Vui sao sáng sớm xuân nay
Hương trầm thơm ngát khói bay lên trời
Cành đào cây quất xanh tươi
Nhìn ra sân cảnh hoa mơ tươi màu.
* * *
Chim khuyên hót gọi vờn nhau
Ong bay bướm lượn lao sao hương đời
Đầu xuân xin chúc mọi người
Chúc anh chúc bạn yên vui yêu đời.
* * *
Chúc em nắng ấm bên mình
Phong lan trà bạch thắm tình ngày xuân
Có em mừng đón giao thừa
Cây bông pháo nổ cuộc đời thêm vui
* * *
Chúc cho mỗi một phận đời
Trời cho nhiều ít mỗi người khác nhau
Xuân về chim hót lao sao
Cùng em sướng họa một câu thơ tình
* * *
Xuân về cảm hứng đôi lời
Cùng em bầu bạn vần thơ tỏ tình
Mỗi người thêm một tuổi đời
Thêm vần thơ mới những lời yêu thương.
* * *
Xuân về trên khắp nẻo đường
Quê hương tươi đẹp còn vương bao tình.
T.Trúc 30-1-2014
Giao thừa Giáp Ngọ
Hằng Nga họa thơ
Xuân về khắp nẻo quê hương
Chúc anh năm mới yêu thương ngọt ngào
Vui khỏe hạnh phúc dạt dào
Vinh hoa phú quí lộc vào quanh năm ......
Hết

Trang sang thăm anh Tiến Trúc năm mới kính chúc cho anh cùng gia đình 1 năm mới vạn sự như ý và hạnh phúc thật dồi dào....
Trả lờiXóacảm ơn em Trang
Xóanăm mới chúc em vui khỏe
thêm vần thơ mới những lời yêu thương....
cảm ơn em
Xóachúc cho mỗi một phận đời
trời cho nhiều ít mỗi người khác nhau
em thông cảm trong năm máy hỏng người ốm
nên không trả lời kip ...
Năm em thấy anh Tiến Trúc chưa sang chúc Tết em thì phải???....
Trả lờiXóacảm ơn Trang
Xóachúc cho mỗi một phận đời...
trời cho nhiều ít mỗi người khác nhau
xuân về chim hót lao sao
nắng vàng hơi ấm xuân trao hương đời...
chúc em vui tươi mạnh khỏe
Chúc anh đón xuân vui
Trả lờiXóaChúc mọi nẻo đường tràn ngập tình yêu (~_~)
http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/399835689jpg_6nTU7_20130125153333_zps724a622c.gif
cảm ơn
Xóachúc em luôn vui khỏe như hoa hướng dương
trẻ đẹp tràn ngập yêu thương....
trong năm máy hỏng ngươi ốm nên không giao du với các bạn...
xin cảm phiền
SANG THĂM T-T CHÚC BẠN 1 NĂM MỚI NHIỀU SỨC KHỎE, NIỀM VUI & HẠNH PHÚC NHÉ!....
Trả lờiXóacảm ơn bạn
Xóachúc bạn luôn vui tình yêu hạnh phúc chứa chan
trong năm máy hỏng người ôm nen k liên hệ với các bạn được cảm phiền