Trời thu gió mát trăng trong
Mùa xây tổ ấm sang đông ấm tình
Tình yêu hạnh phúc bao người
Qua cầu chồng vợ Người đời phải qua.
* * *
Hôm nay lễ hỏi đường xa
Chiều về đến nhà cỗ đã bày mâm
Lợn nuôi rau cám thả rông
Món ăn dân dã dồi lòng tiết canh.
* * *
Mâm lót lá chuối tươi xanh
Món ăn năm món bốc thành từng mô
Giả cầy canh múc bát to
Rượu quê nếp cái ủ vò đã lâu
* * *
Chạm ly chào chúc mừng nhau
Miếng ngon của lạ nhớ lâu trong đời
Men say cảm hứng đôi lời
Bữa cơm dân dã vần thơ quê mình.
* * *
Người quê thiếu nữ đẹp xinh
Chàng trai cô gái tỏ tình cưới xin
Quê hương bao nghĩa ân tình
Nuôi ta khôn lớn cuộc đời thương yêu.
* * *
Nhớ quê nhớ những buổi chiều
Tiếng ru của mẹ sáo diều bên sông
Sống sao có một tấm lòng
Nghĩa tình nhân đức dành phần mai sau.
T.Trúc 16-9-2013
Trần Lê Minh Họa thơ
Trời đã nguội nắng hè rồi
Gió thu man mát lả lơi nhẹ về
.Chao chiều cánh én mải mê
Thấp thoáng vơi nắng triền đê hương nhà
.
. Thu về trời đất giao hoà
Duyên tình đôi lứa cho xa thành gần
.Cho người xa bước tần ngần
Ngoảnh về quê mẹ nhủ thầm nhớ.........
Hết
Nguyệt Cầm họa thơ
Trời Thu dìu dịu hồn tôi
Câu thơ, khúc nhạc trên môi ước thầm
Nắng chiều thơ thẩn bên thềm
Chờ trăng lên gọi bước đêm mộng lành
.hết
Phương Mai Đặng họa thơ
Nhớ quê mùa lúa vàng au
Nhấp nhô nón lá qua cầu mương quê
Dù xa, xa lắc vẫn về
Đất cằn nhưng thắm tình quê rộn ràng
Hết
Tình yêu hạnh phúc bao người
Qua cầu chồng vợ Người đời phải qua.
* * *
Hôm nay lễ hỏi đường xa
Chiều về đến nhà cỗ đã bày mâm
Lợn nuôi rau cám thả rông
Món ăn dân dã dồi lòng tiết canh.
* * *
Mâm lót lá chuối tươi xanh
Món ăn năm món bốc thành từng mô
Giả cầy canh múc bát to
Rượu quê nếp cái ủ vò đã lâu
* * *
Chạm ly chào chúc mừng nhau
Miếng ngon của lạ nhớ lâu trong đời
Men say cảm hứng đôi lời
Bữa cơm dân dã vần thơ quê mình.
* * *
Người quê thiếu nữ đẹp xinh
Chàng trai cô gái tỏ tình cưới xin
Quê hương bao nghĩa ân tình
Nuôi ta khôn lớn cuộc đời thương yêu.
* * *
Nhớ quê nhớ những buổi chiều
Tiếng ru của mẹ sáo diều bên sông
Sống sao có một tấm lòng
Nghĩa tình nhân đức dành phần mai sau.
T.Trúc 16-9-2013
Trần Lê Minh Họa thơ
Trời đã nguội nắng hè rồi
Gió thu man mát lả lơi nhẹ về
.Chao chiều cánh én mải mê
Thấp thoáng vơi nắng triền đê hương nhà
.
. Thu về trời đất giao hoà
Duyên tình đôi lứa cho xa thành gần
.Cho người xa bước tần ngần
Ngoảnh về quê mẹ nhủ thầm nhớ.........
Hết
Nguyệt Cầm họa thơ
Trời Thu dìu dịu hồn tôi
Câu thơ, khúc nhạc trên môi ước thầm
Nắng chiều thơ thẩn bên thềm
Chờ trăng lên gọi bước đêm mộng lành
.hết
Phương Mai Đặng họa thơ
Nhớ quê mùa lúa vàng au
Nhấp nhô nón lá qua cầu mương quê
Dù xa, xa lắc vẫn về
Đất cằn nhưng thắm tình quê rộn ràng
Hết

Nhận tem bạn nhé
Trả lờiXóacảm ơn bạn Đỗ văn Đức
Xóavàng thì không có nhà nghèo
chỉ xin bạn nhận tấm lòng cảm ơn
Chúc bạn đêm cuối tuần thật ngon giấc
Trả lờiXóaxin cảm ơn bạn Hải nhé nhà cửa mới nhờ làm xong sử dụng còn bỡ ngỡ
Xóathăm bạn bè chưa được nhiều ...
"Sống sao có một tấm lòng
Trả lờiXóaNghĩa tình nhân đức dành phần mai sau"
Trời thu xanh ngắt một màu
Có con diều mộng bay vào thu không.
cảm ơn bạn hồi trước mình chỉ biết viết văn xuôi cũng hay viets về chính trị xã hội... sau này học được làm thơ lục bát mình ham làm thơ, không viết văn xuôi...rồi sẽ viets truyện ngắn
Trả lờiXóavẫn nhớ bài giặc đế nhà cua Ri Thép mình đăng và đã in trong tập truyện ngắn và thơ...đã có nhiều ng đọc
chúc vui
. Trời đã nguội nắng hè rồi
Trả lờiXóaGió thu man mát lả lơi nhẹ về
.Chao chiều cánh én mải mê
Thấp thoáng vơi nắng triền đê hương nhà
.
. Thu về trời đất giao hoà
Duyên tình đôi lứa cho xa thành gần
.Cho người xa bước tần ngần
Ngoảnh về quê mẹ nhủ thầm nhớ nhung ..............
cảm ơn bạn
Xóamình đăng bài họa thơ của bạn để mọi người đọc
Nhà đẹp mê hồ, qua đây hổng muốn quay lại nhà mình nữa, đầu tuần nhiều niềm vui nhé bạn
Trả lờiXóacảm ơn
Xóanhà em tuy mộc mạc nhưng do em làm ra...
còn nhà anh do một thiếu phụ làm cho ...
Trả lờiXóaLQ sang thăm bạn...Chúc bạn ngày mới đầu tuần nhiều niềm vui ....
Trả lờiXóaLQ sang thăm bạn...Chúc bạn ngày mới đầu tuần nhiều niềm vui ....
cảm ơn Lệ Quân Mạnh các em bây chừ đổi tên biểu tượng ...
Xóagặp nhau như vừa quen nhau...
Tình cờ gặp anh ở Spot. Thơ hay lắm. Chúc chiều vui
Trả lờiXóacảm ơn
Xóahihihi các em bây chừ đổi tên biểu tượng ...gặp anh thấy như vừa mới quen nhau
Quê hương là chùm khế ngọt mà dù đi xa mấy vẫn nhớ vị ngọt nơi quê nhà,thăm anh chúc anh bình an,hạnh phúc nhé
Trả lờiXóacảm ơn em
XóaNúi Phố có phải xưa là Hương Phố ...
chuc em vui trẻ
Ghé thăm anh nè, bữa ni nhớ mùa cưới hay sao mà quên cả bạn bè rứa, chiều ngọt ngào mùa cưới nhá
Trả lờiXóaThường Trinh ơi làm sao mà quên được em
Xóađi mô cũng nhớ về quê em...
cảm ơn nhiều
Trời Thu dìu dịu hồn tôi
Trả lờiXóaCâu thơ, khúc nhạc trên môi ước thầm
Nắng chiều thơ thẩn bên thềm
Chờ trăng lên gọi bước đêm mộng lành
.
lâu NC ghé thăm anh Tiến Trúc. Chúc anh ngày vui nhe.
chào em
Xóaai người làm dịu hồn tôi
Câu thơ, khúc nhạc trên môi ước thầm
Nắng chiều thơ thẩn bên thềm
Chờ trăng lên gọi bước đêm mộng lành
sao em nói đúng thế...
N.Cầm ơi cuối năm mình sẽ in tập thơ...
lần trước em có 4 câu thớ họa và lần nayf4 câu cũng hay em xem có thể thêm bớt cho dài hơn ....tùy theo cảm hứng của em xem có bài thơ nào hợp thì họa hiiiiiiii mình đang nhập bài thơ tặng cô T.Trang làm blogspot
NC đem mấy câu này về rồi, mai mốt em ráng viết thêm chút rồi gửi anh TT nha.
XóaNC chúc anh chủ nhất vui vẻ.
PM sang thăm nhà anh đây. Xin nối tiếp vần thơ quê của Tiến Trúc nhé. :
Trả lờiXóaNhớ quê mùa lúa vàng au
Nhấp nhô nón lá qua cầu mương quê
Dù xa, xa lắc vẫn về
Đất cằn nhưng thắm tình quê rộn ràng
Cuối tuần chúc anh vui khỏe hạnh phúc.
cảm ơn em
Trả lờiXóabốn câu họa của em hay mình đăng