm va trang trí cho đấy hihihi có bàn tay của bạn gái nhà gọn gàng thế đấy...
chúc bạn vui khỏe yêu đời
Tem vàng cho bài thơ rất ý nghĩa của anh
Trả lờiXóaMÙA XUÂN ĐÂU CÒN NỮA
Mùa xuân mùa xuân
Mùa xuân đâu còn nữa
Nhớ thương ơi lòng thấy lạnh lùng !
Mùa xuân mùa xuân
Mùa xuân đâu còn nữa
Nhớ thương ai nằm ngũ trong mùng !
Xuân ơi ta mãi yêu người ....
Ta yêu chúa xuân yêu cả bầu trời
Mùa xuân ơi ! mùa xuân ơi !
Ta yêu Việt Nam
Ta yêu tất cả mọi người trong cuộc đời...
Mùa xuân ơi ! Mùa xuân ơi !
Ta yêu từng khóm hoa mai nở trong lòng tôi
Ta yêu ánh chiêu dương rạng rỡ mặt trời
Ta yêu tất cả loài người
Đang sống trong một kiếp con người..!
Trong biển trời xanh mát
Từ rừng sâu mênh mông bao la bát ngát
Cho đến những núi đồi
Hoang vu thắm tươi
Với những bông hồng rực rỡ rạng ngời
Ôi biển trời chơi vơi...
Hoa nở trong lòng tôi
Với muôn ngàn sắc thắm
Ôi mùa xuân của tôi
Ồ ! không đâu !
Chúa xuân là của muôn người
Tô điểm núi non đất trời xanh tươi
Với những loài hoa biết nói tuyệt vơi
Mùa xuân ơi ! Mùa xuân ơi !
Mùa xuân đâu còn nữa
Mùa xuân đã đi rồi
Cho tôi ngồi đó
U buồn mình tôi...!
Tôi để hồn chơi vơi...
Nhìn ánh mặt trời
Trên những cánh đồng xinh tươi
Hay trong những vườn hoa muôn sắc
Trong những đêm
Có ánh trăng xanh
Mĩm cười với tôi
Và với mọi người
Cùng chung trong một bầu trời
Đẹp lắm người ơi !
Ôi ! Mùa xuân sẽ còn mãi mãi trong lòng tôi
Ai ơi.........................................................!
Thơ yêu
Thơ buồn thơ viết tặng anh
Chúa xuân mắt biếc long lanh nắng vàng
Tình ta là ánh hột xoàng
Ngọc kim cương đó huy hoàng đời ta
Mùa xuân có én bay qua
Chim rời khõi tổ chim sa vườn hồng
Vui xuân nhấp chén rượu nồng
Yêu xuân hôn mãi môi hồng của ai
Bình minh ánh nắng ngập đầy
Áo mùa xuân thắm trên vai ngọc ngà
Chiều vàng nắng đổ sương sa
Cho ai ngồi đó đậm đà sắc hương
Rồi ta yêu suốt đêm trường
Bởi ta ngây ngất vì hương ái tình
Mơ màng một đóa môi xinh
Vườn yêu mọng đỏ cho mình lâm ly
Tình yêu là cõi lòng si
Cho ta say chết những gì của ai
Môi yêu giờ đã ngập đầy
Bởi hương tình ái ngất ngây cả lòng !
Anh còn yêu nữa hay không
Còn tôi tôi mãi nghe lòng bâng khuâng...! (10 phút thận tặng NgTrong)
MỘT TẤM LÒNG SON
Ta mãi còn đây với sắc son
Còn trời còn nước với còn non
Còn mùa thu chết trên tàng lá
Rồi đến đông về lạnh héo hon...!
Ta vẫn còn đây với lạnh lùng
Của hoàng hôn xuống gió mênh mông
Rồi mùa đông chết theo màu nắng
Trên khói sương bay thấy chạnh lòng !
Ta vẫn còn đây ngọn gió chiều
Bên hàng tơ liễu lạnh đìu hiu
Với từng chiếc lá tung bay ấy
Trong cõi hoang vu lạnh rất nhiều !
Ta vẫn còn đây trong nắng mai
Mây buồn liểu rủ tợ sương phai
Và trong màu nắng lung linh ấy
Ôi gót phong trần ta nhớ ai...
Ta vẫn còn đây ngọn gió đông
Mưa thu buốt giá lạnh vô cùng
Rồi mai hết nắng là mưa tới
Mưa của bao đời thương nhớ mong !
Rồi mùa xuân đến ngập trần gian
Mưa đã ra đi biệt ngút ngàn
Chợt thấy nắng hồng đang chiếu rọi
Trong trái tim yêu quá muộn màng..!
Em cũng xuân và tôi cũng xuân
Trong vườn hoa nở ngập đầy sân
Mai vàng rực ánh ban mai đó
Khoe sắc hương thơm cõi địa đàng !
Ta mãi còn đây với bạn lòng
Bốn mùa thay đổi lúc qua đông
Rồi xuân mặc áo muôn màu sắc`
Ta uống cùng ai chén rượu nồng !
cảm ơn nhà thơ Bảo Lộc
Xóamình vao goole đã thấy blog của bạn
chúc vui khỏe yêu đời
Bình luận vẫn bình thường mà Bác TT!....phần bình luận của Bác giống như của Trang mà!....có lẽ tại Bác TT lâu vào mới thấy lạ thế đấy!......Trang xin chúc Bác vui nhé....
Trả lờiXóacảm ơn Trang
Xóavì hom viết bình luận của trang mãi không được nhán vào ẩn danh thì lại được nhung lại có tên là nặc danh...
vậy xin cảm phiền
Bác TT đấy à! Để Trang chỉnh lại cho Bác nhé....Hôm nay mắt của Bác khỏe hẳn chưa?....Trang xin chúc Bác TT luôn vui nhé.....
Trả lờiXóacảm ơn cô Trang
Trả lờiXóađược rồi hôm nay Trang có bài mới hiện lên rồi
chúc cô vui khỏe