Lăn tăn gợn sóng mây bay lưng trời
Hôm nay đời lại vui rồi
Có bàn tay sẻ chia đôi nhọc nhằn.
* * *
Của người thiếu phụ tri âm
Duyên xưa xinh đẹp nét xuân một thời
Đời vui em đã ru tình
Có em đi đứng bên mình ngâm thơ.
* * *
Tôi nay có cả cuộc đời
Tôi nay có cả một thời mộng mơ
Cho tôi cảm hứng vần thơ
Cho tôi ngày tháng ước mơ yêu đời.
* * *
Huế thương biết nói sao giờ
Nhớ em áo tím mộng mơ một thời
Bình thơ mấy câu lỡ lời
Để em hờ hững một thời nhớ thương.
* * *
Tôi về sửa thế cây Tùng
Vườn cây bầu bạn vui cùng tiếng chim
Bao giờ mà gặp được em
Đưa thăm vườn kiểng đi xem sen vàng.
* * *
Ngày thu cảm hứng ngân vang
Thơ tôi cũng có thơ nàng hòa âm.
5-9-2013

một bài thơ hay!đi lang thang lạc vào nhà anh,hình như em đã gặp anh ở plog yahoo rồi,chuc anh vui
Trả lờiXóacảm ơn Núi phố
Xóahihihi nình như mình cũng thấy quen quen...
thôi thì ta làm quen nhau bạn bè thơ phú cho vui,,,nhé
chúc em vui trẻ đẹp