Em sang sông em lấy chồng
Tôi như ngọn cỏ giữa đồng bơ vơ
Sông chiều nước chảy thẩn thơ
Để tôi lòng dạ rối bời khôn nguôi.
* * *
Đào hoa số kiếp quê người
Sót xa cay đắng ngậm ngùi con tim
Trời mang nước mắt cho em
Ngày dư mưa gió đêm dài bão giông.
* * *
Lận đận một kiếp sang sông
Lênh đênh chìm nổi tìm không thấy bờ
Thân mang lấy kiếp tầm tơ
Rút cho hết ruột bao giờ hóa thân.
* * *
Có tình mà cũng như chưa
Đêm dài cô quạnh nhớ xưa trong lòng
Em ơi hạnh phúc mong manh
Đời dư cay đắng người đành xa nhau.
* * *
Sông chiều nước chảy về đâu
Để rưng rưng sóng để đau nỗi bờ
Người còn nông nổi dại khờ
Dấu chân bỏ lại nỗi mờ bóng quen.
* * *
Chạnh lòng bao nỗi nhớ quên
Mai ngày con cháu vui bên cuộc đời.
T.Trúc 6-1-2014

Chúc anh đón tết vui xuân
Trả lờiXóaAn khang thịnh vượng thành công phát tài
Lâu ko thấy anh đâu, chúc anh vui khỏe để đón xuân vui tết anh nhé ! (~_~)
năm mới chúc Bạch Dương và gia đình luôn vui khỏe
Xóathêm vần thơ mới thêm lời thơ hay...
thơ hay.chúc tết vui vẽ
Trả lờiXóaNăm mới chúc bạn Xuân long Nguyễn,và gia đình luôn vui khỏe
Xóathêm vần thơ mới thêm lời thơ hay
Xuân về khắp nẻo quê hương
Trả lờiXóaChúc anh năm mới yêu thương ngọt ngào
Vui khỏe hạnh phúc dạt dào
Vinh hoa phú quí lộc vào quanh năm .......
Em sang thăm ,chúc anh ngày cuối năm ấm áp vui vẻ đón giao thừa và xuân mới an lành VẠN SỰ NHƯ Ý
cảm ơn em Hằng Nga nhiều...
XóaChúc em và gia đình luôn vui khỏe
thêm vần thơ mới thêm lời thơ hay
Chúc anh & Gia đình năm mới giáp ngọ
Trả lờiXóaSức khỏe dồi dào
Mọi sự như ý.
năm mới chúc gia đình ta luôn vui khỏe
Xóathêm vần thơ mới... thêm lời thơ hay